Hăm tám chờ xuân  
  Ô hô xuân đã về rồi sao ?  
  Hèn gì phố xá bỗng lao xao  
  Mai đào cúc thọ tràn hè phố  
  Nhộn nhịp người qua lại hỏi chào       
  Tíu tít chợ hoa rộn tiếng cười  
  Anh này trả giá chị kia lơi  
  Lộc đến tay ai ai khéo chọn  
  Xuân thì mấy lúc thuở đôi mươi       
  Cái nắng ngày xuân thật ấm lòng  
  Thả dài lên phố phố người đông  
  Vạn mảnh đời riêng giàu khó tết  
  Nơi thì thừa mứa chốn thì không       
  Xuân về lại nhớ tết hôm xưa  
  Xóm nhỏ nôn nao ánh mắt đùa  
  Đì đẹt ngoài hiên vài tiếng pháo  
  Giao thừa mới biết chuyện hơn thua       
  Dáng mẹ loay hoay mấy bụi trầu  
  Bàn Thiên hoa trái cũng chen nhau  
  Chậu tắc lá xanh vàng trỉu quả  
  Gió vờn sợi khói tỏa lên cao       
  Thời khắc thiêng liêng cũng đến rồi  
  Giao thừa tiếng pháo rát muôn nơi  
  Bàn thờ nhang tỏa Mẹ thầm khấn  
  Giây phút giao hoan giữa đất trời       
  Mấy chục xuân qua tết nghẹn lời  
  Tuổi đà quên nhớ chuyện đầy vơi  
  Nhắm mắt nghe trôi về dĩ vãng  
  Thương ơi còn mấy ..nhoẻn môi cười.     
    R   
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2020 14:58:05 bởi Ct.Ly >