Vùng Trời Dang Dỡ

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 49 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Khi Chúng Ta Già - 02.07.2015 22:13:58
0
Khi Chúng Ta Già

Một mai này chúng ta sẽ già thôi
Tóc sẽ bạc da đồi mồi xấu lắm
Anh có còn nhìn dáng em say đắm
Như thuở nào cô gái tuổi đôi mươi

Có hoa nào sẽ mãi mãi xinh tươi
Luôn ngát hương không bao giờ tàn úa
Hoa phai sắc thay áo thôi nhung lụa
Nhưng còn nồng hương lửa anh yêu em

Thân xác này sẽ gầy yếu hom hem
Bước em đi cần có người nâng đỡ
Da tê buốt những khi trời gió trở
Anh không sợ em làm khổ anh sao

Em mà gầy ... anh ốm sẽ giống nhau
Anh chống gậy dắt em đi từng bước
Hai chúng ta không kẻ sau người trước
Mà nắm tay cùng nhau bước cận kề

Nhưng em già đổi nết anh sẽ chê
Một bà lão suốt ngày luôn nói nhảm
Nhà chúng mình không vui, buồn ảm đạm
Hỏi anh rằng còn yêu em nữa không

Em yêu ơi anh xin dâng tấm lòng
Yêu em hoài đời này không thay đổi
Xích lại đây, nhắm mắt và đừng hỏi
Anh yêu em, từ khi trẻ đến già

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Một Ngày "Làm Vợ", Một Đời Yêu Em! - 06.07.2015 18:07:50
0
Một Ngày "Làm Vợ", Một Đời Yêu Em!

Buổi sáng nay "nàng" ngáy ngủ lè nhè
"Em bệnh rồi anh dậy lo con nhé"
"Em nằm yên ráng nghỉ ngơi cho khỏe
Việc cửa nhà, con cái để anh lo"

Trứng ốp la hay mì gói vị bò
Hỏi các con ... chúng nhao nhao bánh nướng
Đòi pizza, sandwich rất ương bướng
"Bố các con chưa vào bếp bao giờ"!

Đứa trường đông, trường tây người mệt phờ
Xách cái giỏ lơ thơ đi ra chợ
Heo bò gà đứng lơ ngơ bỡ ngỡ
Rau củ nhiều ... biết nấu món gì đây?

Mua tất cả các thứ một giỏ đầy
Đi tung tăng về nấu soup thập cẩm
Xịt xì dầu nước mắm nêm cho đậm
Món đầu tay ... đủ màu sắc dể thương

"Nàng" yếu ớt húp chén soup "lạ thường"
Vài ba muỗng "em no giờ muốn ngủ"
Hôn môi vợ, gom áo quần dơ cũ
Chăn, ga, mền đi giặt giũ cho thơm

Mình hai lúa, thông minh cở thằng Bờm
Cái máy gì mà cả chục nút bấm
Đổ xà bông ... mình lỡ tay ... lại đậm
Các loại đồ nén một cối rõ to

Sau cả giờ vật lộn đầy cam go
Cái máy thua mình là người chiến thắng
Nhưng hỡi ơi những áo màu nhạt, trắng
Giờ xanh lè, loang lỗ rất cách tân

Đón con về chúng phá phách rần rần
Tắm con trai thì con gái nhõng nhẽo
Dỗ cho nín mà đôi tay sắp trẹo
Nhìn vợ mình ... đang cười, nấu thức ăn

Ngày hôm nay thử làm vợ một lần
Mới thấy thương người đàn bà chịu khó
Xách lon bia ra sau vườn cắt cỏ
Việc nhà mình không có ... em không xong

Vậy cho nên nhắn nhủ các ông chồng
Phải thương vợ nhiều hơn bao giờ hết
Người đàn bà không biết đến mỏi mệt
Khéo chìu chồng và chăm lo đàn con

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Mùa Chia Tay - 09.07.2015 02:40:02
0
Mùa Chia Tay

Hoa phượng ơi xin em đừng nở vội
Hãy chờ tôi chở mùa hạ theo về
Chú ve sầu còn say sưa ngủ mê
Ngáy râm ran nỉ non mùa tạm biệt

Chín mươi ngày lòng vấn vương luyến tiếc
Xa mái trường thân thiết đầy mến yêu
Xa thầy cô, bè bạn nhạt nắng chiều
Xa tóc bím mỹ miều đôi má phính

Những ánh mắt nhìn nhau hoài bịn rịn
Dòng lưu bút màu mực tím dễ thương
Ngày mai đây dù xuôi ngược nẽo đường
Dễ ai quên thời mộng mơ áo trắng

Dòng thời gian êm đềm trôi phẳng lặng
Đã xa rồi tóc bím của ngày xưa
Màu tóc tôi pha thời gian nắng mưa
Thấm gió sương những mùa sau cay đắng

Em lại về giữa mùa hạ hanh nắng
Đôi má gầy, môi mộng thắm phượng yêu
Mái trường xưa phủ bao lớp xanh rêu
Và cây bàng chờ em trong mưa gió

Chợt nhìn nhau mắt hoen sầu mi đỏ
Những lời thương chưa ngỏ đã vụt bay
Nỗi nhớ nhung nun đúc từng tháng ngày
Đành nén lòng nhìn em cười hạnh phúc

"Tóc bím nhỏ" chạy tung tăng nô núc
Như thuở nào buổi chiều mùa chia tay
Cánh hoa phượng rơi sóng mắt nồng cay
Ve sầu ơi nhớ ai mà rên siết

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Nhớ Quê - 10.07.2015 22:39:43
0
Nhớ Quê

Về quê nghe tiếng đàn kìm
Nghe câu vọng cổ ru đêm cánh cò
Giữa dòng gió mát đưa đò
Khua vang máy đẩy điệu hò giao duyên

Quê tôi sông nước dịu hiền
Có cầu tre nhỏ bên triền đê ngoan
Chờ đêm trăng tỏ ánh vàng
Gái trai giã gạo rộn ràng tình quê

Có đàn nghé ngọ say mê
Gặm cỏ thơm sữa ngô nghê giữa đồng
Phiên chợ sáng sớm người đông
Mẹ tôi quang gánh lưng cồng yêu thương

Có hàng phượng vỹ sân trường
Cánh diều no gió trên nương nắng chiều
Có đàn em nhỏ mến yêu
Hái trái sim tím ngao nghêu nô đùa

Có bông lúa chín vụ mùa
Có chùm khế ngọt đong đưa dạt dào
Nhớ mùi khoai luộc chênh chao
Nhớ cơm mắm tép dạ nào cho cam

Nhớ quê nỗi nhớ lặng thầm
Chợt bừng tỉnh giấc gan bầm nhớ nhung
Nhớ sao niềm nhớ khôn cùng
Tha hương vạn dặm điệp trùng nhớ quê

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Tình Cuối Thiên Thu - 11.07.2015 05:27:22
0
Tình Cuối Thiên Thu

Không tình đầu thì là tình cuối có sao đâu
Trái tim anh nát nhàu từ những đống đổ vỡ
Và cuộc đời em cũng đôi ba lần trắc trở
Mình gặp nhau ở nơi cuối con đường

Tình đầu hay tình cuối cũng chỉ là yêu thương
Chuyến tàu rời ga thì phải về đến điểm hẹn
Dẫu là trể nãi nhưng vẫn còn nguyên vẹn
Hai trái tim son bập bẹ học tiếng yêu ngượng ngùng

Vì là tình cuối nên tim cùng nhịp rung
Đời từng trải không bận tâm chuyện mưa nắng
Không ồn ào nhưng mảnh liệt và sâu lắng
Chúng ta yêu tha thiết không chia lìa

Mình bên nhau từ sáng sớm đến khuya
Ngắm bình minh, hoàng hôn, ngồi chờ trăng lên đỉnh núi
Tình chúng mình ngọt ngào như dòng suối
Và cháy bừng như núi lửa dung nham tuôn trào

Anh đón em ngày mưa bão chênh chao
Em là bờ cho thuyền anh cập bến
Mình không mơ mộng xa xăm chóng chếnh
Bù đắp yêu thương cho nhau trong tình yêu sau cùng

Tình cuối là niềm hạnh phúc thuỷ chung
Như đóa hoa quỳnh nở muộn nhưng ngây ngất
Đời chúng mình chẳng còn gì để mất
Nên tình này yêu mãi đến thiên thu

Chúng ta làm hai vì sao trên vòm tinh tú viễn du
Cùng sáng soi bên nhau trong trời đất
Trao cho nhau những yêu thương ngọt mật
Mối tình này lưu luyến đến ngàn sau

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Say! - 14.07.2015 05:23:35
0
Ta chợt thèm một chun rượu đắng
Để nhìn đời đen trắng chua cay
Ngẫm sự tình chợt thấy buồn thay
Tay rót men đốt dần đêm chát
Say!

 

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Ngán Ngẫm - 18.07.2015 02:42:54
0
Ngán Ngẫm

Ta hận thay mấy cái phường bội bạc
Không tình người và chẳng có lương tâm
Những vai diễn tiếp nối nhau lặng thầm
Khi thương vay lúc lăn lê khóc mướn

Những nhà hảo tâm không biết ngượng
Những gương mặt nhẳn bóng với sự đời
Nghĩa ân tình cũng chỉ là trò chơi
Dài hay ngắn tùy bạc tiền nhiều ít

Nơi nào cũng là sân khấu diễn kịch
Có bi ai lẫn thương xót nghẹn ngào
Những giọt lệ gượng gạo cố tuôn trào
Ai chân thật, ai lừa lọc ... ai biết

Khi mất mát đừng đau lòng nuối tiếc
Hãy xem là học phí ở trường đời
Đừng tức tửi hay bi lụy chơi vơi
Hãy mĩm cười biết ai người gian dối


Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Mệt! - 18.07.2015 02:44:58
0
Mệt!

Mệt, mệt, mệt ... ta ... mệt lắm rồi
Buông mình theo phần số nổi trôi
Còn gì đau hơn đời nghiệt ngã
Mệt mệt mệt ... chờ ... kiếp luân hồi!

Đi thì không nỡ ... ở muốn thôi
Lây lất nằm đây như cá mòi
Rắn nát tùy thuộc hộp lớn nhỏ
Hết bị xẻ bảy lại chia đôi

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Thân Phận - 21.07.2015 02:33:36
0
Thân Phận

Thân tôi như nhánh lúc bình
Lênh đênh sông nước một mình trôi xuôi
Không màng thiên hạ buồn vui
Chẳng ngại bão táp dập vùi gió mưa

Đêm đêm làm bạn sao thưa
Ngày hong cánh nắng đong đưa giữa dòng
Thủy triều khi đục khi trong
Khi thì nước lớn nước ròng vẫn trôi

Nước cạn thì leo bãi bồi
Nước lên nhổ rễ ngóp ngoi đầu ghềnh
Hoa tím hé nhụy chông chênh
Vừa trôi vừa nở bồng bềnh trời mây

Khi vui đong ít cũng đầy
Khi buồn rót mãi cả ngày không vun
Phận này chưa đến đường cùng
Há nào tuyệt lộ mệnh chung lúc này

Ta nào thua cả cỏ cây
Lục bình vẫn nở giữa ngày gió giông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2015 06:33:13 bởi Thương Hoàng >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Dòng Đời - 23.07.2015 02:46:13
0
Dòng Đời

Đau là cảm giác trên da thịt
Khi bị tác động từ bên ngoài
Nhưng trái tim tôi thì chằn chịt
Hằn sâu vết cứa chuyện bi ai

Khóc là nụ cười rớt lặng thầm
sinh ra từ nội tâm đau khổ
Kéo theo những dòng nước loang lỗ
Xét nát tâm hồn phút tổn thương

Nhớ là thơ thẩn sầu vấn vương
Thao thức đêm trường chờ trời sáng
Nghĩ đến bóng hình vừa khuất dạng
Xa tít chân trời biệt cánh chim

Hận là lòng chan chứa nỗi niềm
Vì tình dỡ dang hay phản bội
Không cần tòa án phán xử tội
Lương tâm cắn rứt khó thứ tha

Quên là dấu hiệu của tuổi già
Đau buốt toàn thân khi di chuyển
Khóc buồn nhớ nhung và lưu luyến
Hận còn nhiều việc tính dỡ dang

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Tình Yêu Muôn Kiếp - 27.07.2015 23:12:27
0
Tình Yêu Muôn Kiếp

Nếu một mai anh không còn sống nữa
Xin em đừng buồn thương nhớ nghe không
Đừng hoen mi hay nhạt phai má hồng
Hãy vì con, vì chồng ... em phải sống

Anh sẽ về tìm em trong giấc mộng
Nơi cõi tình dành riêng cho đôi ta
Không ngăn cách cản trở, hay chia xa
Yêu trăm năm, ngàn năm và muôn kiếp

Anh hát ru cho em tròn giấc điệp
Thơm môi nồng âu yếm chuyện ngày xưa
Anh che em những ngày có gió mưa
Sưởi tim em khi đông về buốt giá

Một mai kia em đi bên người lạ
Cứ nghĩ rằng người đó cũng là anh
Bầu trời kia vẫn mãi mãi màu xanh
Vì tình ta muôn đời là bất diệt


Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Trọn Đời Yêu Em - 29.07.2015 00:54:19
0
Trọn Đời Yêu Em

Anh lo sợ tình mình như dòng nước
Đến lúc nào sẽ rẽ thúy chia uyên
Bến chơ vơ lặng yên đứng nhìn thuyền
Đăng băng mình vào giữa cơn sóng lớn

Em quen rồi hay nũng nịu ngỗ ngớn
Anh nuông chìu ve vuốt như gấm hoa
Nhưng em ơi ... người ta là người ta
Không giống anh ... anh lo em sẽ khổ

Khi em khóc ai là người dành dỗ
Ai lau lệ hôn triền mắt thu mưa
Em đi về ai chờ đợi đón đưa
Nẽo đường đời nhiều chông gai hiểm trở

Sợ chân em bước gập ghềnh bỡ ngỡ
Ai nâng đở khi em ngã một mình
Sợ bùn đen làm lem lấm gót xinh
Sợ em vương tội tình ai an ủi

Biết làm sao khi tình là may rủi
Là muôn đời hay ngắn ngủi phút giây
Thế cho nên anh quý giá từng ngày
Anh yêu em đến khi rừng ngưng thở

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Nửa Vành Trăng Khuyết - 29.07.2015 23:07:17
0
Nửa Vành Trăng Khuyết

Chiếc thuyền trăng lặng lờ trên bến nước
Khua dầm sao như gương lược chải sông
Cánh gió trời nghêu ngao ngồi hát rong
Điệu ru hời mê mẩn lòng cô lữ

Ai dệt thơ bằng lời tình con chữ
Đơm môi nồng rộn ngôn ngữ ái ân
Nửa vành trăng treo hững hờ bâng khuâng
Như đợi chờ sương khuya cùng luân vũ

Liễu thương ai đứng bên hồ liễu rũ
Nhạn lạc bầy quên ngủ sầu trong đêm
Rượu chưa cạn mà tâm hồn ngã nghiêng
Ta nhớ nàng ngắm nửa vành trăng khóc

Nửa vành trăng điểm tô lên mắt ngọc
Men đắng lòng lên triền dốc đau thương
Nửa vành trăng chẻ đôi người đôi đường
Khua mái chèo trăm năm còn ray rức

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Nhớ Trường Xưa - 30.07.2015 23:58:36
0
Nhớ Trường Xưa 

Thoảng đâu đây mùi hương hoa học trò
Chuyến đò đời đưa tôi về quá khứ
Trôi lênh đênh trên dòng sông viễn xứ
Bao năm rồi xa nét chữ mực xanh

Mái tường rêu phủ kín những bước chân
Của một thời mộng mơ màu áo trắng
Nhặt xác phượng nghe lòng buồn sâu lắng
Tiếng ve sầu nhớ bạn khóc râm ran

Tay "Anh Thư" lả lướt trên phím đàn
Giọng "Khánh Ly" như thu vàng trải lối
Hồng Chinh Diễm Tú Na nhớ quá đổi
Nhỏ Hải Bình Hùng Sơn nói sao vừa

Dũng Nghiệp Sang Minh Tuấn chiều mưa
Gò lưng đạp xe vòng quanh Bà Lụa
Yến Thảo Nương Loan Hiền trước ngưởng cửa
Bước vào đời ngày bịn rịn chia tay

Những thầy cô trên bục giảng mê say
Truyền cảm hứng cho đàn em bé nhỏ
Những nụ cười xinh tươi màu phượng đỏ
Thơm nắng hồng từ một thuở xa nào

Nhớ tiếng kẻng giờ tan học làm sao
Những chú chim tíu tít về muôn hướng
Những công thức, hằng số, và định lượng
Chấp cánh non chúng em bay vào đời

Ôi nhớ lắm những ngày dài chơi vơi
Ngồi nơi đây từ nửa vòng trái đất
Bạn của tôi có những người đã mất
Nhớ thầy cô nước mắt trôi ngược dòng

Tôi thầm ước khoác áo trắng nhớ mong
Để ngày ngày ngồi nghe thầy cô giảng
Sống an vui trong tình thương bè bạn
Mùi phấn sầu còn phảng phức đâu đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2015 00:52:58 bởi Thương Hoàng >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Vô Đề - 01.08.2015 03:26:14
0
Vô Đề

Ôi suối mây từng sợi vắn dài
Ngọc hồ thu liêu trai mộng mị
Vành nguyệt cong, hỏi bao niên kỷ
Mà môi hồng đượm mãi sắc xuân

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Sợi Tóc Ân Tình - 01.08.2015 03:28:34
0
Sợi Tóc Ân Tình

Sáng nay nhặt chút mùi hương
Còn nồng trên gối người thương thuở nào
Chao ôi niềm nhớ chênh chao
Tóc mây sương điểm lệ trào khóe mi

Nửa giường bên trái biệt ly
Nửa kia ở lại sầu bi đêm trường
Chăn nhàu gối chiếc tình vương
Phu thê nghĩa nặng chung đường trăm năm

Mùi hương ray rức lặng thầm
Đàn lên cung ái bỗng trầm luyến lưu
Người đi sương gió mịt mù
Nửa giường đơn lạnh thiên thu nhớ người

Bàn tay lạnh buốt rã rời
Nghiêng che sầu nhớ nửa vời tang thương
Chờ nhau ở cuối con đường
Đưa nhau vào cõi vô thường miên du

Sợi tình theo gió vi vu
Tóc mai lẻ bạn lời ru thêm buồn
Mùa thu lá rụng sầu tuôn
Vàng phai sắc nhớ sợi buồn chẻ đôi

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Thiếu Phụ Sắc Xuân - 03.08.2015 23:37:34
0
Thiếu Phụ Sắc Xuân

Tay tiên tháp bút thon dài
Vuốt ve suối tóc
liêu trai hững hờ

Hồ thu bích nguyệt mộng mơ
Đóa sen Hồng Phấn
ngát trời sắc hương

Môi chưa nhấp chén quỳnh tương
Hồn say nghiêng ngã
nghê thường thiên thai

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Nịnh Vợ - 04.08.2015 22:34:43
0
Nịnh Vợ

Thôi đừng mít ướt nghe chưa
Để anh lau mắt thu mưa cho mình
Để anh chải suối tóc tình
Để anh hôn trộm má mình thơ ngây
Để anh ôm trọn vai gầy
Chia bùi xẻ ngọt đắng cay đá vàng

Thôi đừng sầu lệ tuôn tràn
Để anh nựng nịu đôi hàng mi cong
Để anh cuốn mình vào lòng
Để anh quạt mát giấc nồng dấu yêu
Để anh ve vuốt nuông chìu
Khuôn trăng gấm vóc mỹ miều ngát hương

Thôi đừng hờn giận, anh thương!
Để đôi tim mộng uyên ương giao tình
Để duyên kết chặc bóng hình
Nghìn năm vĩnh cữu ta-mình sánh đôi

Thương nhau như quế với hồi
Như trăng với nước trọn đời bên nhau
Như sông bồi đắp bờ lau
Như muôn hoa thắm tô màu sắc xuân

Thôi đừng hờn giận nghen cưng
Để anh chải tóc gãi lưng cho mình
Thôi đừng hờn dỗi làm thinh
Để anh bắt chí cho mình nghe chưa

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Điên - 05.08.2015 22:48:24
0
Điên

Tôi ước gì mình thành người mất trí
Tai không nghe điều phi lý buồn đau
Mắt không nhìn những gương mặt hai màu
Trắng thơ ngây và màu đen ma quái

Tôi ước gì mình được sống trở lại
Thuở mười ba khi còn chưa biết gì
Làm bướm mộng bay khắp trời vu vi
Nhặt xác phượng nghe lòng sầu man mác

Tung cánh diều lên trời xanh bát ngát
Thả thơ ngây nương làn gió bay cao
Ngồi giữa đồng thơm nhánh lúa ngạt ngào
Tuổi thần tiên không lo âu mộng mị

Nhưng bây giờ tôi sống giữa ghen tị
Những tranh đua của thế tục đời thường
Những hồn ma dĩ vãng không khói hương
Đeo bám tôi nên rã rời thân xác

Làm sao biết điều gì là thiện ác
Làm sao nhìn ai là bạn hay thù
Cuộc sống này rất ngắn ngủi phù du
Hãy vui lên như người điên mà sống

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Nhớ Nhà - 06.08.2015 22:45:55
0
Nhớ Nhà

Tơ trời óng ả đường mơ
Đan xen nỗi nhớ
hững hờ xa quê

Lũy tre nghiêng bóng duyên thề
Điệu hò dang dỡ
con đê chung tình

Chênh chao nửa kiếp phù sinh
Làm thân lữ khách
một mình riêng mang

Lạc loài múc ánh trăng vàng
Tưới đôi dòng lệ
ngỡ ngàng thương đau

Tìm về một thuở xa nào
Đường tơ phủ kín
nhện sầu chia phôi

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Trách Thầm - 08.08.2015 00:08:58
0
Trách Thầm

Đêm sương lạc lõng u hoài
Đèn khuya trăng khóc
lạc loài chim quyên

Suối than róc rách muộn phiền
Trách ai mây vỡ
cô miên nhánh sầu

Gió trời sóng sánh giọt ngâu
Trách ai bội bạc
nát nhàu tim côi

Đên sương lạc lõng dần trôi
Đèn khuya nhỏ lệ
bồi hồi duyên trăng

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Ừ Thôi Mình Chia Tay! - 10.08.2015 23:31:48
0
Ừ Thôi Mình Chia Tay!

Thôi chia tay từ đây
Nước mắt vương vai gầy
Em đi về bên ấy
Cánh sầu vỗ chân mây

Thôi chia tay từ đây
Tình trôi theo tháng ngày
Em đi về bên ấy
Ai sầu ai có hay

Uống cạn chén men cay
Hồn nghiêng ngã cuồng quay
Em đi về bên ấy
Anh một đời đắm say

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Bức Tranh Vĩnh Cữu - 11.08.2015 22:38:39
0
Bức Tranh Vĩnh Cữu

Lặng nghe cơn gió thoảng
Rớt trên vai xạc xào
Hương thời gian bát ngát
Hôn làn tóc xôn xao

Tà áo em nghẹn ngào
Bên nắng chiều ven sông
Có cô em má hồng
Tuổi vừa tròn đôi tám

Bàn tay tiên vừa chạm
Khóe môi cười trinh nguyên
Trái thu sầu lúng liếng
Khiến hồn anh ngã nghiêng

Đôi mắt như ngọc tuyền
Long lanh sầu đáy nước
Làn môi xinh mộng ước
Đắm thuyền tình trăm năm

Sẽ không còn trăng rằm
Vì da em trong sáng
Tình không còn lãng mạn
Người nhìn em quên yêu

Không hoàn hôn mỹ miều
Hay bình minh ló dạng
Ngày dài không vơi cạn
Em đẹp hơn mùa xuân

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Một Đời Tìm Nhau - 12.08.2015 05:02:30
0
Một Đời Tìm Nhau

Sương khuya lát đát muộn phiền
Phù vân một đóa trầm thiên lạc loài
Gió sầu rũ cánh chơi vơi
Chênh vênh mùi nhớ một đời tìm nhau

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Ngọn Cỏ Tương Tư - 12.08.2015 22:52:45
0
Ngọn Cỏ Tương Tư

Gió lay ngọn cỏ chỉ mềm
Ai đem thương nhớ
nỗi niềm gởi mây

Nhớ làn môi mộng thơ ngây
Trái duyên lúng liếng
đong đầy yêu thương

Hồ thu tuyền ngọc khói sương
Trăng thanh gối mộng
tơ vương sợi vàng

Chao ôi niềm nhớ mênh mang
Chăn đơn gối chiếc
võ vàng đợi ai

Hờn đêm tiếng trúc bi ai
Nhịp lòng thổn thức
lạc loài uyên ương

Xót xa ngấn lệ sầu thương
Đêm nghe tiếng vạc
kêu sương chạnh lòng


Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Vì Sao - 17.08.2015 23:16:36
0
Vì Sao

Gió trời ngưng không thổi
Sao mây vẫn hoài bay
Mưa chiều lòng đã tạnh
Sao triền mắt vẫn cay

Mùa thu còn xa ngỏ
Sao lá vàng nhạt phai
Hoàng hôn sầu lệ nhỏ
Khói lam tím hồn ai

Người xa từ năm cũ
Sao lòng còn nhớ thương
Giữa đêm trường không ngủ
Lòng ươm mối tơ vương

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Vùng Trời Dang Dỡ - 18.08.2015 22:29:38
0
Chiếc Áo Ân Tình

Chiếc áo em riêng dành tặng anh
Vẫn còn nguyên dấu yêu hơi ấm
Của bàn tay anh thường cầm, nắm
Nên mặc vào anh chợt nhớ em

Anh lấy tay xoa nền vải mềm
Cứ ngỡ như ngọc ngà da trắng
Bỗng tim anh ngất ngây say nắng
Như tay anh vừa chạm tay em

Anh yêu lắm môi hồng dịu êm
Màu son tươi còn in trên áo
Mùi hương tình thắm nồng chưa ráo
Như em vừa hôn trái tim anh

Chiếc áo thương ru anh mộng lành
Đắp lên như ôm em người dấu
Tình chúng mình là sao Bắc Đẩu
Soi bước anh tìm em đêm về

Ân tình này mãi mãi đam mê
Mình yêu kiếp này sang kiếp khác
Khúc nhạc tình lòng vang tiếng hát
Chở đôi tim lên vùng ái ân

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Tự Bạch - 19.08.2015 23:21:05
0
Tự Bạch

Ta như cây bách giữa rừng
Mặc cho gió lốc
không ngừng kéo qua

Mặc cho sấm chớp mưa sa
Đông tàn xuân tới
hạ qua thu về

Hứng sương chìm giấc ngủ mê
Ban mai nắng sớm
ngô nghê một mình

Hoàng hôn lịm tím lặng thinh
Thả mây lơ lững
hữu tình nước non

Một lòng giữ vẹn sắc son
Dù cho núi ngã
non mòn không phai

Tình riêng dành trọn cho ai
Mặc cho con tạo
lá lay xây vầng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2015 05:32:34 bởi Thương Hoàng >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Sương Đêm - 20.08.2015 22:56:37
0
Sương Đêm

Tiêu thanh trầm bỗng du dương
Nguyệt cầm liễu rũ
khẽ khường chân mây

Bên hồ khóm trúc nhẹ lay
Hạc sương chao cánh
hao gầy dáng mơ

Nhện sầu lạc lõng nhả tơ
Riêng ai cô quạnh
hững hờ gió trăng

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Hồ Điệp Tiêu Dao - 20.08.2015 23:22:52
0
Hồ Điệp Tiêu Dao

Nhởn nhơ cánh bướm giữa trời
Ngao du sơn thủy
rong chơi mặc tình

Dù đời mộng ảo phù sinh
Nhởn nhơ cánh bướm
một mình rong chơi

Chao nghiêng lã lướt thảnh thơi
Nhởn nhơ cánh bướm
giữa trời bao la

Mặc cho sương gió mưa sa
Nhởn nhơ cánh bướm
la đà tiêu dao

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 49 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1452 bài trong đề mục