HOÀI NIỆM
Áo Tím Sân Trường
Áo tím ai bay trước cổng trường
Bên hàng phượng thắm một mầu thương
Nghiêng vành nón lá duyên e ấp
Suối tóc mây huyền sợi nhớ vương
Áo ai tím cả một chiều hoang
Cho mắt người dâng nỗi ngỡ ngàng
Để chuyện tình đầu nghe héo hắt
Nắng vàng theo gió bước lang thang
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Chạnh buồn hiu hắt gió sang đông
Còn đâu ngày ấy giờ xa quá
Môt mảnh tình riêng, một tấm lòng
Viết vội bài thơ vần chữ mộng
Trong hồn khắc khỏai nỗi chờ mong
Ai đi nắng úa, hoa buồn rũ
Mầu tím xa dần trong nhớ nhung
NP&KC r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 14:14:03 bởi Viet duong nhan >
Áo Tím Sân Trường
.........
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Anh buồn hiu hắt như mùa đông
Còn đâu ngày ấy giờ xa quá
Môt mảnh tình riêng, một tấm lòng
Viết vôị bài thơ vần chữ mộng
Trong hồn với khắc khỏai chờ mong
Ai đi nắng úa, hoa buồn rũ
Mầu tím xa dần trong nhớ nhung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 14:14:03 bởi Như Phương >
ÁO TÍM
Áo tím em bay trước cổng trường
Nghiêng nghiêng mái tóc suối mây vương
Hiu hiu gió nhẹ hương sen thoáng
Tiết học chiều nay chợt rộn ràng
Chen lẫn bóng mây hàng phượng vĩ
Lưa thưa giọt nắng ẩm hơi sương
Thao thao bình giảng bài văn mới
Xào xạc ngoài sân gió chớm đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 00:07:57 bởi nguyens >
Trích đoạn: nguyens
ÁO TÍM
Áo tím em bay trước cổng trường
Nghiêng nghiêng mái tóc suối mây vương
Hiu hiu gió nhẹ hương sen thoáng
Tiết học chiều nay chợt rộn ràng
Chen lẫn bóng mây hàng phượng vĩ
Lưa thưa giọt nắng ẩm hơi sương
Thao thao bình giảng bài văn mới
Xào xạc ngoài sân gió chớm đông
tăng KC cô bé áo tím
Dỗi hờn áo tím lạnh lùng mơ
Hoài niệm nên thơ kỷ niệm chờ
Đêm đông áo tìm chờ chi nữa
Ngơ ngẫn thêm buồn tình ý thơ
Lỡ hẹn
Trời chìều gió thỏang nắng còn vương
Em đứng chờ ai trước cổng trường
Lơ đãng nắng cài trên mái tóc
Lá vàng rơi nhẹ dứoi màn sương
Sân trường đã vắng anh đâu thấy
Biền biệt nơi mào có nhớ thương
Lặng lẽ một mình em cất bước
Mong thấy dáng ai ở cuối đường
Lỡ hẹn
Trời chìều gió thỏang nắng còn vương
Em đứng chờ ai trước cổng trường
Lơ đãng nắng cài trên mái tóc
Lá vàng rơi nhẹ dưới màn sương
Sân trường nắng nhạt bóng mây vương
Biền biệt nơi nao khúc đoạn trường
Lặng lẽ một mình em đếm bước
Gọi ai chiều vắng bến sông tương
Lỡ hẹn chiều nay chẳng thấy em
Hiu hiu gió lạnh lướt bên thềm
Hanh hanh sợi nắng vàng trên tóc
Hờ hững môi khô khói thuốc thèm
Đừng đến nhé em lỡ hẹn rồi
Để ai buồn ngóng áng mây trôi
Cho lòng se sắt từng sợi nhớ
Từng giọt thời gian lặng lẽ rơi
NPKC r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 13:51:12 bởi Viet duong nhan >
Quen nhau
Anh có thấy trời chiều nay thiếu nắng
Mây ngừng trôi và hoa vắng nụ cười
Vì thu sang trời đã cuối tháng muời
Anh có nhớ ngày đàu tiên gặp gỡ
Em nhìn anh ánh mắt còn bỡ ngỡ
Mắt thơ ngây trong buổi nắng thu vàng
Anh đứng chờ trong dáng dấp hiên ngang
Ta yêu nhau từ buổi chiều nhạt nắng Giận
Chân đếm bước nhưng lòng vẫn luyến thương
Lá vàng vài chiếc cuối sân trường
Nghe như vụn vỡ tim sầu héo
Lạc lõng trong chiều thiếu ánh dương
Hạt bụi vô tình trong khóe mắt
Lệ sầu hay tại bụi vấn vương
Chia tay anh nhé chẳng còn gặp
Rất tiếc không chung bước cuối đường Xin lỗi
Cho anh xin lỗi nhé em đừng giận
Để anh buồn hồn thơ bước lang thang
Cười đi em cho thắm nụ hoa vàng
Cho anh thấy cuộc đời thêm tươi đẹp
Đừng đẩy anh vào tận cùng ngõ hẹp
Không lối thóat không có ánh bình minh
Đừng để anh sầu khổ trong lặng thinh
Ngoan đi em thôi em đừng hờn giận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 14:53:08 bởi Như Phương >
VỀ ĐÂU
Về đâu gió rét buổi chiều đông
Mờ mịt hoàng hôn não nuột lòng
Đâu đó tiếng đời vang vọng réo
Đường về gõ nhịp bước ai trông
Hoang mang một cánh chim trong bão
Sầu đọng vai gầy nỗi khát mong
Xám ngắt khung trơì mây tái nhạt
Phận ngươì bạc trắng kiếp long đong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 16:18:49 bởi nguyens >
Trích đoạn: nguyens
VỀ ĐÂU
Về đâu gió rét buổi chiều đông
Mờ mịt hoàng hôn não nuột lòng
Đâu đó tiếng đời vang vọng réo
Đường về gõ nhịp bước ai trông
Hoang mang một cánh chim trong bão
Sầu đọng vai gầy nỗi khát mong
Xám ngắt khung trơì mây tái nhạt
Phận ngươì bạc trắng kiếp long đong
Có một nơi chốn ta muốn về
Cho đời đừng kéo kiếp lê thê
Nơi mùa đông chẳng còn lạnh lẽo
Không khí chẳng vương chút nặng nề
Cửa Phật luôn luôn chờ rộng mở
Đón đàn con lạc bước quay về
Tụng kinh sám hối tâm thanh tịnh
Ánh sáng đạo vàng sẽ cận kề
nhkc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2005 14:18:30 bởi Viet duong nhan >
ÁNH SAO RƠI
Lấp lánh ngân hà vạn ánh sao
Tình em anh gửi một tinh cầu
Hằng đêm mãi ngắm về phương ấy
Thầm Kể chuyện tình ai trót trao
Mơ nắng chiều xuân đôi én liệng
Mây trời tím nhạt gió lao xao
Hoàng hôn se sắt mầu nhung nhớ
Đợi ánh sao rơi dạ xuyến xao
BÓNG MÂY
Xin được một lần làm bóng mây
Lang thang theo gió một đôi ngày
Ngắm nhìn sông núi lòng thanh thóat
Thấy cảnh nhân tình cuộc đắm say
Ngây ngất hoàng hôn chiều tím lịm
Lạnh lùng bóng tối phủ hàng cây
Nhân sinh vốn tại vô thường cõi
Duyên nghiệp luân hồi kiếp trả vay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 13:06:27 bởi nguyens >
CỐ NHÂN
Thương về nơi ấy có còn ai
Hỡi cố nhân ơi mãi nhớ hoài
Xin gió một lần ta nhắn gửi
Mây chiều dăm sợi nắng vàng phai
Bâng khuâng hồi tưởng chuyện ngày xưa
Thơ thẫn hồn hoang nắng dưới mưa
Cay đắng một đời chia vạn lối
Cố nhân mờ nhạt gió sang mùa
NHỚ MONG
Đã lâu không thấy dáng em đâu
Từ độ thu đi nắng đổi mầu
Ngọn gió đông về se sắt nhớ
Sợi mây hờ hững ngóng mưa ngâu
Bóng chiều rơi nhẹ bên sông vắng
Chờ đợi hòang hôn xuống biển sầu
Ai có trở về tìm chốn ấy
Giúp mình nhắn gửi một vài câu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 21:48:56 bởi nguyens >
Dưới mưa
Em đã về đây giữa mùa mưa
Gió cuốn lá bay tóc giỡn đùa
Ướt mềm môi mọng tình như đã
Mắt liếc qua dòng mật.....hay mưa...?
Anh đâu sao đứng đó ngẩn ngơ
Ướt nhem ướt nhẹp anh biết chưa
Hông khô đi chứ chờ chi nữa
Một mối tình đâu đó dưới mưa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: