Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 97 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 17.08.2017 02:21:08 (permalink)
0
Than Thở Đêm Trăng

Ngàn thông xanh ngút cheo leo
Đường lên dốc đá mây trèo nhỡn nhơ
Có con thỏ trắng đợi chờ
Mùi hương cỏ gấu chạm bờ môi ngâu

Hỏi rằng chị nắng đi đâu
Để cơn gió thoảng thồ sầu lên non
Hoàng hôn phủ tím lối mòn
Gót son thoăn thoắc đường còn xa xa

Con thỏ đang đợi trăng ngà
Để nghe róc rách viền tà áo thơ
Sao khuya lấp lánh phun tơ
Trái sương nhuốm lạnh ngẩn ngơ lòng sầu

Thỏ ơi em sẽ về đâu
Sơn lam trùng điệp muôn màu nhớ nhung
Ta về dệt mối tình chung
Đêm nay Than Thở trùng phùng môi nhau
Thương Hoàng 22.08.2017 00:40:26 (permalink)
0
Khao Khát

Hoa tình nở vành môi thơm ngát
Đêm thiên đường mời mọc da oải hương
Khe ngực nhỏ róc rách dòng nghê thường
Ta siết nhau, đất trời rung chuyển!

Từng tế bào cuồng cuộn tùy biến
Theo làn hơi thở gấp tuyệt vời
Đường về nguyên thủy trăng ngà ngọc đánh rơi
Đôi chim non líu lo điệu ái ân chót vót

Bờ sương mọng tràn đầy bao mật ngọt
Tiếng thiên thai véo von trúc mượt mà
Thế giới hẹp chỉ còn hai chúng ta
Là anh, em, và những đê mê dâng hiến

Trái tim nào cũng sẽ biết kể chuyện
Về tình yêu thuở chỉ có hai mình
Mỗi lần cho là một lần băng trinh
Trái tim nào cũng một lần hạnh phú
Thương Hoàng 22.08.2017 00:43:28 (permalink)
0
Viếng Động Thiên Thai

Đêm nay lạc giới vu hồn
Trăng về nguyên thủy thực phồn thịt da
Gió lên cào xé ngọc ngà
Sao khuya rên siết ta bà dạ hương

Hồn nhiên cây cỏ bên đường
Níu nhành liễu rũ giữa vườn thiên thai
Bỏ quên tiếng trúc lạc loài
Bình minh khép lại sương mai khơi nguồn

Ai về nhắn bến sông thương
Chuyến phà dang dỡ má hường gởi trao
Trăm năm còn thắm lụa đào
Ái ân nhớ mãi đi vào thiên thu
Thương Hoàng 22.08.2017 00:45:55 (permalink)
0
Mơ Hồ

Tôi đi lúc tóc lên mười
Khi về sương phủ nửa vời hanh hao
Trước sân vẫn cội hoa đào
Hoa xưa đâu thấy mưa rào giăng ngang

Tôi đi thu nhuộm lá vàng
Khi về áo rách đông tàn thơ ngâu
Mùa đi mùa chẳng về đâu
Còn chăng thu ảo gió sầu nhả tơ

Còn đây thoáng chút hững hờ
Nhớ hoa đào cũ ngẩn ngơ xuân về
Thương Hoàng 22.08.2017 00:49:45 (permalink)
0
Xa Khuất

Tàn đêm vệt khói loang dài
Tiếng còi buồn bã kéo ngày nắng đi
Để lại một khối tình si
Sân ga lạnh vắng xuân thì qua mau

Mắt xuân trông ngóng đợi tàu
Dõi theo cánh nhạn mưa rào trủng sâu
Bóng xưa ga cũ phai màu
Tiếng còi buồn bã tan vào dư âm

Đường ray xình xịch tháng năm
Bao lần ghé bến thăng trầm ngược xuôi
Mắt xuân trông ngóng ngậm ngùi
Chiều nay đưa tiễn một người ra đi
Thương Hoàng 24.08.2017 04:48:12 (permalink)
0
Thơ Thẩn

Lục bát lót dạ no lòng
Thơ thơ thẩn thẩn vòng vòng vo vo
Vớt trăng về nướng lửa lò
Nhấp men uống cạn bến đò chênh vênh

Mặc tình sông nước chông chênh
Tròng trành bằng trắc mông mênh gieo đời
Thơ say dạo khắp đất trời
Vấp nhành gió chướng duyên hời vỡ tan

Hỏi ai múc ánh lụa vàng
Cho thanh lan tỏa lên ngàn dạ hương
Ta nằm gõ nhịp canh trường
À ơi ru mắt môi hường xưa đâu
Thương Hoàng 24.08.2017 04:53:39 (permalink)
0
Đón Em

Quỳnh ơi em phải nở thôi
Trăng đã lên rồi khuôn ngọc chờ ai
Đừng bỏ nỗi nhớ lạc loài
Đêm ngồi dệt mộng nhớ hoài quỳnh tương

Quỳnh ơi đừng để vấn vương
Làm làn môi ướt má hường kém tươi
Giữa đêm ngồi ngắm em cười
Hoa vàng mấy độ kiếp người phù dung

Thương tà áo mỏng lạnh lùng
Tấm thân bé nhỏ
giữa vùng nhân gian

Quỳnh ơi xin chớ vội tàn
Sương còn chưa phủ gió ngàn chưa lay
Hương đêm phảng phất đâu đây
Hồn ta ngất ngưỡng đắm say lâu rồi
Thương Hoàng 06.09.2017 04:05:01 (permalink)
0
Ốc Sên Ngộ Nghĩnh

Khoan thai giữa đám lá xanh
Xúc tu em vuốt ngọn ngành dung nhan
Còn tôi giữa kiếp đá vàng
Tơ vò muôn mối lỡ làng duyên xuân

Một phân em bước bao lần
Còn tôi nghìn dặm tình trần cách xa
Cùng trong cõi tạm ta bà
Ốc sên nha nhỡn riêng ta bộn bề

Trăm năm tình vẫn say mê
Thủy chung giữ vẹn ước thề cùng ai
Trăm năm tình chẳng nhạt phai
Ốc sên bền vững ta hoài luyến thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2017 04:07:49 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 06.09.2017 04:07:15 (permalink)
0
Đố

Đố ai cấm tóc mọc dài
Cấm trời đừng nắng
cấm ngày đừng mưa

Cấm mười giờ nở giữa trưa
Cấm trâu cày bừa
cấm lúa mạ xanh

Cấm ghe đừng có tròng trành
Cấm quạt đừng mát
cấm mành đừng đừng rung

Cấm sen mọc giữa vũng bùn
Cấm núi sừng sững
cấm nhung mịn mềm

Cấm trăng chiếu sáng vào đêm
Cấm sóng thôi vỗ
cấm tim hết buồn

Cấm suối nước chảy trào tuôn
Cấm cá bơi lội
chuồn chuồn biết bay

Cấm đường khúc khuỷu dốc dài
Cấm vực sâu thẳm
cấm ai không cười

Cấm lá chuối rách tả tơi
Cấm khói màu xám
cấm trời mây xanh

Cấm cây có lá có cành
Cấm chim muông hót
cấm anh thương mình

Cấm hoa rừng nở đẹp xinh
Cấm lục bình tím
cấm mình yêu nhau
Thương Hoàng 13.09.2017 02:11:52 (permalink)
0
Chuyện Nhà Nấm

Hỏi rằng nấm Mối đi đâu
Nấm Hương u sầu gọi nắng Cô Đơn
Nấm Mèo nhũng nhẻo dổi hờn
Nấm Mỡ khúc khích bông lơn cười đùa
Nấm Rơm nở với Vị Cua
Kim Châm mấy lỗ giữa mùa Linh Chi
Bào Ngư tên gọi lạ kỳ
Không ở dưới biển mà đi trên bờ
Còn một nấm nữa làm thơ
Tặng người tri kỷ đợi chờ Đa Đa
Thương Hoàng 13.09.2017 02:13:55 (permalink)
0
Về Thăm Dĩ Vãng

Mai anh về hỏi nắng có mừng không
Hỏi dòng sông bến đò câu vọng cổ
Hỏi mai vàng có chờ anh ngừng trổ
Hỏi đường phố có tương tư lên đèn

Mai anh về thăm lại quán cóc quen
Nơi chúng ta thường hẹn nhau mỗi tối
Tóc em bay ngang làn môi nông nổi
Anh vô tình chúm chím chiếc hôn xưa

Mai anh về thăm lại những chiều mưa
Mình dìu nhau trên chiếc xe thơ mộng
Lưng em ngoan kề vai anh bão lộng
Hai tâm hồn ướt sũng đan chặt, yêu!

Mai anh về lên đồi sim đìu hiu
Đi tìm lại một mùi hương vĩnh cửu
Tóc bím ơi có nghe lời phong vũ
Nước mắt nào chan dĩ vãng chua cay

Xin trả lại đêm buồn những chén say
Thương Hoàng 13.09.2017 02:15:57 (permalink)
0
Xa

Đêm sương lạc lỏng buông cần
Câu liêm xuôi ngược sông ngân tròng trành
Giữa dòng nước biếc mây xanh
Thuyền nan rẽ sóng vượt gành giăng tơ

Gió lay cành trúc mộng mơ
Vi vu lắc cắc tiếng thơ chao lòng
Giữa vùng bạc hải mênh mong
Điệu hò lai láng thong dong kiếp phàm

Ai về nhắn với trời nam
Gửi người em gái nguyệt đàm năm nao
Cánh chim viễn xứ ba đào
Đường về quê mẹ dạt dào nhớ nhung
Thương Hoàng 13.09.2017 02:21:20 (permalink)
0
Đêm Lạnh

Ngoài kia sương lạnh môi ngâu
Đèn đêm tô màu mắt phố long lanh
Ngựa xe như nước lên thành
Gió nghiêng chén đắng song hành trăng say

Ta ngồi đếm những vết dài
Sao băng hun hút lạc loài đường mây
Bàn tay năm tháng hao gầy
Vỏ vàng khói thuốc đọa đầy trầm luân

Ta ngồi đếm những ngại ngần
Vết loang chàm tím trong lần thương đau
Người đi vào cõi mơ nào
Để ta ngóng đợi cồn cào tâm can

Ngoài kia sương lạnh đêm tàn
Đôi vai co rút kiếp phàm mong manh
Tình ơi ru giấc mộng lành
Để ta hoài vọng ngọn ngành xa xưa
Thương Hoàng 14.09.2017 06:04:45 (permalink)
0
Ảo Tình
 
If anh có được nút Undo
Trong trái tim em chập chờn mạng yếu
Anh sẽ xóa những virus quấy nhiễu
Quarantine những độc hại mập mờ

Anh sẽ recomplied những programs ngu ngơ
Bắt anh đợi chờ mỗi tối
Anh sẽ setup tự động hẹn giờ dẫn lối
Các đóa hồng và chocolate tặng em

Ta gởi những email không dán tem
Không sợ mailman xem lén
Anh dùng photoshop sắc bén
Gọt dũa em ngang tầm với mỹ nhân

Anh sẽ Do...While thật nhiều lần
Câu "yêu em ngàn năm không đổi"
Anh sẽ declare những variable máy không tính nổi
Để frozen giây phút bên nhau muôn đời

Nút Undo có đấy nhưng đây không là trò chơi
Yêu em rồi làm sao xóa yêu lại
Những command đánh rồi đánh lại
Anh yêu em rực lửa ngùn ngụt cháy ngàn năm
Thương Hoàng 14.09.2017 06:07:54 (permalink)
0
Tình Yêu Ảo

If tình yêu là những dòng lệnh
Anh sẽ gói nó trong For Loop chạy hoài
Mình Switch Case vui vẻ đêm dài
Không bao giờ Break out cưng nhé

Nhưng hỡi ơi cơ man nào Virus
Rình mò thâm nhập Hard Drive em
Anh thiết lập Firewall ngặn chặn quét phần mềm
Sợ Back Door, DOS tình yêu mình tan vỡ

Vì chống đở che chắn mệt ná thở
Anh trang bị Ionic, Angular, TypesScript, CSS, HTML, JavaScript, Java
Đắng lòng bỏ C##, Visual Basic, ASP, PSLQ lìa xa
Pascal, Fortran, Cobol, C++ tặng viện bảo tàng chưng kiểng

Chắc anh phải ngược về Assembler bất biến
Mỗi mệnh lệnh khó hiểu nên không sợ thăm dò
Mình thoải mái tương thích truyền dử liệu nhận/cho
Anh cắm USB vào em download

Ta cùng nhau bay lên Cloud nhảy nhót
Kỷ niệm yêu lưu mãi trong Server
Mình cứ bỏ vào Dropbox
Rồi đăng lên Facebook mộng mơ

Ta tha hồ thả tim trên Messenger
Hay bí mật vào Snapchat
Sẽ không còn sợ "bị mất"
Những "bật mí" của đôi mình

Ta cùng nhau Clone ra những Virtual Machine
Kết nối toàn cầu qua Web mạng nhện
Ôi kỳ diệu những dòng lệnh
Em Command anh yêu suốt cả đời
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 97 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9