ĐỒNG THOẠI (Trả lời Nguyễn Hoàng Tinh Khôi)
cườivui 01.03.2014 23:04:41 (permalink)
0
ĐỒNG THOẠI.
 
Thời gian đã qua rồi,
Ai kia hãy quên thôi.
Một tình đầu dang dở,
Như bức tranh vẽ lỡ.
Mỗi người một hướng đi,
Đừng để phí xuân thì.
Ở bên nầy xin lỗi,
Để cho mối tình trôi.
Đã yêu rồi tim vắt,
Máu tim lòng đậm đặc,
Những vết cắt thời gian,
Đây phải bước sang ngang,
Chào tình yêu bẽ bàng!
 
Duyên Nam
 01-03-2014
#1
    Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 05.03.2014 08:35:27 (permalink)
    0
    KIP YÊU
    Cứ ngỡ là đã buông bỏ rồi
    Tay níu với tay – quá khứ thôi
    Có ngờ đâu lòng xa không đặng
    Còn  trách chi hoài chuyện xa xôi
     
    Vẫn là anh giữ -hạnh phúc tôi
    Vẫn ngay ngắn từng vết thương riêng biệt
    Là không thấy hay đau mà không biết
    Mạnh mẽ rồi vẫn ngã gục ….giữa cô liêu
     
    Tổn thương nhiều lại càng yêu bấy nhiêu
    Nắng rồi sẽ lại lên rực lòng chiều
    Khi người bạc bẽo tình đã là muôn thuở
    Đời rồi có ai thoát được một kiếp yêu
     
    Một lời thôi anh - đã đủ thấy quá nhiều
    Xứng đáng lắm- dù bao nhiêu đánh đổi
    Khỏa lấp sạch rồi bao nhiêu là chờ đợi
    Cao thương không anh ! hay rõ mù quáng thôi???
    Tinh Khôi (2014) 
    cườivui


    ĐỒNG THOẠI.
     
    Thời gian đã qua rồi,
    Ai kia hãy quên thôi.
    Một tình đầu dang dở,
    Như bức tranh vẽ lỡ.
    Mỗi người một hướng đi,
    Đừng để phí xuân thì.
    Ở bên nầy xin lỗi,
    Để cho mối tình trôi.
    Đã yêu rồi tim vắt,
    Máu tim lòng đậm đặc,
    Những vết cắt thời gian,
    Đây phải bước sang ngang,
    Chào tình yêu bẽ bàng!
     
    Duyên Nam
     01-03-2014



    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9