CHỦ ĐỀ: ĐÊM HOA LỬA=Thơ ĐÀM LAN
langtusau 08.04.2014 20:21:06 (permalink)
0
       CÓ MỘT CON ĐƯỜNG...
Có một con đường ta đi hoài không tới
Đi miên man trong bóng râm hoàng hôn
Phía cuối con đường cứ lập lòe đốm lửa
Cứ gọi ta như lời hứa nồng nàn...........
Ta cứ đi cứ đi dù không tới
Dù lắm lần vấp ngã lại đứng lên
Lại xoa tay, lại vỗ về đầu gối
Lại tập tễnh bước đi,đi mãi vẫn xa xăm
Con đường ấy sao cứ dài xa tắp ?
Dẫu thênh thang lắm kẻ lại người qua
Chỉ riêng ta càng lúc thấy càng xa.....
Xa xa quá liệu chồn chân mỏi gối????
Có đôi lúc ta khụy ngồi trong bóng tối
Dõi mắt thèm đốm lửa phía xa kia
Đốm lửa ấy vẫn nồng nàn vẫy gọi
Ta lại nhón chân trên những bước gập ghềnh
Con đường ấy vẫn đi hoài không tới
Bước chân ta sao cứ mãi dại khờ
Cứ cố mãi dù biết mình không thể
Đốm lửa nồng ơi! Sao cứ mãi trêu người?????
              ĐÀM LAN
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9