BIỂN VÀ SÓNG-Vũ Toàn Thắng
Bom bacang 01.04.2014 22:03:45 (permalink)
0
BIỂNSÓNG (Trường ca)
V.T.T
Có một lần biển và sóng yêu nhau
Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.
Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về và biển thấy ăn năn
Biển ngoại tình, biển xanh mang tội lỗi
Sóng thét gào không thể tha thứ tội
Rồi từ đó biển không còn sóng vỗ.
Gió vẫn thổi theo năm tháng đi hoài
Biển oằn mình mà vẫn như mặt hồ
Những con tàu ra khơi như trong lộng
Không lắc lư đảo chao khi gió động.
Sóng hả hê vì  trả được nỗi đau
Khi thấy biển lặng đau mất sóng
Nhưng đâu biết biển âm thầm lặng lẽ
Nhớ sóng cao khi bạc mái đầu
Nhớ đêm trăng sóng vỗ thì thầm
Biển và sóng quấn quýt ngàn năm
Không gió không trăng không  cả biển nữa
Sóng biết mình sẽ là kẻ lang thang.
Tỉnh giấc mơ sóng bồn chồn vội vã
Ôm lòng mình biển xanh mênh mang
Như lắc lư con tàu trong giông bão.
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9