MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 18.04.2016 07:11:07 (permalink)
0
                   
Thương quá quê hương...
 
Thương quá Việt-nam! Ôi thương quá.
Nước cạn dần, lúa, mạ chết khô
El-Nino ơi hỡi El-Nino (Eo- ninô)
Ngươi đang tạo những nấm mồ không tên.
 
Quê hương đó ruộng trên, rẫy dưới
Lấy nước đâu để tưới hoa màu?
Kìa bao công sức dãi dầu
Từ từ biến mất. Tim đau quá chừng.
 
Mới yên bình, nai lưng hạn hán
Bao cánh đồng bị nạn hạn khô
Mai kia lúa thóc cạn bồ
Tương lai ai biết có tô cơm đầy
 
Đời đã khỗ, bị đày thêm khỗ
Sao thiên tai, chọn chỗ nước tôi?
Nhìn kìa! Công, sức buông trôi
Nó là nước mắt, mồ hôi bao người

Quá thống khỗ, nên cười hay khóc?
Lại dân nghèo khỗ nhọc, chịu thua
Đầu năm lúa đã mất mùa
Có cơm được đủ, đợi mùa năm sau?
 
Thương Người ruột thắt, lòng đau
El Nino hỡi, lùi mau ruộng đồng.
Dân tôi cần lúa trổ bông
Có cơm no bụng. Lệ không rơi nhiều.
 
Duyên Nam
(April 17-2016)
http://khoahoc.tv/tai-sao-el-nino-mang-han-han-ky-luc-den-dong-nam-a-70453
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2016 07:15:56 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 28.04.2016 19:24:28 (permalink)
0
          Nếu có thể...
 
Nếu có thể là người không ký ức
Nhìn mọi việc chỉ thực tế hôm nay
Chuyện đã qua, sẽ không nhớ, không hay
Chuyện tương lai, mấy ai, ai biết
 
Anh muốn vậy để yêu em cuồng nhiệt
Sống hết mình, rồi sẽ biết ra sao
Nên bao lần tự hỏi làm thế nào
Cho em trọn, một tình trao không giữ
 
Vì những gì xảy ra trong quá khứ
Hay ngại ngùng vì dữ kiện ngày mai
Yêu em nhiều đâu cần đúng hay sai
Như ôm chặt em hình hài nhỏ bé
 
Mình thật lòng, đâu có gì giữ kẽ
Vì ngày mai có lẽ mất hay còn
Còn quá  khứ trong sáng, được điểm son
Hay vẩn đục khiến lòng còn ngơ ngẩn
 
Đâu cần gì khi tình yêu thành khẩn
Sống hôm nay, sao bận đến mai sau?
Nếu đã yêu thì hãy đến với nhau
Khoản khắc đó ngày sau đâu còn nữa.
 
Duyên Nam
(Carmel April 28-2016)
 
duyennam 09.05.2016 04:55:26 (permalink)
0
                Ngày của mẹ...
 
Tôi lâu rồi, là người không có mẹ
Đã bao năm tôi làm kẻ mồ côi
Ngày của mẹ, tôi nhớ mẹ không thôi
Lại trở về những ngày, tôi còn bé
 
Nhớ ngày đó, mẹ tôi còn rất trẻ
Trong gian lao, xen kẽ lắm ngày vui
Tôi tự hào, người đó, mẹ của tôi
Thường khoe bạn, mẹ tôi....thương tôi lắm
 
Tiểu học rồi, tôi vẫn thường được ẳm
Vẫn được mẹ, xối nước tắm mỗi chiều
Mẹ thương nhiều...không kể là bao nhiêu
Chỉ cảm nhận, có nhiều....nhiều hạnh phúc
 
Tôi lớn lên, thời gian như thúc dục
Lên đại học, là lúc phải xa nhà
Vì cuộc sống, tôi lại phải đi xa
Khi về lại, mẹ tôi già trước tuổi

Mái tóc xưa, màu tiêu hòa với muối
Vẫn coi tôi, như bé tuổi còn thơ
Cổng nhà xưa, hướng mắt vẫn đợi chờ
Một đứa con, dầu bây giờ đã lớn
 
Ngày mẹ mất, không gian tôi hụt hỡn
Cũng là ngày đau đớn ngực trái mình
Không còn dịp, cài hoa hồng đẹp xinh
Tôi lạc lỏng, hành trình bông hồng trắng
 
Tôi đang viết, sao môi tôi thấm mặn
Giọt lăn dài, xin tặng mẹ của tôi
“Ngày của mẹ, con sẽ cố....thật vui
Dầu sâu lắng, con ngậm ngùi thương nhớ”
 
Duyên Nam
(May 8, 2016)
 
Ngày của mẹ: Mother day

R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2017 23:57:09 bởi duyennam >
duyennam 30.05.2016 21:48:22 (permalink)
0
                                           
Đêm mưa buồn...
 
Nhớ em, nên đường về anh lạc lối
Màn mưa phùn, không trôi nỗi nỗi buồn
Đêm lập lòa, thay kệ, sợi mưa tuôn
Em có biết? Tim vỡ nguồn nhung nhớ
 
Sau bao năm, vết thương vẫn còn lở
Nên đường về, anh vẫn ngỡ đợi em
Đêm giãy chết, nhưng sao mãi dài thêm
Chút hơi lạnh, rất thèm vòng tay ấm
 
Trời chia buồn, đổi thành mưa lấm tấm
Sự cô đơn đang gặm nhấm tim anh
Đời nghiệt ngã, ta hạnh phúc không thành
Phải làm sao? Hay phải đành chấp nhận?
 
Em thường bảo, “Có lẽ là số phận 
Mộng không thành, đừng thương hận chi anh,
Đừng bao giờ vấn hỏi cả mây xanh,
Hay trách cứ chung quanh mình anh nhé
 
Để em đi  bình yên trong lặng lẽ
Phút cuối cùng, ta vẫn kẻ  có nhau
Em yêu anh, sâu đậm, mối tình đầu
Rất hạnh phúc, mặc dầu.....dầu quá ngắn”
 
Giọt mưa sầu, vì đâu có vị mặn
Bước âm thầm gánh nặng trái tim côi
Biết bao giờ sự thương nhớ sẽ thôi?
Cũng có thể, tới hồi anh gặp lại.
 
Duyên Nam
(May 30, 2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2016 20:34:36 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 15.06.2016 10:09:06 (permalink)
0
             Nếu là vua...
 
Anh sẽ làm những gì anh đã hứa
Tặng cho em, một nửa.... nửa giang san
Ngồi cạnh anh, bên quân vương ngai vàng
Nhận vạn tuế từ bao ngàn quân sĩ
 
Vài muôn người, em có quyền sai chỉ
Và tha hồ “phung phí” ngân khố công
Và dĩ nhiên, chỉ được có “một” chồng
Nếu không thuận, sẽ không là hoàng hậu!
 
Nhưng sinh ra, không là sao Bắc-đẩu
Không là vua! Nàng “hoàng hậu” của anh
Không cung hoàng, nhưng không túp lèo tranh
Có tường cao bao quanh “cung điện” nhỏ
 
Ta tung hoành, tha hồ đi đây đó
Mộng hải hồ, tự do có trong tay
Khi em cần, chỉ gọi. “Có anh đây”
“Thưa hoàng hậu, có điều chi chỉ bảo”

Ta chung đường, đi đến ngày già lão
Ở trong nhà, luôn gạo có đầy “lu”
Hoàng hậu chi? Để sống giống ngục tù
Thưa với dạ đâu bù sự tự tại
 
Nếu là vua, có lẽ em sợ hãi ?
Sợ rơi đầu, “trẫm” sẽ có ái phi
Hoàng hậu ơi, xin suy nghĩ lại đi
Bằng lòng nhé?
                          May!
                                                                   Không gì thay đỗi !!! 
 
Duyên Nam 
(June 14-2016)
 
duyennam 23.06.2016 00:46:33 (permalink)
0
                                                
Em lại đi....
 
Nửa tháng sáu! Mùa hè gần đoạn kết
Em lại đi! Để đi hết hành trình
Đời sinh viên, đôi lúc cũng chung chinh
Khi bận rộn vì lập trình lớp học
 
Nhưng có lúc dư thời giờ tán dóc
Mặc những gì gai góc ngoài kia
Em bình thản, việc học đâu được lìa
Để học giỏi, rồi mai kia thành đạt
 
Cô sinh viên trông xinh ra, có khác
Cần kiến thức để đánh bạc với đời
Nơi thương trường đâu hẳn là sân chơi
Mà đấu trường cần một thời trải nghiệm
 
Nơi đại học, kiến thức em tìm kiếm
Làm hành trang, vốn kinh nghiệm cho mình
Vì đời người, là dấn bước trường chinh
Mà có lẻ, chính mình em nắm lấy
 
Dầu trắng đêm hay cần cù có mấy
Đừng nản lòng để được thấy tương lai
Đâu ai biết sự việc ở ngày mai
Nhưng anh biết một nhân tài đang lớn.
 
Biết anh khen, lại ham chơi quá trớn
Anh “đánh đòn”! Không nói giỡn đâu nha
Em học giỏi, anh sẽ thưởng món quà
Chuyến du lịch nơi xứ xa hè tới.
 
Hứa đó
 
Duyên Nam
(06-22-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2016 23:59:31 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 30.07.2016 23:04:01 (permalink)
0
                     
Đôi mắt bồ câu...
 
Cái gật đầu đâu có gì quá khó
Một cử động nho nhỏ phải không em?
Nhưng cho anh đủ can đảm nói thêm
Lời mời em những đèn đêm dạo phố
 
Quán kem Bạch-đằng, Tao-đàn cuốc bộ
Tay trong tay thố lộ những suy tư
Nói em nghe những ngôn ngữ chần chừ
Kể em biết chuyện riêng tư hai đứa
 
Một trái tim đang chỉ còn một nửa
Sổ tâm hồn đã mở cửa từ lâu
Sợi mong ước được san sẻ đi đâu
Lên mây xanh để đổi màu hồng thắm
 
Những hơi thở là làn mây say đắm
Nhờ ngọn sóng gởi gắm lời ban đầu
Đến em gái có đôi mắt bồ câu
Là cửa ngỏ một nỗi sầu thế kỷ.
 
Duyên Nam
 
(07-30-2016)
 
Attached Image(s)
duyennam 03.09.2016 21:49:47 (permalink)
0
                                                       
   Cùng một chuyến tàu...
 
Tuy không hẹn, nhưng mình đã gặp
Liếc nhìn nhanh, hấp tấp quay đi
Khi ta chưa kịp nói gì
Người đã vội bước, thôi thì dịp sau.
 
Biết đâu đó, phép màu hiện diện
Cho chúng mình điều kiện gặp nhau
Thấy chưa! Cùng một chuyến tàu
Kẻ sau, người trước, cạnh nhau ta ngồi
 
Chưa bắt chuyện. Tới rồi. Phải xuống
Ô lạ kìa, cũng xuống nữa sao?
Cho đây thân gởi tiếng chào
Một người mới biết, hôm nào cà phê.
 
Rồi cứ thế. Đi, về cùng chuyến
Kể cho nhau những chuyện nổi trôi
Chuyện nàng kết nối chuyện tôi
Nhà nàng cũng cách nhà tôi mấy đường
 
Những ngày khác, cũng thường qua lại
Ước mong rằng sẽ mãi bên nhau
Một chiều tin nhắn thật đau
Thiệp hồng nàng gởi, tháng sau lấy chồng.
 
Đò ngang đưa khách sang sông
Mấy khi khách biết nỗi lòng đò đưa.
 
Duyên Nam
(03-09- 2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2016 21:51:10 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 21.09.2016 19:33:43 (permalink)
0
                      
Tiếng Việt tôi.. 
 
Có lẽ nào, tôi sẽ quên tiếng Việt?
Một ngôn ngữ đã quen biết từ lâu
Một ngôn ngữ tôi tập nói ban đầu
Những từ vựng thấm sâu vào tiềm thức.
 
Nhưng trí nhớ con người cũng có mực
Nếu không xài, chúng đang chực bỏ đi
Rồi một ngày, mặc kệ tôi nghĩ gì
Chúng từ chối, lầm lì, không lên tiếng
 
Chúng đỗ thừa, là tại tôi làm biếng
Không chịu dùng. Chúng làm “kiển” quá lâu
Nên chúng giận! Đình công! Không chịu chầu.
Dù năn nỉ, kêu cầu, cũng vô ích.
 
Giúp được gì?. Chúng không là chứng tích
Một nhu cầu của “nghịch lý” mỗi ngày
Đâu cần dùng khi nói chuyện với Tây
Và quanh tôi, tràn đầy ngôn ngữ khác.

Rồi một ngày, tiếng Việt tôi đi lạc
Không trở về với người bạc mái đầu
Nguyên nhân chính, cũng chỉ là nhu cầu
Không xử dụng, để lâu nên bị mất.
 
Duyên Nam 
(Carmel 21-09-2016)

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2016 21:38:55 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 21.11.2016 21:53:32 (permalink)
0
                        
Thu đi rồi...
 
Thu đi rồi! Áo thu rơi tơi tả
Thay mây buồn, bao phủ cả không gian
Cành trơ trọi, đau xót quá.... lá vàng
Chim thương khóc ngỡ ngàng mùa đang trở
 
Lá thu bay như lỡ làng bỡ ngỡ
Nhưng cỏi lòng trăn trở những đổi thay
Dạ thu hương theo về gió heo may
Đã loãng mất, đọa đày người ở lại
 
Những cây  vườn còn đơm bông kết trái
Cây trong lòng vuôn xới mãi không lên
Bao nguồn nước về biển cả mông mênh
Như mời gọi... thuyền không nên cập bến
 
Qua bao mùa, lời xa xăm không đến
Biết làm sao....làm sao đếm lá thu
Ừ vẫn thế! Mùa thu có sương mù
Cỏ than khóc rồi thu mình nhỏ lại
 
Ừ vẫn biết ...người sẽ đi mãi mãi
Nhưng thu về.... lòng lại trải lá khô
Bụi tro tàn, vùi chôn xuống đáy mồ
Một quá khứ với vô vàn nỗi nhớ  
 
Thu đi rồi....sao lòng lại trăn trở....
 
Duyên Nam
(Carmel 11-18-2016)
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2016 12:43:05 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
duyennam 18.12.2016 02:48:24 (permalink)
0
                     
Đêm Giáng-sinh...

Đêm Giáng-sinh đang đến, rồi sẽ đi
Tình yêu Chúa! Là những gì còn lại
Tình yêu Chúa! Một tình yêu mãi mãi
Đêm Giáng-sinh! Ghi lại một tình yêu
 
Vì tội tôi, Chúa chịu đựng đủ điều
Ngài xuống thế, vì muốn nhiều người đến
Đến với Cha, Cha trên trời kính mến
Hy sinh con mình, để đền tội tôi
 
Đêm Giáng sinh! Đêm tưởng niệm Chúa ôi.
Một Do-thái, nơi xa xôi, nước nhỏ
Bết-lê-hem và chuồn chiên, máng cỏ
Quán bên đường, nơi khách trọ qua đêm
 
Chúa giáng thế, không chăn ấm, nệm êm
Chúa giáng thế, đã đem niềm hy vọng
Để mọi người có cơ hội được sống
Sống với Cha nơi cõi mộng thiên thai
 
Đêm Giáng-sinh, đêm hy vọng ngày mai
Sẽ gặp Chúa trong hình hài đổi mới
Cám ơn Chúa, với trần gian Chúa tới
Rồi một ngày, Chúa sẽ đợi chúng con
 
Nơi thiên đàng có thánh nhạc ví von
Nơi thánh khiết, sẽ không còn hệ lụy
Đêm Giáng-sinh với tấm lòng tinh túy
Hướng về Cha những suy nghĩ thiên ân.
 
Duyên Nam
(Carmel 12-17-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2016 03:59:34 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 24.12.2016 01:18:40 (permalink)
0
               
Hai chiếc bóng
 
Ai bày ra tiếng chia ly?
Để cho ly cạn tình si mặn nồng
Tại sao tạo gió cuồng phong?
Để cho mây kín chất chồng cuồng quay
 
Xin một lần! Để tôi say
Để cho chất đắng vị cay thấm người
Mong say gắng gượng nụ cười
Dịu cơn bão tố trong người của tôi
 
Mong say quên nỗi đơn côi
Chôn đi nỗi hận mất đôi lìa đàn
Sau cơn say! Mộng bàng hoàng!
Cái buồn lơ lững! Thời gian cũng buồn! 
 
Sao mùa lại gởi mưa tuôn
Buồn tôi chưa đủ? Mưa buồn dùm tôi?
Trong mưa có kẻ đơn côi
Cầu thương gãy nhịp! Mất đôi! Một mình!
 
Duyên Nam
12-23-2016 (Câu chuyện của NÓ)
 
Attached Image(s)
duyennam 08.01.2017 00:31:00 (permalink)
0
                 
Xin lỗi em
  
Anh ích kỷ ra đi không từ giã
Khi biết em sẽ buồn bã ngày sau
Anh mong rằng cơn buồn sẽ qua mau
Và dấu vết cơn đau không còn lại
 
Hiểu cho anh. Em cành hoa quí phái
Phải được chăm và mãi mãi nâng niu
Đâu có thể vì ích kỷ tình yêu
Kéo em theo một cánh diều bạc gió
 
Đang  phiêu bồng, nay rày đây mai đó
Như ngựa hoang chưa mỏi vó chồn chân
Lời từ giã, đã muốn nói bao lần
Nhưng cạnh em, ngại ngần không thành tiếng
 
Từ giã em, người anh yêu vĩnh viễn
Cố cùng anh đưa tiễn mối tình sâu
Nếu thế gian đang có những phép mầu
Mau hàn gắn những nỗi sầu trường kỹ
 
Tình yêu ơi. Mi vô hình huyền bí
Ủ tim ta những hương vị khác nhau
Một cành hoa không khoe sắc hay màu
Làm có thể.... ta đau.... vô cùng tận.

Những câu hỏi đã xoay vòng mấy bận
Việc ta làm, sẽ ân hận mai sau.........?
 
Duyên Nam
(Carmel  Jan 7-2017)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2017 23:54:07 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 29.01.2017 03:33:06 (permalink)
0
                     
Tha thứ...
 
Dầu có muốn hay không, năm sắp đến
Hãy thắp lên những ngọn nến yêu thương
Để cho ta trọn đi những con đường
Có khấp khểnh sự khó lường trước mắt
 
Cho ta xin một bàn tay nắm chặc
Chia hơi ấm phủ lạnh ngắt mùa đông
Ta chỉ xin chân chất một tấm lòng
Đừng giả dối hay không là thật dạ
 
Giây phút nầy xin cho ta tất cả
Một chân tình xóa buồn bã ngày qua
Đêm ba mươi, xin người hãy vị tha
Quên quá khứ, dẫu vì ta, người khổ
 
Ta đứng đây! Trong đêm nay!  Một chổ
Bao nhiêu điều, người “báo khổ” ra đi
Ta đã hứa và không sẽ nói gì
Chỉ mong ước một khi người đã nói
 
Sẽ cởi bỏ những sợi giây buộc trói
Đã làm người quá mệt mỏi phải không?
Đêm ba mươi, đêm im lặng trên không
Mình phá bỏ những chiếc còng giam khổ.
 
Duyên Nam
(Carmel  Jan 27-2017)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2017 09:43:03 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 26.03.2017 10:44:55 (permalink)
0
                 
Lá vàng rơi
 
Rừng kia bao lá vàng rơi
Là tôi bao nhớ.....trọn đời bấy nhiêu
Nhớ lắm là những buổi chiều
Cổng trường đón đợi! Lắm điều mộng mơ.
 
Mưa rơi, gió lạnh vẫn chờ
Chỉ mong thấy được vai bờ tôi thương
Tôi thương, thương cả cổng trường
Thương luôn cây liễu, con đường mang tên
 
Hạnh phúc. Thế đó. Sao quên?
Thật là đơn giản nhưng bền tới nay
Nỗi đau bất biến ai hay
Khi biết người đã hai tay đỡ bồng
 
Mặt trời còn mọc hướng đông
Mặt trăng còn lặn theo dòng thời gian
Lục bình thay tím màu vàng
Có lẽ tôi sẽ quên nàng được chăng?
 
Duyên Nam 
25-3-2017 
 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9