Đôi mắt - [Hội thơ tự sáng tác]
Bạch vân thư sinh 21.02.2014 11:18:30 (permalink)
0

Hội thơ tự sáng tác - facebook
 
                Đôi mắt
Một buổi trưa hè trời trong nắng
Mẹ gọi con trai nói đôi điều
Ân cần dáng mẹ đời sương gió
Chỉ nhìn thấy cậu mắt buồn thiu
 
Đời trai phiêu lưu nhiều ngày tháng
Mang những vết thương ghé thăm nhà
Người về lâu rồi từ lần cuối
Người về và lại sẽ đi xa...
 
Ai đi quên đường về lối cũ
Giờ bước ngõ xưa những ngập ngừng
Ai đi cách xa cội nguồn để
Chiều qua ngồi đó buồn một mình.
 
Chiều chiều cánh chim về tổ ấm
Và ánh hoàng hôn tắt sau đồi
Dừng chân người đứng nhìn non nước
Chân trời còn lại áng mây trôi.
                     Bạch vân thư sinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2014 16:42:01 bởi Ct.Ly >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9