Dòng sông của cỏ

Tác giả Bài
luulythao
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2010
Dòng sông của cỏ - 28.03.2014 00:24:37
0

 
Mùa hoa vàng, biển, nắng  
 
Nơi em ở những chiều … tràn biển nắng
Lụa là thơ rơi trên sóng hoa vàng
Chân trời mờ cuối dòng gió thênh thang
Hồn phơi phới với biển, triền hoa nắng
 
Những gì xa, là xa rồi … thăm thẳm …
Thuở đi, về trông ngóng nắng tháng ba
Xuân biếng lòng bẵng gió một mùa hoa
Ngăn vách núi, rơi … nghe gió òa, nắng vỡ
 
Biển sóng úa rưng rưng hoàng hôn đỏ
Đêm nằm mơ dải nắng … phía bên kia …
Bàn tay đan, mắt chạm, má môi kề
Sáng thức giấc
vờn trong gió vẫn nguyên màu hoa cũ
 
Mà lòng nghe đã đôi lần quá khứ
Hai bóng người biền biệt cứ hẹn nhau
Những nỗi buồn không rõ đến từ đâu
Đêm trăng bạc, ngày nắng vàng? … vội vã
 
Vui buồn dâng ngọn sóng lòng, trắng xóa
Mãi dạt, xô… Đời-Biển lặng không ngờ
Triền hoa vàng thoai thoải dốc đồi mơ

Nơi em ở mùa hoa vàng, biển, nắng
Chờ ai đâu mỗi hoàng hôn gió lặng …
 
luulythao
03 04 2013

 

luulythao
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2010
Re:Dòng sông của cỏ - 28.03.2014 00:38:57
0
Thảo nguyên và gió
 
Nắng rải cánh đồng xuân
gió nồng ru giấc cỏ
thiên đường xanh muộn những mùa hoa nở …
từ thuở nào, chỉ bốn mùa thay sắc nắng đi qua
 
Vệt nắng đông loang lổ khoảng trời xa
Cánh diều hoang bay tìm vầng dương đỏ
đuổi giấc mơ xanh tít tắp cuối đường trời …
Thoảng từ đâu đó
Tiếng vĩ cầm réo rắt vọng tầng mây
Hay tiếng thơ lòng quyện hương gió về đây
giọt lan man
hòa nhịp mưa bay
giọt thánh thót
thanh âm tuôn trên những bậc cầu vồng ngũ sắc
Từ thềm trời
xuyên muôn lớp mây dày đặc
Cung điệu buồn dìu dặt … ngân xa …
 
Cuộc đời cứ như thế dần qua
thu ngả sầu trên lá
đông nhẹ giăng sương mờ
hạ nồng hương cỏ biếc
mà xuân về không một bóng hoa lay
bốn mùa xanh ngăn ngắt … sắc gió bay …
Dòng thời gian nhẹ lướt nhanh … hờ hững …
 
Ơi cánh gió phiêu lưu
tự thuở nào mãi rong chơi … nhơ nhẩn
Thảo nguyên buồn ươm mộng trải đồng xa
Đón gió vào lòng
nghe nỗi nhớ vuột qua
 
Đồi xanh không vách đá
Thảm tơ non mượt mà
Gió đi rồi gió đến
Chút tình vương thoảng qua
Dư ảnh xưa nhòa nhạt
Bóng in vầng mây xa

 
luulythao
12 20 2013

 

luulythao
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2010
Re:Dòng sông của cỏ - 28.03.2014 00:49:08
0
Thả nắng
Thả nắng chiều trôi óng ánh
Vấn tóc vòng quanh mây trời
Thả buồn vào cõi chơi vơi
Bước miên du trên mặt đất
Thả cánh diều hoang mơ ước
Bạt ngàn bờ cỏ mùa xanh
Thả bước chân em chạy quanh
Cho thời gian ngưng giây lát
Hạ vàng rơi trên bãi cát
Thả con sóng dạt vào hồn
Đẩy thuyền giấy xưa không buồm
Thả vào mông mênh biển nhớ
Ươm hương gió ngàn ngợp thở
Thả trên quả đất tròn, xoay …
Tít xa một vầng dương đầy
Tỏa ánh sáng vào vũ trụ
 
Trên dòng thời gian xưa cũ
Bao điều mới lạ hôm nay

luulythao
06 22 2013

 

luulythao
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2010
Re:Dòng sông của cỏ - 28.03.2014 01:30:40
0
Ngăn nhỏ cuộc đời
 
Chiều nay ngồi lục hộc tủ thời gian
Kỷ niêm rơi từ ngăn tim chật chội
Em xếp lại, vuông vắn đường nếp mới
Gấp làm đôi, cho mỗi chặng đời
 
Những nỗi buồn thẳng thớm, những niềm vui
Bao lâu đã nằm ngoan trong đáy tủ
Hương trầm thơm tỏa át mùi gỗ cũ
Lòng thản nhiên, đóng lại tháng ngày qua
 
Từng ngăn đời đầy ắp nỗi xót xa
Xin ngày hãy bình yên trôi như vẫn …
Qua một đêm này, tháng kia, năm nữa
một kiếp người lận đận
Cuộc đời này ai chẳng một góc riêng
 
Ngăn tim người dành một góc cho em?
Khoảng lặng êm, chưa bao giờ chạm tới
Khoảng mênh mông thả niềm mơ xa vợi
Gieo vần thơ khuây khỏa nỗi niềm đau
 
Ngăn đời em cất một chút xuyến xao
Phần còn lại chưa một lần níu giữ
Vạt chiều buông khuất góc buồn tư lự
Giọt nắng rơi loang lổ một vách lòng
 
luulythao
07 26 2013