CHỦ NHẬT VẮNG EM ( Thơ )
nhacnhatphuong 22.02.2014 17:32:37 (permalink)
0
CHỦ NHẬT VẮNG EM

Đến chủ nhật anh lại vắng em
Để cho ngày trôi đi nỗi nhớ
Niềm bâng quơ chất chồng ngờ ngợ
Sợ cô đơn xen chút dỗi hờn

Còn chủ nhật nào để đẹp hơn !
Cho niềm vui vờn như cánh bướm
Bên nhau như đôi chim bay lượn
Vui xuân tung cánh khoảng trời riêng

Chủ nhật nào nỗi nhớ triền miên
Từng khoảnh khắc đôi miền trông ngóng
Em bên đời hoài bao ước vọng
Anh nhớ thương tin nhắn đợi mong

Chủ nhật riêng ai trọn nỗi lòng
Niềm hạnh phúc nồng say ấm áp
Vắng em không có lời đối đáp
Để nỗi buồn tím cả hoàng hôn.

Chiều xuân 09/02/2014
Ns Nhất Phương
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9