CHẤT LẠ TÌNH YÊU.
duyennam 22.03.2014 21:16:45 (permalink)
0
CHẤT LẠ TÌNH YÊU.
 
Chúa là đường đi, lẽ thật và sự sống!
Chửa cho con chứng bịnh cuồng ngông.
Vì cứ nghĩ mình học xa hiểu rộng,
Với tiền tài, danh vọng thành công,
Con đường đời thong thả mênh mông!
 
Con đâu biết, Chúa cho không con đó!
 
Đợi ngày kia con về đúng ngỏ.
Ngỏ thiên đàng, vức bỏ phù du.
Con đã đi trong mây xám sương mù,
Chúa là hải đăng, thuyền du đêm tối,
hướng con về đúng lối bình an.
 
Trong cuộc đời rất ít ngày vui....có vạn ngày buồn.
 
Nhưng con biết chắc, Chúa luôn bên cạnh.
Cám ơn Chúa phước hạnh ban cho.
 
Sẽ có những lúc bảo to, gió mạnh,
Vui gì hơn được cạnh Chúa tôi.
Dòng sông đời bên lỡ, bên bồi,
Tôi sung sướng trôi theo dòng nước.
Thử thách nào cũng thể vượt qua.
Cám ơn Chúa! Cám ơn Cha!
một tình yêu chất lạ!
 
Duyên Nam
March 07-2014
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9