CŨNG MỘT VẦNG TRĂNG
thachthaohuynh 13.03.2014 23:27:26 (permalink)
0
CŨNG MỘT VẦNG TRĂNG
Mình ta dưới bóng trăng sầu muộn,
Cũng một vầng trăng...thiếu bạn già!
Một chút thơ thẩn,
Một chút ngẩn ngơ...
Một chút bơ vơ...nhớ bạn già.
Mình ta dưới bóng trăng tà,
Nhắp cạn chun trà, lệ thấm vào thơ. 
Người về chưa, hay trong mơ...
Để người thơ khóc, tình thơ lạc loài...
                  tt (03/13/2014)
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2014 23:53:39 bởi thachthaohuynh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9