Tự Tình
Buồn
Một nỗi buồn man mác
Đang vò nát trái tim
Sầu đâu lại đến tìm
Làm cõi lòng đau nhói
Nỗi cô đơn mời gọi
Trống vắng ngỏ lời gần
Quạnh quẻ ghé kết thân
Lệ ơi ! Làm bạn nhé Khánh Quỳnh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 03:39:18 bởi Viet duong nhan >
Mãi Tìm
Nghe anh nói muốn mở hồn ra đón
Chút hơi sương hương gió của tình thơ
Nhưng anh ơi em sợ gió ơ thờ
Lại tê buốt cõi lòng đau lần nữa
Giữa rừng Thông em biết đâu mà lựa
Cành tán dầy hay mỏng cái nào hơn?
Đến mùa hoa ong bướm bay dập dờn
Tìm hút mật chán chê rồi trốn ngủ
Hồn thơ em với môi cười héo nụ
Đang cố tìm nơi trú ngụ gửi tim
Bóng Tùng đâu sao cứ mãi im lìm
Đang lạc mất, gió ơi mong về lại
Để lời thơ em vẫn còn ấm mãi
Cho hương tình nồng thắm lửa yêu đương
Bước cùng ai sánh vai đến thiên đường
Câu hạnh phúc gửi trao em vẫn đợi
Khánh Quỳnh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2006 15:24:04 bởi Viet duong nhan >
Nhờ Ai...
Một phút buâng khuâng thoáng chạnh buồn
Người về bỏ phố lệ rơi tuôn
Tạm biệt ngày xưa buồn viễn xứ
Cách biệt tình ai nhớ cố hương
Chỉ vài hôm nữa đành chia xa
Trở về xóm vắng nơi quê nhà
Người ơi ở lại xin cho gửi
Thơ tình mực tím với cành hoa
Hãy hứa rằng sẽ chăm sóc thay
Vườn thơ vun tưới đã bao ngày
Để nụ hương tình đừng sầu úa
Cho lời thơ mãi ngát thơm bay
Khánh Quỳnh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 03:34:47 bởi Viet duong nhan >
Ai về thăm lại quê hương
Xin cho nhắn gữi chữ thương chữ chờ
Đường xa vạn dặm mịt mờ
Quê hương sống mãi từng giờ từng giây...
Trích đoạn: fly1tome
Ai về thăm lại quê hương
Xin cho nhắn gữi chữ thương chữ chờ
Đường xa vạn dặm mịt mờ
Quê hương sống mãi từng giờ từng giây...
Người ơi xin nhớ lời thơ
Đây về quê củ đợi chờ tin ai
Nhớ người bạn net tên Fly
Cám ơn đó đã gửi mail đến Quỳnh
Công danh sáng tựa bình minh
Gửi lời chúc đến bạn mình tên Fly...
Cỏ Mơ
Đừng dạo bước chốn vườn hoa lần nữa
Kẻo Ai kia dẫm đạp trúng cỏ mơ
Thân mỏng manh lại kiên nhẫn đợi chờ
Người ghé mắt đem trồng trong sân ái
Dưới trời xanh cỏ mơ còn đợi mãi
Nhưng vẫn chưa thấy ai ghé hỏi thăm
Nỗi cô đơn len lỏi mãi trong tâm
Lỡ dệt mộng với tình yêu vừa nụ
Trong đêm khuya người hãy còn mớ ngủ
Dang tay ra chăm sóc lấy cỏ mơ
Để cho cây thân thấy lớn từng giờ
Lại lầm tưởng người ta yêu lắm đó
Chợt cơn mưa giăng mờ ngang trước ngỏ
Tỉnh giấc ra Ai đó đã vội đi
Mặc cỏ mơ âm thầm lệ ướt mi
Sao người nở đem tình ra đùa cợt
Khánh Quỳnh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 03:42:25 bởi Viet duong nhan >
Thương tặng Mailamuathu Mong Em
Em với chị chưa một lần gặp gỡ
Nhưng nơi em chị thông cảm thật nhiều
Tấm chân tình em ấp ủ bấy nhiêu
Giờ tan vỡ không thể nào ghép lại
Chị mong em trên công danh tiến mãi
Dồn hết tâm hết sức vào mộng mơ
Để tương lai rạng rỡ đến bất ngờ
Thỏa mong ước của gia đình bè bạn
Chuyện đã qua hãy làm mưa tưới hạn
Tâm sự vui, sang sẻ những u sầu
Để mãi là những tri kỷ của nhau
Tâm cùng hiểu chia buồn, vui, sướng, khổ
Thật lòng mình chị mở lòng thổ lộ
Hai chị em cũng phận gái như nhau
Nở nụ cười để hoa mãi tươi màu
Hé hàm tiếu khoe mình cùng chúng bạn
Để ngày mai bầu trời lại quang đãng
Đón chào em đôi tay bé nhỏ xinh
Chăm sóc cho nhân loại thoát bệnh tình
Vui Xuân mới hát ca cùng nắng sớm
Khánh Quỳnh Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 03:47:47 bởi Viet duong nhan >
Đón Xuân
Em sẽ về thăm lại quê xưa
Có những vườn rau với hàng dừa
Liễu rũ buông mành đang xõa bóng
Ngập trời chim én liệng xa đưa
Xuân này đón tết cùng mẹ cha
Thắp nén hương thơm tặng ông bà
Nhớ lại bao năm xa quê ấy
Một thân quạnh quẻ chẳng thiết tha
Vui lắm làm sao ở trong lòng
Không lời tả nổi anh hiểu không?
Cứ thấy nao nao ở trong dạ
Mong ngày cất bước thỏa ngóng trông
Ơi thích làm sao bánh chưng xanh
Thiệt nhiều kẹo mức mẹ để dành
Mua thêm cho em dưa hấu đỏ
Ăn vào một miếng ngọt liệm thanh
Chỉ còn vài hôm nữa mà thôi
Mai nở cùng hoa như đón mời
Chào em cô bé ngày xưa ấy
Trở về quê mẹ đón Xuân tươi
Khánh Quỳnh
(repost)
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 10:49:44 bởi Viet duong nhan >
Về Miệt Thứ
Theo chuyến xe em trở về miệt thứ
Ngang qua cầu Mỹ Thuận nối liền sông
Bắc Cần Thơ nghe câu hát chạnh lòng:
"Thương cô gái Ninh Kiều buồn mãi đợi"
Bến phà đông người hãy còn đi vội
Kia chuyến đò đưa tiễn khách sang ngang
Nhìn con sông dừa nước trải hai hàng
Lục bình tím nhấp nhô theo làn sóng
Nhớ khi xưa tóc hãy còn buộc nhổng
Hay thích chèo xuồng ngắm cảnh sông quê
Bẻ mù u hay hái trái mua về
Chơi nhà chồi học giả làm phu phụ
Anh tặng em một bó hoa Hồng nụ
Đã kết thành vòng hoa cưới dễ thương
Nắm tay nhau hẹn sẽ mãi chung đường
Giờ đã lớn mỗi người đi một ngã
Em bước đi sang bến bờ xa lạ
Sống cuộc đời buồn bã cảnh xa quê
Mái nhà tranh có còn đợi em về?
Xây hạnh phúc đôi tim tình hòa nhịp
Khánh Quỳnh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 10:53:22 bởi Viet duong nhan >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:25:46 bởi vũkimThanh >
Khánh Quỳnh kính chúc anh và gia đình năm mới vạn sự như ý ,sáng tác thật nhiều thơ và vẽ nhiều bức tranh hơn nhé.
Tỏ Tình
Biết dùng lời chi nói cùng anh?
Chỉ có vài chữ em để dành
Hân hoan mở cửa lòng tâm sự
Một chút tình riêng " em nhớ anh "
Thật là mắc cở đến làm sao
Đôi gò má thẹn ửng hồng đào
Ngại ngùng e ấp mi cụp xuống
Không biết người ta nghĩ thế nào?
Nếu có thích em xin ngỏ lời
Mai về quê củ nhớ chẳng vơi
Đong đầy ăm ắp trong tim đó
Nhìn trăng mơ mộng nghĩ xa vời
Có lẽ từ đây hết làm thơ
Hết ngồi bên ai chuyện hàng giờ
Sắp phải xa rồi người có biết
Gửi lời thương mến trong gió thơ
Khánh Quỳnh
Mai Em Về
Mai em về khi hoa còn đang ngủ
Đám cỏ mơ vươn mình đón hạt sương
Bụi bay bay đang trải nhẹ trên đừơng
Hơi nắng sớm của bình minh vừa hé
Mai em về theo dòng đời lặng lẽ
Nhịp bước chân theo cuộc sống hằng ngày
Nở nụ cừơi mong chào đón tương lai
Tạm biệt nhé khoảng thời gian đơn độc
Mai em về anh có còn ngồi đọc
Trang thơ em viết vội những giữa trưa
Dòng thơ tình sao tỏ hết cho vừa
Lời tâm sự gửi hồn em vào đó
Mai em về Mai giăng vàng mọi ngỏ
Ở bên kia anh có đón Xuân không?
Gửi nắng hồng sửơi ấm rét mùa Đông
Tan băng giá để hương tình chớm nụ
Khánh Quỳnh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 03:28:59 bởi Viet duong nhan >
MAI ANH VỀ
Mai anh về lại dòng sông nhỏ
Có chiếc thuyền trôi đợi bến neo
Dưới lán dừa xanh chen đáy nước
Bên ao bông súng lẫn hoa bèo
Vầng trăng xiên bóng hàng cau rũ
Làn khói tỏa nghiêng mái lá nghèo
Tà áo ai vương mùi lúa mới
Mắt buồn thấp thoáng dậu bìm leo r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 03:32:39 bởi Viet duong nhan >
XUÂN HỌP MẶT
Chờ em chiêù mùng ba tết
Nhưng rôì chẳng thấy em đâu
Bâng khuâng nâng cành lan tím
Nghe lòng khắc khoải lo âu
Bạn bè vừa dăm ba đứa
Mắt nhìn mắt tay trong tay
Ngoài sân chậu mai vẫn thắm
Trong lòng heó hắt tim đau
Biển sâu ẩn cơn sóng bạc
Biển tình chất ngất niềm thương
Ngây ngô chìm trong lặng lẽ
Nỗi buồn ngấn lệ nuốt nhanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: