DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
thachthaohuynh 01.03.2014 12:50:44 (permalink)
0
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Người đi để lại những dấu chân trên tuyết trắng,
Những vết chân nối dài từng bước nhỏ cô đơn...
Hun hút về đâu những dấu buồn trên tuyết lạnh đêm đông?
Ta đi tiếp một mình song song bên những dấu chân buôn cô độc ấy,
Lạnh đất trời thấm buốt hồn ai,
Cúi đầu thật thấp, nhìn dấu chân của chính mình lạc lỏng,
Cô quạnh...
U hoài...
Những bước chân trải dài trên tuyết lạnh,
Mắt lệ rưng rưng trên nỗi nhớ âm thầm...
 
Dấu chân buồn trên tuyết...
Mang nỗi nhớ ai đi đến cuối nẻo đời,
Xin được mang theo một thương yêu tròn đẹp,
Hành trang chia đôi một nửa nụ cười...
Trên từng dấu chân buồn trên tuyết...
Nhớ...về nhau...
        tt(02/09/2014)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9