CON THUYỀN
cườivui 23.02.2014 03:05:36 (permalink)
0
CON THUYỀN

Trong buồn phiền đi cùng bức rức,
Mình đã không dứt được nợ duyên,
Đời con người trắc trở truân chuyên,
Như những con thuyền chuyên đi ngược sóng!
 
Thay đổi gì trong chuyện tình vô vọng,
Mộng bạc đầu như gió lộng chiều đông,
Con thuyền tình trong biển rộng mênh mông,
Phải về đâu trong vòng nước xoáy!
  
Mộng chung vầy giờ đây tan vở,
Cánh hoa tình chưa nở vội tan,
Ngày mai kia em bước sang ngang,
Tình yêu nổi khổ anh mang trong đời!
 
Chơi vơi tình đầu thấm sâu thân xác,
Ngày tàn tháng lụn lác đác sầu rơi!!!
 
                           DUYÊN NAM
                           25-01-2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2014 03:07:35 bởi cườivui >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9