Bởi do duyên số
kien0745 20.02.2014 17:17:06 (permalink)
0
Bởi do duyên số
 
Xa em lòng thấy bồi hồi,
Giờ ta lại bước đơn côi một mình.
Nghẹn ngào kết thúc cuộc tình,
Từ đây nhớ mãi bóng hình một ai.
Trách sao đời mãi chua cay?
Gặp bao trắc trở, gặp hoài xót xa,
Hay trời đang thử thách ta?
Bởi do duyên kiếp, gặp là xa nhau.
Thôi thì chung sống nỗi đau,
Quen dần sẽ chẳng còn bao muộn phiền,
Chúc em nơi ấy bình yên,
Sánh vai người có cùng duyên suốt đời.
 
TPHCM, ngày 11 tháng 2 năm 2014.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9