GỬI ĐẾN ANH

Tác giả Bài
Bing Boong
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2014
  • Nơi: Đồng Hới - Quảng Bình
GỬI ĐẾN ANH - 09.04.2014 01:15:53
0
Anh bước vội trong chiều thu hôm ấy
Nắng nhạt nhòa che giấu trái tim em
Hoàng hôn tắt biển đổi màu tím biếc
Sóng dập dìu vỗ nhẹ chốn bình yên
Có phải anh cũng muốn biển dịu hiền ?
Lắng nghe sóng vỗ về trong nỗi nhớ
Bước âm thầm lặng lẽ lệ tuôn rơi
Gửi người nơi ấy tình yêu nhé !
Một đời cứ ngỡ một giây thôi
Dù xa mấy em cứ mãi đợi chờ...
Như đợi nắng trong biển trời tĩnh mịch
Gửi đến anh một tấm lòng chân thật
Vẫn tin yêu
Một điều thật giản dị
Ngày mai rồi...
Biển sẽ đón bình minh .
 
HOÀI VŨ