Đêm của một đời thừa
phudu 24.06.2003 00:06:55 (permalink)
0
Đêm của một đời thừa

Hoàng hôn xuống,
Mặt trời đi ngủ
Đêm hiện dần.....
Bóng tối phủ muôn nơi
Bên thềm hoa,
nhành cỏ dại nhìn trời
bổng khao khát
Ngày mai, đừng có đến

Một đời thừa
Chỉ bóng đêm quyến luyến
Ngày không ai ?
Đêm lặng, cô tịch riêng
Gặm nỗi buồn
Nghe khúc nhạc buồn tênh ...
Đêm
nghe nhạt một dòng đời hờ hững ....

__________________


#1
    phudu 24.06.2003 00:08:00 (permalink)
    0
    món quà của thượng đế


    Trời đã ban cho em
    Món quà là sinh mạng
    giữa cuộc đời bon chen
    vẫn vươn theo ngày tháng

    Khi em vang tiếng khóc
    mẹ cha em vui mừng
    rồi khi em biết đọc
    cha mờ lệ, rưng rưng

    bài thơ viết đầu tiên
    em tặng cho người ấy
    để định mệnh dính liền
    trái ngang và khổ ải

    ngày tiễn em xuất giá
    mẹ cay đắng thắt lòng
    cha thẫn thờ , gục ngã
    anh quay bước long đong

    món quà thượng đế trao,
    em dỗi hờn trả lại
    Phút cuối vẫn thì thào
    Một vần thơ tình ái

    __________________


    #2
      phudu 03.07.2003 13:56:43 (permalink)
      0
      Đoạn cuối cuọc tình -


      Chiều ba mươi một mình trên phố vắng
      nghe hồn mình hoang vắng với quạnh hiu
      Tiễn người đi nghe sao nhớ nhung nhiều
      tình mới chớm mà giờ thành dĩ vãng

      Từ hôm nay, ngày mai và mãi mãi
      Cuộc đời này còn hy vọng gì không ?
      Đống tro kia tàn lụi tựa cõi lòng
      sống miên viễn ngày lại ngày vô vị

      Sáng trở giấc đi làm như cỗ máy
      chiều trở về căn phòng vắng cô đơn
      nghe phù du vây kín cả tâm hồn
      mượn li rượu dỗ lòng mình yên giấc

      Cuối cùng, của cuộc tình đã mất
      tiếng vọng cuộc đời rồi cũng đi xa
      ta lang thang với những giọt lệ nhòa
      khi ta hiểu, thì hỡi ôi đã lỡ.....
      #3
        phudu 12.09.2003 17:24:03 (permalink)
        0
        Người đàn bà tội lỗi

        Nàng ngồi đó, nghe một bài thuyết giảng
        Mà dường như nghe đến cả trăm lần
        Rằng lẳng lơ, rằng tư tình lãng mạn
        Mỗi bài thơ là một kẻ tình nhân

        Nàng ngồi đó để nghe người ghép tội
        Tội làm thơ, tội viết chuyện tình yêu
        Tội giải trí những khi buồn trên nét
        Tội một mình nghĩ ngợi lúc quạnh hiu

        Tội đã dám chuyện trò cùng bạn cũ
        Chẳng vâng lời và tòng phục gia đình
        tội ngọt ngào để nhiều người tìm đến
        Tội dám vui khi được thưởng thông minh!!

        Nàng ngồi đó mắt vô hồn im lặng
        Tội lỗi ư? phải, nàng tội quá nhiều
        Mai ra đi về bên kia thế giới
        tin chắc rằng, xác sẽ bị hoả thiêu

        Đau ghê lắm nơi lò thiêu luyện tội
        Biết có ai đọc , cho một lời kinh
        Để tâm hồn nàng bình tâm sám hối
        và xác thân thoát khỏi chốn luyện hình.....?

        ______________
        < Edited by: phudu -- 9/12/2003 1:24:47 PM >
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9