HOÀI NIỆM
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Chúc Tết đầu năm   
  Đầu năm khai bút - bút khai hoa  
  Chúc phúc nhân gian - khắp mọi nhà  
  Tết đến Lộc -Tài - Danh hội ngộ  
  Xuân về Trai -Gái -Ý giao thoa  
  Bắc nam hồ hỡi câu xum họp  
  Đất nước bình yên cảnh thái hòa  
  Dân Việt muôn phương An lạc hưởng  
  Lạc Hồng ta trỗi khúc hoan ca .  
  NKC         
  r   
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2016 12:32:41 bởi Nguyệt Hạ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Không đề 
  Phong tình ta - một gánh rong chơi 
 Trăng gió giải ngân gói nợ đời 
 Mượn chén rượu nồng vui bạn cũ 
 Chia vần thơ nhạt ngắm xuân vơi 
 Danh kia phù phiếm đà ai bỏ 
 Lợi nọ xa hoa lắm khách mời 
 Mặc nẻo thế nhân chìm biển dục 
 Dòng sông nào cũng chảy ra khơi. 
   nkc          
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhân và Quả 
  Gậy ông rồi cũng đập lưng ông 
  Cái kết xem ra quả đắng lòng 
  Nhân đức đem vùi vào xó bếp 
  Nghĩa tình tan loãng giữa hư không 
  Trăm năm hiểu biết tiền là bạc 
  Một tiếng tin yêu phúc mới hồng 
  Luật tạo hóa tuy thưa khó thoát 
  Nẻo vô thường vẩn đục mà trong .             
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hi Khánh Chân,  
  Chủ đề của bạn bị lạc, HB đem ra đây cho dễ tìm nhé !   
 Nhân và Quả  
 Gậy ông rồi cũng đập lưng ông  
 Cái kết xem ra quả đắng lòng  
 Nhân đức đem vùi vào xó bếp  
 Nghĩa tình tan loãng giữa hư không  
 Trăm năm hiểu biết tiền là bạc  
 Một tiếng tin yêu phúc mới hồng  
 Luật tạo hóa tuy thưa khó thoát  
 Nẻo vô thường vẩn đục mà trong .  
  
  
 Nhân tiện, HB cũng có đôi lời goi là cho vui về cái nhân quả       
Đời xưa nhân quả kiếp sau,   Đời nay nhân quả theo nhau thấy liền   Mãi mê tham vọng bạc tiền    Chẳng nhân, chẳng nghĩa, tru hiền diệt ngay    Ông trời không mắt, không tay   Một cơn bảo tới , thổi ngay san bằng ...    Nếu xưa ăn ở có ngằn   Đến khi hoạn nạn dân, thần chỡ che    Bịt tai che mắt không nghe   Kết bè kết đảng hại người thế cô    Đến khi nước hết, chanh khô   Thân võ long lóc chẳng ai đoái hoài    Nhắc người, có mắt, có tai    Nhân quả có đấy ... một ngày chẳng xa !        HB    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: