Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 97 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 10.09.2015 00:13:05 (permalink)
0
Sông Quê

Nắng vương suối tóc chiều tà
Nụ cười vành nguyệt kiêu sa giữa dòng
Mây trôi nước cuốn lượn vòng
Trời ghen gieo rắc má hồng truân chuyên
Thương Hoàng 14.09.2015 23:53:18 (permalink)
0
Mệt

Mệt mỏi mỏi mệt mệt rồi
Mệt rồi mệt mỏi mệt thôi mệt hoài
Mệt hoài mỏi mệt mệt dài
Mệt dài mệt mỏi mệt ngày mệt đêm
Mệt đêm mỏi mệt mệt thêm
Mệt thêm mệt mỏi mệt tim mệt tình
Mệt tình mỏi mệt mệt mình
Mệt mình mệt mỏi mệt sinh mệt phù

Mệt
Thương Hoàng 15.09.2015 00:08:23 (permalink)
0
Nhớ Em

Nỗi nhớ em anh giấu vào túi áo
Để nắng vàng len lỏi đến thăm em
Để khi buồn anh len lén nhìn xem
Đôi mắt nai mọng môi đào lúng liếng

Nỗi nhớ em anh giấu vào câu chuyện
Lứa đôi mình xuất bản dành riêng em
Từng nét chữ anh thao thức hàng đêm
Đem yêu thương khắc vành tim hai đứa

Nỗi nhớ em anh giấu vào ánh lửa
Cháy bập bùng nhịp đập quyện chung tình
Ta bên nhau nhặt sương sớm bình minh
Tắm hoàng hôn không rời nhau nửa bước

Nỗi nhớ em làm sao vơi cho được
Khi mỗi ngày là nhung nhớ nhiều thêm
Đôi môi đào chín mọng ngọt dịu êm
Ta ru nhau giấc xuân nồng thế kỷ
Thương Hoàng 15.09.2015 00:11:51 (permalink)
0
Hương Thu

Vàng phai nỗi nhớ hanh hao
Nắng xuyên kẽ lá
đón chào bình minh

Chú chim ngái ngủ giật mình
Líu lo tiếng hót
rung rinh cành đào

Bầy nai ngơ ngác nhìn nhau
Đạp trên xác lá
phủ màu thời gian

Suối reo róc rách đại ngàn
Thu về ấm áp
dịu dàng sắc hương
Thương Hoàng 15.09.2015 23:20:29 (permalink)
0
Thu Sầu

Cheo leo mây đứng giữa trời
Dang tay ôm núi
chơi vơi nắng tà

Chuông chùa văng vẳng xa xa
Khói lam phảng phất
nhạt nhòa hoàng hôn

Thu về ngấp nghé đầu thôn
Đàn nguyệt réo rắt
ngõ hồn tương tư

Trời giăng mây tím tạ từ
Hạ buồn ngơ ngác
đưa người sang sông
Thương Hoàng 15.09.2015 23:22:33 (permalink)
0
Giận

Giận ta giận dỗi giận người
Giận người giận nữa giận thôi giận hoài
Giận ta ta giận giận ai
Giận người người giận giận dài giận ngang
Giận ta ta giận ngút ngàn
Giận người người giận đá vàng chia phôi
Giận ta ta giận nhân đôi
Giận người người giận cũng rồi kiếp hoa
Thương Hoàng 15.09.2015 23:24:43 (permalink)
0
Thu Buồn

Hanh hao nỗi nhớ vô thường
Rừng phong thay lá
khẽ khường sương mai

Trời sầu liệm tím màu mây
Gió hờn ai oán
đọa đày tim côi

Vàng phai cúc nhạt lưng đồi
Cung thương vọng nguyệt
bồi hồi tiếc thương
Thương Hoàng 15.09.2015 23:29:08 (permalink)
0
Nếu Không Còn Mùa Thu!

Hoa nào thơm như hoa sữa Hà Nội
Hương ngạt ngào đan lối mộng vào thu
Thành phố buồn đêm tối tăm mịt mù
Nếu thủ đô thiếu đi chùm hoa trắng

Anh đau lòng chốt mình trong thinh lặng
Quả tim sờn đắng đót sầu miên man
Thiếu vắng em là muôn sự lỡ làng
Như Hà Nội mùa thu không về nữa

Như mặt trời thiếu nắng sầu nghiêng ngửa
Như trăng không điểm tựa rớt ven hồ
Như biển xanh không lùa sóng nước xô
Em có còn chờ anh nơi phố cũ

Thiếu hoa sữa mùa thu chìm giấc ngủ
Lũ chim buồn ủ rũ khóc thê lương
Và loài người chẳng còn thiết yêu đương
Vì lãng mạn theo mùa thu đi mất

Thiếu hoa sữa Hà Nội buồn hiu hắt
Như một ngày ta để lạc mất nhau
Đôi mắt sầu dâng men lệ thương đau
Vì mùa thu ra đi không trở lại
Thương Hoàng 17.09.2015 05:28:59 (permalink)
0
Lá Thu

Đêm nghe cuống lá ru hời
Đàn trăng hòa điệu đưa trời vào thu
Xe mây chở gió vi vu
Đèn sao lấp lánh hương thu theo về

Lá vàng trên dặm sơn khuê
Lá bay lên tóc đam mê thuở nào
Lá trêu đôi má hồng hào
Đôi môi vành nguyệt mọng đào trinh nguyên

Thu về se kết tình duyên
Bướm vàng hoa cúc phỉ nguyền trăm năm
Thương Hoàng 19.09.2015 05:32:07 (permalink)
0


Bóng dừa nghiêng ngã tóc dài
Môi xinh má thắm
trang đài liễu tơ

Ngọc tuyền lóng lánh mộng mơ
Biển tình vọng nguyệt
thẩn thờ thi nhân
Thương Hoàng 19.09.2015 05:34:34 (permalink)
0
Cô Đơn

Đêm nghe tiếng lá xạc xào
Tiếng mưa tí tách chênh chao dòng sầu
Tiếng dế non nỉ quặn đau
Tiếng chim não nuột gan bào kim châm
Tiếng chân lặng lẽ âm thầm
Tiếng than xác lá khóc mầm tương tư
Tiếng lòng ai oán ậm ừ
Tiếng tim thổn thức mệt nhừ năm canh
Bồn bề tường lạnh vắng tanh
Đâu đây tiếng thở tròng trành giữa đêm
Bốn bề tường lạnh vắng im
Ta nghe tiếng thở com tim của mình
Cô đơn nửa kiếp phù sinh
Nửa khuya tỉnh giấc một mình cô đơn
Thương Hoàng 19.09.2015 05:37:20 (permalink)
0
Trót Thương

Trót thương nên cứ ậm ừ
Giận đi giận lại trù trừ giận ai
Trót thương nên chẳng giận hoài
Giận đi giận lại giận ai bây chừ
Trót thương nên cứ lừ khừ
Giận ai giận lại mỏi nhừ tâm can
Trót thương vì lỡ buột ràng
Giận đi giận lại thiếp chàng mất vui
Thương Hoàng 19.09.2015 05:40:12 (permalink)
0
Một Thời Để Yêu

Mỗi chúng ta ai cũng có trái tim
Dù sang giàu hay nghèo hèn hiu hắt
Dù khỏe mạnh hay bệnh tật vẫn đập đều như quả lắc
Nhưng yêu thương-thù hận thì ít nhiều tùy từng người không giống nhau

Khi bị tổn thương thì ai cũng đớn đau
Khi hạnh phúc thì dâng tràn màu tươi đỏ thắm
Chỉ khác nhau độ nông sâu nhạt đậm
Nhưng sau cùng cũng ngừng thở giống nhau

Một trái tim dành cho một trái tim đến ngàn sau
Nhưng lắm khi có những trái tim lỗi nhịp
Đập rất mau nên không ai đuổi kịp
Yêu loạn cuồng rồi ôm lấy lẻ loi

Một trái tim rung động chỉ một hồi
Nhưng kéo dài suốt cuộc hôn nhân cùng năm tháng
Tim tối đen nhưng tình thì trong sáng
Quý hiếm lắm nhưng khi yêu tự nguyện hiến dâng

Trái tim ta giống như là quả cân
Đo tình yêu non, già, giả dối, hay chân thật
Chứa máu đỏ đậm vị ngọt như mật
Nên lắm người xa ngã câu chót lưỡi đầu môi

Trái tim nào cũng yêu chỉ một lần đầu thôi
Rất mãnh liệt rồi ngàn năm lịm tắt
Những lần sau dù có cũng chỉ là thưa nhặt
Vì chẳng còn nguyên vẹn để đổi trao

Thế cho nên dù đau thì cũng chỉ một lần đau
Nhưng cả đời nhớ nhau đến suốt kiếp
Trái tim nào cũng mộng uyên ương hồ điệp
Được bao người hạnh phúc đến thiên thu

Trái tim nào cũng khao khát lời ru
Của tình nhân dìu nhau vào giấc ngủ
Hãy yêu đi cuồng bạo như phong vũ
Đừng để lỡ nhịp đắng đót mai sau
Thương Hoàng 19.09.2015 05:42:29 (permalink)
0
Chảnh

Ta, gã phong trần đường đời nhiều vấp ngã
Vì chông gai cám dỗ của đời thường
Tính ngông cuồng dở dở với ương ương
Nhưng các em lao vào như mưa đổ

Ta đầu trần nên cả đời loang lổ
Ướt vai mềm chân cứng những dấu son
Vì các em mơn mỡn hơn cỏ non
Mà trâu già ngu si không chọn lựa

Tim ta sắt nhưng các em là lửa
Tan chảy mềm trong đáy mắt mỹ nhân
Các em ơi ta chẳng phải thánh thần
Đừng bắt ta thảy đồng tiền sấp ngữa

Một quả tim gồm có hai phân nửa
Và mỗi nửa ta thèm khát chia đôi
Những phép tính cứ nhảy múa liên hồi
Ta chóng mặt vì ngộp mưa vuốt mắt

Trái tim ta là thịt nhưng lỏi sắt
Nên bây giờ hằn vết cắt trăm năm
Chẳng là nhộng nhưng cũng hoá kiếp tằm
Nằm nhả thơ, ghẹo đời cho đoạn tháng
Thương Hoàng 19.09.2015 05:51:56 (permalink)
0
Sapa Chiều Sương

Đường lên sơn cốc sương mù
Sapa huyền ảo
hoang vu giữa trời

Mây chiều nhè nhẹ buông lơi
Nắng tà hiu hắt
chơi vơi lòng sầu

Tiếng khèn bản thượng về đâu
Khói lam phảng phất
dãi dầu gió mưa

Hỏi cô sơn nữ về chưa
Để ai ngóng đợi
sớm trưa một mình

Núi non hùng vĩ hữu tình
Cớ sao ai lại
một mình chênh vênh
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 97 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9