Thơ Và Hoa

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 458 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 27.02.2023 07:39:03
0

Khúc Giao Mùa

Ngoài sân thu đã khúc
Giao mùa lên gió lay
Phong vàng thân lá mục
Xạc xào cây! Chiếc bay

Ta nhớ nàng năm trước
Vầng trăng đêm nước hồ
Thoát xiêm y...tháo lược
Dòng in bóng liễu bồ

Ngoài sân thu đã khúc
Giao mùa trăng ở đâu
Phong vàng cây lá mục
Rơi dòng trôi mãi đâu

Thu buồn! Thương nhớ em

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:15:09 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:20:20
0

Hạ Sắc Áo Hoa


Hạ đã đường hoa áo sắc hoa
Vàng tơ nắng đổ lối hương ngà
Vai nghiêng sợi tóc bồng mây cận
Mắt ngẩng làn mi cuốn gió xa
Kẻ ước duyên đời se một mái
Người mơ nợ kiếp kết hai nhà
Đường hoa hạ sắc vàng tơ áo
Đứng mỉm cười chi hốt vía ta

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:23:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:23:53
0

Hạt Nào Đọng Lá Đông Sương

Hạt nằm đọng cánh lá mềm
Làn hiu hiu gió rụng thềm đông sương
Hạt chờ dạt nắng vàng hương
Mà hơi băng lối qua đường bên đây

Cho thơ ta tưởng dáng gầy
Vần âm ta nhớ tóc dày bám vai
Em xưa ngày tháng trang đài
Ta xưa ngày tháng dạ hoài...mến thương

Hạt nào rụng xuống đây đường
Ngoài đông nắng nhạt vượt tường ta hơi
Lá mềm bên ấy vườn ơi
Xanh chi thôi thúc xuân trời sớm xuân!!!

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:25:05 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:26:12
0

Hàm Tiếu Hoa


Vườn ai hàm tiếu hoa
Nở đoá trắng ngọc ngà
Gió lừng hương sân gió
Vần âm...dáng kiêu sa

Hỏi người bên kia lụa
Áo vờn bay dưới trăng
Hai tà sau trước múa
Vũ khúc của nga hằng!!!

Hàm tiếu hoa vườn ai
Cánh trắng! Vàng, tím đài
Áo lừng hương vạt áo
Từ câu...tóc xoã vai

Thơ ta tím mực dòng

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:30:18
0

Đông Mai (2)

Đầu đông hoa mai nở
Đoá vàng hương dưới trăng
Cành đây thương nhánh nớ
Nhện trắng màn tơ giăng

Vườn nay vắng bóng nàng
Đông mai dạ ngổn ngang
Rụng đài trong hiên gió
Đêm qua rít trên đàng

Hoa mai tàn buổi đông

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:31:27 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:35:02
0

Hoa Cô Tím Đoá


Hoa cô nở tím đoá trên cành
Hái xuống quà tôi nhé...lộng tranh
Hoạ chữ thơ vằn âm thiếu nữ
Mi mày diễm tuyệt thủa xuân thanh

Hoa cô nở tím sắc xinh ghê
Hái xuống...tôi sang nhận đoá về

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:37:11
0

Cô Ơi Mau Thức Xem Hoa


Sương mai nhành nở cỏ hồng
Cô mau thức giấc ra đồng ngắm hoa
Kẻo không trưa gió rụng à
Kẻo không trưa nắng cháy là cỏ rơi
Dậy mau lên nhé cô ơi
Cỏ hồng nở đỏ dưới trời sương mai

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:39:14
0

Chờ Tôi Hái Hoa Vàng

Cô chờ tôi hái hoa vàng
Tay cài lên tóc rồi đàng hãy đi

Sống lại một thủa xuân thì
Thủa đen sợi tóc gieo tì vết thơ
Vần âm sáng đợi đêm chờ
Áo người sang bến qua bờ Sông kiên

Chờ tôi hái hoa sân tiền
Tay cài lên tóc...xuống triền vội chi!!!

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:44:34 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:44:59
0

Này Cô Khoan Hãy Bẻ Hoa

Này cô khoan hãy bẻ hoa
Giữ hương với sắc người qua xem cành

Người qua thơ chữ trời xanh
Câu sương vần khói đường quanh co làng
Cô ơi! Cô áo lụa vàng
Tôi đang âm tứ mênh mang ấy dòng
Dưới trên cười nở môi cong
Tóc mây một mái tuyền hong nắng ngày

Này cô xin hãy dừng tay
Giữ hoa cùng với cành lay gió mùa

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:48:18 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:48:59
0

Hái Nụ Tầm Xuân Gửi Tặng Ai

Hái nụ tầm xuân gửi tặng ai
Tay thơ bảy chữ tám câu dài
Mơ hương với sắc hoa vương tóc
Tưởng tiếng cùng âm lá chạm vai
Nguyệt bóng ngang mày song trước áo
Hình sao đáy mắt cửa sau hài
Tầm xuân hái nụ phong thư gói
Giấy những dòng thơ gửi tặng ai



Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:52:05
0

Tháng Chạp Cành Mai Nở


Tháng chạp cành mai nở
Vàng hoa...hỏi tết chưa
Xuân chớm màu bên nớ
Ngày nắng hay ngày mưa!!!

Ta bên này nhớ lụa
Tà xưa trên phố hương
Ta bên này nhớ thủa
Mình giỡn khói đùa sương

Bây chừ người năm cũ
Về đâu...biết về đâu
Áo cành lan cúc nụ
Tình ơi! Biết tìm đâu!!!

Tháng chạp rồi...mai đã
Vàng hoa nhánh đón mùa
Xuân đây trời băng giá
Ngồi nhớ nắng hanh mùa

Tết nào ta có nhau


Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:54:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:54:55
0

Mai Anh Đào Tháng Chạp

Tháng chạp đã mai anh đào
Núi rừng đà lạt sắc vào xuân chưa

Đã trời hanh nắng...ngưng mưa
Đã ong với bướm cánh vừa đậu hoa
Đã đường xanh đỏ áo tà
Đã cô thôn nữ hiên nhà cười duyên

Mai anh đào xứ cao nguyên
Tháng chạp đêm toả sắc huyền hoặc trăng

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 09:56:18 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:56:55
0

Lan Huệ Sánh Giai Nhân


Lan Huệ sánh giai nhân
Sắc thua kém bội phần
Cõi nhân giang nếu kén
Chọn về phía giai nhân

Tội nhành lan huệ hoa


Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 09:59:21
0

Đào Hoa Đất Khách

Đào hoa nở nụ đón xuân rồi
Sớm nắng chiều mưa gió lạnh trôi
Cánh đỏ người mê hương chóp núi
Nhành xanh kẻ đắm sắc lưng đồi
Dầm sương bốn buổi bờ sa một
Tắm khói ba hôm bến rụng đôi
Sớm nắng chiều mưa xuân đất khách
Đào hoa nở đoá tết đây rồi

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 02.04.2023 10:01:21
0

Tháng Chạp Hoa Mai

Cành xuân tháng chạp vàng hoa
Mai hương thoang thoảng hiên nhà bướm ong

Sáng khói và trưa nắng trong
Hiu hiu đông gió rợn dòng nước trôi
Âm tiêu réo rắt tây đồi
Thôn đông nguyệt vãng vang hồi trống canh

Tháng chạp vàng hoa xuân cành
Mai hương thoang thoảng đêm thành trắng sương

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:35:26 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:36:42
0

Áo Sắc Ti Gôn Xuân Xưa


Sắc Ti Gôn thắm màu áo lụa
Người xuân xưa một thủa xa rồi
Tháng ngày tiết đến mùa trôi
Tà tơ bóng lạc! Hình phôi pha hình

Ai thơ để chuyện mình dạ nhớ
Lòng vấn vương tình lỡ không thành
Về đâu áo lụa xuân thanh
Màu Ti gôn cũ đường quanh vắng làn

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:38:45
0

Xuân Đã Đến Rồi

Xuân đã sắc màu hoa trên phố
Vàng cội mai nở rộ bên đường
Ngày lên lá đọng giọt sương
Mầm mơn mởn nụ cành hương gió lừng

Xuân đã tiếng lân luân vũ trống
Nhà pháo vang dội động thôn làng
Đêm ngồi đợi khắc mùa sang
Chào mùng một tết tình tang giấc nồng

Xuân đã đến túi đồng bạc mới
Hừng đông lên ơi ới gọi nhau
Ra quán cạn chén nghiêng bàu
Vần âm lụa sắc áo màu tết thơ

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:40:49
0

Cội Mai Hoa Nhà Người

Xuân về rực sắc cội mai a
Đỏ nhuỵ vàng hoa nở góc nhà
Kẻ viếng trầm trồ khen đẹp nhỉ
Người thăm tắm tắc ngợi xinh nha
Nhành năm bảy búp con đâm mởn
Nhánh bốn ba bông héo rụng già
Tục khách quanh bàn vui tiệc khẻ
Xuân về rực sắc cội mai a

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:42:52 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:43:13
0

Tháng Chạp Hoa Đào Vào Áo lụa

Hoa đào cánh nở khắp đường quanh
Đỏ rụng thềm xuân xác pháo thành
Khói ngõ đeo hài đi kẻ chậm
Đường sương níu vạt đến người nhanh
Hàng hương phấn tiếng to mong lấy
Quán lụa tơ âm nhỏ quyết giành
Pháo nổ vang thềm xuân xác đỏ
Hoa đào cánh rụng sắc đường quanh

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:47:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:47:58
0

Nụ Hồng Xưa (2)

Hỏi rằng " Em nụ hồng xưa
Mấy mươi độ nắng rồi mưa có còn

Mắt biếc và nét môi son
Tà nguyên trinh vẫn thềm con lối về
Xuân vàng dạt nắng soi đê
Làn hiu hiu gió...làm mê đắm người!!! "

Em rằng " Hoa thủa đôi mươi
Đã tàn hương sắc hồng tươi thắm mùa "

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:50:10
0

Hoa Và Áo Tết Đỏ Xanh


Hai cô bó hoa đào xuân cánh
Tà đỏ xanh vai sánh về đâu
Muốn xin chút sắc chút mầu
Chút môi son nét chút đầu tóc hương

Chút tình để vần thương chữ nhớ
Dòng vấn vương câu mở...câu vào
Hình quyến rũ, Dáng thanh cao
Hai cô áo tết làm xao xốn lòng

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:51:38 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:52:15
0

Đêm Mơ Thấy Cội Mai Già

Đêm mơ thấy cội mai mùa cũ
Nở đoá vàng hoa tắm nắng thưa
Hiên cơn gió lạnh lay cành nụ
Nhuỵ cánh sa thềm! Nhớ tiết xưa

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 13.05.2023 08:54:15
0

Đào Thất Thốn


Xuân tàn! Hoa nở muộn
Đào thất thốn tiếc mùa
Hương theo làn gió cuốn
Vườn trăng...búp thẹn thùa

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 11:47:04 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 11:48:03
0

Mồng Ba! Hoa Mai Rụng

Mồng Ba! Thềm rụng cánh
Ngoài sân nhạt sắc hoa
Đêm rồi cơn gió lạnh
Thổi vàng mai đất sa

Ngờ rằng xuân đã hết
Không! Ngõ áo hương người
Bóng vờn câu đối tết
Trên vách đọc môi cười

Mồng ba! Mai cánh rụng
Vàng hoa sân trước ai
Bày đèn nhang lễ cúng
Tết chưa tàn...chưa phai

Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 11:49:32 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 11:50:04
0

Loài Hoa Không Tên

Có loài hoa không tên
Nở trên cành đỏ thắm
Đợi chờ tia nắng lên
Sắc trêu người muôn dặm


Cố Quận



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 11:52:06
0

Mimosa Và Thơ (4)

Mimosa đã nở
Nhành xuân sắc vàng hoa
Hỏi người xưa bên nớ
Giờ còn nhớ thơ ta!!!

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 11:55:58
0

Vườn Hoa Xuân Thơ Nguyệt

Hoa xuân vườn đỏ sắc
Rằm tháng giêng nguyệt thơ
Rượu quỳnh khoang đếm khắc
Mùa trôi nổi vàng tơ

Dòng đông mù sương khói
Đò khuya mái chèo mau
Gió làn vi vu gọi
Người sang bến hội nhau

Thơ nguyệt vườn hoa xuân

Cố Quận




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2023 11:57:25 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 11:58:47
0


Một Nhành Đông

Đi về lạc cõi sắc cùng không
Trắng khói vàng mây với gió đồng
Với nhánh khô gầy trơ trụi lá
Ô kìa! Cội trổ một nhành đông

Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 12:00:51 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 12:01:12
0
 

Trộm Hoa

Vườn ai hoa đào nở
Xuân khách lữ xa nhà
Sắc mùa lên dạ nhớ
Người năm cũ...trộm hoa

Về tay chưng lọ tết
Hiên chén rượu hoài hương
Sắc mùa tơ nắng lệch
Xuyên mành cửa...vấn vương

Vườn ai hoa đào nở
Xuân khách lữ mơ tà
Áo người sân bên nớ
Thầm trách kẻ...trộm hoa

Cho nhành xuân gãy nhánh


Cố Quận



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 12:05:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Và Hoa - 19.07.2023 12:06:26
0

Mai Tôi Đào Nàng


Mai tôi cận với đào nàng
Bên đỏ xám nhánh bên vàng búp xanh

Tiếng hương với sắc dậy thành
Danh thơ với chữ xuân hành vần âm
Đêm trăng người khúc sáo cầm
Ngày tơ nắng kẻ văn trầm trồ khen

Lan giận dỗi, cúc ghét ghen
Mai vàng đào đỏ hai bèn vườn chung

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2023 11:55:48 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 458 bài trong đề mục