HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 48 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Nhật Hạ 15.12.2006 00:31:57 (permalink)
0
 
TƯƠNG TƯ
 
 
 
Đêm Sài Gòn ánh đèn màu rực rỡ
sáng lung linh như những vì sao băng
Liễu rũ mình bên hồ nước trong xanh
Sài Gòn đêm trong không gian tĩnh lặng
 
Em bước đi trên hè đường phố vắng
Đôi chân trần đếm những gót son qua
Giá nhà anh ở cuối đoạn đường xa
Em mơ ước cho một lần hạnh ngộ
 
Trong khung cửa dưới ánh đèn vàng võ
Dáng anh ngồi chàng thi sĩ mùa đông
những nghĩ suy trên đôi kiếng nặng tròng
Cùng khói thuốc thả hồn bay theo mộng
 
Đêm vào thu gió về nghe lồng lộng
Dệt vần thơ gởi đến người dấu yêu
Cho nỗi lòng em vơi bớt cô liêu
Cho đêm thu mơn man dáng em gầy
 
Em nhớ anh lòng xao xuyến dâng đầy
Nhưng Sài Gòn cách xa anh quá đỗi
và những con đường thì dài muôn lối
Đành đêm về ôm gối mộng tương tư
 
 
 
     Nhật Hạ
 
nguyens 15.12.2006 10:59:23 (permalink)
0
CUỐI CÙNG

Cuối cùng mình cũng phải xa nhau
Gói mảnh tình riêng để gối đầu
Ngắm ánh trăng xưa tìm luyến nhớ
Chép vần thơ cũ nén thương đau
Sông sâu núi thẳm nào chia cách
Tháng rộng năm dài cũng lướt mau
Một phút tâm tư chìm kỉ niệm
Mơ màng nghĩ lại ..tiếc đời nhau

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 14:47:19 bởi Huyền Băng >
nguyens 28.12.2006 11:10:22 (permalink)
0
Xuân già

Xuân này cũng giống những xuân qua
Chậu cúc , cành mai để gọi là..
Câu liễng cặp đèn dâng lễ lạc
Mâm chò ngũ quả chút hương hoa
Ngày tư ngày tết cho ra vẻ ..
Dẫu khó dẫu neo cũng gắng mà ..
Họp mặt đầu năm - tình bạn hữu
Người thì khuất bóng - kẻ đi xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 17:44:37 bởi nguyens >
nguyens 06.01.2007 15:14:50 (permalink)
0
Xuân tình

Chợt thấy xuân về môt sớm mai
Ngàn hoa lóng lánh điểm sương cài
Bâng khuâng đáy dạ- đời chưa vẹn
Xao xuyến trong lòng –mộng đã phai
Nhặt cánh hoa rơi tìm sắc nhớ
Nghe làn gió thỏang ngỡ hương say
Tình gần trước mặt – xa muôn dặm
Người ở trời mơ – kẻ chốn này

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 08:01:22 bởi Huyền Băng >
nguyens 07.01.2007 09:12:43 (permalink)
0
Nhớ mong

Ngày ấy anh đi , cũng chỗ này
Chúng mình chưa cạn ,đã như say
Mười năm đèn sách , công danh lỡ
Một kiếp bọt bèo , mộng ước phai
Tình cũ xa đưa mùi tóc thỏang
Trời xanh còn đậm mảnh trăng cài
Tết ni anh nhớ về thăm lại
Nâng chén xuân nồng trong nắng mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 06:48:47 bởi nguyens >
nguyens 11.01.2007 10:03:41 (permalink)
0
Khuya lắm rồi sao trăng chưa đi ngủ
Sương xuống rồi gió lạnh quá trăng ơi
Trăng hồn nhiên, đêm khuôn thước ngọc ngà
Ta say đắm trong lời yêu mộng mị
nguyens 16.01.2007 11:03:23 (permalink)
0
Tản mạn Xuân về

Thóang chốc mà xuân sắp đến rồi
Tháng ngày vun vút tựa con thoi
Long đong kẻ khó tìm cơ sống
Tất bật đứa giàu đua lối chơi
Đó trẻ học đòi- yêu -sống thử
Đây già cũng muốn –tí- cho vui
Ba sinh mấy vạn nào ai biết ?
Phú quý sang hèn cũng thế thôi !
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 08:04:03 bởi Huyền Băng >
nguyens 17.01.2007 11:43:29 (permalink)
0
Xuân tình

Ngấp nghé năm mươi đã nói già
Gắng mà giữ sức để tiêu pha
Chiều buông gió nhạt -nghe thương ngọc
Đêm xuống sương mờ- thấy nhớ hoa
Thi thoảng dăm ngày cũng ghé lại
Dùng dắng đôi tháng nhớ thăm qua
Tết về nắng ấm -mai khoe sắc
Mơ nụ xuân tình - ai nhớ ta




nguyens 18.01.2007 09:34:44 (permalink)
0
XIN XỎ

Kiếp sống nhân gian chốn đọa đầy
Mảnh đời nào khác giọt sương mai
Nào ai thoát khỏi vòng sinh, tử
Đâu kẻ buông rơi chuyện sắc, tài
Sống cứ tranh nhau nơi hạ giới
Thác thời lại muốn chốn bồng lai
Nghiệp duyên đâu phải trò xin xỏ
Thượng đế trên cao cũng chạy dài
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 08:05:20 bởi Huyền Băng >
nguyens 26.01.2007 10:08:34 (permalink)
0
Khúc nghê thường

Bời bời ngọn cỏ tiết xuân sang
In bóng dừa xanh nước rộn ràng
Cô quạnh bến sông thuyền lặng lẽ
Hiu buồn phố chợ khách miên man
Thơ tình mấy án - gieo rời rạc
Rượu nghĩa dăm ly - rót ngỡ ngàng
Ân ái mua vui cùng dáng nguyệt
Nghê thường một dạo tiễn đông tàn
nguyens 27.01.2007 11:15:13 (permalink)
0
Tiếng thu vàng


Biền biệt thuyền đi đã mấy mùa
Im lìm bến vắng nhánh sông xưa
Chắt chiu canh nhặt hồn trăng vọng
Héo hắt đêm thâu vạt gió đùa
Thơ thẫn quê nhà – hoa nắng nhạt
Rộn ràng đất mẹ – tiết xuân thưa
Ân tình gói lại mùi hương tóc
Nhặt tiếng thu vàng rơi dưới mưa



Đăng Từ 27.01.2007 11:37:14 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Tiếng thu vàng


Biền biệt thuyền đi đã mấy mùa
Im lìm bến vắng nhánh sông xưa
Chắt chiu canh nhặt hồn trăng vọng
Héo hắt đêm thâu vạt gió đùa
Thơ thẫn quê nhà – hoa nắng nhạt
Rộn ràng đất mẹ – tiết xuân thưa
Ân tình gói lại mùi hương tóc
Nhặt tiếng thu vàng rơi dưới mưa


Họa Tiếng Thu Vàng

Biền biệt thuyền xa bến mộng hờ
Im lìm sông vắng ánh trăng thưa
Chắt chiu ôm gió sầu vô vọng
Héo hắt đêm ơi! Mấy cho vừa
Rưng rức dường như hoa muốn khóc
Ngờ ngàng khi nắng lạc vườn xưa
Vàng thu vàng đến rung thành nhạc
Hát chút ân tình trong giấc mơ

Đăng Từ
Xin mạo muội một chút nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 05:21:05 bởi Đăng Từ >
nguyens 27.01.2007 17:03:02 (permalink)
0
Tiếng thu xưa

Bên bờ đê nhỏ một chiều nao
In dáng người xưa áo bạc màu
Chiếc nón che nghiêng – quai lất phất
Hàng cau khuất rũ - gió lao xao
Tiếng thu êm ả chiều phai sắc
Rán hạ à ơi nắng úa màu
Âm ỉ nỗi lòng- ai đất khách
Nhọc đời cố quận- mảnh tình sâu

Họa thơ

Tình cờ tôi nhặt được câu thơ
Thấy nét quen quen ...định hững hờ
Nẩy ý chưa thông -lòng rối rắm
Gieo vần chửa đạt -dạ ngu ngơ
Thất ngôn cưỡng vận-tay tê buốt
Bát cú sai niêm -mắt dại khờ
Lẫn lộn tuỗi già xen tính trẻ
Câu thời lỏng chỏng chữ chơ vơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 07:29:04 bởi nguyens >
nguyens 03.02.2007 11:56:22 (permalink)
0
Mộng thường

Mơ một chiều xưa giọt nắng vàng
Ôm bầu tâm sự đón xuân sang
Nhắp dăm cốc rượu vùi cay đắng
Gửi mấy lời thơ lấp bẽ bàng
Thơ thẩn cung đàn reo phận bạc
Hửng hờ tiếng sáo lộng hồn hoang
Trời xanh lơ lững vầng trăng khuyết
Giấc mộng thường thôi cũng lỡ làng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 20:43:54 bởi Huyền Băng >
MyLinh 04.02.2007 01:58:37 (permalink)
0
ML xin mạo muội...

 
Mộng thường
 
Mơ một chiều xưa giọt nắng vàng
Ôm bầu tâm sự đón xuân sang
Nhắp dăm cốc rượu vùi cay đắng
Gửi mấy lời thơ lấp bẽ bàng
Thơ thẩn cung đàn reo phận bạc
Hửng hờ tiếng sáo lộng hồn hoang
Trời xanh lơ lững vầng trăng khuyết
Giấc mộng thường thôi cũng lỡ làng

 
nguyens
 
 
Hững hờ
 
Ưng ửng trời Xuân gội ánh vàng
Gió luồn mai thắm trổ thêm sang
Cành đào óng ả nheo tàn trúc
Nhánh huệ thướt tha liếc bóng bàng
Phím lở tơ chùng ngân nhịp lạc
Đàn trầm khúc bổng vẳng cung hoang
Giữa vòm sắc đượm khoe ngày mới
Sao chẳng thiết vui với hội làng

 
Mỹ Linh
03/02/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2007 02:47:01 bởi MyLinh >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 48 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9