TRANG THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
phambachieu 30.01.2014 06:04:21 (permalink)
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
CÔN MINH THIÊN TÌNH KÝ 
Phạm Bá Chiểu 

Tặng VASC thân yêu 



Tuần qua đi Côn Minh 

Ngàn ánh sao lung linh 

Tàu đi xuyên đêm tối 

Rung rinh và rung rinh 



Lào Cai chốn biên cương 

Nơi đây chính đầu nguồn 

Sông Hồng về đất Việt 

Nhớ quê xa chạnh buồn 



Hà Khẩu nơi mình sang 

Đi bộ trời nắng chang 

Thầy trò Đường Tam Tạng 

Tay xách cùng nách mang 



Chuyển bánh con tàu đi 

Bên kia dòng Nậm Thi 

Nước Việt mình yêu dấu 

Chạnh nỗi niềm chia ly 



Đến đây rồi Côn Minh 

Thành phố đẹp và xinh 

Sang trọng và quyến rũ 

Chạnh nhớ thương quê mình 



Mọi người đi shoping 

Nói thách đến giật mình 

Sáu trăm mua hai chục 

Nghĩ đến giờ còn kinh 



Trăng Trung Hoa đẫm sương 

Lạnh lẽ ngân đầu giường 

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng 

Cúi đầu nhớ cố hương (ý thơ Lý Bạch) 



Thương món bún qua cầu 

Ánh mắt nào trao nhau 

Qua cầu đừng rút ván 

Kẻo anh về lòng đau 



Kim Điện ôi nguy nga 

Rừng, cỏ, cây, lá, hoa… 

Tiếng chuông ngân đỉnh tháp 

Vọng ắp đầy lòng ta 



Hỏi toillet ai hay 

Cố nhịn nhưng cứ đầy 

Anh đành hỏi vừa chỉ 

Vào nơi họ hiểu ngay 



Đến đây rồi Thạch Lâm 

Cõi tiên giữa cảnh trần 

Đá, đá, đá, đá, đá… 

Mà đẹp xinh vô ngần 



Có nàng Asima 

Hướng dẫn viên như hoa 

Khóc nhè càng thêm đẹp 

Lệ chứa chan lòng ta 



-Song Lộc mình tới đây 

Gà móng đỏ hơi dày 

Các bạn trai giữ sức 

Đường hành quân còn dài 



Nghe chị Vân dặn dò 

Bao chàng nặng nỗi lo 

Trai VASC mình đứng đắn 

Bị em lừa thì mo 



Đoàn ta đến dược đường 

Chữa bỏng đến phi thường 

Vuốt tay vào sắt đỏ 

Thuốc lành ngay vết thương 



Có loại thuốc mười hai 

Tăng cường sức dẻo dai 

Nói cho nửa nhân loại 

Sức mạnh các chàng trai 



Không tin làm ly này 

Tối nay thì thấy ngay 

Quảng cáo thuốc đến lạ 

Các chàng uống liền tay 



Có chàng làm hai liều 

Mà đi cùng người yêu 

Mọi người cùng ái ngại 

Nàng nhỏ nhắn, yêu kiều… 



Song Lộc khách sạn đây 

Tiên nữ ngồi một bầy 

Tha hồ mà lựa chọn 

Anh vía hồn lên mây… 



Trong thang máy một nàng 

Chất lượng trông như vàng 

Bỗng ôm anh thắm thiết 

Mời anh lên thiên đàng 



Anh đang lúc ngỡ ngàng 

Tay nàng dọc rồi ngang 

Anh hỏi: “Tưa xảo chén” (bao nhiêu tiền) 

Năm trăm ôi kinh hoàng 



Anh chạy trước, nàng sau 

Bước mau,mau,mau,mau 

Kẻo nàng mà vớ được 

Mất năm trăm thì đau 



Nàng theo đến tận phòng 

Uốn éo những đường cong 

Thuốc mười hai phát lực 

Lúng túng anh giữa vòng 



Anh cháy mình thành than 

Nhưng anh quyết đấu tranh 

Phone bạn bè trợ giúp 

Cuộc giải vây mới thành 



Anh đang giấc ngủ nghèo 

Bỗng chuông điện thoại reo 

Anh trả lời: “pú tủng” 

Tiếng gõ cửa liền theo 



Anh vội mở cửa ra 

Thấy một nàng Trung Hoa 

Trang phục nghèo đến mức 

Lộ nõn nà Eva 



Không nhìn thì tiếc thay 

Nhìn hồi thấy mười hai 

Anh hỏi: “Tưa xảo chén” 

Sáu trăm, anh liền quay 



Em bỗng:- tiên sư mày 

Ôi gái Việt mình đây 

Đã sang đến nước bạn 

Hàng nội còn theo tay 



(Rất tiếc laptop bị virus nên bài thơ chỉ được tác giả nhớ đến gần phân nửa như trên, xin có dịp sưu tầm lại cho đầy đủ. Các bạn VASC có bạn nào lưu giữ bài này không? Ngày ấy Chiểu gửi cho toàn VASC qua mail. Nếu bạn nào còn lưu trữ cho Chiểu xin lại nhé- chân thành cảm ơn) 



Phạm Bá Chiểu 



THÁI LAN DIỄM TÌNH THI 
PHẠM BÁ CHIỂU. 

Tặng vasc thân yêu 



Rộn ràng đi Thái Lan 

Có rất nhiều lời can 

Sex show đừng có tới 

Kẻo phách lạc hồn tan 



Hiếu kỳ đi Thái Lan 

Máy bay xé không gian 

Nước Việt mình dần khuất 

Bỗng nhớ thương dâng tràn 


Máy bay hạ cánh dần 

Hiện ra một Thái Lan 

Lộng lẫy và hiện đại 

Vun vút nhà cao tầng 



Marketing quá hay 

Ăn free trái cây 

Bao bản đồ du lịch 

Phát không đến tận tay 



Tờ khuyến cáo quốc gia 

Như bướm phát bung ra 

Không quan hệ tình dục 

Em gái dưới mười ba 



Với VASC thì rất thừa 

Trai VASC mình ngây thơ 

Đẹp trai cùng phong độ 

Chuyên bị các em lừa 



Tờ khuyến cáo VASC ta 

Trai VASC luôn dung tha 

Kẻ xâm hại tình dục 

Trừ gái dưới mười ba 



Xem sân khấu pê đê 

Tuyệt vời hết chỗ chê 

Rực sắc màu hoành tráng 

Các “nàng” đẹp đến mê 



Cũng môi son má hồng 

Phô diễn những đường cong 

Hát chỉ toàn đớp giọng 

Mà sao hay vô cùng 



Bản tình ca Việt Nam 

Bỗng tha thiết ngân vang 

Chạnh nhớ về tổ quốc 

Nước mắt anh chực tràn 



Giữa Thái Lan đèn hoa 

Tiếng Việt mình ngân nga 

Sang trọng mà trong trẻo 

Tiếng Việt mình ngọc ngà 



Mình đi thăm công viên 

Chìm trong cảnh bình yên 

Cò bay cùng hạc lượn 

Như lạc vào cõi tiên 



Nơi đây thật tuyệt vời 

Bao thú lạ trên đời: 

Nhạn, hạc, hươu cao cổ 

Đùa vui giữa núi đồi 



Độc đáo màn cá heo 

Giữa biển người hò reo 

Nhớ Tuần Châu đất Việt 

Mình vẫn hay hơn nhiều 



Màn cá sấu eo ơi 

Cá sấu ngậm đầu người 

Ôi thật là khủng khiếp 

Thót tim anh tơi bời 



Lại xem kịch cao bồi 

Hấp dẫn đến từng hồi 

Người, cảnh đầy sống động 

Vỗ tay dài không thôi 



Trại rắn mình tới thăm 

Đủ các loài rắn trăn 

Bỗng nhớ về Lệ Mật 

Rắn ở mình chỉ ăn 



-Tinh hoàn rắn thuốc tiên 

Bổ cả ngày lẫn đêm 

Tăng cường sức chiến đấu 

Chị giục anh mua liền 



-Hơn viagra 

Chỉ rắn cùng cỏ hoa 

Nên không tác dụng phụ 

Mua nhiều vào! Không ngoa! 



-Cứ uống thử, không tiền 

Mỗi chàng làm mấy viên 

Đêm đầu ra không có 

Thuốc tốt thì chắc điên. 



Có chàng uống hai liều 

Vợ mỉm cười, lườm yêu 

-Tối nay em thử thuốc 

Thuốc tốt thì anh tiêu! 



Có chàng cùng người yêu 

Cũng chơi luôn hai liều 

Đỏ mặt nàng bảo: tối 

Giữ được mình, em siêu! 



Trại rắn ôi mê say 

Cảm hứng bỗng dâng đầy 

Anh bỗng thành thi sĩ 

Tôn Bút Tre bằng thầy 



Anh sẽ ghi ra đây 

Bài thơ tình ngất ngây 

Bài thơ tình vần ắn 

Mà lòng anh mãi say 



Đi Thái thăm trại rắn 

Thi hứng trào vần ắn 

Bởi vì anh may mắn 

Gặp mấy nàng váy ngắn 

Đã vậy còn hay xắn 

Nên ngắn càng thêm vắn 

Tóc buông dài xoăn xoắn 

Ngực nõn nà vuông vắn 

Chẳng có gì che chắn 

Lộ những đường cong quắn 

Chân dài trông rất mắn 

Khuôn mặt ôi xinh xắn 

Tiếng cười ôi tươi tắn 

Má ửng hồng đỏ đắn 

Môi hồng anh muốn cắn 

Tay trần anh muốn nắn 

Mắt nàng nhìn anh xoắn 

Uốn éo mình như rắn 

Lẳng ánh tình như bắn 

Thèm thuồng như muốn cắn 

Hẳn nàng không đứng đắn… 

Em còn mời thuốc rắn 

Để tăng cường sức bắn 

Tăng độ cường chắc chắn 

Anh uống xong, rất ngắn 

Bỗng thấy tình tươi tắn 

Thấy em càng xinh xắn 

Bỗng thấy gì như cắn 

Có cái gì răn rắn 

Hoá ra là chính hắn- 

Anh có khẩu súng ngắn 

Bình thường thì nhỏ nhắn 

Bỗng vươn mình thẳng thắn 

To dài như củ sắn 

Muốn bắn rồi anh phắn 

Nhưng đấu tranh với hắn 

Cuối cùng anh không bắn 

Bởi VASC mình đứng đắn 

Nên súng đành lại ngắn 

Mắt nàng buồn như nhắn: 

“Rằng em buồn chấu cắn 

Tiếc thời gian quá vắn 

Lần sau anh cứ bắn 

Đừng bỏ qua may mắn 

ở Thái là đứng đắn!“ 

Tạm biệt rồi trại rắn 

Xa mấy nàng váy ngắn 

Nỗi buồn dâng cuộn quắn 

Rằng nhập gia nhà rắn 

Mà không tuỳ tục hắn 

Lần sau anh quyết bắn 

Cho xứng mình đứng đắn. 



Nuối tiếc còn dài xa 

Bởi trên đời người ta 

Không ai không cơ hội 

Chỉ có người bỏ qua. 



Thăm tượng phật chùa vàng 

Nặng cân đến năm ngàn 

Bỗng nhớ về cố quốc 

Tượng phật chỉ thếp vàng 



Bên chùa phật từ bi 

Người ăn xin! đến kì! 

Phật có nhiều vàng thế 

Cho dân nghèo ít đi. 



Thăm hoàng cung chiều buông 

Ngân ngấn trời vương sương 

Kiêu sa và hoành tráng 

Chạnh nhớ về Huế thương. 



Trên tường bao bức tranh 

Kể lịch sử Thái Lan 

Chuyện đời cùng chuyện đạo 

Thêm nhớ chùa trăm gian (Hà Tây) 



Đầu bảo đừng sex show 

Chân lại cứ nhào vô 

Tính hiếu kỳ phải thoả 

Cơ hội anh quyết vồ. 



Tưởng hiếu kỳ con trai 

Con gái cũng đi đầy 

Gái VASC mình là thế 

Bao giờ chịu thua ai 



Váy bung, kỳ diệu sao 

Nơi để chim bay vào 

Mà đây thì trái ngược 

Chim bay ra ào ào 



Mấy nàng: ối giời ơi 

Thế thì thật chán đời 

Bao công xây tổ ấm 

Chỉ để mời chim thôi 



Bóng bàn cũng bay ra 

Chuối cũng bay rất xa 

Cả dao lam sắc ngọt 

Thành dây dài kéo qua. 



Chị em liền vỗ tay 

Nơi giấu vũ khí đây 

Kẻ gian nào chạm đến 



Dao lam này, đứt ngay! 



„Ấy“ còn bật được bia 

Poc, poc, poc diệu kỳ 

Tiếp thị bia mà tuyển 

Mấy nàng này thì nguy 



„ Ấy “ uống luôn cả bia 

Qua ống hút tì tì 

Chai bia dần dần cạn 

Bọt dâng lên phì phì 



Mấy chị đã có chồng 

Xem màn này như không 

-Tưởng gì, chứ hút uống 

Chị đây đà mấy đông. 



„ Ấy “ lại còn thổi còi 

Toe, toe, toe liên hồi 

Hay như là âm nhạc 

Có bổng, trầm hẳn hoi 



Khán giả nữ sôi lên 

-Võ này hay đấy em 

Ai chạm vùng cấm địa 

Penalty thổi liền. 



„ Ấy “ còn nhả len ra 

Kéo xa ơi là xa 

Tung lên tặng khán giả 

Trong gió bay la đà 



Chị em lại sôi lên 

Vũ khí là sợi len 

Gã cuồng nào vào ngõ 

Giật dây xiết cổ liền 



„Ấy “ bật lửa đánh vèo 

Châm thuốc hút phì phèo 

Nhả muôn làn khói toả 

Hai điếu cùng lúc veo 



„ Ấy “ bắn ra tên bay 

Bóng bay nổ vơi đầy 

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp 

Đưa vía hồn về mây. 



Mấy nàng VASC thấy hay 

Quyết tâm học võ này 

Ai lạm dụng tình dục 

Bắn phát thì teo ngay 



Có chàng dương cánh chim 

Nâng vật nặng đứng im 

Một hồi lâu, lâu lắm 

Cánh chim mới chịu chìm 



Ngẩng cao đầu chim khôn 

Quất vào trống tùng tùng 

Ở đây mà lễ hội 

Dùi trống sẵn vô cùng! 



Kỳ lạ nhất trên đời 

Là song đấu hai người 

Chuyện phòng the kín thế 

Mà đây cứ bày phơi. 



Treo cả lên xà đôn 

Vẫn yêu nhau dập dồn 

Tận mắt anh mới hiểu 

Trước anh tưởng tin đồn 



Rồi đi xem show Tây 

Chỉ nhẹ nhàng thoảng bay 

Nghệ thuật không kỹ thuật 

Nên anh còn thấy hay 



Màn body massage 

Nàng liếc mắt chọn ra 

Chàng đẹp trai nhất VASC 

Kéo chàng về phía xa 



Ảo huyền cảnh tiên nga 

Phòng kính, hơi sương nhoà 

Chàng nằm cho nàng tẩm 

Bằng tấm thân ngọc ngà 



Trại hổ mình tới thăm 

Hổ có đến hàng trăm 

Chạnh nhớ về cố quốc 

Hổ cạn dần hàng năm 



Đêm nay giữa Thái Lan 

Hướng VASC mình sang trang 

Lời Anh truyền mệnh lệnh 

Hồi kèn tiến quân vang. 



Có cô nàng yêu kiều 

Phát biểu thật đáng yêu 

Lần đầu em cầm mic 

Cái tương đương thì nhiều 



Nhớ hoài Pattaya 

Sóng biển dâng chan hoà 

Nhưng Hạ Long, Non Nước, 

Nha Trang còn hơn xa. 



Anh bay dù lên cao 

Lòng vui sướng dạt dào 

Ngắm toàn cảnh biển cả 

Với thành phố muôn màu. 



Đêm buông Pattaya 

Ngang em gái bán hoa 

Vui miệng anh “ how much?” 

800! Oh la la! 



Nàng còn cầm lấy tay 

Rủ anh lên trời mây 

Đến chốn thiên đường sex 

Đừng để quên nơi này 



Anh bảo „no money“ 

Nàng quyết không cho đi 

Liếc chiếc đồng hồ nhỏ: 

Còn cái này hãy chi? 



Sex shop anh tới nơi 

Chỉ vì tò mò thôi 

Chứ tiền anh rất ít 

Có đâu quăng giữa trời 



Anh đóng vai thương gia 

Complet cà vạt hoa 

Dáng oai phong kiêu mạn 

Mắt khinh thường phớt qua… 



Hơn Côn Minh, 6 nàng 

Chất lượng trên cả vàng 

Vây lấy anh ráo riết 

Mời anh lên thiên đàng 



Anh bỗng thành ngọc hoàng 

Giữa thiên cung đẹp sang 

Sáu tiên trút xiêm áo 

Kính mời anh chọn hàng 



Đẹp hơn những đoá hoa 

Sáng ánh thân ngọc ngà 

Những đường cong lại nối 

Những đường cong tiên nga 



Các nàng như diễn viên 

Phô diễn chính thân mình 

Gợi tiền bằng gợi dục 

Uốn Bồng đảo, Đào nguyên (ý Hồ Xuân Hương) 



Tóc bồng bềnh như mây 

Tiếng Anh nói như bay 

Xinh đẹp cùng có học 

Khác anh nhìn trước đây. 



Thuốc rắn ôi tốt thay 

Anh thoắt bỗng 12 (tác dụng như thuốc 12 Côn Minh) 

Hồn anh như lạc lối 

Cánh thiên thần giang bay 



Giá cả anh vờ xem 

200 đô một em 

Anh hồn xiêu, phách lạc 

Nghĩ kế chuồn cho êm 



Anh biết mình quá đà 

Vờ anh rút ví ra 

-Thôi, tiền trộm lấy mất 

Forgive cho anh nha. 



Nhưng các nàng vẫn cười 

Như những đoá hoa tươi 

-Forgive, don’t forget 

Nhớ lần sau em mời 



Đúng xứ marketing 

Chứ cứ như xứ mình 

Chúng lao vào lột sạch 

May còn vải che thân. 



Thần dược vừa uống xong 

Sex show đã mấy vòng 

Khổ các chàng trai trẻ 

Súng bỗng đâu vươn nòng 



Lòng ngọn lửa bừng bừng 

Nhưng đấu tranh không dừng: 

Thành tâm mà diệt dục 

Nỗi niềm kia mới ngưng 



Kiếp sau đừng làm trai 

Khổ này ai có hay 

Thuốc, show quay bão táp 

Sống đến mai là may! 



Sáng, thất thểu phu quân 

Vợ tươi, dìu bước chân 

Thuốc vắt chàng kiệt sức 

Tất cả vì phu nhân. 



Order form ghi ngay 

Thuốc rắn chị mua đầy 

Hoạ hoằn mới đi Thái 

Biết có còn tới đây 



Mấy quý cô líu la 

Thuốc tốt quá. Đêm qua 

Tao mà không quyết giữ 

Tan nát một đời hoa 



Băng cốc chốn shoping 

Giá rẻ đến ngạc nhiên 

Nhưng cộng tìên chuyên chở 

Khéo đắt hơn nước mình 



Có chàng đi shoping 

Lạc giữa chốn thần tiên 

Cả nhà sợ bắt cóc 

Tống tình cùng tống tiền 



Bởi chàng này đẹp trai 

Môi cười mắt cũng cười 

Để em Thái bắt cóc 

Tan nát một đời trai 



Lạc bầy 1 cánh chim 

Tổ ấm anh quyết tìm 

Vượt bao nhiêu gian khó 

VASC một phen đứng tim 



Giờ chia tay vấn vương 

Trào dậy niềm tiếc thương 

Thế là chưa đến Thái 

Bởi… chưa lên thiên đường. 




BÃ THUỐC (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 


Trên đất nước oai hùng và tuyệt đẹp 

Có quân vương tài trị quốc tuyệt vời 

Một buổi sáng dạo chơi vườn thượng uyển 

Ha hả cười vui tổ quốc xinh tươi 



Bỗng vua thấy những bóng hình tiều tụy 

Ngài thét vang- Ôi ma quỷ nào kia 

Cận thần bẩm- Tâu Đức Vua tôn kính 

Không phải ma, mà đó những cung phi 



- Sao ngay giữa miền thái bình thịnh trị 

Cung phi ta như ma đói tiêu điều 

Truyền ngự y nhanh chóng ra toa thuốc 

Tẩm bổ nhiều cho phi nữ vua yêu 



Bác sĩ Chiểu làm ngự y ngày ấy 

Truyền xe to đi khắp nước cấp kỳ 

Tuyển đầy ắp bao chàng trai to khỏe 

Gom đưa về làm thuốc các cung phi 



Một năm sau vua lên vườn thượng uyển 

Ngắm say sưa cảnh đất nước chuyển mình 

Vua sung sướng công lao Người thành tựu 

Cười ha ha trước cảnh sắc thanh bình 



Bỗng vua thấy dập dờn bao người đẹp 

Ngài thét vang- Ôi tiên nữ nào kia 

Cận thần bẩm- Tâu đức vua tôn kính 

Đó chính là năm ngoái những cung phi 



-Bác sĩ Chiểu, ôi ngự y yêu dấu 

Thiên tài ngươi sánh Biển Thước, Hoa Đà 

Ta khâm phục trước bàn tay phục dược 

Thật diệu kỳ biến cỏ dại thành hoa 



Vua lại thấy những bóng hình tiều tụy 

Ngài thét vang- Ôi ma quỷ nào kia 

-Tâu đức vua đó chính là bã thuốc 

Một năm ròng sắc kiệt tặng cung phi 






CHÌA VÀ Ổ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Chìa khóa tốt là chìa khóa vạn năng 
Mở được nhiều ổ khóa dù hiểm hóc 
Ổ khóa tốt là ổ khóa duy nhất 
Chỉ một chìa mở được khóa mà thôi! 

Chìa khóa tồi là chìa khóa suốt đời 
Chỉ mở được ổ khóa tình duy nhất 
Ổ khóa tồi còn tệ nhất quả đất 
Bao nhiêu chìa đều mở được bấy nhiêu 

Hỡi chàng trai với chìa khóa tình yêu 
Hãy vạn năng, nửa thế gian chờ đợi 
Hỡi cô gái, ổ khóa tình vĩ đại 
Hãy chỉ dành duy nhất một chìa thôi! 




TÌNH YÊU VÀ CON ONG (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Tình yêu chàng trai như con ong 
Đến những bông hoa nó thích 
Và thích những bông hoa nó chích 
Để làm nên kiệt tác mật dâng đời 




ĐỂ TÌNH YÊU BẤT TẬN (thơ vui) 

-Anh có hiểu tình em? 
-Tình em là vô hạn! 
Để tình yêu bất tận 
Chúng mình đừng cưới nhau! 



VỢ CHỒNG TỐT (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Vợ chồng tốt không nói xấu nhau 
Chỉ cùng nói xấu bao cặp khác 

1415 
ĐƯỜNG CONG HIỂM HỌA (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Đường nét nàng tuyệt mỹ tựa dòng sông 
Càng nhiều khúc cong càng nhiều hiểm họa 



ĐIỀU VỢ THÍCH NHẤT (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

- Vợ anh thích gì anh nhất 
Phải chăng chăm chỉ, ngoan hiền 
Hay vẻ khôi ngô, tuấn tú? 
- Không, nàng thích nhất ví tiền! 

10 

VÌ… (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

- Tôi vì ngu nên mới lấy cô 
- Em vì yêu nên không nhận thấy


#1
    onapthanh 02.02.2014 22:36:12 (permalink)
    Mình thích nhất mấy câu này:
    Hà Khẩu nơi mình sang 

    Đi bộ trời nắng chang 

    Thầy trò Đường Tam Tạng 

    Tay xách cùng nách mang
    #2
      onapthanh 12.02.2014 16:23:23 (permalink)
      [This post was marked as helpful]
      Những vần thơ hay
      Tuần qua đi Côn Minh 

      Ngàn ánh sao lung linh 

      Tàu đi xuyên đêm tối 

      Rung rinh và rung rinh 
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9