Trích đoạn: maiyeuem
THẢ CÂU
Mặt hồ sóng gợn lăn tăn
Gió reo hoa nở trăng oằn đáy sông
Dịu dàng gió khẽ lay bông
Có người lữ khách tang bồng say câu
Thả hồn suy nghĩ đâu đâu
Thả câu theo sóng nối sầu suy tư
Vì ai khoé mắt đỏ lừ
Thả hồn vô định tương tư một người
Người buồn cá lại trêu ngươi
Chê mồi nhả bóng diễu người khách xa
Giọt sương vẫn đọng cành hoa
Hạt nắng xuống lá vỡ òa giọt sương
Tâm tư ai vấn ai vương
Giọt thương giọt nhớ vấn vương giọt tình
Lá cành gió khẽ rung rinh
Con cá dưới nước quẫy mình lao xao
Đớp mồi nhả bóng quẫy ào
Buồn lòng lữ khách thêm đau lòng người
BẾN SÔNG BUỒN
Gió lùa rung khẽ mấy nhành bông
Lời ru lữ khách bỗng chạnh lòng
Tương tư dấu kín hồn tan nát
Tim tình tê buốt những chờ mong
Người đã đi rồi xa quá xa
Ngắm nhìn sông nước hồn ngân nga
Thuyền xưa dây đứt lìa khỏi bến
Bỏ lại mình ta giữa chiều tà
Ta về khóc ngập cả nhánh sông
Cánh hoa sầu rụng úa trong lòng
Gạt lệ tiễn đưa chàng lữ khách
Người đã đi rồi vẫn dõi trông.
***Bài đã đưa vào tv*** BẤT CHỢT
Bất chợt gặp Người giữa nắng mai
Hồn bỗng lâng lâng choáng hơi say
Say người bên ấy hay say nắng
Chập chờn hồn mộng tưởng nhớ ai.
Người ơi ! Người ở chi mô rứa ?
Mình chừ lại nhớ chuyện nắng mưa
Tương tư là chuyện người, Ai nhỉ !
Vườn tình, sân ái mở ngõ chưa ?
Thôi về, ôm ngàn mộng trăm mơ
Đánh đàn ca hát dệt vần thơ
Gởi bao tấu khúc cùng ai đó
Phút chốc tim lòng sầu ngẩn ngơ.
Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 23:50:26 bởi BĂNG NGUYỆT >