valentine day

Tác giả Bài
Hanna Nguyễn
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.02.2014
valentine day - 15.02.2014 10:17:39
0
Hôm nay ngày lễ tình yêu
Mà ta đóng cửa nói điêu " không nhà "
Bao nhiêu cuộc gọi rằng là
" em ở đâu đó la cà tý đi
Đi ăn , đi uống , xem phim
Cớ sao em lại ở im nơi nào "
Cái đầu cứ thấy sao sao
Cái chân rậm rịch muốn nhào đi ngay
Tiếc thay cho cái lễ này
Không yêu không thích em dây làm gì
Bình thường cứ nói rằng đi
Là em chuẩn bị xiêm y sẵn sàng
Nhưng nay ngày lễ tình tang
Em với các chàng chẳng nợ gì nhau
Duyên tình chẳng có tâm đầu
Đa mang chi cái nợ sầu vào thân
Em thà chọn kiếp độc thân
Để cho nhẹ nợ cái thân gái già
Còn hơn mang tiếng đời là
Cũng có rằng là thế lọ thế chai
Tai tiếng mà lại chả thương
Không duyên không nợ vấn vương làm gì
Cả ngày em ngủ li bì
Quà ai muốn tặng nhận thì mười ba
Mười bốn em trốn trong nhà
Hỏi lòng nghiền ngẫm "ai ??" là em yêu
Chữ yêu nào dám nói liều
Chữ yêu em cũng trăm chiều nghĩ suy
Một khi đã nói ra lời
Là em nặng gánh cả đời với anh
Vì vậy dù tính lanh chanh
Nhưng giờ đã lớn em đành lặng im
Chờ cho đến lúc con tim
Nói rằng em đã được tìm ra anh

Gấu ơi , gấu ở nơi nao??
Ta mà tóm được ta xào ta băm
Hôm nay trời rét căm căm
Lạnh run dù đắp mấy chăn chẳng thừa
Hai tay tê buốt giơ ra
Hai chân rụt lại suýt xoa hỡi trời
Nhìn gương tự hỏi trời ơi
Mình thời chả xấu trời chơi mình à
Người ta dù cỡ dạ xoa
Mà rồi cũng đã xe hoa rước rồi
Mình thời nhìn cũng rạng ngời
Mải chơi hay tính dở hơi nên còn
Thôi thì đời vẫn là đời
Hoa thời một bó, bánh thời có xơi
Tính thì lãng mạn dở hơi
Cứ thích bay bổng - bóng bay đầy nhà
Gấu to , tim lớn la đà
Báo hiệu rằng là ..... sắp có người iu .

Hahahaha

Hanna Nguyễn