CHỐN YÊU THƯƠNG

Tác giả Bài
Đan Tâm
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
CHỐN YÊU THƯƠNG - 27.03.2014 11:44:51
0

LỜI YÊU THƯƠNG

Đời người mong manh lắm
Bởi một lẽ vô thường
Hãy cho nhau yêu thương
Ngọt ngào đừng cay đắng .

Đường trần cũng rất ngắn
Nhiều gian khổ chông gai
Cố nén tiếng thở dài
Cùng thắp lên lửa ấm .

Tình yêu em sâu đậm
Bền mãi với thời gian
Dù bão tố mưa giăng
Vẫn một lòng sau trước.

Trên đường đời xuôi ngược
Ta đã  gặp được nhau
Là duyên phận nhiệm mầu
Hãy nâng niu gìn giữ .

Trái tim em thắm đỏ
Trao anh hết yêu thương
Cuộc đời dẫu vô thường
Cũng không hề tiếc nuối.

Bể dâu còn dời đổi
Tình em chẳng đổi dời
Xin khấn nguyện Phật Trời
Cho yêu thương trọn vẹn . 

Đan Tâm

Đan Tâm
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:CHỐN YÊU THƯƠNG - 03.04.2014 12:25:48
0

CHỐN BÌNH YÊN

Mình cùng về anh nhé !
Nơi chốn cũ bình yên
Bỏ sau lưng mọi lẽ
Của trần gian ưu phiền ...

Ta cùng nhau góp nhặt
Bao kỷ niệm ngày qua
Thả vào vườn ký ức
Mỗi ngày một trổ hoa !

Dưới trăng mình làm thơ
Bên hiên cùng nghe nhạc
Niềm vui về rất thật
Bình yên ở trong lòng !

 
Anh , em cùng hoàng hôn
Chiều buông từng sợi nắng
Mình nghe lòng thật ấm
Hạnh phúc về vây quanh ! 
 
 
 Đan Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2014 12:28:29 bởi Đan Tâm >
Một mảnh trăng nghiêng sầu viễn xứ
Ngàn năm thương nhớ sóng Hương Giang.

Đan Tâm
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:CHỐN YÊU THƯƠNG - 05.04.2014 12:29:43
0
RU TÌNH
 
Cho em ru một cuộc tình
À ơi...giấc ngủ bình yên cuối chiều
Ru tình vừa ngấm hương yêu
Say trong cánh gió lãng phiêu bên đời.

À ơi...ngọt nụ hôn môi
Vòng tay khép chặt ấm lời yêu thương
Ngủ ngoan giấc mộng mùa đông
Mưa rơi trong nắng cầu vồng tình qua.

Chập chờn bảy sắc nhạt nhoà
Tình ơi, yên ngủ mịt mờ khói sương
Ru tình trọn giấc miên trường
Cho hồn bay bỗng lạc vườn Đào Nguyên.

Mai sau dù nhớ dù quên
Một lần Nguyệt lão se duyên trúc đào
Ru tình cho đến ngàn sau
Một lần yêu để nhớ nhau một đời.

Đan Tâm
Một mảnh trăng nghiêng sầu viễn xứ
Ngàn năm thương nhớ sóng Hương Giang.