LƯNG CHỪNG
Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 26.02.2014 12:50:51 (permalink)
0
Hôm nay em biết
Anh còn nghĩ đến em
Thời gian đủ dài
Nhuốm màu những thân quen
Nhưng anh chưa đủ quên
Và với em .…tât cả là chưa đủ
                ***
Em ra đi bỏ lại những cái thu
Thu của chúng mình –thu bất hạnh
Thì cứ thà là…thà là anh trách
Và cứ thà là,niềm thương đã mong manh
 
Em hiểu rất rõ…..mình nợ anh
Nhưng còn có gì giữa phố đời vô định
Cố chen ngõ chật và khó mà thức tỉnh
Chẳng phải là mình …cố chấp giống nhau?
 
Anh ở đó,ở với niềm đau
Em vẫn đi và vẫn hoài mê mãi
Thu qua rồi thu có còn  trở lại ?
Hai người mình là một hay vẫn hai………/…….(2014)
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9