HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 48 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 709 bài trong đề mục
nguyens 19.11.2006 16:04:14 (permalink)
0
THU SẦU

Thu về trên lối xưa
Chiều miên man phố thị
Hàng me buồn ngơ ngác
Lá úa buổi giao mùa

Con đường lá thu bay
Dâng sầu trong nỗi nhớ
Tà áo dài tha thướt
Nắng chiều say ngất ngây

Thu về mang nhớ nhung
Từ nơi nào xa lắm..
Từ ngàn đêm ghép lại
Thành bao nỗi chờ mong

Chiều mơ về phố xưa
Khi mưa rồi chợt nắng
Như người tình giận dỗi
Cắn môi chút thẹn thùa

Xa rồi kỷ niệm ơi
Nay về trong biển nhớ
Tóc xanh giờ bạc trắng
Tiếng thu vọng giữa đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 07:15:48 bởi nguyens >
nguyens 20.11.2006 15:22:53 (permalink)
0
VỀ THÔI EM ..

Về thôi em
Nắng đã tắt bên kia đồi yên nghỉ
Còn lại một chân trời tím rịm bóng hoàng hôn
Gió hiu hiu mang chút lạnh của sương chiều
Vài cánh nhạn bay về tìm tổ ấm
Về thôi em nhé !
Chiều đã xuống một mầu cam nhợt nhạt
Cội thông già réo gọi gió vi vu
Mây lơ thơ vài sợi đã sẫm màu
Vàng hiu hắt bức tranh chiều ảm đạm
Về thôi em
Khi vẫn còn ..chưa kịp muộn
Khi bóng chiều còn chút gió lao xao
Mảnh hồn xưa còn chút nắng hanh vàng
Trên đoạn cuối cuộc đời chưa yên giấc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 15:23:53 bởi nguyens >
YeuDieuLongNu 20.11.2006 21:37:16 (permalink)
0

VỀ THÔI EM ..

Về thôi em
Nắng đã tắt bên kia đồi yên nghỉ
Còn lại một chân trời tím rịm bóng hoàng hôn
Gió hiu hiu mang chút lạnh của sương chiều
Vài cánh nhạn bay về tìm tổ ấm
Về thôi em nhé !
Chiều đã xuống một mầu cam nhợt nhạt
Cội thông già réo gọi gió vi vu
Mây lơ thơ vài sợi đã sẫm màu
Vàng hiu hắt bức tranh chiều ảm đạm
Về thôi em
Khi vẫn còn ..chưa kịp muộn
Khi bóng chiều còn chút gió lao xao
Mảnh hồn xưa còn chút nắng hanh vàng
Trên đoạn cuối cuộc đời chưa yên giấc


VU VƠ TÌM THU
 
em không quên khoảng buồn trước mặt
vu vơ tìm một chút của mùa thu
tìm ngày dăng trong ngàn áng mây mù
đợi đêm tới -thấy  trăng lu bóng nhạt.
 
ai làm cho nỗi lòng tan nát
trong tàn đông cả câu hát cũng buồn
trong gió reo không có tiếng mưa tuôn.
nhưng đã chảy giọt buồn nơi khóe mắt
 
cuộc đời chẳng thể nào yên giấc
khi đổi thay luôn được mất quanh mình
thật khó tìm một giọt nắng rung rinh
trên lối nhỏ trong vườn tình cô quạnh.
 
YDLN.
 HUYNH sao ít vào mạng quá vậy/dạo này hết máy tính để làm thơ hả huynh-lâu quá rồi không gặp...muội chúc huynh vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 21:38:33 bởi YeuDieuLongNu >
nguyens 21.11.2006 08:55:36 (permalink)
0
ĐỢI

Lơ lững bên đời những ước mơ
Chiều buông lặng lẽ dưới sương mờ
Yêu thương cất dấu vào cơn mộng
Nhung nhớ vun đầy trong chữ thơ
Sáo đã sang sông nào trở lại
Tình xa khuất dạng mãi mong chờ
Thu sang chiếc lá vàng rơi rụng
Đợi dáng xuân về đứng ngẩn ngơ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 12:23:38 bởi Huyền Băng >
YeuDieuLongNu 21.11.2006 20:58:35 (permalink)
0

ĐỢI

Lơ lững bên đời những ước mơ
Chiều buông lặng lẽ dưới sương mờ
Yêu thương cất dấu vào cơn mộng
Nhung nhớ vun đầy trong chữ thơ
Sáo đã sang sông nào trở lại
Tình xa khuất dạng mãi mong chờ
Thu sang chiếc lá vàng rơi rụng
Đợi dáng xuân về đứng ngẩn ngơ

r

< Sửa đổi bởi: Huyền Băng -- 21.11.2006 12:23:38 >

 
MONG.
 
mải miết đi tìm chốn ước mơ
đời ham tìm kiếm chốn xa mờ
chia đôi nỗi nhớ ngày trăn trở
xếp chất tình mong đêm viết thơ
lối mộng dòng đời buông thử thách
góc xuân kẻ đợi dệt mong chờ
lá thu trút hết niềm thương nhớ
để khổ vướng lòng vạn ngẩn ngơ.
 
YDLN
huynh buồn không kém muội đâu heng
 chúc huynh vui
nguyens 22.11.2006 08:08:12 (permalink)
0
CÔ LIÊU

NÓI GHÉT MÀ SAO CỨ LÉN NHÌN
XẤU NHƯ MA XÓ LẠI KHEN XINH
BỜ MÔI LƠI LẢ CÒN E ẤP
ĐÁY MẮT LUNG LINH ĐÃ TỎ TÌNH
ĐỈNH THẮM SƯƠNG PHA MỜ NÚI BẠCH
LŨNG HỒNG CỎ RỐI PHỦ NON XANH
THU SANG NẮNG ÚA MẦU ĐÔI LÁ
XUÂN ĐÊN MONG AI GỌI TIẾNG MÌNH






Phân bua

Nói ghét là thương cứ phải nhìn
Mới là con gái thế là xinh
Nam nhi ngớ ngẩn nào đâu hiểu
Nữ tính vo ve cứ thật tình
Lá thắm khép hờ mơ nguyệt tỏ
Cỏ hồng ngập lối mộng trăng xanh
Đồi non mơn mởn ..chưa ai rõ
Ruộng thẳm bờ cao ..vẫn đợi mình














<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2006 07:28:47 bởi nguyens >
nguyens 28.11.2006 11:27:35 (permalink)
0
Cô hàng xóm

Cô bé ngày xưa chợt ..lớn rồi
Chẳng còn vòi vĩnh , chắng qua chơi
Ngập ngừng môi hé.. chào anh đến
Bối rối mắt vờ.. ngó lá rơi
Mái tóc búp bê ..giờ óng mượt
Bờ vai thon thả chút buông lơi
Bâng khuâng nhớ lại chiều thu ấy
Bờ dậu hôm nào cô tiễn tôi..

Áo trắng sân trường chẳng có tôi
Nắng chiều nhạt bóng gió buông lơi
Bên hàng phượng rũ tàn hoa rụng
Có ánh mắt buồn ngấn lệ rơi
Em dặn khi nao về ghé lại
Anh ừ có phép sẽ sang chơi
Thu vàng mấy độ sai lời hứa
Cô bé ngày xưa... chợt lớn rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 10:36:41 bởi nguyens >
nguyens 28.11.2006 15:09:33 (permalink)
0
Kỷ niệm xưa

Rào nhà bên ấy đầy hoa trắng
Tôi biết làm sao biết sao đây
Cô bé chân không gót nhỏ
Tóc buông tự thủa nào đây
Mới bữa kia tôi quên ngó
Mà em tóc lụa như mây
Buổi kia tan trường qua bến
Anh thả chiếc lá làm thuyền
Em nhìn cười như nắc nẻ
Mắt tròn ngố hết cả duyên
Sân trường nắng hè như lửa
Em tôi nhành phượng che đầu
Tà áo thả vào nỗi nhớ
Tôi đành ngơ ngẩn trông theo
Xa rồi những giấc chiêm bao
Ngày tôi lên đường đi học
Bờ rào lá non như ngọc
Cài đôi mắt biếc xanh xao
Rồi em đi đâu về đâu
Lưng thon thả tình vào gió
Hỡi này cô em bé nhỏ
Tôi buồn qua ngõ heo mây
Rào nhà bên ấy chiều nay vắng
Tôi biết tìm ai góc sân xưa

Thanh Thanh Ngọc
nguyens 29.11.2006 08:38:46 (permalink)
0
Ừ nhỉ

Ừ nhỉ làm sao anh chả nhớ
Em dặn rồi mỗi lúc sợi buồn vây
Đừng ngại ngần anh cứ ghé qua đây
Trong bình yên và lòng em ấm áp
Ừ ! thế nhé !
Anh sẽ đến khi nỗi buồn vây hãm
hay những chiều bảng lảng gió heo may
Chờ thu sang trong nỗi nhớ đong đầy
Con phố vắng thênh thang giữa hoàng hôn mầu tím nhạt
...
Cũng đã lâu anh chưa về qua phố cũ
Chắc từ ngày bến mộng tiễn thuyền hoa
Chiều vi vu mang chút gió may về
Gió thu lạnh hay hồn anh giá lạnh

Anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng
Trắng cuộc tình và trắng cả đôi tay
Có gì đâu ? để vun xén cho đời
Nghe đau xót nhưng cũng đành câm nín ( anh không chắc .. nói ra là sẽ được )

Rồi ..
Mươi nắm sau em sẽ hiểu
Khi ..tay bồng tay bế , nách đeo mang
Chiều buông lơi thoang thoảng tiếng ru thầm
Trong chừng mực nào ... tình yêu chưa đủ là lẽ sống
....
Anh sẽ nhớ lời xưa em có dặn
Mỗi khi buồn hãy ghé lại nơi đây
Có gì đâu .. em một chút tình thừa
Mình hâm lại những ngày xưa yêu dấu
nguyens 30.11.2006 09:07:56 (permalink)
0
Tình cờ

Thật tình cờ tôi nhặt được câu thơ
Có hình ảnh ngày xưa với những cơn mưa rào bất chợt
Bao kỉ niệm từ đâu trôi về ào ạt..
Nhấn tôi chìm vào một thời
...Tưởng đã như quên.
Thơ thẫn trên cao
Với sương mù cùng dạo chơi trên phố
Con đường Hoàng diệu không dài
... Mà sao thấy lê thê
Đi xuống, đi lên -bên góc phố , cuối đường- cố tìm một ánh mắt thân quen
Nhưng chẳng có ai -ngoài những lời mời chào thân thiện
Cô hàng xén bán dạo
Lủng lẳng trước bụng cái mâm hàng
Em bé đánh giầy trên tay cái thùng gỗ
Ông già với một chồng truyện ,sách lem nhem
Chị sồn sồn cùng bao thứ tạp nhạp bidong, giầy ,dép..
Gia tài của họ vỏn vẹn chỉ vừa đầy một tấm poncho
...
Chín giờ sáng rồi mà mặt trời còn say giấc
Đang ngủ vùi sau dãy núi bên kia
Hàng cây sao chen chúc vạt sương mù
Trên phố núi hình như mọi người thường dậy muộn

Lang thang mãi , mỏi chân - chui vào quán
Chút thương thầm bên cái phin đen
Thời gian trôi trên những phiến nhạc vàng
Ôi thương thật khúc tình ca họ Trịnh

Quán vắng, khách thưa- cô chủ nồng nàn ánh mắt
Dấu nụ cười sau cái liếc làm quen
Lòng nghe mềm -may mà đã có em
Trong giây phút ngỡ mình "anh khách lạ"













BĂNG NGUYỆT 04.12.2006 13:40:23 (permalink)
0
Lâu quá không ghé thăm anh Nguyens nè... chúc vui với công việc thuận lợi và thành công suông sẽ nha! 
 

Gói nỗi lòng này trong lá thu
Đem về ướp mộng dưới trăng mờ
Gửi mây mang nhớ cho người ấy
Dẫu muộn xin đừng phai ước mơ

 
 
Trăng chiều
 
Long lanh trăng tỏ dưới trời chiều
Đón chân hoàng hôn tựa cô liêu
Ngắm trăng trong quá hôm nay đó
Lam khói hồn ta bỗng dập dìu
 
Thu đã xa rồi xa rất xa
Còn ấm hương xưa rất mặn mà
Trông trăng trông lại tình nhân chứng
Hoa tuyết bay bay...giá thương ca!
 
"Dẫu muộn xin đừng phai mơ ứơc"
Nhưng mà nếu đã tắt ứơc mơ
Thì sao im lặng câu từ khước
Cho phố bạc đầu...nặng dòng thơ!
 
Long lanh trăng tỏ dưới trời chiều
Đón chân hoaàng hôn với cô liêu...
nguyens 05.12.2006 09:32:08 (permalink)
0
ĐÔNG SANG

Mượn ánh trăng thu làm nỗi nhớ
Bên cầu dệt mộng giấc mơ hoang
Lung linh mặt nguyệt -hoa bèo dạt
Lơ lững con thuyền -bọt nước tan
Có mấy mảnh đời chia bến mộng
Cũng chừng cái lạnh lúc đông sang
Bao nhiêu nét chữ cho vừa mực
Vạn cánh thư hồng ngấn lệ loang
nguyens 05.12.2006 10:05:05 (permalink)
0
Thu đã xa rồi xa rất xa
Còn ấm hương xưa rất mặn mà
Gió mang xao xuyến chiều nao ấy
Nguyệt lạnh mơ màng ta với ta
Nhật Hạ 10.12.2006 08:24:43 (permalink)
0
 
 
CHỜ NGƯỜI
 
 
 
Tôi chờ người về trong giấc mộng
Chờ vầng trăng khuyết lấp cho đầy
Chờ đêm mộng mị _tình hao gầy
Chờ những vần thơ câu yêu người
 
Tôi gói tình tôi thả nước trôi
Thả theo cơn gió tình xa vắng
Thả những bâng khuâng trong tĩnh lặng
Thả nụ cười về bên người thương
 
Mong người trong giấc mộng bình thường
Cho đêm xuân nồng thêm ấm áp
Cho ngày vừa lên tình xanh ngát
Cho tình tôi mãi thêm yêu người
 
 
        Nhật Hạ
nguyens 14.12.2006 10:35:45 (permalink)
0
HOANG VU

NĂM MƯƠI NĂM , BẨY MƯƠI NĂM , THẬM CHÍ CHÍN MƯƠI NĂM ..RỒI THIÊN TÀI CŨNG MẤT
TRẢ HÌNH HÀI CHO CÁT BỤI CHỐN HƯ VÔ
CÒN LẠI ĐÂY.. CÓ CHĂNG LÀ... MỘT CHÚT DANH PHẬN HÃO HUYỀN
VÀ PHAI DẦN CÙNG THỜI GIAN VÀ KÍ ỨC
.... CHỈ CÓ BẤY NHIÊU THÔI...MỘT VÒNG QUAY ...DÙ TO HAY NHỎ
CHỈ MỘT LẦN VÀ CHỈ CÓ MỘT LẦN QUAY
ĐẾN HAY ĐI NÀO CÓ KHÁC NHAU CHI
NHƯ CỎ CÂY NHƯ CON SÂU CON KIẾN..
.....

YÊU ĐI EM ..CHO TRỌN VẸN KIẾP NÀY
CHO BIỂN HÁT LỜI TÌNH CA THÂN PHẬN
VÀ GIÓ RU CÂU GIAO HÒA BẤT TỬ
DẪU CHIỀU TÀN TRÊN MẦM SỐNG LÚC HOANG VU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 48 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9