Gõ Chuông vàng
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 70 bài trong đề mục
myhoanmy 16.06.2014 23:36:43 (permalink)
0
 
Lòng mong nhớ - mặt trời là hang tối
Kẻ thất tình - nhìn nắng hóa thành trăng 
Đêm đơn lạnh ôm đàn ngắm sao băng 
Buông tiếng hát não nề lòng trăm mối.

Ai có hỏi ..sao lầm đường ,lạc lối?
Chẳng la bàn đêm tối biết đi đâu?
Sao cứ hỏi..cuộc đời có bao lâu?
Sao không nói..cuộc đời luôn gian dối.

  
 
#46
    myhoanmy 18.06.2014 19:19:22 (permalink)
    0
    Mệt mỏi sao ta vẫn không ngủ được,..
    Vội viết vài câu,...
                     Đã lâu không muốn cảm xúc đến,
    nhưng sao vẫn cứ đến?!
                        Vội viết vài câu, vội viết...
                                               Để đừng mất đi
                                                  cảm xúc mà mình luôn muốn xóa,..
                                                   Lạ nhỉ ái tình?!
                                      ---
                        
                                             Em còn nhớ? nhớ anh hay đã lạnh
                                              Cảnh vui vầy hay vẫn ngóng tầm canh
                                              Đành rằng vậy nhưng sao anh vẫn nhớ
                                               Vẫn âm thầm nén thở cố xua mong

                                          Lòng đã vậy vài dòng sao nói hết
                                             Vết thương lành sao dạ mãi không vơi?
                                                Nơi phương ấy cuộc đời em đượm sáng
                                                    Hay vẫn buồn bóng rạng vẫn ưu tư?

                              Ừ là vậy ưu tư là hợp lẽ
                           Bởi ý trời cho kẻ ở người đi
                          Thi nhân mất chỉ vì sa luyến ái
                            Phải vậy thôi cửa ải ấy ngập sầu

                              Canh thâu đó em đâu sao không đến
                                   Bến yên bình vẫn kẻ dại chờ mong
                                     Tay cố xóa xóa dòng thơ năm cũ
                                    Vũ khúc buồn lại tích tụ không phai...

                                       Thà đừng hứa, em ơi đừng hứa
                                           Phải chi mình đừng vội cố xa
                                            Xót xa lặng lẽ hiên nhà
                                             Nhìn hoa lại nhớ, chỉ là...nhớ thôi

                                              Mưa nặng hạt âm như hờn dỗi
                                                Lỗi do đời hay tội do ta
                                               Càng xa càng nhớ dáng hoa
                                               Nhớ em nhớ lắm thêm xa thêm sầu...
     



     
    #47
      myhoanmy 20.06.2014 19:34:18 (permalink)
      0
      Bài ca tết cho em

       
       
       
      Ngắm mai vàng đón xuân chờ năm mới
      Cởi bỏ buồn sao chẳng thấy sầu vơi
      Nơi xa ấy mắt em buồn hay lạnh
      Liễu mành buông hay cảnh vẫn vắng người?
       
      Tươi mãi nhé ...
      Gió nhẹ vờn quanh như luyến tiếc
      Tiệc tan xuân đến đón hoa đào
      Bao tháng bao ngày bao nỗi nhớ
      Một gối một người một đếm sao
       
      Nhưng cuối cùng...
       
      Một túp liều tranh
      Hai quả tim vàng
      Đâu bằng bánh mứt
      Sao sánh rượu nho
      Sóng to thuyền vỡ
      Nặng nhớ tàn mơ
      Lời thơ chẳng ở

      Ta chở ơ hờ...


      #48
        myhoanmy 22.06.2014 09:52:09 (permalink)
        0

         
         
          Hôm nay, một người bạn rủ đi Tây Ninh,..
           Trong khi chờ Nam  loay hoay với hàng hóa, mình tranh thủ ghé café ..Nam chỉ mình một  quán gần đó có tên Châu Long..
           Khung cảnh tuy thoáng đãng, tự nhiên nhưng cũng không xóa bớt được cái nắng oi ả đầu hạ dù đồng hồ chưa chỉ qua 11h.
          Sức nóng nơi đây thật…khủng khiếp, không rát mặt như nắng Đồng Phú nhưng hanh khô; không gay gắt như nắng  Dầu Tiếng nhưng tựa như một sức nặng vô hình đè hơi thở…
          Cũng may, tình cờ Cô chủ quán mê nhạc Ngọc Sơn.
          Chủ quán café  có lẽ hiểu rằng: Muốn xua đi mệt mỏi trong buổi trưa hè, muốn thư thái nhịp thở , muốn xóa cơn buồn ngủ tự nhiên khi thời tiết nắng nóng,..Có lẽ chỉ Ngọc Sơn may ra …
        Ngẫm lại ta bao lần tâm tĩnh lặng
        Lắng tai nghe văng vẳng tiếng nhạc buồn
        Âm réo rắt cố len vào tâm trí
        Điệp khúc buồn như thủ thỉ bên tai
        Ai cũng hơn một lần nhìn lại nhưng mấy ai thư thái dù lòng đang tê tái…
        Ai cũng hơn một lần tê tái nhưng mấy ai từ chối nếu thời gian quay trở lại…
        Ai sẽ hiểu bể tình vai khó gánh
        Cảnh rời xa lạnh ẩn nóng vươn mình
        Ai đã biết người xa tình chết lặng
        Nặng ân tình xa vắng sẽ vui chăng?
        ..Ngồi dựa hẳn vào chiếc ghế mây,..khẽ lướt mắt bao quát khung cảnh ghế nhiều người ít, chợt vô tình hướng mắt về phía quầy,. Cô chủ quán đang ngã người trên ghế bố, lim dim,.. có lẽ đang thả hồn theo tiếng nhạc, hòa mình với câu ca,.tờ báo trên mình Cô ấy khẽ động làm cho các trang tờ báo giật mình,..các nếp góc báo vội lắc lư lên xuống nhờ sức đẩy của gió từ cái quạt đứng đang quay, bàn tay thon thả đặt nhẹ trên tờ báo, tình cờ ngón áp út chạm đúng vào hình ảnh giàn khoan HD 981...
        Tự nhiên mình chợt nghĩ: “Không biết hồn cô ấy đã lang thang đến…Trường Sa chưa?..”hi.
        Giăng khắp hướng tơ hồng như mắc cửi
        Gửi vào đâu? sao ta mãi dại khờ
        Tơ hồng đó cớ sao tìm sắc tím
        Tím tơ lòng tắt lịm ước mơ ai…
        Alo..alo…về ..về…
        Mình định gọi tính tiền, nhưng lại ngại làm mất đi giấc mơ của Cô chủ quán, giã sử cô ấy đang có giấc mơ đẹp,.có chàng trai nào đó đang tặng hoa…có một người lính Hải quân nào đó đang ngỏ lời yêu,..Mình gọi lỡ màu đỏ e thẹn trở thành màu lam luyến tiếc thì sao?
        Vậy làm sao đây? mình nhắm chừng giá tiền, lấy tờ 10 nghìn, chèn thêm 2 nghìn lẻ dằn dưới đáy li…
        Dư nhiều họ nghĩ mình ..”ngông”,. Nếu không đủ, xem như mình còn có duyên với nắng Tây Ninh vậy…
        Nơi nắng cháy vài lời nghe như gió
        Ở trong mơ thoắt hiện tựa ái tình
        Duyên đã khuất mãi xa dù cố đợi
        Bởi tình đời hay bởi…bởi duyên vơi
        --
        Tình đời
        Ngẫm lại ta bao lần tâm tĩnh lặng
        Lắng tai nghe văng vẳng tiếng nhạc buồn
        Âm réo rắt cố len vào tâm trí
        Điệp khúc buồn như thủ thỉ bên tai.
         
        Ai sẽ hiểu bể tình vai khó gánh
        Cảnh rời xa lạnh ẩn nóng vươn mình
        Ai đã biết người xa tình chết lặng
        Nặng ân tình xa vắng sẽ vui chăng?
         
        Giăng khắp hướng tơ hồng như mắc cửi
        Gửi vào đâu? sao ta mãi dại khờ
        Tơ hồng đó cớ sao tìm sắc tím
        Tím tơ lòng tắt lịm ước mơ rơi
        Nơi nắng cháy vài lời nghe như gió
        Ở trong mơ thoắt hiện tựa ái tình
        Duyên đã khuất mãi xa dù cố đợi
        Bởi tình đời hay bởi…bởi duyên vơi.


         
         


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
         
        #49
          myhoanmy 23.06.2014 21:01:54 (permalink)
          0
          Nó và tôi
           
          Bốn mùa nối bước luôn không biến
          Thu đến thu đi tiễn lá vàng
          Đông về se lạnh mơ màng hạ 
          Mong nắng vàng rơi ,phả bên thềm 

          Chim hót , tươi cành- đem xuân đến
          Hạ về luyến nhớ bến xuân xưa..
          ...Bốn mùa nối bước luôn không biến
          ...Sánh bước trong niên chỉ bốn mùa

           
          #50
            myhoanmy 24.06.2014 21:37:21 (permalink)
            0



                                          

                                          



                                                                                    Ta rời xa cảnh phố quen
                                                                        Men theo lối nhỏ vắng đèn thiếu sao
                                                                                 Chỉ còn tiếng hú lao xao
                                                                     Núi cao che hướng gió gào gọi mưa
                                                                                  Nhớ ai biết nói sao vừa
                                                                    Dập dồn hơi thở chiều mưa hôm nào
                                                                                Nhớ rồi ta lại nôn nao
                                                                    Tựa nghe tiếng sóng thì thào tiếng than
             
                                                                     Dặm ngàn sóng gió ta chẳng ngại
                                                                    Chỉ thương con trẻ phải nhuốm buồn
                                                                     Miệng cười sao nước mắt tuôn
                                                                    Cớ sao chia cắt cứ luôn đến tìm...
                                                                       Ta ngỡ máu ta như đã tím
                                                                       Nhìn con hiu hắt lịm cõi lòng
                                                                      Trách mình sao mãi long đong
                                                                     Xuôi dòng vẫn vậy... cứ cong cuộc đời
                                                                                                       myhoanmy













            #51
              myhoanmy 29.06.2014 10:15:55 (permalink)
              0
              Rượu là cao cả...
               
               
                                              Ngìn năm bia mộ chẳng ghi
              Chết vì uống rượu - thế thì tại sao?
              Cho là uống rượu thanh tao 
              Rượu vào huyên náo,thao thao "nho chùm" 
              Biết chăng do rượu lùm xùm
              Vợ thời vất vả lau dùm "chè" tuôn
              Sáng ra lấy cớ tâm buồn
              Nhâm nhi chúng bạn kéo luôn đến chiều
              Chiều tà châm bước liêu phiêu
              Đề xe lạng quạng rủi nhiều giao thông
              Nói năng miệng lưỡi như giông
              Trẻ cười ,già mắng - cái thằng lông bông
              Nhe cười xiêu vẹo bên hè
              Mẹ già bắt phạt ngồi nghe giảng bài..

              ...Tắc kè - rượu ấy lè phè
              Nói năng lẩn thẩn ,màu mè tự khen
              Label- âm hưởng khói đen
              Uống mà quá độ mắt ghèn cả năm
              Nếu thời nâng Label xanh
              Đêm về vợ níu ,giả đò ...ngủ quên
              Label váng đỏ thì sao?
              À thì...quá độ dễ ào "chè tươi"
              Thôi đành phải chọn vàng rươi
              Nhưng đừng nốc hết kẻo cười...không răng.
              X.O nếu uống như bia
              Đến đời con cái khỏi chia ...gia tài.
              Chuối hột?số đã an bài
              Do thời cưỡi ngựa tiêu xài dư tay
              Khề khà sâm cúc đậm đà?
              Cúc là chủ đạo,sâm ?..chà..mùi thôi.

              Số một mà lột gia tài
              Ta thà số 6 không ...bay Gia đình
              Ai ơi rượu nghĩa,rượu tình
              Đừng nên quá độ tự mình tiêu sinh
              Uống thì nhớ trẻ,nhìn già
              Vài li đứng dậy mới là trượng phu
              Rượu đầy tay(ga) rú vù vù
              Xem thường nhân mạng,kẻ tù người tiêu.
              Nói nhiều chẳng hiểu bao nhiêu
              Thần điêu phải sợ kẻ liều có men...
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2014 10:18:24 bởi myhoanmy >
              #52
                myhoanmy 02.07.2014 09:22:31 (permalink)
                0
                [tube]https://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps[/tube]
                 
                Ta như chú ngựa hoang
                Sao ước cỏ thiên đàng
                Ta hơn loài thú dữ
                Sao một thấy hồn hoa
                Vết thù đâu phải trên da
                Cơn đau đâu phải chỉ là vết thương
                Cứ phi phi mãi trên đường
                Muôn phương là bến đêm sương là nhà
                Điên cuồng đâu phải do ta
                Do sương vì gió hay là tại giông
                Ngập tràn hương cỏ trên đồng
                Cớ sao ta cứ đứng trông bên đường
                Thương người cố đợi trong đêm lạnh
                Mong ước ngựa hoang thoát vũng lầy
                Hơi tàn vẫn đợi nơi đây
                Mong xuân mau đến ngập đầy sắc xanh
                Ngập đầy sắc xanh
                Để quên những vết thù...

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 14:50:03 bởi myhoanmy >
                #53
                  myhoanmy 04.07.2014 23:11:53 (permalink)
                  0
                  Nhịp sống đô thị  
                  Sài gòn -hoa lệ nguy nga
                  Xứng danh hòn ngọc phồn hoa lẽ thường
                  Sài gòn tựa tấm huy chương  
                  Lá mặt ,lá trái lẽ thường bạn ơi 
                  Bẫy tình,bẫy bạc muôn nơi ...
                  Lơ là phân tán cuộc đời ra ma
                  Dẫu gì thì cũng phồn hoa
                  Sống trong năng động cho ta vận thời.
                  Bon, tranh,tính toán, đổi,dời
                  Chỉ cần cẩn thận-gặp thời phát thân
                  Nếu cần "đả cựu" "nghinh tân"
                  Sài gòn ta đến một lần không quên.
                  ...Môi trường hiện đại đi lên
                  Người mong an phận, kẻ bên đỉnh đồi.
                  Sống sao thì cũng thế thôi
                  Chỉ cần lưu ý (thì) không trôi cuộc đời.
                   
                   
                  #54
                    myhoanmy 08.07.2014 20:18:59 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Nắng vương tà áo trắng
                    Nắng rơi vãi sân trường
                    Ước mình như cánh Bướm 
                    Đậu khẽ áo người thương
                     
                    Công viên tìm phiến đá
                    Tượng kì - nhị lão phân
                    Nắng chiếu chòm râu bạc
                    Tóc trắng thêm bội phần

                    Bên công trường cuối phố
                    Anh nhễ nhại mồ hôi
                    Lắp dựng bao nhà đẹp
                    Vươn mái cao hơn đồi
                     
                    "...Nắng trên vai em gầy.."
                    Nơi đây tình "hạ trắng"
                    Gọi nắng...đến sum vầy ?
                    ..Chợt thấy ..Trịnh Công Sơn..
                     
                    ...Bạn là "Diễm xưa",Tôi là "Hạ Trắng"



                     

                     
                    #55
                      myhoanmy 10.07.2014 22:48:03 (permalink)
                      0


                       
                      Tìm Bạn Trai Âm
                      Tác giả:Ha Buon

                      Trời cao một bóng nhạn 

                      Xao xác ngán lìa bầy 

                      Thử hỏi người tri kỉ 

                      bây giời mấy ai đây

                      Ước gì cánh nhạn giữa trời 

                      Có thêm tri kỉ đôi lời đối thơi 

                      Trời cao cánh nhạn bơ vơi 

                      Xác thân lưu lạc trần đời bao năm 

                      Dương trần tìm bóng tri âm 

                      Hỏi ai vui giấc mộng nằm cùng ta
                       
                      Tìm bạn gái dương
                       Tác giả: myhoanmy
                      Người đi kẻ ở thì sao

                      Yêu thường ít kỉ,tình nào xẻ chia?

                      Tuy lòng đau đớn chia lìa

                      Đừng theo ngõ cụt-mộ bia song hành

                      Đã là tình nặng tình sâu

                      Nên vì hạnh phúc dài lâu của người
                      Mong chi cánh nhạn cùng người


                      Bao người rơi lệ mình cười vui sao?

                       
                      #56
                        myhoanmy 12.07.2014 19:28:16 (permalink)
                        0

                        Em mãi mãi là Ma Soeur trong tim Anh  22:52 -    myhoanmy 



                         
                         

                        Hồi kí...(Cứ xem như lá thư Anh gửi cho em vậy,..dù không tem, không địa chỉ, nhưng anh tin rằng: Với những kỉ niệm mà chúng mình đã trải qua cả ngọt mềm và cay đắng - trong tâm trí em cũng nghĩ suy và hồi tưởng như Anh...
                         
                        Tôi là người xứ lạ 
                        Dạo bước đến Tuy Hoà 
                        Núi Nhạn cao cao nhỉ 
                        Tháp cổ ngự ung dung 
                         
                        Đêm sóng Biển rì rầm 
                        Thanh âm tràn bờ cát 
                        Trôi dạt ánh trăng khuya 
                        Xao xuyến lòng cô lữ 
                         
                        Em cùng tôi bước nhẹ 
                        Gót khẽ sợ sương tan 
                        Nắng lan qua kẽ lá 
                        Rơi vãi khắp quảng trường 
                         
                        Tóc em vương hạt nắng 
                        Anh đứng mãi quên đi 
                        Em ngước nhìn, e thẹn… 
                        Anh nhìn nắng thôi mà?! 
                         
                        Cầu Đà rằng tiễn khách 
                        Lưu luyến bước chân tôi 
                        Mong một ngày trở lại 
                        Mong mãi…mong  mãi thôi…

                         
                        SG, 23/12/2013
                         
                         
                        Em...
                        Giáng sinh năm nay tiết trời lạnh hơn năm rồi em nhỉ? nhưng sao lạnh bằng Giáng sinh chúng mình bên nhau phải không em?
                        Nhẩm lại, đã là Noel thứ tư tính từ Noel năm ấy,...
                        Ngồi nhìn hang đá, nhìn cảnh nhà vắng trước, lặng sau,..Anh chợt nhớ bài thơ Anh đã viết trên Núi đêm nguyên tiêu...
                        .....
                        Bao lâu rồi Em nhỉ? Mình sẽ không quên,Anh vẫn muốn liên lạc với Em,..
                        Nhưng Anh không muốn Em đau lần nữa,Anh là tội nhân ..
                        Anh mong sóng nước Tuy Hoà xoá hẳn hình bóng Anh nơi đó...
                        ...Mong mưa trôi hết dấu chân Anh trên Núi Nhạn,Tháp cổ....
                        Tôi là người xứ lạ
                        Dạo bước đến Tuy Hoà
                        Núi Nhạn cao cao nhỉ
                        Tháp cổ ngự ung dung
                        ...
                        Xứ lạ, người không quen, nhưng sao lại để trong trăm nghìn người -  Anh gặp Em, rồi lại muốn Anh phải xa em vậy? đâu phải tại anh? và em cũng đâu có lỗi? vậy vì sao? - câu hỏi này đã bao năm Anh vẫn không thể trả lời cho thỏa đáng..
                        Cảnh núi non hùng vĩ, đêm biển rì rầm, ánh bạc lấp lánh trên sóng có thể làm Anh xao động, mơ hoang,...nhưng tất cả sẽ chẳng còn trong mắt Anh - thật vậy - chỉ cần ánh mắt em hay thậm chí chỉ là một thoáng gió làm tung nhẹ mái tóc em cũng đủ làm Anh quên tất cả cảnh hay tiết trời...Anh si tình? đa tình? hay..dại tình vậy em? em thì sao? dĩ nhiên em sẽ nói "em cũng vậy mà anh...".
                        Đêm sóng Biển rì rầm
                        Thanh âm tràn bờ cát
                        Trôi dạt ánh trăng khuya
                        Xao xuyến lòng cô lữ
                        ...
                        Anh xao xuyến là do em đó em à,..không phải như Anh từng nói " Cảnh đẹp quá Anh phân tâm, không nghe em hỏi,.." - hôm đó anh mắc cỡ mà nói dối em đó, là em làm anh xao xuyến, lơ mơ nên không để ý em hỏi gì...
                        Em cùng tôi bước nhẹ
                        Gót khẽ sợ sương tan
                        Nắng lan qua kẽ lá
                        Rơi vãi khắp quảng trường
                         
                        Tóc em vương hạt nắng 
                        Anh đứng mãi quên đi 
                        Em ngước nhìn, e thẹn… 
                        Anh nhìn nắng thôi mà?! 
                        ...
                        Anh lại...nói dối, Anh cố ý vuốt tóc em đó,  đâu có chiếc lá nào vướng vào tóc em đâu... 
                        Khi trời đã khuya, mình ra về, anh bước chậm và mong sao con đường mãi đừng kết thúc, cứ mong sao ai cũng vui chơi G.Sinh cả đếm để anh còn có cớ...không về nghỉ. 
                        Em có nhớ hôm mình nghe nhạc ở TT caffe không? dĩ nhiên - có khi em còn nhớ rõ hơn anh... Lần đó Anh,Chị và hai cháu về trước cho mình có cơ hội bên nhau, Anh đang nói chuyện với em thì nghe Cô bé chơi Violon giới thiệu bài hát "Em hiền như Ma Soeur",. Úi trời ơi!!..Anh thốt lên câu đó làm em giật mình lo lắng, nghĩ anh bị gì đó..hi.
                           Anh biểu cảm bất ngờ chính là vì nghe tựa bài hát đó em,..Anh nắm tay em, tiết trời giá lạnh, bàn tay em cũng thấm lạnh, hơi ấm từ lòng bàn tay Anh tỏa ra làm em như muốn dựa hẳn vào Anh (chắc em tiếc vì chung quanh khách nhiều em ngại nhỉ?, mà có khi anh..tiếc hơn em đó,.hi). Anh đang ngắm nhìn em và nghĩ em như môt Thiên thần, ..thánh thiện và trong sáng,..bài hát đó quá hợp suy nghĩ anh lúc đó nên Anh mới giật mình - có lẽ Ông trời muốn Anh phải thấm mãi mối tình này...
                        Cầu Đà rằng tiễn khách
                        Lưu luyến bước chân tôi
                        Mong một ngày trở lại
                        Mong mãi…mong  mãi thôi…
                        Anh nghĩ lại...mắc cười, Em đem bài thơ anh viết khoe Chị, khoe Ba, Mẹ,..em định cho Anh bẽ mặt à? họ là những người làm thơ chuyên nghiệp, nhửng nhà thơ có tiếng tăm - em định vậy sao?, Anh nghĩ chắc không đâu em nhỉ,..Em chắc tự hào và muốn cho mọi người thấy - Anh cũng biết làm thơ-. 
                        dù em thì chẳng biết (có khi em không muốn, không thích làm thơ,..).
                           Anh nhớ lúc Chị cầm xem, Anh..run lắm,..rồi Chị đưa Ba xem,.Anh lúc đó mới...run hơn..Em ác lắm. Ba xem rồi nói gì đó với Chị Anh không nghe, rồi Chị góp ý anh sửa câu cuối (anh nhớ câu cuối trước anh làm là Mong một ngày trở lại - Ta mãi sẽ bên nhau.., Chị sửa Mong mãi,...mong mãi thôi...Anh đọc và thấy rất hay...Chị giỏi thật.
                        Đoạn này Em đọc cho Chị nghe nhé...
                        ...Nhưng Chị à, em đồng ý là hay, rất hay câu đó,lạ là khi đọc em có linh cảm,..một linh cảm mơ hồ, xa thẳm và một điều gì đó làm em buồn...mong mãi,..mong mãi khác gì mãi mong phải không Chị? đồng nghĩa là khó gặp lại,...Em không dám nói vì câu thơ đó đâu, Em cảm ơn Chị đã hoàn thiện cho em rất nhiều thứ, nhiều lắm đó Chị, tuy thời gian gặp Chị cũng ít nhưng Em biết Chị luôn tranh thủ nói và chia sẻ với em...
                        ....
                            Cho dù sau này Anh có  lấy..tám, chín Vợ(nói đùa thôi em ơi...)., Anh tin rằng, mối tình này mãi mãi trong tim anh và mãi mãi nhớ em dù em sau này có gia đình, con cái..
                          Khi Anh chết đi, Em chỉ cần 1 phút tâm niệm nguyện cầu cho Anh là đủ. Nhưng - nếu Em chết đi,..Anh sẽ đến thăm mộ em đó..Anh mượn một câu trong bài hát "Nhật thực" nhé?.."..Cho tôi  một lần thôi được thăm viếng mộ em, Chồng em hay biết chắc đâu nỡ..."
                        Em nghe lại bài hát "Em hiền như Ma Soeur" nhé? - Anh nhớ lần đó Cô bé hát cũng rất hay...
                        Chúc em, Ba Mẹ và các Anh chị, các cháu một Giáng sinh an bình và vui vẻ nhe em...
                        yenthanh








                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2014 19:34:51 bởi myhoanmy >
                        #57
                          myhoanmy 17.07.2014 09:07:30 (permalink)
                          0
                          Hợp – tan
                           
                           
                          Bao năm nhân thế ưu phiền
                           
                          Hồng nhan bạc phận nối liền bên nhau 
                           
                          Nhụy thơm ong bướm mau tìm 
                           
                          Hoa tàn héo rũ như tim ngã màu

                          Hoa tươi - kho báu dương trần

                          Diêm vương vẫy gọi - tiếc thân ủ sầu

                          Sống vui nào có bao lâu?

                          Sống sao tránh khỏi âu lo ,mong cầu?


                          ......Đời người như cánh hoa đêm

                          Mong sao mau sáng êm đềm ra đi

                          Qúy thay khoảnh khắc xuân thì

                          Thương thay giây phút phân li não lòng..
                            



                           
                          #58
                            myhoanmy 21.07.2014 19:14:22 (permalink)
                            0
                            Kẻ vô tâm    Mỹ Libra  


                            Cũng đã lâu...
                            Biết rằng trong đời có bốn cái ngu ..

                            Thời nay, công nghệ tin học đã giúp ta kết nối toàn cầu chỉ trong vài cú nhấp chuột., Chính nơi đó là nơi ta có thể cập nhật hầu như mọi thứ nhưng cũng chính nơi đó có thể làm ta mất đi bản chất thật hoặc giúp ta mở cánh cửa nơi quỷ dữ trong lòng ta đang ẩn náu,..quan trọng là ta làm chủ nó hay để nó điều khiển mình...
                            Biết rằng mạng ảo, nhưng đôi lúc cũng thấy không thể ngồi nhìn,.
                            Có lần vì bức xúc khi chứng kiến kẻ tự cho mình quyền mắng, chửi, chê bai người khác vô tội vạ trong khi bản thân họ chưa chắc hơn người họ công kích..Mình đã viết một bài...
                             
                            Kẻ vô tâm. 
                             
                            Xuất thân tuy lấm chân bùn
                            Cửa nhà trống hoác,bần cùn chẳng than
                            Tự hào không hẹn dối gian
                            Không tham,không nản-nguy nan vẫn cười

                            Chính nhân - đích thị vàng mười
                            Lười thây mới sợ-mỉm cười,siêng năng
                            Lọc lừa là bẫy sẵn giăng
                            Thật thà ,chất phát-tung tăng thọ trường
                             
                            Nghĩ mình chúa tể biên cương
                            Dẹp đường phá ấp bằng câu hàng rèn
                            Bôi đen kẻ khác bao phen
                            Đến khi nhìn lại dính phèn là ai
                             
                            Cũng may người nghĩ không răng(sao)
                            Nghĩ rằng nhẫn tí có sao đâu nè 
                            Lắng nghe câu chữ be be
                            Như bè trên núi như ghe đỉnh đồi

                            Ôi thôi! đâu phải của tôi
                            Múa môi ngáp miệng để rồi đắng mang 
                            Cún phèn cứ ngỡ cọp vàng
                            Nước tương lại tưởng gian hàng cafe
                             
                            Khuyên ai lối cũ quay về 
                            Đừng mê đừng muội họ chê cù lần
                            Lặng im sẽ giữ tình thân
                            Cố sân càng hận dấu đần thêm sân...
                            myhoanmy








                             


                             
                            #59
                              myhoanmy 31.07.2014 20:20:38 (permalink)
                              0
                              Thu đông luân hồi
                                  Thu đã khuất đông về ai mong cản? 
                              Kiếp luân hồi ngập oán?,nản chi em?  
                                Đêm lá rụng đến ngày thu mất dạng 
                              Vắng thu rồi ân nặng mãi lang thang
                              Vang vang mãi mơ màng tâm không tỉnh
                              Lĩnh ấn đông,thanh tịnh tuyết lấp đầy
                              Còn đâu lá?nơi đây là hơi lạnh
                              Mảnh tình buồn canh cánh mãi sao em?
                              Hoài niệm đó xin đem vào quên lãng
                              Áng mây sầu ,lênh láng?-hãy gom nhanh
                              Cành hoa tuyết nỡ dành đi hơi ấm
                              Cấm thu buồn,ai nỡ cản tình đông?
                              Đêm ta tiễn lá vàng trôi ra biển
                              Viễn cảnh buồn cập bến mãi nơi xa
                              Giang tay đón,đông mang hơi tuyết lạnh
                              Mảnh tình buồn canh cánh mãi sao em?...


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 20:22:01 bởi myhoanmy >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 70 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9