MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ?
Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 21.02.2014 11:36:43 (permalink)
0
Đến một ngày em sẽ quên anh
Anh nhớ nhé, một ngày nào đó
Đến cuối cùng anh có thể từ bỏ
Chỉ còn em thôi,yếu đuối ,đáng thương
Ước muốn bên anh,ước muốn bình thường
Nhưng vì lỡ nhịp nên ta chỉ có vậy
Tại sao em lại đến sau chị ấy?
Nửa yêu thương nào có đủ bao giờ
Hạnh phúc bên nhau,là thật,không mơ
Nhưng giới hạn chỉ gom bằng ngần ấy
Tình lén lút ư? ôi thôi chỉ có vậy
Rồi cũng một người đi,một người khác lặng đau
Ngày nào đó – cuối cùng là bao lâu?
Em tự hỏi, nhiều lần,nhiều lần lắm
Anh đi rồi,phải về với mái ấm
Một bàn tay không còn nắm một bàn tay
Dẫu Khi nồng nàn,dẫu lúc đắng cay
Vẫn cám ơn anh- một tình yêu không thể…/….2013
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2014 11:21:57 bởi Nguyễn Hoàng Tinh Khôi >
#1
    Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 05.03.2014 11:22:36 (permalink)
    0
    MỘT NGÀY NÀO ĐÓ  ? (phần 2) 
    Đến một ngày rồi em sẽ quên 
    Anh nhớ nhé! một ngày nào đó ! 
    Những tổn thương nơi gia đình bé nhỏ 
    10 năm ân ái,còn bao nhiêu? 
    Ta đã yêu nhau,yêu rất nhiều 
    Một thời nhiệt huyết cho tình yêu 
    Thời gian thách thức duyên chồng vợ 
    Làm nghĩa so le,tình trái chiều 
    Nếu cô ấy đẹp mà anh yêu 
    Thì là chuyện thường trên nhân thế 
    Nhưng cô ấy lại dịu dàng tinh tế 
    Một thoáng ghen tuông,phụ nữ mà anh 
    Giấc mộng uyên ương,mộng chẳng lành 
    Nửa yêu thương- ôi nghiệt ngã 
    Anh mang về một trái tim chắp vá 
    Viết sao tròn 2 chữ "trăm năm" 
    Hạnh phúc đã từng,hạnh phúc xa xăm 
    Em cũng vậy và người kia cũng vậy 
    Ngọn lửa tình dẫu là còn cháy  
    Cũng không làm ấm nổi một trái tim..../...2013 
    ___chuyện 3 người viết tiếp___ 
    #2
      Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 23.03.2014 07:52:11 (permalink)
      0
      MỘT NGÀY NÀO ĐÓ (phần 3)
      Anh phải trở về gia đình thôi
      Ngày nào đó – đã đến rồi
      Nửa yêu thương không bao giờ tròn lại
      Nông nổi nào đã thương tổn cả hai
      Chúng anh đã cùng bước chặng đường dài
      Và trẻ thơ cũng nào đâu có tội
      Bất giác anh nghe xót xa từng sám hối
      Ích kỷ lắm em.…giấc mộng chung đôi
      Nghe tàn tạ….những phai phôi
      Vẫn phải buông dẫu có là không đặng
      Trong ánh mắt con anh – những hàn gắn
      Thật rụng rời, cay đắng quá em ơi !
      Rồi đâu đó lẩn khuất trong cuộc đời
      Sẽ có một người thật sự xứng đáng
      Đến và dìu em bước vui qua dĩ vãng
      Mang yên bình thay thế hết sầu cay
      Nào những nồng nàn , nào những đắm say
      Cũng xin trả em – một tình yêu không thể…../…..
       
      #3
        Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 29.03.2014 15:04:02 (permalink)
        0
        TÌNH MUỘN
        Con đường trước mặt
        Nào những nước mắt
        Vuốt vội - nuốt vội
        Chợt nhòe đau thương
         
        Vì quá yêu mà em lạc đường
        Dù đã thấy dấu hằn trên tay đó
        Dấu hằn của… một điều quá rõ
        Bến lạc đò , mình lạc lối yêu nhau
         
        Anh có thấy đến gió hãy còn sầu
        Tả tơi lắm cho phận cây cô độc
        Anh có nghe ,được con tim em khóc
        Mộng một mình , mộng quá đỗi thê lương
         
        Anh đi thôi,chứ yêu dấu còn vương
        Tình đến muộn chẳng ai người có lỗi
        Giờ chỉ em lạnh lòng giữa đêm tối
        Tự cứu rỗi mình …bằng cách buông tay
        Dẫu nhiều năm hay chỉ vài ngày
        Yêu là yêu ,có đâu nào định nghĩa
        “Nhẫn che đi dấu hằn” – anh đã quyết chọn thế
        Thì em đành “vụng về” cười chúc phúc anh thôi…/….
         
        #4
          Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 01.04.2014 09:48:43 (permalink)
          0
          THỨC TỈNH
          Xin lỗi anh vì…em phải quên anh
          Chỉ để bảo vệ con tim non bé nhỏ
          Hạnh phúc bên một người đa cảm… thật khó
          Giới hạn của mình…em biết chỉ tới đây

          Anh rót nhẹ mà em lại quá say
          Uống làm chi để tâm tư hao gầy
          Thuở tình non tình nhẹ mà mơ lắm
          Thuở tình già tình tựa gió...bay bay

          Sự thật hôm qua đã chẳng giống hôm nay
          Em trong anh vốn chỉ là cảm kích
          Xa xôi lắm…ngày vị trí đó dời dịch
          Lứa xuân thì van buột em phải quên

          Ngu muội mãi rồi …thức tỉnh cũng nên
          Tháng ngày qua em đánh đổi nhiều quá
          Thà phụ lòng hồng nhan thiên hạ
          Chỉ để chung lòng với một kẻ bướm hoa !!!…./…
          Tinh Khôi 2014
          #5
            Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 04.04.2014 01:57:16 (permalink)
            0
            KHÔNG CẦN BIÊT
            Nếu không yêu thì sẽ không đau
            Anh nhớ rõ điều này -  nhớ rõ !
            Ta đã chẳng dám nghĩ tới ngày đó
            Sao lúc đầu lại cố chấp yêu nhau
                         ………….
            Bẽ bàng …. nghiệt ngã …. “đau”
            Chưa giáp mặt song gió đã quay đầu
            Anh có hiểu – cuối cùng anh có hiểu ?
            Cái gì gọi là “cố gắng vì nhau”
            Mưa trút vào đêm cơn thịnh nộ thật sâu
            Như ngàn tiếng thét của đôi tim ngốc nghếch
            Như ngàn tiếng gào của lí trí mỏi mệt
            Sao không một lần bất chấp đến bên nhau ….
            Không cần biết sẽ yêu tới bao lâu
            Cũng chẳng cần nghĩ… những gì phải đối mặt
            Quá khứ - tương lai…. Thôi thì đừng nhắc
            Khoảnh khắc của mình,cứ giữ chặt lấy nhau
            Muôn đời rồi , yêu vốn đã là đau…./…
             
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9