Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 97 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 03.05.2017 03:42:10 (permalink)
0
Đêm Hà Nội Nhớ Em

Em khoác khăn len anh yêu Hà Nội
Thương ngọn gió nào nông nỗi tóc em bay
Đôi mắt hoàng hôn thu hẹp lòng hồ Tây
Chiếc thuyền duyên kiếp anh chèo không thấy bến

Anh say đôi môi em từ nụ cười định mệnh
Đàn bướm xinh lạc lối giữa vườn xuân
Anh nhìn em sao ngỡ ta đã từng
Như thể là quen nhau lâu lắm

Bàn tay tiên lần đầu anh nắm
Phố lên đèn tỏa sáng đôi tim
Mây Trúc Bạch đứng im
Nhường hơi thở cho đôi lứa

Tiếng chuông ngân thành phố sắp đóng cửa
Đôi chân sánh bước chung lối về
Mảnh trăng vàng e ấp suối đam mê
Chiếc hoa môi tròng trành bối rối

Anh yêu Hà Nội
Hà Nội ba sáu phố phường quanh co hun hút
Nhưng không dài bằng đường vào tim em
Sương lạnh bờ vai rớt bên thềm
Anh đi quá nửa đường trần còn lưu luyến

Hà Nội ơi xin khắc ghi câu chuyện
Của khăn len và những mùa yêu
Của tôi và em những buổi chiều
Đỏ cánh mộc miên hoài nỗi nhớ
Thương Hoàng 04.05.2017 02:47:52 (permalink)
0
Hồ Gươm Đêm Thương Nhớ

Anh hỏi em trăng hồ Gươm lu hay tỏ
Có lối cỏ mềm trải bước như quê ta
Còn mùi hoa sữa lan xa
Có thơm như hoa lài hoa sứ

Có nhà thủy tạ viết lên trang tình sử
Ngày chúng mình yêu dấu bến Bình Dương
Có màu vàng hanh ánh đèn đường
Chắc có tất cả nhưng thiếu anh nơi ấy

Hồ gươm đẹp nhưng thiếu loài hoa giấy
Anh cài lên tóc em thuở thơ ngây
Có chiếc môi e thẹn đong đầy
Trái tim anh lần đầu lỗi nhịp

Cầu Thê Húc ơi mau về cho kịp
Mây Cổ Ngư se se lạnh khăn đan
Đêm nay hoa sưa trổ cánh vàng
Đừng để em tôi lạc cuối phố

Anh nhớ em dốc ngã sáu sầu loang lỗ
Chiếc bóng gầy in dấu bước chân qua
Trái tim anh trời gieo mưa nhạt nhòa
Hỡi em Hà Nội nghe tiếng nước chảy
Thương Hoàng 08.05.2017 22:09:23 (permalink)
0
Chợ Tình Khau Vai

Đường lên dốc đá trăng lài
Điệu khèn da diết Khau Vai gọi tình
Rượu ngô hồng đóa hoa trinh
Xòe ô sánh bước ta mình bên nhau

Đường lên dốc núi môi trao
Chếnh choáng nụ đào trăng nép vào trong
Sương lam bịn rịn đôi dòng
Hẹn nhau mùa cưới hoa lòng xuyến xao

Đồng Văn vách đứng non cao
Khau Vai còn đó ta nào thấy em
Đường lên dốc đá mắt mềm
Rượu ngô chua xót nỗi niềm Hà Giang
Thương Hoàng 10.05.2017 04:57:43 (permalink)
0
Vợ Tôi

Em không phải là người đàn nhan sắc
Lời lẽ không biết ngọt mật đãi bôi
Không trang điểm son phấn viền mắt kẻ môi
Em bình thường, nhưng tôi yêu vì những điều ngược lại

Chúng tôi hảnh diện dắt tay nhau dạo phố không e ngại
Mặc người lạ qua lại suy nghĩ gì
Nhưng đừng ai miệt thị khinh khi
Một lời thôi tôi thề sẽ bảo vệ em khi còn hơi thở

Em là bạn thân tôi
Mẹ của các con tôi
Và là người tôi trìu mến yêu thương gọi vợ
Nàng cũng từng má thắm giai nhân
Nhưng những tháng năm dài nhọc nhằn
Mái tóc sương phế phù vân
Làn môi mùa thu héo úa
Đôi tay nhăn nheo khô nhựa
Làm nhân chứng cho mối tình bất tử với thời gian

Tôi trân quý nàng hơn bạc vàng
Vì nàng tảo tần cho tôi yên tâm thi cử
Nàng chịu đói lạnh cho các con ấm no
Nàng khuya sớm lặn lội thân cò
Chăm lo gia đình không nề hà nắng mưa mỏi mệt

Người ta thường hay nói rằng
Tình yêu bắt đầu bằng hạnh phúc long lanh như pha lê đính kết
Và Hôn nhân là nấm mồ chôn lãng mạn ái ân
Nhưng chúng tôi vẫn say đắm nhau lâng lâng
Men tình yêu luôn nồng nàng như đêm hoa chúc

Nàng không lìa xa lúc cơ cực
Luôn kề bên khi tôi gặp khó khăn
Vậy xin hỏi cả thế nhân
Có gì đẹp hơn tấm lòng thủy chung bà xã!
Thương Hoàng 11.05.2017 05:42:31 (permalink)
0
Sương Lạnh Chiều Tàn

Ai dệt tà nắng hanh vàng
Áo mây sắc thắm rộn ràng đường tơ
Hoàng hôn khép mắt ươm mơ
Quên con chim nhỏ đợi chờ duyên trăng

Sương giăng đầu núi hoa đăng
Khói lam nghịch gió cánh bằng chao nghiêng
Hạt tình rớt xuống cô miên
Tiếng chuông ai oán cửa thiền dạ lan

Bơ vơ lạc lõng suối ngàn
Lòng sao se thắt điệu đàn đau thương
Chim sâu rũ cánh bên đường
Lòng ta đắng đót vô thường ai hay
Thương Hoàng 15.05.2017 01:21:26 (permalink)
0
Mẹ

Ngày con khóc tu oa
Mẹ cười hiền hòa chan nước mắt
Ngày đôi bàn chân con tập chạm đất
Mẹ cười hạnh phúc vui triền miên

Ngày con đến lớp học lần đầu tiên
Mẹ nắm tay dắt con đi từng bước
Ngày con chập chững lên trường đời xuôi ngược
Mẹ cười rạng rỡ giấu lo âu

Ngày con thành nhân mái tóc mẹ phai màu
Sương pha tròng mắt nhìn không rõ
Môi vẫn nụ cười tươi thắm trầu đỏ
Lưng còng mẹ chưa nhẹ gánh lo toan

Suốt cuộc đời hy sinh vì con
Chưa một ngày mẹ chăm lo cho mẹ
Thương yêu con khi còn là đứa trẻ
Mẹ vẫn thế, thương con, và những đứa cháu quên mình

Mẹ là người suốt đời con tôn vinh
Là bà tiên ban cho con thân thể
Làm mẹ phải đâu là chuyện dễ
Mẹ phi thường bao la khắp thế gian

Người ta nói sức khỏe là vàng
Mẹ dùng hết của cải mình chăm nom con cháu
Con muốn quay ngược thời gian để mẹ đừng là bà lão
Con muốn mẹ sống với con muôn đời

Mẹ ơi con thương mẹ lắm mẹ ơi
Ví dầu ầu ơ nữa đi mẹ
Con đã nghe từ khi nằm nôi nhỏ bé
Xin đổi cuộc đời và tất cả nghe hai tiếng ầu ơ ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2017 01:34:39 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 17.05.2017 02:36:37 (permalink)
0
Chiều Mơ

Em nghiêng vành nón qua cầu
Gió lay tà áo hương màu cỏ tranh
Tóc thề óng ả mượt xanh
Khóe cười mộng thắm trúc mành đong đưa

Mắt tuyền lóng lánh thu mưa
Môi son hoa nở duyên vừa đôi trăng
Tay tiên mười búp vô ngần
Thẹn thùng hương ngát cát đằng chờ xuân

Ta nhìn dòng nước bâng khuâng
Mơ hoang một khúc châu trần sánh đôi
Em nghiêng vành nón xa rồi
Hoàng hôn gõ nhịp bồi hồi tim đơn
Thương Hoàng 17.05.2017 02:38:49 (permalink)
0
Nhớ Mây Phố Núi

Em về bỏ lại mây ngàn
Để hương phố núi vội vàng ngóng theo

Khói lam tròng mắt cheo leo
Quanh co nỗi nhớ eo sèo gió qua

Tim sầu nhỏ hạt mưa sa
Lòng ai nặng trĩu la đà nhớ em

Tội cho con mắt lấm lem
Thuyền nan khép mộng buông rèm trôi ngang
Thương Hoàng 19.05.2017 04:04:39 (permalink)
0
An Nhiên

An nhiên lòng giữa mây ngàn
Đời như gió núi
lan tràn phù du

Trải mình theo ngọn vi vu
Làm con chim nhỏ
hát ru cuối trời

Thênh thang tíu tít một thời
An nhiên như nắng
rạng ngời mênh mông
Thương Hoàng 19.05.2017 04:43:39 (permalink)
0
Yêu

Võng đưa kẽo kẹt tiếng dừa
Nắng len nỗi nhớ song thưa chiều vàng
Xin em hãy cứ rộn ràng
Cho anh gõ nhịp trắc bằng giao duyên

Hương sen mười búp đan viền
Thương suối thạch tuyền óng mượt đường mây
Xin em ở lại đêm nay
Cho anh rung phím vui vầy khuôn trăng

Môi thơm ngọc khát ngại ngần
Chuyền nhau nhịp thở trong lần tim say
Xin em chẻ sợi tóc may
Cho mình vĩnh kết tình đầy trăm năm

Lời yêu thủ thỉ hương thầm
Nhạc lòng ân ái lạc cầm lâng lâng
Xin em em chớ ngại ngần
Hòa dòng chung thủy nghìn lần mai sau
Thương Hoàng 23.05.2017 21:58:13 (permalink)
0
Chia Tay Nghẹn Ngào

Ừ thì anh cứ đi đi
Ngả nghiêng cánh gió chim di tung trời
Tình yêu là một trò chơi
Đánh mất cả đời trong cuộc hơn thua

Ừ thì hoa nở nghịch mùa
Trái duyên chưa chín trêu đùa nhành non
Tình yêu đâu chỉ mất-còn
Nên dạ hao mòn tiễn bước sang ngang

Ừ thì tình ta lỡ làng
Đò neo bến vắng muộn màn trăm năm
Ừ thì thôi cứ lặng thầm
Quên nghĩa tơ tằm chim én cô đơn

Ừ thì anh cứ trách hờn
Tiếng ngân lỗi nhịp cung đờn sầu buông
Mong manh như cánh chuồn chuồn
Tình yêu ai biết vui buồn chia phôi
Thương Hoàng 25.05.2017 05:40:53 (permalink)
0
Lời Hẹn Trăm Năm

Trăng ngà ôm gió chao nghiêng
Lay suối tóc huyền hương ngát hồn anh
Sao mơ viền mắt dỗ dành
Hoa môi hé nhụy đơm cành sương mai

Vườn xuân mấy độ trang đài
Thướt tha dáng liễu hương lài tương tư
Thuyền ai neo bến dạ từ
Lao xao ngọn gió tâm thư trao tình

Mình về nhắn với ta mình
Khắc ghi lời hẹn đăng trình nhớ nhung
Đồi sim chiều tím chập chùng
Duyên son hé nụ xin đừng quên nhau
Thương Hoàng 30.05.2017 22:28:19 (permalink)
0
Kiếp Hoa

Lẻ loi em đứng bên đường
Vàng phai mấy độ vô thường gió lay
Hương tàn phấn lạt trang đài
Về đâu duyên kiếp lạc loài đa đoan

Tình nào hồng thắm môi ngoan
Thương nào hay biết lỡ làng mai sau
Yêu nào trọn kiếp bên nhau
Hoa nào tươi mãi ly tao tương phùng

Lẻ loi sương tím lạnh lùng
Hoa ơi có biết tột cùng ta đau
Thương Hoàng 08.06.2017 05:36:22 (permalink)
0
Mãi Yêu Thương

Hạt mưa lỏn lẻn bên thềm
Níu sợi tóc ướt ru mềm chân tơ
Dỗ đôi hồ ngọc mộng mơ
Hôn vành son thắm thẩn thờ khuôn duyên

Hạt mưa rón rén ngoài hiên
Trêu tà áo mỏng thần tiên vai gầy
Bàn tay bẽn lẽn mê say
Thuyền tim ngây dại chở đầy dòng yêu

Hạt mưa nghịch ngợm hương chiều
Vân vê lọn suối mỹ miều đường mây
Đôi chim tíu tít tẻ bầy
Bay về nguyên thủy vui vầy thiên thai

Hạt mưa ướt cánh hoa nhài
Cho nhau xuân thắm thương hoài ngàn năm
Thương Hoàng 10.06.2017 00:35:10 (permalink)
0
Ngủ Đi Em

Hãy xích lại gần anh, gần anh thêm chút nữa!
Cho ngọn lửa tình soi sáng một dung nhan
Mình hôn nhau đi kẻo ánh trăng sắp tàn
Ngày sắp lên bờ môi chờ vụng dại

Hãy xích lại gần anh, gần anh đừng e ngại
Anh sẽ giữ em mãi trong vòng tay yêu thương
Mình cho nhau nụ hồng thắm ngát hương
Lá cỏ mềm thiên đường da dịu mát

Hãy xích lại gần anh cho trăng ngà khao khát
Cho hương đêm ngào ngạt len tóc bồng
Trái đất ngừng thời gian chìm hư không
Cho tình nồng hoan ca đầy vũ trụ

Hãy xích lại gần anh, anh ru ngủ
Đây vai mềm chờ em tựa vào mơ
Mình cùng nhau bỏ trời đất bơ vơ
Gối sương mờ ngủ đi em, hãy ngủ!
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 97 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9