Xuân, em và tôi -- Cho Hải Uyên và Nắng Thủy Tinh
Ta đi tìm em
khi mùa Xuân ...
một chân trời vần vũ ...
Tích tụ bằng ..
những sợi khói nhớ thương
(Mà mùa đông ta dồn ép rất kỹ )
Thác một giòng -
từng nhánh sông yêu thương ...
Ta đi tìm em ...
khi mùa Xuân- mời gọi từng sợi nắng ...
rủ nhau về ..soi lối -ta tìm em- ..
Gió của Xuân --
đúc kết bằng niềm nhung nhớ vô tận ..
chạy bạt mạng
(vi vu, vi vu khắp nẻo đường trần )
Mà em ...
(Vẩn ) ẩn núp ..trốn mình vào hư không ...
Mùa Xuân , mùa Xuân
Ta miệt mài thác loạn ...
Rụt rè ..nhìn, ngước mặt .."Em đó chăng ? "
Ta cắm đầu .. chạy như người trong mộng
Xuân và em ..hòn đá vụng phôi pha .. Nhỏ - Xuân tháng chín ngày buồn tặng nhỏ
<Edited by: từ nguyệt an -- 10/11/2003 6:41:17 AM >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: