Tự Tình

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 24.12.2005 19:39:46
0
Sim Chiều Nhớ Anh

Lại lần nữa tôi trở về nhung nhớ
Bóng hình anh giăng ngập kín con tim
Nỗi sầu thương sao cứ mãi đến tìm
Thôi đành thế, em gắng chờ đợi vậy

Ngày anh đi tay hãy còn vối vẫy
Hẹn tương phùng, xin giã biệt em yêu
Ở lại quê em đừng có buồn nhiều
Chiều buông xuống chăm đồi sim nhớ nhé

Lúc chia ly nụ hoa còn be bé
Thấm thoát nhanh hoa tím nở khắp đồi
Nói hộ rằng em nhớ mãi anh thôi
Sao lâu vậy Người đi chưa về lại ?

Gốc sim già em cứ ngồi đợi mãi
Mà dáng ai mất biền biệt nơi nao
Đêm xuống dần làm bạn với trăng sao
Màu nhung nhớ đậm tình theo năm tháng

Khánh Quỳnh

Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:08:15 bởi Viet duong nhan >

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: Tự Tình - 25.12.2005 05:27:17
0
ĐỒI TÍM HOA SIM

Đồi sim tím một mầu nhung nhớ
Rừng chiều hoang bỡ ngỡ mưa đông
Người đi để lại nhớ mong
Con tim hờ hững long đong tháng ngày

Cánh sim ngỡ chìm trong hoang vắng
Người về nghe sầu lắng bờ môi
Tựa rèm một bóng đơn côi
Sầu đong nhung nhớ chơi vơi cảnh đời

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 12:14:02 bởi Viet duong nhan >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 25.12.2005 05:50:19
0
Tạm Biệt Phù Tang

Tạm biệt nhé ơi Phù Tang yêu dấu
Đã bao năm trôi nổi khắp phố phường
Có những hôm ngồi đứng đợi dưới sương
Chờ tàu đỗ theo dòng người tấp nập

Đến những đêm Đông về run cầm cập
Vẫn bước đi trên con lộ thân quen
Thoáng nhìn qua lá rơi dưới ánh đèn
Còn sót lại của mùa Thu vội vã

Tim se lại giữa đêm tàn lạnh giá
Buốt trong em hay nỗi đau lòng?
Ở nơi này em vẫn từng đợi mong
Dáng ai đó sau chuyện tình tan vỡ

Mùa Xuân về hoa Anh Đào rực rỡ
Dưới nắng vàng không khí thật tươi vui
Bao chàng trai cô gái hé môi cười
Như trẩy hội áo quần khoe sắc thắm

Còn riêng em mang nỗi buồn thăm thẳm
Nhớ người thương pha lẫn cả quê nhà
Lần lựa mãi cũng hẹn khúc hoan ca
Giờ sum họp với tình thâm vẹn vẻ

Tôi đi rồi xin Phù Tang nhớ nhé
Có một người con gái đã ở đây
Nếm đắng cay trong cuộc sống hằng ngày
Giờ giã biệt gửi lời câu tái ngộ

Khánh Quỳnh









Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tạm Biệt Phù Tang - 25.12.2005 06:02:20
0


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Tạm Biệt Phù Tang

Tạm biệt nhé ơi Phù Tang yêu dấu
Đã bao năm trôi nổi khắp phố phường
Có những hôm ngồi đứng đợi dưới sương
Chờ tàu đỗ theo dòng người tấp nập

Đến những đêm Đông về run cầm cập
Vẫn bước đi trên con lộ thân quen
Thoáng nhìn qua lá rơi dưới ánh đèn
Còn sót lại của mùa Thu vội vã

Tim se lại giữa đêm tàn lạnh giá
Buốt trong em hay nỗi đau lòng?
Ở nơi này em vẫn từng đợi mong
Dáng ai đó sau chuyện tình tan vỡ

Mùa Xuân về hoa Anh Đào rực rỡ
Dưới nắng vàng không khí thật tươi vui
Bao chàng trai cô gái hé môi cười
Như trẩy hội áo quần khoe sắc thắm

Còn riêng em mang nỗi buồn thăm thẳm
Nhớ người thương pha lẫn cả quê nhà
Lần lựa mãi cũng hẹn khúc hoan ca
Giờ sum họp với tình thâm vẹn vẻ

Tôi đi rồi xin Phù Tang nhớ nhé
Có một người con gái đã ở đây
Nếm đắng cay trong cuộc sống hằng ngày
Giờ giã biệt gửi lời câu tái ngộ

Khánh Quỳnh

Bài thơ, ôi, thật là cảm động, làm mắt rưng rưng... thế là cô 7 khóc !
Cô 7 chúc Khánh Quỳnh thượng lộ bình an trên đường về cố quốc.

7 đưa bài thơ vào TV

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tạm Biệt Phù Tang - 25.12.2005 06:11:55
0
Cám ơn cô Bảy đã ghé thăm KQ.Chúc cô đêm Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.

Việt Nam Thư Quán Thương

Ngày con về nhưng vẫn còn nhớ mãi
Ở nơi đây đọng lại sợi tơ tình
Trong lòng mình cứ mãi vẫn đinh ninh
Nơi thư quán mái nhà xinh nương náo

Ở vườn thơ con tha hồ thả dạo
Có mọi người có cả Việt Dương Nhân
Làm cho tim thấy ngập cả tình thân
Ôi ! Thương sao Việt Nam nhà Thư Quán
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 12:46:28 bởi Viet duong nhan >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tạm Biệt Phù Tang - 25.12.2005 07:01:41
0
Lời Người Đi

Ngày em đi cõi lòng buồn vời vợi
Xa anh, biết nhung nhớ sẽ nhiều
Lời thật buồn, xin tạm biệt anh yêu
Gửi tặng anh nụ hôn chiều ly biệt

Bầu trời trong vẫn màu xanh biên biếc
Con tàu em dần xa mãi sân ga
Tình của anh sẽ không mãi phai nhòa
Em xin gửi trong nhụy hoa đang nở

Dẫu em về trong cảnh đời bỡ ngỡ
Đã bỏ đi biền biệt mấy năm qua
Giờ trở lại sao bổng thấy lạ nhà
Đã thay đổi quá nhiều rồi anh hỡi

Mới xa anh tim thấy buồn vời vợi
Nhớ những chiều hai đứa nắm tay nhau
Buổi phân ly em luôn nhớ câu chào
Hẹn gặp lại khi mùa hoa mơ nở

Khánh Quỳnh


Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 25.12.2005 07:15:44
0

Trích đoạn: nguyens

ĐỒI TÍM HOA SIM

Đồi sim tím một mầu nhung nhớ
Rừng chiều hoang bỡ ngỡ mưa đông
Người đi để lại nhớ mong
Con tim hờ hững long đong tháng ngày

Cánh sim ngỡ chìm trong hoang vắng
Người về nghe sầu lắng bờ môi
Tựa rèm một bóng đơn côi
Sầu đong nhung nhớ chơi vơi cảnh đời



Sim Tím Đón Anh

Hoa sim hé nở gọi mời
Mừng anh về lại như khơi nỗi lòng
Bao năm xa cách nhớ mong
Gió ùa tấu khúc cùng thông hát mừng
Xa xa thoáng tiếng T' Rưng
Nhịp chày khua mãi tưng bừng đón ai
Rượu cần uống mãi không say
Chuyện trò hớn hở má ai ửng hồng
Ngồi nghe anh kể chuyện lòng
Của người xa xứ trông mong trở về
Gặp lại người hẹn cuối đê
Cùng màu sim tím đê mê thuở nào
Thương người anh chỉ muốn trao
Đồi hoa tím biếc một màu tặng em

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 07:19:52 bởi Khánh Quỳnh >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 25.12.2005 07:37:57
0
Xin chia buồn với chị Ly và gia quyến

Khóc Người Đi

Xin vĩnh biệt tiễn Người về bên ấy
Lòng đớn đau sao cảm thấy thật buồn
Hai dòng lệ như suối chảy rơi tuôn
Sầu xa cách không bao giờ gặp lại

Trên đường dời Người không còn tồn tại
Buổi phân ly sao chẳng nói câu gì
Để buồn vương đưa tiễn khóc buổi đi
Về thế giới của những người không nói

Ngó lên trời nhìn ngàn sao vời vợi
Hồn của ai bay về nẽo mù xa
Hòa vào theo trong một dãi Ngân Hà
Lời đưa tiễn xin chúc Người an giấc

Hãy ngủ ngon mặc cho đời tất bậc
Những lo toan trong buổi lễ chia buồn
Ai ở lại xin lệ bớt rơi tuôn
Đời là thế cát bụi về cát bụi

Khánh Quỳnh
:Đưa vào TV từ bài này:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 12:47:31 bởi Viet duong nhan >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 27.12.2005 20:22:19
0
Tủi Phận


Em nơi đây đang ngồi ôm gối chiếc
Nhớ xa xôi tiếc nuối của một thời
Mới hôm nào còn ngọt lịm đôi môi
Giờ hai đứa mỗi ngừơi sang một ngã

Đường em đi ôi sao mà quá lạ
Lắm chông gai cũng đá sỏi ghập ghềnh
Trước mặt em là biển đời mông mênh
Phương trời nào là lâu đài hạnh phúc ?

Dưới mắt em chỉ thấy toàn bến "đục"
Phải chăng giờ phận số đã an bày
Nhìn lại tình chẳng thấy dáng ngày mai
Đêm buông xuống khóc thương mình cô lẻ

Gió ngoài hiên thổi từng cơn nhè nhẹ
Nghe xạc xào lác đác sợi tơ lòng
Thoáng nhìn vào khoảng trống của hư không
Lòng thầm hỏi ân tình là gì nhỉ ?

Đôi chân đi vẫn buớc hoài chẳng nghĩ
Mà sao em chưa đến được bến mơ
Người nơi đâu xin hãy gắng đợi chờ
Ngày tao ngộ tơ hồng se chỉ thắm

Khánh Quỳnh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 13:00:25 bởi Viet duong nhan >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 29.12.2005 14:23:35
0
Giận Anh

Nói anh nghe em đang giận đây nè
Bực mình lắm thôi không cần năn nỉ
Mặc kệ em anh khỏi buồn suy nghĩ
Nước mắt rơi cũng bởi quá tin anh

Mới hôm qua còn nói chuyện ngọt lành
Sao vội quên những gì mình hẹn ước
Bởi người ta như cành hoa thược dược
Lắm sắc màu lại cũng lắm kiêu sa

Em làm sao sánh được với người ta
Hoa đồng cỏ hương thơm buồn không ngát
Chỉ biết pha chén trà xanh màu nhạt
Đâu như ai làn môi mỏng gọi mời

Thôi anh đừng ,đừng đến nữa đến chơi
Kẻo không sau lại hối tiếc thiệt à
Em khổ sầu là cũng bởi yêu ra
Thương nhiều lắm để rồi ghen vậy đó

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2006 19:09:52 bởi Khánh Quỳnh >

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: Tự Tình - 29.12.2005 15:22:23
0
Xuân Bính Tuất

Chúc năm mới năm dồi dào sức khoẻ
Nét xinh vui theo khoé mắt môi cười
Vạn điều lành như hoa nở màu tươi
Bừng rạng rỡ để tình thêm gắn bó

Xuân đã về Mai giăng vàng mọi ngõ
Trỗi khúc ca câu hạnh phúc giao hòa
Chúc mọi nhà may mắn ghé thăm qua
Xuân Bính Tuất, xuân của màu nhân ái

Chúc cô gái nhỏ thêm hồng đôi má
Tà áo nàng duyên thắm đưa hương
Chàng trai trẻ ngây ngất trước cổng trường
Chân muốn bước mà lòng không nỡ

Chúc trẻ nhỏ năm nay nhiều áo mới
Tung tăng đùa dưới nắng ấm xuân sang
Phong bao đỏ - đỏ thắm nét ngây thơ
Ánh mắt bé nồng nàn câu yêu mẹ

Anh nông dân mắt ngời bông lúa chín
Chị hàng rong rạng rở nhoẽn môi hồng
Bà mẹ già chống gậy ở trên đê
Ngóng người con xa về quê ăn Tết

Mừng xuân mới chúc nàng thơ say đắm
Lúng liếng cười đôi má đỏ hây hây
Muôn vạn vần thơ nàng đón Tết về
Chậu mai vàng rực hoa thơ Bính Tuất


KQ-KC

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 13:07:09 bởi Viet duong nhan >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 29.12.2005 19:57:00
0
Làm Quen

Thích anh rồi nhưng em không dám nói
Sợ mở lời ,từ chối mắc cở sao?
Đêm xuống rồi thủ thỉ với trăng cao
Nhờ chú Cuội đo lòng dùm em nhé

Gió Xuân về nhẹ bên tai thỏ thẻ
Mạnh dạn lên cô bé tỏ tình đi
Lắc đầu khẽ em chớp chớp đôi mi
Thôi không dám sợ người ta hổng thích

Buổi ban mai sương trời giăng mù mịt
Vén mây xanh nắng vui hé nụ cười
Bình minh gọi nụ hồng nở xinh tươi
Chào Tình Ái ,cô nàng thần dễ mến

Cung của cô xin hãy cứ giương lên
Bắn vào ngay trái tim người hiền tính
Để cho em được cái duyên tiền định
Khỏi mở lời ao ước được làm quen

Khánh Quỳnh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 13:11:24 bởi Viet duong nhan >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tự Tình - 29.12.2005 21:26:23
0
TỘI QUÁ

Mùa xuân về ban mai rạng rỡ
phố lên đèn ta gặp nhau thôi
Ước làm gì mây gió xa xôi
Làm quen nhé mà sao bối rối

Lưu luyến chi chao ơi là tội
Mắt em xinh như sao muôn lối
Muốn lại gần nhưng hóa mơ thôi
Để vương vấn xuân hoa đồng nội

Muốn quen mà trái tim luống cuống
Hồn ngập tràn mộng sóng chung đôi
Mà sao cứ mồ côi mãi thế
Để xuân về lạnh giá tái tê

Xuân lại về mình quen nhau nhé
Chồi non lay gió đưa nhè nhẹ
Gió xạc xào rơi lá me bay
Ước quen hoài tội quá hỡi ai???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 21:49:19 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 30.12.2005 19:39:34
0
Chúc Mừng Năm Mới

Xuân

Bính Tuất


Khánh Quỳnh mến chúc Anh Chị Em gia đình Việt Nam Thư Quán một năm mới

AN KHANG THỊNH VƯỢNG

VẠN SỰ NHƯ Ý


nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: Tự Tình - 31.12.2005 12:40:42
0
NHỚ RỒI

Nhớ em lắm nhưng không dám nói
Sợ mây buồn gió gọi mưa sa
Nỗi lòng theo khúc tình ca
Cung đàn lỗi nhịp tình xa mất rồi

Yêu ai lắm nhưng không dám tỏ
Sợ nắng vàng to nhỏ cùng sương
Đêm về sợi nhớ sợi thương
Mộng mơ day dứt tình trường xót xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 12:41:57 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Tự Tình - 02.01.2006 07:25:33
0
Cô 7 thương chúc Khánh Quỳnh & gia đình một năm mới nhiếu sức khỏe (nhất là Ba của KQ) mau bình phục & vạn sự an lành.
Thương mến
Cô 7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 06:05:25 bởi Viet duong nhan >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tự Tình - 03.01.2006 22:51:41
0
MYE xin kính chúc KQ ,cô Bảy và anh chị em
"TRăm niềm vui mới
vạn sự như mơ
Triệu sự bất ngờ
Tỉ lần hạnh phúc"
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 06.01.2006 04:35:50
0
Khấn Nguyện

Khấn bề trên con là người ngoại đạo
Ước cùng ai sánh bước đến giáo đường
Trao cho nhau đôi nhẫn cưới uyên ương
Thề sẽ mãi sớt chia vui ,buồn ,khổ

Thật lòng này xin Chúa Trời phù hộ
Độ cho con đến được cạnh bên chàng
Để ngày ngày chăm sóc lẫn hỏi han
Xua đi bớt nỗi cô đơn ngày tháng

Ban cho con một tình yêu vô hạn
Dắt đưa nhau đi hết quãng đời này
Mãi yêu anh thề chẳng nghĩ đổi thay
Dẫu biết rằng đời lắm nhiều gian khó

Dưới tượng Người con thì thầm nho nhỏ
Xin ngôi cao minh chứng tấm lòng yêu
Chuông nhà thờ vọng vang mỗi buổi chiều
Chúa Nhật lễ sóng vai vào khấn Chúa

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2006 04:54:06 bởi Khánh Quỳnh >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 06.01.2006 19:05:55
0
Yêu Thầm

Người ở nơi đâu tít mù xa
Gieo thương sầu nhớ nơi quê nhà
Mượn trang giấy trắng ghi vài chữ
Lắp bắp lời thơ khẽ ngâm nga

Dẫu chưa một lần gặp gỡ nhau
Đã trao luyến ái yêu đâu nào
Mà sao lòng vấn vuơng chi lạ
Đêm ngồi nhung nhớ ngắm trăng cao

Không biết Ai kia có giống tôi
Có hay dệt ước mộng xa xôi
Đếm từng hạt nắng xuyên qua lá
Lác đác nhìn mưa dạ bồi hồi

Biết là mơ ước chỉ ước mơ
Nhưng tôi vẫn cứ mãi đợi chờ
Mong sao mình có duyên tương ngộ
Hàn huyên tâm sự kết tóc tơ

Khánh Quỳnh

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 07.01.2006 04:37:11
0
Hoa Mắc Cở

Xin đừng lên tiếng trách cứ em
Đừng ôm lấy gió đổ lên thềm
Em nào có giống ngừơi ta ấy
Vẫn ngồi thao thức nhớ từng đêm

Trong chốn nhân gian lắm loại hoa
Mỗi loài một vẻ ngát hương xa
Đâu màu nào giống nhau anh hỡi
Nét đẹp kiêu sa lẫn mặn mà

Em , cành mắc cở chỉ lặng thinh
Khép nép ven đê trốn ẩn mình
Thỉnh thoảng vắng ngừơi vội ra đón
Chút hạt sương mù nắng thủy tinh

Lẳng lặng buồn thương lệ bổng rơi
Nửa vòng quá khứ nỗi đau đời
Cánh hoa Trinh Nữ không hương sắc
Khóc sầu đành chịu kiếp đơn côi

Khánh Quỳnh

Đã đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2006 04:54:05 bởi Viet duong nhan >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tự Tình - 07.01.2006 18:13:27
0
XUÂN EM TRỞ LẠI

Anh bước vào xuân chợt nghe khác lạ
Tim nhén lửa lòng bỗng nhớ người ta
đêm nay dạo bước bước giữa phố hoa
Áo xanh tím đỏ nhớ mà nhớ ghê

Nhánh mai vàng rực nỡ giữa hương quê
Dang đôi cánh đón em về xuân nay
Anh quê hương này trông ai chào đón
Dang đôi tay đầy ôm trọn cả tình ai

Xuân bẽn lẽn trong từng làn hoa cúc
gởi đến em những lời chúc bình an
Trao cho em tất cả những lời vàng
Đón em trở lại âm vang xuân cười
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 08.01.2006 04:53:50
0
Vết Thương Lòng

Anh hãy về đi về với con
Vợ anh đang khóc mắt mỏi mòn
Sao anh đành nỡ quay lưng bỏ
Quên hết ân tình thuở còn son

Trách anh lại dám dối gạt tôi
Bảo rằng chưa gá nghĩa chung đôi
Vẫn còn độc thân và đơn lẻ
Muốn sống với tôi đến trọn đời

Sao đời tôi lại lắm trái ngang
Yêu đương chuốc lấy duyên bẽ bàng
Sầu tủi cho thân nhiều cay đắng
Lâm cảnh đoạn trường khóc dở dang

Tôi quá hận anh cũng giận tôi
Vội tin lời ngọt dịu đầu môi
Để giờ đang sống mà như chết
Đứng cũng không yên chẳng muốn ngồi

Thôi đừng nói nữa để mà chi
Lại muốn phân bua những chuyện gì?
Tình anh gom lại em xin trả
Nhờ dòng thác lũ nước cuốn đi

Trở về chiếc bóng chỉ mình tôi
Đau lòng nhức nhối trái tim côi
Rã rời tan vỡ rơi từng mảnh
Làm sao vá lại vết thương đời

Khánh Quỳnh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 06:08:13 bởi Viet duong nhan >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 08.01.2006 05:01:19
0
Náo Nức Thăm Quê

Náo nức làm sao mong trở về
Thăm gian nhà củ cảnh chiều quê
Đồng xanh thơm ngát ơi hương lúa
Gió thổi vi vu thoáng ngẩn mê

Khu vườn xưa củ hãy còn không?
Giàn thanh long đỏ thuở ba trồng
Cây nhãn ,chôm chôm say trĩu quả
Có lẽ mùa này đang trổ bông

Ngót sáu năm trời sống tha hương
Nếm đủ ngọt cay của đời thường
Nay sắp lại về bấu áo mẹ
Kể chút chuyện lòng chuyện nhớ thương

Thoáng bóng song thân ngóng đợi con
Dõi mắt xa xăm trông mỏi mòn
Xin Người hãy gắng vài hôm nữa
Hoa nở hát mừng chim ví von

Khánh Quỳnh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 06:11:09 bởi Viet duong nhan >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tự Tình - 08.01.2006 16:40:44
0
VẪN VẬY

Sắc se hồng kẽ lá
Lọt vào mắt em ta
Xuân sao nghe khác lạ
Lạ người hay lạ ta????
Phương trời ấy thật xa
Đây món quà anh gởi
Biết rằng không mong đợi
Anh cũng chúc đôi lời
Chúc em niềm vui mới
Về lại trời quê hương
Gặp những người thân thương
Sau bao năm cách biệt
Trong vòng tay tha thiết
Với tình thâm bất diệt
Cho dù anh không biết
Anh vẫn viết bài thơ
Dù vần còn bỡ ngỡ
Nào lý chẳng như thơ
Chúc em thỏa ước mơ
Mong chờ kia sớm đạt
Anh tấm lòng tự phát
Chúc em đạt thành công
Mai kia bước sang sông
Gặp tấm chồng yêu mến
Anh chẳng bao giờ đến
Dù yêu lắm cái tên
Cuộc đời đã gởi lên
Một yêu thương thầm kín
Trái tim luôn tự tin
Với cuộc tình đã có
Dù đời đầy sóng gió
Chẳng một phút âu lo
Tình đã một chuyến đò
Cùng trôi theo chiều gió
Chúc em người gái nọ
Ân tình mãi thơm tho
Cha mẹ em phước thọ
Gia khang thật sum vầy
Anh về kiếp gió mây
Với tình đầy xuân chớm
Với cuộc đời khuya sớm
Thực tế vậy mà hơn

Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 06:15:31 bởi Viet duong nhan >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 11.01.2006 19:09:21
0
Lẽ Tự Nhiên

Xin anh cứ im hơi và lặng tiếng
Để mình em than thở lúc đêm về
Quá khứ sầu, hiện tại lắm não nề
Những nỗi buồn mãi theo nhau nối tiếp

Ở ngày mai trên bước đường nhộn nhịp
Biết là nhiều khó khăn đang đón chờ
Chuyện đời thường không phải là giấc mơ
Nhưng cũng gắng nghĩ nhiều về tốt đẹp

Công danh bứơc trên con đường hạn hẹp
Lo lắng ơi ! Xin hãy bớt lụy phiền
Sống làm ngừơi đó là lẽ tự nhiên
Có nếm trải mới thấy đời thú vị

Chỉ mong sao cho những gì em nghĩ
Sẽ đựơc thành hoàn mỹ một phần ba
Cho tình ngừơi mãi hát khúc hoan ca
Để môi khẻ nở nụ cười mãn nguyện

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2006 06:01:34 bởi Viet duong nhan >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 11.01.2006 19:22:13
0
Phố Buồn

Ngày bốn lượt đi về trên con phố
Nhưng hôm nay sao thấy nó thật buồn
Đường vắng ngừơi lá vàng khẽ rơi tuôn
Như đưa tiễn mình về bến xưa ấy

Sắp phải xa gió mùa Thu hây hẩy
Buốt tim lòng của cái lạnh cuối Đông
Xuân lại về Đào khoe sắc với Hồng
Hè oi bức lòng thèm cơn mưa hạ

Có những chiều lang thang trên khắp ngã
Ước được sao ai nắm chặt tay mình
Đưa nhau đi đến tận buổi bình minh
Cùng san sẻ hơi sương đêm tê buốt

Mai tôi về phố ơi đừng sướt mướt
Chỉ mong rằng trong phố có tên tôi
Những ngày qua ta sóng bước chung đôi
Mãi nhịp đếm trên con đường bóng mượt

Về thực tại khẽ thở dài thườn thượt
Bao lâu nay vay tạm cậy nương nhờ
Cho gửi lại xin hãy chớ làm ngơ
Có tương ngộ phải có ngày từ biệt !!

Khánh Quỳnh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2006 05:54:00 bởi Viet duong nhan >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 11.01.2006 19:31:33
0
Nhắn Lời

Dòng sông ơi ! Khoan hãy ngừng trôi mãi
Để cho em nhắn gửi một đôi lời
Chút nỗi niềm rồi hãy chảy ra khơi
Rằng em thấy nhớ người ta nhiều lắm

Không biết rồi con biển dài thăm thẳm
Có gửi dùm lời nhắn của em?
Đừng để lòng trông ngóng mãi ngày đêm
Nét sầu úa hiện dần lên khuôn mặt

Thầm mong sao Nguyệt Tơ già sắp đặt
Se mối duyên chỉ thắm kết bền lâu
Hỡi phân nữa của em đang ở đâu?
Có nhận đựơc lời biển sông mang tới

Trên thuyền tình anh có còn đứng đợi
Cập bến tàu cho ngày mới mở ra
Ngắm trăng khuya ,trăng khuyết đến trăng già
Ngày rằm hội trăng tròn cười hạnh phúc

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 14:10:20 bởi Khánh Quỳnh >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 12.01.2006 14:25:03
0
Tiễn Bước Tân Hôn

Thôi đừng gặp , mình đừng gặp nhau nữa
Anh hãy về bên ấy bước Tân Hôn
Em tiễn anh với ánh mắt vô hồn
Thôi ,chúc phúc cho anh vui duyên mới

Gốc lan kia em vẫn còn mãi đợi
Đứng ngóng chờ tưởng chừng mới hôm qua
Gió rung cây cánh lan khẽ la đà
Trời ảm đạm chim chẳng buồn hót nữa

Đêm xuống rồi em quay về lần lựa
Sợ ai kia đến hẹn không có mình
Tự dối lòng vẫn cứ ngỡ đinh ninh
Người ta nhớ những lời thề xưa đó

Em trở về mưa giăng đầy phố ngỏ
Như hiểu lòng chia buồn nhỏ lệ thương
Tình tan vỡ cánh lan rớt bên đường
Làm sao nhặt để hương lòng không buốt

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 14:27:24 bởi Khánh Quỳnh >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 12.01.2006 19:18:52
0
Bọt Biển

Lang thang bước một mình trên bãi biển
Ngắm khơi xa nơi cuối tận chân trời
Một màu xanh trùng trùng của biển khơi
Trời cách biển nhưng sao gặp nhau thế?

Em và anh ,biết rằng mình không thể
Nhịp bước cùng dạo biển ngắm hoàng hôn
Bên ghềnh đá em nhìn sóng dập dồn
Buồn thiêm thiếp gió ru hồn vào mộng

Bóng anh về giữa khung trời lồng lộng
Đến kề em thỏ thẻ nói bên tai :
" Nào ta đi dưới bờ biển cát dài
Cùng tung nước đùa vui cho thỏa thích "

Em quay sang nắm tay đùa tinh nghịch
Bỗng dưng sao thân anh lại vỡ òa
Tan theo dòng nước biển cuốn đi xa
Chợt biến mất chỉ còn bọt hoa sóng

Đưa tay lên khẽ chạm làn nước mỏng
Chợt tỉnh ra nghe mặn đắng bờ môi
Dáng của anh kết bằng sóng biển khơi
Em đành bước dạo cùng bờ hoang vắng

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 05:29:43 bởi Khánh Quỳnh >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Tự Tình - 14.01.2006 05:57:52
0
Giữa Dòng

Nhìn thơ tim lại se buồn
Đôi dòng lệ nóng rơi tuôn mãi hoài
Môi cười lòng lại đắng cay
Nụ hoa tan tác bởi ngày nắng mưa
Tình đau đếm mấy cho vừa
Buồn cho số kiếp chợ trưa của đời
Sầu đâu ghé đến lả lơi
Để lòng cảm thấy chơi vơi giữa dòng

Khánh Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 05:59:40 bởi Khánh Quỳnh >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 202 bài trong đề mục