Gõ Chuông vàng
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số 70 bài trong đề mục
myhoanmy 14.08.2014 19:21:12 (permalink)
0
Ăn năn
Chiều đông lạnh sao tim ai vẫn cháy
Cháy do người cố chạy sẽ mau tan
Làn hơi ấy cớ sao lan lan mãi 
Phải làm sao níu lại chút hương tàn
 
Cản bớt buồn dù giông hay nắng hạn
Nán đợi người có nản cũng cố mong
Dòng đời nối sao lòng ta ngắt quãng
Nắng vàng xa lai láng nặng bão lòng
 
Mong đừng vậy mưa tuôn hương tan mất
Thật là hư xuống đất nghĩ thiên đình
Tâm tĩnh lặng ẩn tình ăn năn hối
Lỗi nơi người hay lỗi tự trong tôi?
 
Xa đối xa đã rồi câu giã biệt
Viết thêm sầu vắt kiệt chút u mê
Về chốn cũ gót lê như hành khất
Lật qua trang mong khuất mãi duyên thề
 
Mê mau cạn ngày lê thê nhiều đắng
Vắng người xưa vác nặng lắm ưu phiền
Miên man nhớ cố điền câu sâu lắng
Vỏ ốc che ...khoảng lặng hóa đêm sầu
 

myhoanmy 17/12/2013

 
#61
    myhoanmy 21.08.2014 19:23:16 (permalink)
    0
     
    Đối xứng
     
                                                         
     
    Xác cương thi mở mắt vẫn là thi 
    Vì tình hận xuân thì ai ôm hận  
    Lẫn mất duyên son phấn sẽ thành duyên 
    Thuyền neo bến chim uyên luôn mong bến
    Đến rồi đi không muốn cũng phải đi
    Vì chút luyến ham chi giây lưu luyến?
    Luyện mây giăng rèn luyện tránh bẫy giăng
    Ai bớt khổ thề rằng anh vẫn khổ? 
    ........................
    Khổ Ân tình sao khổ cả nghìn năm??? 
     
    #62
      myhoanmy 31.08.2014 00:00:25 (permalink)
      0

      HOA CÀI MÁI TÓC

      Xin em đừng,..Xin em đừng,...


      Vùng cỏ ấy xa quê khác họ
      Bỏ tre làng bỏ cả người thương
      Bóng em xa mãi cuối đường
      Phong sương một kiếp muôn phương là nhà...

      Đậm đà hương cỏ em muốn tránh
      Lạnh lẽo phồn hoa lại cố tìm
      Cớ sao rũ bỏ đồi sim
      Khóa lòng mở lối cho tim trốn tìm...
      myhoanmy
      ---
      DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

      Đời lữ khách đồng hành cùng gió bụi
      Gót trở về-quán phủ, búi rêu phong
      Chuông vọng vọng cõi lòng thêm xao xuyến
      Nhớ vầng trăng hay quyến luyến thu vàng?

      Trời mây đó,.. mơ màng soi dĩ vãng
      Bỏ quên em, phiêu lãng quên lối về
      Như cánh én,cơn mê tìm ánh sáng
      Nán mà chi nay dáng nhỏ xa vời...

      Ghé bến cũ,ta mong cầu em đợi
      Chỉ còn đây vời vợi lá thu buồn
      Đã lắng đọng-lệ tuôn, buồn cũng cạn
      Cạn nghĩa tình ai cản được thời gan?

      Ta không trách ,tiếng ca sao không nán
      Bởi gió chiều sao cản nổi hồn xuân?
      Chân đã mỏi,mặc tình tim mơ ước
      Gác giang hồ, dừng bước chốn quê xưa..





       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 00:01:55 bởi myhoanmy >
      #63
        myhoanmy 04.09.2014 20:23:16 (permalink)
        0

        • Ai ra Thủ Đức
          Ra Thành nhớ dừng chân Thủ Đức
        • Chế xuất Linh Trung lực dồi dào
        • Có làng Đại học trao kiến thức
        • Có Suối tiên đây nức nở đời
        • Ngũ Linh(*) vang dội nơi xa đó
        • Địa hình nhân kiệt gió chào thua
        • Mơ mãi giao thừa bên mâm Bánh
        • Bồi hồi lưu luyến giáng sinh qua.
        • ...Còn nữa...(nhưng đùa thôi nhé)...
        • Gái tứ Phương đua về nô nức..
        • ...Lí do ư? ...là do..
        • Trai Thủ Đức thức đủ năm canh.
        • ..hơi mệt nhưng...quen rồi./
        • ....(*)Ngũ Linh là 5 Phường:Linh Đông,Linh Tây,Linh Chiểu, Linh Xuân,Linh Trung.
         
        #64
          myhoanmy 11.09.2014 20:39:55 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]
          NHA TRANG LẠI VỀ...
          ((tặng tất cả những người bạn quê hương cát trắng)

          Xuôi dòng trở lại quê xưa
          Nha trang cát trắng đong đưa gió chiều
          Nam thanh,nữ tú dập dìu
          Nhân tài không thiếu - đìu hiu kẻ thù

          Văn thơ trôi chảy như ru
          Níu người phiêu lãng quên thu bỏ hè
          Đêm rằm thỏ thẻ duyên se
          Hẹn thề bên núi, lắng nghe tim mình
          Thơ hay ,trăng chiếu lung linh
          Xa xa vọng vọng sóng tình tỏa lan..

          Tiễn người luyến tiếc tâm can
          Mong thời gian lướt hoa lan đón chàng
          Lãng du dừng bước khẽ khàng
          Mùa lan vọng tiếng ..nha trang lại về.
          myhoanmy2011
          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=974umSmOWVk[/tube]
          #65
            myhoanmy 14.09.2014 22:34:29 (permalink)
            0
            Rất rất lâu rồi,..rất lâu rồi mới nghe lại giọng hát của một vị Bác sỹ Quân y..
            Âm giọng chuẩn ấm, pha âm hưởng Bắc trung bộ (Trung Chỉnh- Sỹ quan, Bác sỹ Quân y ), đan xem cùng tiếng hát nghe như đang tâm sự, đang nhẹ nhàng trách yêu từ Hoàng Oanh., Cả hai lại lôi theo "Chuyến đi về sáng"( Mạnh Phát & Trần Thiện Thanh), thế là Boléro Romantic phải cuốn theo,.Một sự vô tình, vô tình làm người nghe phải "nhắm mắt, thả hồn"...

            CHUYẾN ĐI KHÔNG VỀ
            Anh vẫn biết mãi mãi sương luôn lạnh
            Anh luôn tin ánh sáng sẽ không về
            Đời vẫn thế em ơi…đời vẫn thế
            Lạnh tâm hồn lệ đẫm lạnh luôn tim

            Men lối cỏ khói lam tìm gác nhỏ
            Mong trăng về soi tỏ dáng người thương
            Vương sương lạnh cuối đường ai ?..ai đứng?
            Mắt thẩn thờ chứa đựng vạn sầu thương…

            Trên tay nắm chặt thẻ bài
            Lệ vẫn vương lệ vẫn vương…
            Vẩn sầu thương ngóng muôn phương
            Chờ ai… chờ ai..đợi ai...
            Hoàn Mỹ 14/09/2014
            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=DxXARmv9ZfE[/tube]
            #66
              myhoanmy 20.09.2014 23:36:50 (permalink)
              0
              CHỈ MỘT NGƯỜI

              Tôi vẫn còn nhớ dáng ai
              Vẫn mang sầu nhớ vẫn dài ngóng trông
              Vẫn mông lung giữa cánh đồng
              Vẫn mang hương lạnh đêm đông ghế dài

              Tôi vẫn mãi yêu.. yêu ai?
              Vẫn là sắc tím khó phai cõi lòng
              Vẫn mang mãi kiếp long đong
              Vẫn như ghe nhỏ xuôi dòng trôi xa

              Tôi đâu cần ngày mưa
              Tôi đâu cần gối chiếc
              Tôi đâu muốn hạ vương
              Tôi đâu cần đông lạnh

              Nhưng tôi hiểu chân đêm gót lạnh
              Tôi vẫn cười dù gánh tâm tư
              Lặng nghe câu nói tạ từ
              Lặng nghe khúc nhạc ngỡ như bão lòng...
              ...
              Tôi vẫn còn nhớ dáng ai?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????

              myhoanmy 20/09/14

              #67
                myhoanmy 28.09.2014 17:25:06 (permalink)
                0
                HÃY VUI NHƯ CHƯA BIẾT BUỒN
                Thổn thức con tim tựa trốn tìm
                Si tình sắc tím tựa hoa sim
                Trong đêm mong mỏi ơn cứu rỗi
                Nắng sang chờ đợi phước đến tìm
                Biến đổi tâm hồn vương đón nắng
                Thay màu ý chí bỏ chờ sim
                Cười vui sảng khoái xa đêm tối
                Biến đổi tâm hồn, đổi cả tim...
                Mỹ Libra 09/14
                [YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=9vjuUFsmI7A[/YouTube]
                 
                #68
                  myhoanmy 02.10.2014 21:32:19 (permalink)
                  0
                  BỐN MÙA VẪN MỘT NIÊN

                  Người nơi ấy biển tình sóng dậy
                  Ta nơi này như thấy gió xuân
                  Biết rằng bể ái trầm luân
                  Hoa đào chưa nở hương xuân khó tìm

                  Buồng tim héo hắt môi tắt lịm
                  Lệ ngấn thành dòng tím tâm tư
                  Đón chờ giây phút tạ từ
                  Người đi..đi mãi gối dư chén thừa

                  Thu đã khuất kéo theo u uất
                  Ngẫm sự đời quy luật tử sinh
                  Chỉ mong mất hẳn bình minh
                  Cho người yên giấc cho mình u mê

                  Đừng than khóc như tim đã mất
                  Đừng nặng lòng sự thật khó xoa
                  Hãy vui hãy sống chan hòa
                  Đừng mang thổn thức hương hoa mãi còn

                  Gác qua thực tại quên hiện hữu
                  Tạm xa gông xích cứu tim mình
                  Không cần xóa nạn cầu vinh
                  Chỉ cần tận hưởng an bình đã vương

                  Cho dù xuân đến mang linh cữu
                  Vẫn cứ vui cười vẫn mưu sinh
                  Vẫn mang mang mãi chữ tình
                  Xóa đi giông tối quang minh lại về...
                  Mỹ Libra 02/10/14
                  #69
                    myhoanmy 31.08.2015 20:39:47 (permalink)
                    0
                    Xế chiều mà Cô chủ quán chọn..Chiều buồn ngồi một mình..( nhạc phẩm "Tình chết theo mùa đông")..Cứ như đang cafe với Thái Châu ngồi cạnh mình vậy...-
                    CAFE CHIỀU 
                    Hoang vu chiều góc vắng 
                    Lặng ngắm giọt cafe
                    Gió lùa theo tia nắng
                    Ôi!! ôi cảnh kết hè.
                    Từng ngày êm ả trôi
                    Vội vã chỉ dòng đời
                    Sao nụ cười cố vội
                    Như cố dấu màu môi
                    Đời ru đời mãi nhé
                    Đừng vội xoá thời gian 
                    Đừng mang đi giọt nắng
                    Đừng cố thổi chiều tan
                    Hoang vu chiều góc vắng
                    Lặng gió nặng lòng ai
                    Tiếng lòng hay âm gió
                    Vi vu thổi miệt mài..
                    myhoanmy

                     
                    #70
                      Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số 70 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9