Thơ họa mang về

Tác giả Bài
An Vân
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2014
Thơ họa mang về - 06.03.2014 13:24:44
0
Còn gì phố ơi
họa bài (Phố chẳng còn xuân - Song Nhi)
 
Phố bây giờ tóc gió đã thôi bay
Và em xa lơ xa lắc từ ấy
Bao năm rồi trở về đây chỉ thấy
Thắt thẻo nắng vàng sợi nhớ heo may
 
Phố bây giờ đã tuột khỏi vòng tay
Uể oải cơn mơ vàng rêu ngõ vắng
Gặp làm chi cho hao gầy năm tháng
Kỷ niệm bộn bề có ráng dành chia
 
Con dốc mỏi giọt nắng lìa tự thuở
Vẫn nằm nghe nức nở tiếng ru hời
Vẫn nằm nghe đành đoạn tiếng à ơi
Chua xót gió hạt mưa rơi chạnh nỗi
 
Phố bây giờ bối rối cả hàng cây
Biết đón ai chừ lất lây bờ mắt
Mười năm trời ngóng trông nhau chồng chất
Ai dủ một ngày ta mất… thật là!
 
06.03.2014
An Vân
 

An Vân
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2014
Re:Thơ họa mang về - 06.03.2014 22:25:29
0
Buồn vui mấy thuở
họa bài (Nhìn nhau - Đỗ Hữu Tài)
 
Cám ơn tờ lịch vô cùng
Nối năm nối tháng nối từng phút giây
Cuộc đời nào có ai hay
Vui buồn sướng khổ vẫn thay đổi vòng
Buổi chia tay, xót xa lòng
Ngày sum họp, nỗi ngóng trông đền bù
Học cỏ cây, sống vô tư
Dẫu mưa dẫu nắng, chớ từ tạ duyên
 
06.03.2014
An Vân