ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ GẦN THÔI
Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 08.03.2014 15:26:48 (permalink)
0
Em lại qua ,lại về ngõ vắng
Lại một mình thả nỗi nhớ vào trăng
Sao e thấy mình tìm nhau khó quá
Hai mấy xuân vẫn mỗi đứa một đằng
 
Đêm cho em và đêm cho anh
Đêm của từng giấc ngủ chẳng lành
Vì lạnh quá bờ vai đang còn thiếu
Là ta chậm hay mọi người quá nhanh
 
Anh có chăng ở trong lòng thành phố
Vẫn đi về lòng như đá ngây ngô
Vẫn chẳng dám mở lòng ra đón nhận
Chỉ vì tin chút duyên ước mơ hồ
 
Em vẫn chờ,và vẫn cứ làm thơ
Cho một người không quen mà vẫn nhớ
Vì em biết đâu đó từng nhịp thở
Của cả hai đã gặp gỡ nhau rồi
 
Anh đang ở đâu đó gần thôi
Cũng đang tìm em đúng như lời hẹn ước
Có phải không  người đàn ông của kiếp trước
Có phải mình đã sắp tìm được nhau ?..../…..
 
#1
    Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 08.04.2014 02:26:58 (permalink)
    0
    TỰ LÂU LẮM RỒI
    Tự lâu lắm rồi
    Thơ em không còn bóng dáng anh
    Mà thay vào đó là một người xa lạ
    Đã từng một thời – anh là tất cả
    Nhưng sự thể  hôm nay vốn chẳng do em
     
    Tự lâu lắm rồi
    Em vẩn vơ trong đêm tối không đèn
    Chỉ để thử nghe tiếng lòng mình nức nở
    Sự thật phanh phui… em cô độc đến đáng sợ
    Anh chẳng khác gì một vệt trắng ngang trời
     
    Sáng rực đó nhưng lại vụt mất thôi
    Chẳng phải thiên thần thì cần chi sứ mệnh
    Một thứ ra đi để một điều khác đến
    Tự lâu lắm rồi…em biết mình sẽ quên
     
    Người xa lạ đó … ta nợ nhau cái tên
    Nên có gặp giữa đường…vẫn hoàn xa lạ
    Bởi tại mình sống và yêu quá vội vã
    Bởi tại mình ngược lối mãi... thành xa
    Tinh Khôi 2014
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9