HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 48 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 709 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 20.07.2008 20:33:38 (permalink)
0
Mến chào anh KC...sn vui vẻ nha.....còn ước mơ gì thì mau chóng thành tựu nhé anh....
 

Đời vứt cho ta cái phận người
Cao xanh trêu chọc mấy trò chơi
Vần thơ nhảy múa nghêu ngao hát
Có vạn nỗi sầu / bấy cái vui .

 
Cõi tạm mà thôi
 
 
Trót sinh ra cái kiếp làm người
Khóc cười đã rõ cả mười mươi,
Thế sự xoay vần tùy thiên hạ
Ta với thơ thôi nhớ chi đời,
 
Mặc cả nhân gian mặc cả mình
Rốt cuộc rồi cũng đất vùi thôi
Cười với trăng khuya , yêu nắng sớm
Thản nhiên như thể chẳng có đời.
 
Ngọt ngào thì nhớ khi hoài niệm
Cay đắng nhói nhoi những lần đau,
Ta như bóng trăng ngoài khung cửa
Chỉ biết lặng thinh yên nhìn đời.
hoangminhhung 21.07.2008 13:31:20 (permalink)
0
Thân chào BN,KC
hoangminhhung ghé nhà thăm BN,KC đây, xin góp vui với vườn thơ BN,KCnghe. Chúc BN,KCvui,trẻ mãi.
               
triệu lần chọn lọc,đã chọn ta
chín tháng mười ngày mẹ khai hoa
dấu chặt tình yêu cha ôm ấp
hạnh phúc trào dâng mẹ vỡ òa

ta nợ cuộc đời nợ mẹ cha
mỗi mai thức dậy ngắm nhành hoa
giật thót tim ta,ta tự hỏi
cuộc đời bãng lãng bóng mây qua?

tha thiết tình yêu với cuộc đời
nhân tình thế thái dẫu đầy vơi
trong ta vẫn mãi niềm vui sống
vẫn thiết tha yêu mãi con người!                                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 13:38:06 bởi hoangminhhung >
khanhchan 22.07.2008 15:37:58 (permalink)
0
Cảm ơn Cuội phu nhân ghé thăm nha , lâu ghê... tưởng quên mất tiêu rồi.
Cảm ơn bạn mới Hoangminhhung ghé trang thơ.
 
Em nghiêng vai
Giọt nắng hồng rơi xuống đất
Ta dọng buồn
Ngày tháng chợt rong rêu
Đời không em
Cây cỏ cũng hong sầu
Ta quay quắt
Trong nỗi đau trần thế.
 
 
hoangminhhung 23.07.2008 17:14:05 (permalink)
0
 
             KHÔNG ĐỀ
 
  ( Buổi sáng ở công viên
    nhìn người cao tuổi nhảy đầm)
 
       nắng vàng tươi nhè nhẹ
       thảm cỏ xanh thầm thì
       nắng gió dắt nhau đi
       sóng lăn tăn cỏ mượt
 
       chim chao nghiêng mấy lượt
       hoà tiếng hát cùng ta
       đời tươi như cỏ hoa
       em uyển chuyển chân ngà
       nhẹ nhàng theo tiếng nhạc
 
       sáng công viên dịu mát
       ngoài nhịp đời lao xao.
khanhchan 08.08.2008 12:38:10 (permalink)
0
Không tên
 
Hãy cố yêu đi lấy cuộc đời
Cho dù năm tháng những đầy vơi
Niềm tin dẫu  rách  hằng trăm mảnh
Cũng gắng cho xong một kiếp người
 
Hãy cố quen đi với thói đời
Lâu dần thấy.. chuyện nhỏ mà thôi
Lúc tâm bình thản là ta nghiệm
Nhếch miệng cười vang :  thế mới đời
 
 
Quá cảnh trần gian mượn kíếp người
Trăm năm có mấy phút mua vui
Ai sang ai mạt ai khanh tướng
Gói lại tròn vuông cũng một đời
 
 
Mẹ đã cho ta một kiếp người
Tròi dành cái phận chốn rong chơi
Bàn tay năm ngón chia dài ngắn
Mấy vạn nào ai đã rõ đời.
 
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 12:03:51 bởi Huyền Băng >
khanhchan 09.08.2008 09:36:39 (permalink)
0
Từ em
 
Thu về chải tóc em tôi
Cho má thêm ửng cho môi thêm hồng
Cho đôi mắt ngọc thêm tròn
Trao đêm lối mộng thêm nồng hương ngoan
 
Từ em tháng sáu mưa sang
Mưa qua ngõ nhớ mưa ngang đỉnh sầu
Mưa buồn nhỏ giọt mùa ngâu
Chia đôi bóng nguyệt  giang đầu cuối sông
 
Chiều rơi xuống bến chờ mong
Bèo giăng nỗi nhớ thuyền đong nỗi buồn
Mây chùng cho ngấn lệ tuôn
Gió chở băng giá vào hồn tái tê
 
Từ em một cõi đam mê
Cho yêu đứng ngẫn bên lề ái ân
Cho tình héo một mùa xuân
Thu xưa đã rụng mấy lần lá rơi.
khanhchan 20.08.2008 11:48:09 (permalink)
0
Không đề
 
Bán chút thơ ngây mua nỗi buồn
Trang hoàng ngày tháng lúc tàn đông
Mưa thu nhớ rộn  bờ môi thắm
Nắng hạ  sầu đong đáy mắt hồng
Tết đến mai tròn câu ước hẹn
Xuân về ta mãi chữ hoài mong
Trăm năm một mảnh đời hư ảo
Đón tất niên thôi / nợ chất chồng .
 
CTT 20.08.2008 15:19:05 (permalink)
0
   Lầm lỡ ..!!
Có ai từng ..từng lần lầm lỡ
Đưa tình mình vào cõi mộng mơ
Là tôi đó khờ dại ngu ngơ
Anh hờ hững ..tình tôi tan vỡ
 
Hay là mình còn nhiều bỡ ngỡ
Nên chợt  đến ,chợt đi ơ thờ
Hay tình này còn là  bé nhỏ
Nên một mình em mãi lẻ loi .
Chân Trời Tím .
Ghé nhà anh khanhchan phá tí hen ...
Vui !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3238633CD6D54F68A0E6A4479411A21F.jpg[/image]
Attached Image(s)
khanhchan 22.08.2008 08:33:28 (permalink)
0
Em đứng đó giữa chân trời tím rịm
Ta hoàng hôn rồi chết những mộng mơ
Yêu thương kia sao bỗng chốc nhạt nhòa
Như sương khói vật vờ trong đêm tối
 
Em đứng đó với nỗi buồn con gái
Lạc lối tình ta ôm khối tương tư
Cô đơn ơi sao cứ mãi dỗi hờn
Lẻ loi em đừng trách anh hờ hững
 
 
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 08:53:48 bởi khanhchan >
Huyền Băng 25.08.2008 13:19:30 (permalink)
0
 
Chào Khánh Chân,
 
Lúc sau này bận quá chị HB không giao lưu được với KC, khỏe hén!
 

Mẹ đã cho ta một kiếp người
Trời dành cái phận chốn rong chơi
Bàn tay năm ngón chia dài ngắn
Mấy vạn nào ai đã rõ đời.

 
Đọc mấy câu của KC chị HB cũng nghe thấm thía, viết thêm vài câu cho vui nghen,
 
Kiếp người nửa kiếp đã mệt rồi
Giờ đây còn lại kiếp rong chơi
Hôm nay trên net, mai trên biển
Tha thẩn vườn thơ..., lúc núi đồi!
 
Ai hay mấy vạn... hết một đời!
Cố gắng làm vui, góp ý tươi
Để mai giả biệt còn chút vốn
Quảy quảy lên vai đến cõi trời.
 
Huyền Băng,
 
Chúc Khánh Chân và gia đình luôn vui - khỏe.

Gởi Khánh Chân cảnh biển Mũi Né nè:


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/4710D1F5137F41CF9437DB0837F1423D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 13:58:50 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
khanhchan 27.08.2008 07:45:11 (permalink)
0
Cảm ơn chị  Huyền Băng nhiều , quá bận rộn với công việc mà vẫn ghé thăm KC. Vài lần gặp chị trên yahoo mà không dám hỏi vì biết chị đang bận với công việc.
Chúc chị HB và gia quyến vui và mạnh khỏe nhe.
 
 
 
CTT 27.08.2008 12:24:08 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan

Em đứng đó giữa chân trời tím rịm
Ta hoàng hôn rồi chết những mộng mơ
Yêu thương kia sao bỗng chốc nhạt nhòa
Như sương khói vật vờ trong đêm tối
 
Em đứng đó với nỗi buồn con gái
Lạc lối tình ta ôm khối tương tư
Cô đơn ơi sao cứ mãi dỗi hờn
Lẻ loi em đừng trách anh hờ hững


      Mua Tương Tư?
Nơi em đứng một chân trời tím ngắt
Anh lãng du  đâu đây đó trong đời
Tình chưa nồng sao đã vội xa rời
Em nào trách nghiệt oan câu duyên nợ
 
Cuộc đời buồn em một góc lơ ngơ
Giữa chợ đời ai người bán em mua
Mua tương tư hay mua bởi hững hờ
Tình một chiều ,em nào muốn hơn thua
Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3967AB74E5CB44F6B531C3D031AF78C0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 12:25:48 bởi CTT >
Attached Image(s)
khanhchan 28.08.2008 08:20:46 (permalink)
0
Hoàng hôn lạnh chiều nay chân trời tím
Sợi mây buồn bở ngỡ giữa hồn thu
Em đi qua nỗi nhớ đã úa vàng
Ta lơ ngơ một góc đời  cô quạnh
 
Em xa xôi /ta khối tình hư ảo
Mộng tan rồi quay quắc tiếc vu vơ
Bước chân hoang lạc lỏng giữa chợ tình
Người bán mua  những ngọt ngào cay đắng
khanhchan 05.09.2008 11:19:09 (permalink)
0
Một chịều mưa
 
Giây phút nhìn em ..muốn nói yêu
Con tim rộn rã biết bao điều
Lá thư nắn nót từng câu chữ
Có chữ  thầm thương chữ nhớ nhiều
 
Thư đã viết rồi..chẳng gửi đi
Ngại em không ngó  kẻ tình si
Đọc đi đọc lại .. mòn con chữ
Lịm giấc mơ hồng ..lệ ướt mi
 
 
 
Gió lén hôn em sơi tóc bay
Sợi  vương trên má sợi môi cài
Chiều tô giọt nắng lên màu mắt
Ngây dại men tình   đã thấm  say
 
 
Phố vắng chiều mưa tôi nhớ em
Nhìn đôi  chim sẻ nép bên hiên
Hồn lâng lâng nhẹ niềm mơ ước
Giọt nước lao xao mộng trước thềm .
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 21:05:50 bởi Huyền Băng >
Trường Phi Bảo 05.09.2008 23:42:32 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan

Một chịều mưa
 
Giây phút nhìn em ..muốn nói yêu
Con tim rộn rã biết bao điều
Lá thư nắn nót từng câu chữ
Có chữ  thầm thương chữ nhớ nhiều
 
Thư đã viết rồi..chẳng gửi đi
Ngại em không ngó  kẻ tình si
Đọc đi đọc lại .. mòn con chữ
Lịm giấc mơ hồng ..lệ ướt mi
 
Gió lén hôn em sơi tóc bay
Sợi  vương trên má sợi môi cài
Chiều tô giọt nắng lên màu mắt
Ngây dại men tình   đã thấm  say
 
Phố vắng chiều mưa tôi nhớ em
Nhìn đôi  chim sẻ nép bên hiên
Hồn lâng lâng nhẹ niềm mơ ước
Giọt nước lao xao mộng trước thềm .
 
r

 




Ngược mưa
Trường Phi Bảo

Em ngược đường, ngược phố xá, ngược mưa
Tìm đến anh, hỏi mượn bờ vai xưa đặng khóc
Đi đến nơi nào cũng thấy đời lăn lóc
Đôi khi thèm vòng tay ấm từ anh

Muốn được gục đầu lên vai ấy khóc ngon lành
Như cái thủa mình còn là cô bé
Hãy cho em nhón người lên hôn nhẹ
Vầng trán anh, sao quá đổi muộn phiền

Em bây giờ cũng lắm mối truân chuyên
Buồn và tủi theo thời gian hiện hữu
Xa anh rồi em vẫn hoài ấp ủ
Ảnh hình nào, như tóc rũ phai sương

Ào ra phố, tẩm quất những yêu thương
Mưa nặng hạt rắc vấn vương sợi nhớ
Anh bên bồi, em nghiêng mình bên lỡ
Khúc tình xưa, đành chia đôi cơn mơ

Ngược tim anh, em tìm lại vần thơ
Ngược kỷ niệm, em dại khờ vấp ngã
Sau chặng đường yêu đương đầy sỏi đá
Phía cuộc tình giọt nước mắt xót xa

Bờ vai anh vẫn ấm áp thế mà
Cho em được thêm một lần úp mặt
Vòng tay anh, xiết vòng eo thiệt chặt
Hôn thiệt nhiều những bế tắc khổ đau

Tàn nhẫn quá, giờ mới nhận ra nhau
Em khác xưa, và anh cũng khác xưa
Chỉ duy nhất còn xót lại cơn mưa
Là chứng nhân cho mối tình cũ kỹ

31-1-2007

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 23:40:53 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 48 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9