Thơ Trần Ai

Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Thơ Trần Ai - 23.10.2005 03:00:03
CHÉN TƯƠNG TƯ

Một chén tương tư vạn chén sầu
Men nồng chuốt mãi suốt canh thâu
Bao nhiêu rượu cạn sầu không cạn
Muốn xác thân say có được đâu!

Muốn xác thân say có được đâu!
Càng thêm men đắng lại thêm sầu
Thế nhân nguời hỡi bao đen, trắng?
Bèo bọt kiếp đời lắm bể dâu!

Bèo bọt kiếp đời lắm bể dâu
Chữ tình đến vội cũng đi mau
Như sao vụt loé ngang trời tối
Mới đó mà nay có thấy đâu ?

Mới đó mà nay có thấy đâu?
Người đi biết có nhớ gì nhau
Hay vui nhung gấm quên nghèo khó
Để kiếp duyên tôi lỡ chuyến tàu .

Để kiếp duyên tôi lỡ chuyến tàu
Trăm năm nào dễ chóng qua mau
Trong tôi rót cạn bầu tâm sự
Một chén tương tư vạn chén sầu!

TA


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Trần Ai - 23.10.2005 03:04:58
CHUYỆN CÙNG CHỊ HẰNG

Ngoài hiêng mưa tí tách
Phòng nhỏ vắng lạnh tanh
Tôi thân người lữ khách
Bên song ngắm nhìn trăng .

Nâng ly mời Hằng Tẩu
Hỏi Chị: "Thấy Người đâu ?"
Chị lặng thầm không nói
Ánh mắt giăng lệ sầu .

Chị kéo màn mây phủ
Không nhận ly rượu mời
Thôi thì ta đành uống
Mong sao nỗi sầu vơi ...

Chị thấy tôi tội nghiệp
Nên lại hiện nguyên hình
Mắt dịu dàng trìu mến
Nhưng Chị vẫn làm thinh .

Tôi khẩn cầu cùng Chị:
"Xin Chị giúp giùm tôi
Đâu rồi người xưa ấy
Đã cùng tôi mê say ?"

Chị gật đầu khẽ bảo:
"Người ở sau lưng ngươi
Sao ngươi tìm ở trước
Làm sao gặp được Người ?"

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại
Chỉ là khoảng hư không
Trong căn phòng nhỏ bé
Nào đâu thấy bóng hồng ?

Phải chăng tôi đã bỏ
Người ở lại sau lưng
Để đi tìm bóng sắc
Trong hư ảo vô chừng ???

TA
Tháng hai ngày hai mươi năm hai ngàn lẻ năm



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Trần Ai - 23.10.2005 03:15:12
ƯỚC GÌ

Ước gì em vẫn làm thơ
Mỗi ngày em viết bâng quơ vài lời
Cho tôi đem trải muôn nơi
Khoe cùng nhật, nguyệt... với người thế gian

Rằng tình cao quý của nàng
Không sao gói trọn trong ngàn bài thơ
Cho tôi không phải vu vơ
Tìm vần thơ cũ dệt mơ đêm ngày

Ước gì con tạo ngừng quay
Mang em trả lại tháng ngày xuân tươi
Cho tôi mãi thấy em cười
Tóc mây bồng gió, rạng ngời mắt xanh

Ước gì gió mát trong lành
Mang lời thương mến thì thầm tai em
Ước gì bóng tối êm đềm
Ru em tròn giấc mộng vàng đêm nay

Ước gì ta mãi luôn say...

TA
Tháng sáu ngày mười bốn năm hai ngàn lẻ năm


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Trần Ai
  • Số bài : 52
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: Thơ Trần Ai - 25.10.2005 10:02:17
Cám ơn Băng Nguyệt đã có lòng ưu ái đến những bài thơ của Trần Ai, có phải bên VNunited nick của Băng Nguyệt là Lover không?

Chúc Băng Nguyệt luôn vui!

Thân
Trần Ai
Trần gian còn lắm truân chuyên
Ai ơi! Xin chớ luỵ phiền lợi danh!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Trần Ai - 26.10.2005 05:31:04
Vâng nó á, tại lâu wa' ko về rồi về thì lạc đường nên thơ TA post cả đống rồi hihi mới đọc được....chúc TA hài lòng với nơi đây nhen bên kia bn đang chờ admin cho phép đăng nhập Mà có cí này sao bn thấy thơ VKT ở web này cũng na ná lối thơ với TA ko biết 2 người có là bạn với nhau ko...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Trần Ai
  • Số bài : 52
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: Thơ Trần Ai - 26.10.2005 10:01:13


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vâng nó á, tại lâu wa' ko về rồi về thì lạc đường nên thơ TA post cả đống rồi hihi mới đọc được....chúc TA hài lòng với nơi đây nhen bên kia bn đang chờ admin cho phép đăng nhập Mà có cí này sao bn thấy thơ VKT ở web này cũng na ná lối thơ với TA ko biết 2 người có là bạn với nhau ko...

Cám ơn BN, TA rất vui khi BN gọi đến đây, có chỗ cho TA phá là TA hài lòng lắm lắm!
TA có đọc qua mấy bài thơ của VKT. Thơ VKT rất hay, TA tự biết thơ mình không thể sánh bằng. Sở dĩ BN đọc thơ của TA mà thấy "na ná" như thơ của VKT là do TA và VKT có lối gieo vần và dùng từ hơi tương đối giống nhau, chứ TA chưa được hân hạnh quen biết VKT đâu BN ui!

Chúc BN luôn vui
Thân
Trần Ai


Trần gian còn lắm truân chuyên
Ai ơi! Xin chớ luỵ phiền lợi danh!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Trần Ai - 27.10.2005 08:34:36
Vậy mời TA wa vườn thơ sáng tác chơi hén, mấy bài đối thoại này mai mốt Mod nào ngang wa del dzùm BN nha...Chúc TA vui với nhiều sáng tác hơn nữa...Thân!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu