Tự Tình
Tặng anh
Tặng anh chiếc nón bài thơ
Tặng anh cả một trời mơ ân tình
Tặng anh hơi ấm riêng mình
Tặng anh một thoáng bóng hình thơ ngây
Tặng anh một suối tóc mây
Tặng anh tâm sự ngất ngây tuyệt vời
Tặng anh trọn cả cuộc đời
Tặng anh luôn cả biển trời thanh xuân...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 13:32:59 bởi Khánh Quỳnh >
TẶNG EM
Tặng em mùa lá Thu gầy
Một con tim nhỏ chở đầy yêu thương
Một đôi cánh vượt trùng dương
Một vầng trăng sáng soi đường em đi
Một bờ vai ấm hồn thi
Ðể em ấp má những kỳ bão giông
Và muôn vạt nắng chiều Đông
Xua tan băng giá sưởi hồng tình em
Vũ kim Thanh
Tặng em chút ấm tình anh
Dù cho sương khói mênh mang xa vời
Tặng em tất cả những lời
Lời thương, lời nhớ cùng lời yêu thương
Tặng em tình mộng vấn vương
Bao tình ân ái trong hương tình nồng
Tặng em một áng mây hồng
Gửi tình trong gió mênh mông biển chiều
Anh là chú dế đa tình
Tìm trong hơi cỏ bình minh cuộc đời
Nào ngờ chỉ có lá rơi
Lỡ làng quà tặng nên thôi ngồi buồn
Anh về gép méo thành vuông
Cố gom cho khéo con đường tình duyên
Trích đoạn: Tracochi
Tặng anh
Tặng anh chiếc nón bài thơ
Tặng anh cả một bài thơ ân tình
Tặng anh hơi ấm riêng mình
Tặng anh một thoáng bóng hình thơ ngây
Tặng anh một suối tóc mây
Tặng anh tâm sự ngất ngây tuyệt vời
Tặng anh trọn cả cuộc đời
Tặng anh luôn cả biển trời thanh xuân...
TẶNG EM
Tặng em cây viết mực.
Để em viết thư tình.
Tặng em bông hồng trắng.
Để nụ cười thật xinh.
Tặng em son môi đỏ.
Giữ cho anh nụ hôn
Tặng em đôi giầy mới.
giữ cho anh gót hồng.
Tặng em tà áo lụa.
Giữ cho anh tình nồng
Tặng em đôi mắt kính.
Giữ tình mình trắng trong
Tặng em ví xách tay.
Chứa tình anh tràn đầy.
Tặng em lời hứa nguyện.
Trong lễ cưới vui vầy
Trích đoạn: Tracochi
Tặng anh
Tặng anh chiếc nón bài thơ
Tặng anh cả một trời mơ ân tình
Tặng anh hơi ấm riêng mình
Tặng anh một thoáng bóng hình thơ ngây
Tặng anh một suối tóc mây
Tặng anh tâm sự ngất ngây tuyệt vời
Tặng anh trọn cả cuộc đời
Tặng anh luôn cả biển trời thanh xuân...
Anh là một
Đếm ra những đến tám anh
Mỗi người một món ủ nhanh vào lòng
Bài thơ trong nón mấy giòng
Nhanh tay anh nhận say nồng tình em
Thật thà thế đấy em xem
Trích đoạn: Diep Khai
Anh là một
Đếm ra những đến tám anh
Mỗi người một món ủ nhanh vào lòng
Bài thơ trong nón mấy giòng
Nhanh tay anh nhận say nồng tình em
Thật thà thế đấy em xem
Tim Yêu
Tim yêu chỉ có một thôi
Tặng người bên ấy những lời thiết tha
Đêm đêm dưới ánh trăng tà
Gửi lời trong gió ngân nga hộ mình
Ước gì như bóng với hình
Để em làm bóng theo Mình mãi thôi.
MUỘN RỒI
Tặng em, em đã có đôi
Lỡ đan chiếc áo muộn rồi con đâu
Anh mang hết cả địa cầu
Tặng em anh biết để đâu bây giờ
Áo đan anh dệt bằng thơ
Kết bằng hoa cỏ sương mờ canh thâu
Ngân hà ngơ ngẩn qua cầu
Vì em anh vét còn đâu sắc màu
Lung linh áo dêt bằng sao
Nút đơm bằng trái tim màu tơ vương
Chỉ là môt phút vấn vương
Anh đan áo tặng người thương muộn rồi
Trích đoạn: Tracochi
Tim Yêu
Tim yêu chỉ có một thôi
Tặng người bên ấy những lời thiết tha
Đêm đêm dưới ánh trăng tà
Gửi lời trong gió ngân nga hộ mình
Ước gì như bóng với hình
Để em làm bóng theo Mình mãi thôi.
Mới nghe là đã bồi hồi
Suốt ngày ngớ ngẩn đứng ngồi hỏng yên
Nếu mà sống được bách niên
Thì anh vẫn ước đẹp duyên cùng nàng
Lời yêu hơn cả ngàn vàng
Trích đoạn: Tracochi
Tim Yêu
Tim yêu chỉ có một thôi
Tặng người bên ấy những lời thiết tha
Đêm đêm dưới ánh trăng tà
Gửi lời trong gió ngân nga hộ mình
Ước gì như bóng với hình
Để em làm bóng theo Mình mãi thôi.
Trái tim là của riêng anh.
Bao nhiêu nhịp đập mới thành tình yêu.
Trái tim lý ít tình nhiều.
Của đôi tim đập biết bao là tình.
Tim em là của chúng mình.
Là chung mộng ước, chung hình, chung đôi.
Tim em anh ghé hôn môi.
Nghe như tiếng hát muôn lời ái ân.
Tim em hai đứa chung thân.
Cùng chung nhịp đập muôn vàn thương yêu.
Trích đoạn: maiyeuem
MUỘN RỒI
Tặng em, em đã có đôi
Lỡ đan chiếc áo muộn rồi còn đâu
Anh mang hết cả địa cầu
Tặng em anh biết để đâu bây giờ
Áo đan anh dệt bằng thơ
Kết bằng hoa cỏ sương mờ canh thâu
Ngân hà ngơ ngẩn qua cầu
Vì em anh vét còn đâu sắc màu
Lung linh áo dêt bằng sao
Nút đơm bằng trái tim màu tơ vương
Chỉ là môt phút vấn vương
Anh đan áo tặng người thương muộn rồi
Hương tình anh đã gửi trao
Vào trong chiếc áo nặng màu yêu đương
Anh về gom hết vấn vương
Em về đem ép tình thương thuở nào
Nằm trong cánh Phượng anh trao
Ngày còn thơ bé cùng vào thi chung
Bây giờ hai đứa không cùng
Bước trên một lối cây Tùng đẹp xinh
Nhờ Thời gian nói hộ mình
Giúp anh khuây khỏa bóng hình trong tim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 05:40:34 bởi Tracochi >
Thấy các bạn xôn xao quá làm cho mình cũng phải giật mình
GIẬT MÌNH
Muộn rồi lặng lẽ về thôi
Làm sao tiếc đứng tiếc ngồi nơi đây
Áo đan xin thả theo mây
Ðể cho gió cuốn ngất ngây niềm sầu
Tình yêu là khúc sông sâu
Sao ta hờ hững bắc cầu chậm chân
Khóc than cũng chẳng tới phần
Ði về vá lại mấy vần thơ xưa
Ðất trời đang nắng ban trưa
Sao bao nhiêu giọt nước mưa mắt người
Sấm sét lằn xé con ngươi
Giật mình mới biết nụ cười dối gian
Người đam mê kết mộng vàng
Cho tình ai phải lỡ làng xót xa
Áo kia thêu gấm thêu hoa
Từ tâm từ huyết chúng ta ngày nào
Mừng người Loan Phượng Trăng sao
Ta gom kỷ niệm ngọt ngào chôn sâu
Người về lo chuyện cau trầu
Ta giờ khổ quá sông sâu …đắm đò
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 21:20:18 bởi vũkimThanh >
Gió đưa hương bưởi thơm tho
Đò đưa lữ khách rồi đò quay lưng
Muốn đi nhưng lại ngập ngừng
Muốn qua lại sợ đò dừng ngang sông
Muốn đan lấy sợi tơ hồng
Ông tơ bà nguyệt lại không se tình
Chùm hoa phượng vĩ đẹp xinh
Ép vào trang sách rồi mình xa nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 09:19:24 bởi maiyeuem >
Nuối Tiếc
Ngày xưa ơi thuở còn thơ
Mình còn cắp sách ngu ngơ đến trường
Em nào có biết Người thương
Gửi vào hoa đỏ chút hương tơ tình
Giờ nhìn Phượng Vĩ đẹp xinh
Âm thầm tự trách sao mình ngu si
Hỡi Người ôm khối tình si
Sao người lẳng lặng bỏ đi một mình?
Bây giờ mới tỏ chút tình
Để Ai nhớ lại bóng hình thuở xưa
Em về trời đổ cơn mưa
Làm mềm cả lối em vừa bước qua.
Kỷ Niệm
Em đi hoa nở gió ca
Em về suối chảy róc ra đón mừng
Yêu em nhưng lại ngập ngừng
Trái tim thấp thỏm nửa mừng nửa lo
Ngày xưa lứa tuổi học trò
Em nhìn anh chỉ thập thò ngó lơ
rồi anh ôm mộng làm thơ
Viết bằng mực tím đợi chờ nhớ nhung
Ngỡ em ánh mắt mông lung
Anh nào hay biết em cùng giấc mơ
Sân trường hai đứa làm thơ
Anh là mây gió lững lờ dòng sông
còn em là tia nắng hồng
Rải lên thảm cỏ ấm nồng giọt sương
Bây giờ ta đã ra trường
Em đi hương cỏ nép nhường bước em
Em về gió thổi tóc mềm
Để anh ôm mộng êm đềm đã qua
Bây giờ em có người ta
Nhìn em mây khóc nhạt nhòa trường xưa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: