HOÀI NIỆM

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 18.03.2006 09:35:20
0
NGƯỜI THỰC VẬT

Hai mươi năm
Ta làm người thực vật
Mắt như mù tai như điếc bẩm sinh
Ngày lang thang
Trong gian dôí lọc lừa
Chờ đêm xuống nghe lời kinh ác quỷ
Hai mươi năm
Ta mang thân tù tội
Sổ ngục vàng ghi chép tội yêu đương
Từng ngaỳ qua
Bên song sắt ân tình
Ta ngước mặt - khuông thằng mình ngây dại
Năm mươi năm
Ta làm thân trâu ngựa
Để một ngày nghe đau rát bờ vai
Vết roi son
In đậm nét học hằn
Trong sâu thẳm dậy lên mùi chua chát
Bao nhiêu năm
Những tháng ngày còn lại
Xin một lần làm mây gió lang thang
Nhìn trần gian
Qua lăng kính luân hồi
Con chiên ngoan chưa một lần rửa tội
Ngaỳ phán xét
Ta thằng người hạng bét
Tội lổi đầu - chính là tội yêu đương
Biết yêu thương
Mà chẳng biết lọc lưà
Nên chúa phán
Mi thằng người thực vật



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: HOÀI NIỆM - 18.03.2006 13:31:39
0
bé nhi khoanh tay ạ Huyenbang , hoatina và chú khanhchan nhé !
khì khì bé tưởng đâu chú viết bài đó cho bé chú , vì đang đối thơ với bé mừ , đọc xong choáng ván
bé bò dzìa đây được đón tiếp thì ở lại phá tiếp , hì hì bé còn nhỏ hơi bị sock nổi người lớn rọng lòng bỏ qua nha , không là bé khóc , người lớn phải mua kem dổ

Một chút hờn qua giận đến chào
Thôi thì nghĩa cử một ngày giao
Cho nhi xin lổi người trên trước
Khánh chân gia chủ trách hoài sao
gió lay một mãnh tình chăng chớ
Mưa ngưng động hẳn vạn ngàn sao
Tàn đông giá lạnh len song cửa
Hồn thơ đong lại một cơn sầu

làm thơ tự nhiên dễ hơn ngồi lẫm bẫm cái luật chú ư cái dụ đối câu khó wa' bé hỏng biết cái chữ nào đối với chữ nào hết 7 câu bằng không có được hong chú
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

nguyễn thanh cần
  • Số bài : 299
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2005
  • Nơi: Quảng Nam
RE: HOÀI NIỆM - 18.03.2006 15:22:00
0


Trích đoạn: nguyens

CÔ ĐƠN

Lặng lẽ chiều rơi bóng xế tà
Hoàng hôn se sắt giọt sương sa
Người đi nẻo ấy còn lưu luyến
Kẻ ở nơi này bao xót xa
Nức nở hồn dâng sầu đất khách
Bâng khuâng lòng chạnh nhớ quê nhà
Tha nhân da diết phương trời lạ
Quê mẹ chiều nay - ai nhớ ta?







Này biển bao dung rừng độ lượng

Này mưa nhiệt đới nắng khoan hoà

Lá đò ai thả sông hồi tưởng

Mà sóng ân tình gọi thiết tha



Thấy lại hàng cau trong trí mỏi

Cây rơm, giàn mướp, lũy tre ngà

Luống cày mới lật còn tươi rói

(Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà)
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em...!!!

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 19.03.2006 06:57:04
0

bé nhi khoanh tay ạ Huyenbang , hoatina và chú khanhchan nhé !
khì khì bé tưởng đâu chú viết bài đó cho bé chú , vì đang đối thơ với bé mừ , đọc xong choáng ván
bé bò dzìa đây được đón tiếp thì ở lại phá tiếp , hì hì bé còn nhỏ hơi bị sock nổi người lớn rọng lòng bỏ qua nha , không là bé khóc , người lớn phải mua kem dổ


ui trời ui ! bé nín đi nè , cho bé viên xí muội nè.. ngon hong . thôi xí xóa hết nha. vui lên mà làm thơ



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 19.03.2006 07:13:07
0

Này biển bao dung rừng độ lượng

Này mưa nhiệt đới nắng khoan hoà

Lá đò ai thả sông hồi tưởng

Mà sóng ân tình gọi thiết tha


Mây lướt thướt trôi về nẻo Á
Cho lòng ai lạnh một trời Âu
Vẩn vơ cánh nhạn miền đất lạ
Se sắt chiều lên vạn nỗi sầu



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: HOÀI NIỆM - 19.03.2006 11:20:32
0
Viễn xứ một đời xứ viễn du
Cô độc ngàn thu độc cô cầu
Á-Âu Nam-Bắc đâu là bạn
Tứ hải đành mang hải tứ câu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 11:23:26 bởi ngocnhi >
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 20.03.2006 16:19:29
0
TRƯA HÈ

Thơ thẩn trưa hè gió hút heo
Lăn tăn sóng gợn mặt ao bèo
Lào xào chó bới bờ dậu đổ
Sột xoạt chuột khua vách lá nghèo
Võng cói thằng cu nằm há miệng
Chõng tre thị mẹt ngửa mề nheo
Hanh Hanh cái nắng khô hông hốc
Líu ríu gió chiều đủng đỉnh reo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 07:00:21 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 21.03.2006 10:39:15
0
RU CON

Chiêù rơi gió thoảng vọng ru lơi
Kẽo kẹt võng đưa tiếng ạ ời
Dáng mẹ tay buông làn tóc xỏa
Con thơ mắt nhắm nhoẻn môi cười
Ngọt ngaò dòng sữa con khôn lớn
Tơi tả aó cơm mẹ nhọc đời
Trường học con đi , đời mẹ bước
Ví dầu cầu ván đóng đinh..ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 10:48:42 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 21.03.2006 14:30:28
0
HẠNH NGỘ

Rượu nồng tao ngộ cạn dăm ly
Hoa thắm hồng duyên tuôỉ lỡ thì
Loan phượng thẹn thùa lên mắt ngọc
Trúc đào e ấp lệ hoen mi
Tương phùng ươm mộng gieo mơ nguyệt
Hạnh ngộ se tơ giấc tích kỳ
Tơ tưởng rồng mây cơ khả lậu
Mơ hồ một thoáng mệnh nhân tri



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 22.03.2006 00:10:07
0
KHÚC THỤY DU

Bảng lãng chiều rơi giọt nắng hồng
Đàn ai gieo mộng ánh trăng trong
Bâng khuâng lá rụng vàng nhung nhớ
Se sắt sương sa chạnh nỗi lòng
Cung nguyệt chơi vơi hồn ái tử
Phím tơ heó hắt vọng sông tương
Sầu Miên man- gọi thuyền neo đợi
Khúc Thụy du -mời khách đứng trông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 06:33:13 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 23.03.2006 11:43:49
0
ĐÊM HOANG

Đêm cuộn chân hoang cuốn nẻo đường
Ôm đầu quay quắt một niềm thương
Xoè tay ta đếm từng sợi nhớ
Ngầy ngật tim dâng nỗi chán chường

Tỉnh lặng sương rơi giọt ngỡ ngàng
Đêm trường lạnh ngắt gió đông sang
Trơì cao thăm thẳm chừng vô tận
Vàng vọt trên tay đóm thuốc tàn

Đường về hun hút vạt đêm thâu
Ngõ vắng xanh xao ngấn lệ sầu
Le lói trăng tàn không hắt bóng
Nẻo đời lặng lẽ bước chân mau

Bóng dài vời vợi trải đêm sâu
Vài ánh sao khuya đã đổi mầu
Heó hắt sương rơi sầu vạn nẻo
Đêm hoang lồng lộng gió ngang đầu


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 21:56:05 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: HOÀI NIỆM - 23.03.2006 12:33:57
0
Chút gần tìm lại chút xa qua
Thơ thắm nghiêng nghiêng dưới hiên nhà
Có thể mười năm duyên đủ hẹn
Bằng không đôi phút mộng điêu ngoa
Nợ tình không đặng gói trong tim
Oán hận dù dư cũng dĩ hòa
Mưa rơi gội sạch đời gió bụi
Nắng hanh thắm lại mấy ngàn hoa
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 24.03.2006 10:07:03
0
GIỌT MƯA

Giọt mưa nức nở khóc ngoài hiên
Giọt đọng trong tim- giọt ướt thềm
Có giọt nào đong tràn nỗi nhớ
Cho đời héo hắt gợi buồn thêm

Giọt mưa réo rắt vọng thương đau
Giọt gọi đời nhau - giọt đếm sầu
Có giọt nào rơi về dĩ vãng
Cho đời ngầy ngật bóng đêm sâu

Giọt mưa se sắt bóng chơi vơi
Giọt réo tình xa - giọt ướt đời
Có giọt nào làm tim rỉ máu
Cho tình vời vợi mãi xa xôi

Giọt mưa tí tách suốt canh dài
Giọt nhớ đêm hồng -giọt khóc vay
Có giọt nào chia đôi giấc mộng
Cho đời ngây dại chóng tàn phai



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 16:51:01 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: HOÀI NIỆM - 24.03.2006 13:04:31
0
Mưa

Em ghé thăm anh buổi sáng nay
Gặp cơn mưa hắt buồn qua đây
Tiếng mưa hay tiếng lòng ai đó
Gợi cả niềm đau, gợi những ngày...

Sao anh ngồi đếm để làm gì
Những giọt buồn rơi nghe tái tê
Như cả cơn mưa…từng giọt rớt
Giăng giăng ngập cả lối đi về

Có giọt nào vui không anh ơi
Hứng cho em nhé, một giọt thôi
Giọt nào tí tách trên vòm lá
Nhún nhảy cả khi rớt xuống rồi…

Đêm qua Hà Nội cũng có mưa
Cơn mưa rào nhé, mưa đầu mùa
Em nhìn mưa rớt ngoài cửa kính
Nghe sấm rền vang với gió lùa…

Mưa nơi nào cũng vậy hả anh
Giọt buồn, giọt nhớ, giọt chênh vênh
Đêm qua mưa rớt ngoài khung cửa
Ướt cả người em đất Hà Thành…

HoaTiNa


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




mienthuy
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: HOÀI NIỆM - 24.03.2006 15:15:49
0
GIỌT MƯA

Giọt mưa nức nở khóc ngoài hiên
Giọt đọng trong tim- giọt ướt thềm
Có giọt nào đong tràn nỗi nhớ
Cho đời héo hắt gợi buồn thêm

Giọt mưa réo rắt vọng thương đau
Giọt gọi đời nhau - giọt đếm sầu
Có giọt nào rơi về dĩ vãng
Cho đời ngầy ngật bóng đêm sâu

Giọt mưa se sắt bóng chơi vơi
Giọt réo tình xa - giọt ướt đời
Có giọt nào làm tim rỉ máu
Cho tình vời vợi mãi xa xôi

Giọt mưa tí tách suốt canh dài
Giọt nhớ đêm hồng -giọt khóc vay
Có giọt nào chia đôi giấc mộng
Cho đời ngây dại chóng tàn phai


Nguyễn Khánh Chân



Tiếng Mưa

Tiếng mưa tí tách gợi nhớ thêm
Tình anh như gió thoảng êm đềm
Ru em bằng khát khao niềm nhớ
Như Xuân chợt đến nắng vừa lên

Tiếng mưa làm ta gợi nhớ nhau
Thương anh như thương mối tình đầu
Một chút luyến lưu về kỷ niệm
Làm sao em biết chuyện ngày sau

Tiếng mưa như nhạc khúc buông lơi
Réo rắc tình xưa đến rả rời
Gíấc mộng hôm nào mình chung lối
Bây giờ bỗng chốc đã xa xôi

Tiếng mưa như gợi nhớ thương ai
Tàn canh mắt lệ ướt đêm dài
Có giọt nào rơi bên gối mộng
Để em chìm đắm giấc liêu trai


Miên Thụy


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 16:49:47 bởi Huyền Băng >

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 30.03.2006 16:47:13
0
ĐÊM MƯA

Giật mình thức giấc lúc giữa đêm
Nghe tiếng mưa rơi vọng trước thềm
Lộp bộp ngoài hiên mưa nặng hạt
Lào xaò bên cửa gió khua rèm
Cuộn mình chiếu lẻ chừng chưa ấm
Ôm gối chăn đơn bỗng lạnh thêm
Có bước chân ai ngoài sương gió
Chạnh lòng se sắt mảnh đời riêng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 22:49:37 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: HOÀI NIỆM - 30.03.2006 17:04:48
0
Lạnh lùng một tiếng...Thơ !



Lạnh lùng một tiếng thơ
Hững hờ cơn gió chướng
Ơ hay sao biết được
Ta đang sầu nắng kia

Ờ ! có lẻ
Mi ngoan hơn ta nhiều
Đừng vội vàng mi nhé
Một chiều bụi phấn bay
Ai dìu em có thể , chẳng là ai với ai !

Lạnh lùng một tiếng mong
Má hồng đâu nghoảnh lại
Hững hờ cơn gió xoáy
Tản Văn nào cô đơn

Ờ ! thì mưa
Dẫu buồn như thế đấy
Nhưng mà chưa hẳn vậy
Đủ để hồn lên ngôi
Thơ viết trong bùi ngùi

Thả trôi Theo mây gió
Bên đời cô gái nhỏ
Hỏi thơ nào như mong

Lạnh lùng một tiếng Thơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 17:07:46 bởi ngocnhi >
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 31.03.2006 10:33:09
0
TÌNH CỜ

Quen nhau một phút thật tình cờ
Mà ngỡ như là một giấc mơ
Kẻ ở trời Âu buông phím nhạc
Người nơi đất Á lẫy vần thơ
Nồng nàn dáng nguyệt cung đàn lỡ
Thổn thức hồn trăng quản bút chờ
Viễn xứ mây trôi - sương trắng đục
Cố hương gió lặng - khói lam mờ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 19:44:09 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 31.03.2006 16:59:47
0
QUÊ NGOẠI

Về thăm quê ngoại đất An giang
Rợp bóng dừa xanh lá rộn ràng
Ruộng lúa bao la chiều gió lộng
Bờ đê hun hút bóng mây ngàn
Hương quê thoang thoảng hàng cau chín
Khói bếp tỏa loang bụi trúc vàng
Viễn xứ tha phương về với ngoại
Vòng tay tình nghĩa xóm thôn làng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 19:44:58 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: HOÀI NIỆM - 31.03.2006 21:11:37
0


Trích đoạn: nguyens

GIỌT MƯA

Giọt mưa nức nở khóc ngoài hiên
Giọt đọng trong tim- giọt ướt thềm
Có giọt nào đong tràn nỗi nhớ
Cho đời héo hắt gợi buồn thêm

Giọt mưa réo rắt vọng thương đau
Giọt gọi đời nhau - giọt đếm sầu
Có giọt nào rơi về dĩ vãng
Cho đời ngầy ngật bóng đêm sâu

Giọt mưa se sắt bóng chơi vơi
Giọt réo tình xa - giọt ướt đời
Có giọt nào làm tim rỉ máu
Cho tình vời vợi mãi xa xôi

Giọt mưa tí tách suốt canh dài
Giọt nhớ đêm hồng -giọt khóc vay
Có giọt nào chia đôi giấc mộng
Cho đời ngây dại chóng tàn phai



r

Mưa Ngày Cũ
-Trường Phi Bảo-

Có phải cơn mưa của ngày xưa
Cho em tìm lại những âm thừa
Cho em trút hết vào niềm nhớ
Một cuộc tình buồn nhẹ tiển đưa

Từng giọt từng giọt lất phất bay
Em đưa tay hứng mưa ngã dài
Mưa tràn khoé mắt, mưa quặn thắt
Thấm ướt tâm can, lạnh đôi vai

Hỏi người còn nhớ hay đã quên
Cơn mưa dĩ vãng mình gọi tên
Mưa kỷ niệm buồn khi xa cách
Rớt lại bên đời lối rộng thênh

Bước lang thang giữa phố không đèn
Cơn mưa không lạ cũng không quen
Đầu trần mặc tình mưa lã lướt
Mưa theo em về anh có ghen?

31-3-2006


nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 01.04.2006 12:10:48
0
Mừng khách phương xa ghé đến nhà
Trẻ thì đi học - quán thì xa
Nước vừa bị cúp - trà chưa nấu
Trường Bảo sang chơi - ta với ta




Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: HOÀI NIỆM - 02.04.2006 01:21:53
0
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 02.04.2006 09:13:18
0
Cảm ơn Tôn Nữ ghé thăm , làm KC bỗng nhớ xứ Huế mông mơ.



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 03.04.2006 07:49:42
0
KHÓC MẸ

Mẹ hiền ơi hỡi ! Mẹ hiền ơi !
Âm cảnh dương gian cách biệt rồi
Hải ngoại Con về - mang ước vọng
Quê nhà Mẹ đợi- chút tàn hơi
Người đi nẻo ấy lòng thanh thản
Kẻ ở nơi này ngấn lệ rơi
Thắp nén nhang thơm- lòng khấn nguyện
Vĩnh hằng- Từ mẫu- mãi an vui




Xin chia buồn cùng NHƯ KHUYÊN
cầu hương hồn BÁC an vui miền cực lạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 11:15:00 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 03.04.2006 11:13:31
0
NÉN NHANG LÒNG

Thắp nén nhang thơm - lòng khấn nguyện
Hương hồn từ mẫu - mãi an vui
Vô ưu thiền cõi không sầu não
Hữu tính hồng trần đẫm lệ rơi
Một kiếp dương gian vay nhục thể
Thiên thu tiên cảnh vĩnh khang đời
Nhìn làn khói mỏng loang trong gió
Thoáng tiếng chuông lơi vọng cuôí trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 15:20:11 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 06.04.2006 09:32:30
0
ANH NẰM ĐÓ

Đất mẹ anh về một sáng nao
Dế giun làm bạn -cỏ xanh đầu
Gió sương ủ ấp lơì ru thoảng
Mưa nắng vỗ về giấc mộng sâu
Đau đớn dâng tràn lên bạn hưũ
Hận thù trả lại vơí trăng sao
Nghiã trang hiu hắt -chiều hoang lạnh
Lặng lẽ hòang hôn- nắng uá mầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 09:38:14 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 06.04.2006 10:40:54
0
KHOẢNH KHẮC

Nỗi nhớ vây quanh ngập kín đồi
Rừng xanh - đất đỏ - mảng đơì trôi
Dapbla róc rách - mây da diết
Bản thượng điù hiu - gió rôí bơì
Nắng lạnh mù sương vầng nguyệt khuất
Mưa dầm thối đất mảnh tình phôi
Trơì như gần laị- người xa mãi
Khoảnh khắc u sầu - ngấn lệ rơi



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 06.04.2006 12:47:46
0
THỤY

Thụy về hôm ấy giọt chiều đưa
Tha thướt gót son - sơị nắng đùa
Rực rỡ mây hồng chen gió hạ
Rộn ràng trời tím lộng mây mưa
Ngẩn ngơ gợi mảnh tình e ấp
Bôí rôí mơ duyên chút thẹn thuà
Nhẹ bước chân hoang chìm ảo mộng
Hồn thu vơì vơị khúc sang mùa



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: HOÀI NIỆM - 06.04.2006 13:01:45
0


Trích đoạn: nguyens

Mừng khách phương xa ghé đến nhà
Trẻ thì đi học - quán thì xa
Nước vừa bị cúp - trà chưa nấu
Trường Bảo sang chơi - ta với ta



Gởi...
Trường Phi Bảo

Cảm kích thịnh tình của chủ gia
Rượu thịt làm chi cho rườm rà
Mến nhau vui vầy câu thi phú
Đậm tình tri kỷ- ta với ta

Từ lâu bốn bể xem như nhà
Anh thư cũng chỉ một kiếp hoa
Hào kiệt trong trời nam đất bắc
Đối ẩm đôi câu tỏ lòng ta

6-4-2006

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 07.04.2006 09:50:40
0
MỘNG THƯỜNG

Tấm áo em đan gói nỗi lòng
Sa trường anh ấm trọn mùa đông
Chia tay héo hắt đời sương phụ
Tiễn biệt xót xa phận má hồng
Nơi ấy chia hai đầu nỗi nhớ
Chốn này nhận một cảnh đau thương
Trơì xanh - xanh ngắt làn mây trắng
Ông hãy ban cho - giấc mộng thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 17:07:31 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 709 bài trong đề mục