TÌNH THƯ
Nguyễn Hoàng Tinh Khôi 14.03.2014 23:01:34 (permalink)
0
 
Mẹ bảo ngày mai em lấy chồng
Một người mai mối anh chịu không
Người ấy thương em chiều em lắm
Có nên gật đầu xem như xong ?
 
Yêu anh là chuỗi ngày đợi mong
Thấy con gái buồn chẳng Mẹ nào thích cả
Anh cứ vô tâm vô tình đến lạ
Như thể là “ta chẳng nợ gì nhau”
 
Chẳng phải là Mẹ….ép duyên đâu
Cũng chẳng vì ham - bên đó sang giàu
Mà Mẹ nói một đời thiếu nữ
Tình lụy rồi….khó tránh bể dâu
 
Lời hứa nên đôi - lời hứa bạc đầu
Em vẫn giữ , hẳn là… anh cũng giữ
Vì chúng mình chưa dứt một “tình thư”
Nên làm sao mà em chiều ý Mẹ ?
 
Trêu hồng trần…thiệt lắm kẻ
Yêu hồng nhan…có mấy người
Chân tình là gì ! em chẳng thấu anh ơi
Nhạt thói đời – “có thể nào…Mẹ đúng ?”
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9