Tràn Đông
letranminh 23.01.2014 21:27:36 (permalink)
0
Em có thấy đông đang tràn ngoài cửa
Lá vòng vèo ngủ rũ cả mộng mơ
Đường Thành Nội bước chân anh lần lựa
Chẳng giẫm lên chiếc lá úa bơ vơ
.
Người xa rồi mà đâu đây phố cũ
Bóng dĩ vãng vẫn còn vết chân qua
Cấm Thành ơi vẫn trầm mặc nhưng mà
Trái tim khô phơi thời gian hoang phế
.
Chiều Hương Giang vẫn trầm buồn như thế
Cùng Thiên Mụ chuông thả ai vãn lòng
Rồi rắc lên một kiếp phận long đong
Phai sương sớm của tình đầu mặn chát
.
Níu ngày trôi nhặt nhạc lòng tản mát
Đếm hao gầy cộng xem tình vắn dài
Khúc thăng trầm còn rung âm buồn tủi
Tiếc chiều phai lạnh lẽo đáy hồn ai
.
Vẫn cứ dài hòang hôn nhạt tóc mây
Tình viễn xứ chim trời không trở lại
Chỉ mình ta hồn nhiên mộng luyến ái
Chiều về già mây cõng nắng ngây thơ -
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9