Lệ Biển
trieuam 16.03.2014 09:55:18 (permalink)
0
LỆ BIỂN 

Đã khá lâu khi đất trời xa nhau mãi 
Đám mây buồn theo kỳ hạn cũng đi 
Con sóng kia đêm ngày vẫn thầm thì 
Du dương hát lời tình si mấy thuở 

Sóng hôn bờ mang bóng hình tan vỡ 
Cuốn về xa, trả lại cát yêu thương 
Phải chăng ta, mãi ở lối hoang đường 
Tay muốn nắm một khoảng không ảo mộng 

Sớm hôm nay mây về trên mặt biển 
Hỏi thăm người đã tìm được lối ra 
Phiến thạch cổ ngàn năm giữa ta bà 
Ngước mắt hỏi : " Này, sóng ơi, đã tỉnh ?" 

Vòng tay ôm bãi cát dài trơn mịn 
Sóng lặng im nơi trời đất giao thoa 
Trong tịch lặng có gì đó nhạt nhòa 
Mây nhỏ lệ, vô hình chung biển mặn. 

TA 140316
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9