HOÀI NIỆM
Duyên Nợ
Chữ duyên thật khéo léo làm sao
Kết sợi thơ tình trăng vớí sao
Se chỉ thành đôi mây với gió
Một mình duyên đứng giữa trời cao
Chữ nợ âm thầm ôm lấy duyên
Mặc cho mưa gió đến triền miên
Dẫu đời chia cách không ngăn được
Nợ mãi kiên cường giữ chặt duyên
Trời xanh ông khéo bày ra cảnh
Nợ trả duyên đòi đến mỏng manh
Nợ nợ duyên duyên tình chẳng dứt
Vô nợ vô duyên chuyện khó thành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 11:33:31 bởi Viet duong nhan >
YÊU
Khi đã yêu ai nỡ hững hờ
Một vầng trăng khuyết cũng ươm mơ
Gọt làn mây xám thành câu phú
Xẻ gió chiêù đông dệt chữ thơ
Khi đã yêu ai lại có ngờ
Nắng chiều lướt nhẹ thấy bơ vơ
Chờ hoàng hôn xuống bao nhung nhớ
Đợi ánh bình minh đến rã rời
Khi đã yêu rồi ai chẳng lo
Lo mây quên lối gió ơ hờ
Chiều không buông nắng sương quên xuống
Tình chợt chơi vơi mắt thẫn thờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 16:23:42 bởi nguyens >
ĐỌC THƠ
Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hữa ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2005 15:18:55 bởi Viet duong nhan >
CÔ BÉ BÁN BÁNH CAM
Cha bỏ mẹ lúc con vừa lên sáu
Mắt ngây thơ con nào biết tại sao
Chỉ thấy buồn trong bữa cơm thiếu vắng cha
Và khi bài học khó không có người chỉ dậy
Từ lúc cha đi rồi bốn mẹ con buồn lắm
Mẹ không trách và cũng chẳng giận cha đâu
Vẫn âm thầm thức dậy giữa canh thâu
Trộn bột làm bánh cam cho con đi bán
Buổi sáng bán bánh cam chiều con đi học
Chúng bạn cười gọi con CÔ BÉ BÁN BÁNH CAM
Con thấy vui tuy cảm thấy thật buồn
Nhà mình còn nghèo -nghèo lắm cha ơi
Những chiều mưa trong nhà giống ngoài sân
Từng vũng nước đọng đầy soi thành hang dế
Còn trời nắng nhà mình nhiều bóng trứng gà rải rác
Phải chi có cha thì đỡ lắm -phải không cha?
Hàng xóm chung quanh cũng hay sang thăm hỏi
Mẹ mĩm cười hai hàng nước mắt vây quanh
Không nói gì chỉ lẩm bẩm hai tiếng cám ơn
Cha ơi -cha có biết không- mỗi bữa cơm chiều
Hai em con- con LÊ và con LẾT
Khóc hỏi cha đâu rồi sao không thấy ăn cơm
Mẹ nhìn con-con lại nhìn mẹ
Chẳng biết nói gì - mà sao nói được hả cha ơi?
Chỉ lặng lẽ- vì ngày xưa cha dậy con không nói dối
Con chỉ mong thời gian qua thật nhanh
Cho con mau lớn để giúp mẹ nhiều hơn
Nhìn mẹ càng ngày con càng thấy xót xa
Tóc mẹ đã lớm chớm mầu trăng trắng
Bổng dưng mắt con nhòa nhẹt nước mặn môi
À cha ơi con vừa được danh hiệu học sinh tiên tiến
Cả lớp mừng cho con - CÔ BÉ BÁN BÁNH CAM
Con vui lắm - mẹ cũng rất vui....còn cha đâu không thấy..
Nhủ lòng con tự hưá sẽ cố gắng nhiều hơn nưã
Học thật giỏi- bán bánh cam thật nhiều
Để mẹ vui và cha cũng sẽ thật vui
(cảm nhận từ phóng sự truyền hình HVT 7 15/11/2005 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 23:59:05 bởi Viet duong nhan >
Trời thu mây tím nắng chiều vương
Thoảng gió heo may nhớ cố hương
Gợn sóng lăn tăn hồ Giọt đắng
Bóng cây cổ thụ sáng như gương Kính tặng Chị 7.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 17:24:48 bởi nguyens >
BÓNG CHIỀU
Trời ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng đan từng sợi
Trước cửa lá vàng đợi gió bay
Đàn én lượn quanh chừng nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trăng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa đầy r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2005 15:16:24 bởi Viet duong nhan >
NỖI NHỚ
Nỗi nhớ nào không có đắng cay
Niềm thương chưa cạn đã đong đầy
Bôì hôì lại nhớ về nơi ấy
Chợt có ai về nghe ấm tay
Ngăn cách nào không có nhớ nhung
Khi chiều buông xuống thấy mông lung
Hoàng hôn lặng lẽ ôm xao xuyến
Một mảnh tình riêng trong não nùng
Ngọn gió naò không có lá rơi
Cơn mưa chưa tạnh cảnh tơi bơì
Gió đông hờ hững bên đời vắng
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi
Đông giá nào không có tuyết rơi
Xót xa tràn ngập một phương trời
Đau thương vùi lấp đời cô quạnh
Hạnh phúc chưa tròn đã tả tơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 23:59:57 bởi nguyens >
LỐI EM VỀ
lối em về
chiều nay trời mầu tím
bước em qua
nơi ấy có bình yên
vườn hoang đó
ngày xưa em còn nhớ
những buổi chiều
hai đứa vẫn hồn nhiên
tay trong tay
mình chẳng hứa điều gì
giờ xa lắm
ngày xưa anh vẫn nhớ
có một lần
cỏ may may đầy áo
em rưng rưng
tay nhổ cỏ trên người
anh bồi hồi
giúp em nhổ cỏ may
chợt bừng đỏ
mắt môi sao gần quá
em thẹn thùng
cúi mặt môi cắn môi
ôi thương quá
gương mặt em bừng sáng
má ửng hồng
mình từ đó yêu nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 14:50:03 bởi Viet duong nhan >
MỘT NGÀY
Lộng gió đỉnh đồi ngồi bó gối
Nhớ về quê mẹ thấy chơi vơi
Thân con lang bạt đời sông núi
Xa mẹ tha phương kiếp hải hồ
Sương trắng chiều vương bao nỗi nhớ
Mây vờn sợi nắng bóng đơn côi
Điểm cao ngây ngất trời se sắt
Ngày một ngày qua thêm tả tơi r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 15:20:30 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: nguyens
Trời thu mây tím nắng chiều vương
Thoảng gió heo may nhớ cố hương
Gợn sóng lăn tăn hồ Giọt đắng
Bóng cây cổ thụ sáng như gương
Kính tặng Chị 7.
Cảm ơn NKC gởi bức tranh và làm 4 câu thơ thật dễ thương tặng 7.
Chúc NKC và gia đình vui vẻ an lành cuối tuần.
Thân
7_NN
CHIÊÙ CUÔÍ THU
Thoi thóp hồn thu sợi nắng hanh
Điù hiu dăm chiếc lá xa cành
Chờ ai se sắt đời sương phụ
Đợi gió đông về thoáng lạnh tanh
Hiu hắt mây trôi chiều tím ngắt
Âm thầm bóng nguyệt góc trơì xanh
Giao mùa khơỉ sắc bao lưu luyến
Ngây ngất hòang hôn đến mỏng manh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 15:00:19 bởi Viet duong nhan >
THU ĐI
Thu đã đi rồi em biết không??
Giọt vàng nhòa nhạt nhớ mênh mông
Mầm xanh chờ úa màu xa cách
Cho lá mơ đời sâu ước mong
Đông chớm về rồi anh có hay??
Hanh hanh nắng lạnh tiễn heo may
Hiu hiu gió gọi mùa hôn ước
Đám cưới nhà ai xác pháo bay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2005 22:53:16 bởi nguyens >
GỌI TÊN ANH
Em gọi tên anh bao luyến thương
Một tên si dại lẫn ươn ươn
Mon men- lang bạt trong thi phú
Một tín đồ ngông giữa thánh đường
Em gọi tên ai trong giấc mơ
Mà nghe cay đắng những vầng thơ
Mơ màng- chất ngất niềm nhung nhớ
Ngây ngất tình thơ trót hững hờ
Đừng gọi tên anh trong giấc mơ
Để anh côi cút bóng ơ thờ
Cho anh cắt đứt ân tình cũ
Khép lại khung trời mộng với thơ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 15:06:17 bởi Viet duong nhan >
LẬP ĐÔNG
Trời đã lập đông rồi đó sao?
Chiều thu khép lại tự hôm nào
Hiu hiu gió thoáng nghe hơi lạnh
Ngây ngất lòng ai mùa sáng sao
Sắp đến Noel anh có hay??
Giáng sinh năm trước ở nơi này
Có người con gái bên chân Chúa
Thầm nguyện cho đời hết nạn tai r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 15:06:48 bởi Viet duong nhan >
Giấc mơ hoa
Khi đã yêu đời như thêm ý nghĩa
Tim rộn ràng như thấy gió xuân sang
Lòng lâng lâng như nhắp chén rượu đào
Môi chúm chím nụ cười không duyên cớ
Khi đã yêu đời thêm nhiều mơ mộng
Mơ một ngày phaó cưới rộn chiếù xuân
Mộng ngaỳ mai sánh bước chung đường về
Môi chợt hé bài tình ca không đoạn kết
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: