Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 23 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 16.12.2015 22:45:52 (permalink)
Hịch Khởi Nghĩa

Hỡi các đấng tu mi nam tử
Những thành viên trong hội thợ bà
Phụ nữ có ngày tám tháng ba
Còn chúng ta
chọn hôm nay làm ngày khởi nghĩa

Sau bao năm lặng yên rút tỉa
Tôi - hội trưởng xin báo cáo rằng
Thật uổng công chúng ta tu thân
Không tề gia
thì hỏi làm sao bình thiên hạ

Vợ là gì .... xin thưa là người lạ
Là con gái má vợ đẻ ra
Nếu không có đàn ông chúng ta
Họ chỉ là đàn bà già - ế

Cũng bởi vì chúng ta quá dễ
Không đặt ra luật lệ ban đầu
Vì hấp tấp cưới hỏi thật mau
Sợ để lâu ... trơn tay vuột mất

Và chúng ta nếm trải được - mất
Mất tự do - sống kiếp thờ bà
Tiền ta kiếm không là của ta
Việc khó khăn
Vợ huấn luyện sẽ biết

Học phân biệt gạo tẻ gạo nếp
Học thổi lửa chiên cá nấu cơm
Học nấu canh bếp núc sớm hôm
Học rửa chén quét nhà ... tắm vợ

Học giặt ủi galant đi chợ
Xách giỏ đệm trả giá một hai
Học lựa rau ngon dở bở dai
Học trả bài massage đấm bóp

Từ khỏe mạnh chúng ta teo tóp
Tấm thân còm quần quật hơn trâu
Học thờ cúng để vợ lên đầu
Nên hôm nay mới ra cớ sự

Trích huyết đồng lòng diệt sư tử
Và gấu mẹ hung dữ trong nhà
Nếu chúng ta đồng loạt rời xa
Thì các bà cuống cuồng náo loạn

Công việc nhà trở nên bề bộn
Tiên lương tháng không chạy vô bank
Họ vất vả xuôi ngược lăng xăng
Rước chúng ta đưa về tạ lỗi

Cục diện đến lúc phải thay đổi
Chúng ta quyết giành lại nhân quyền
Chúng ta là chúa tể thiên nhiên
Phải bạo gan cùng nhau khởi nghĩa

Một vinh quang, hai ra nghĩa địa
Vì chúng ta chỉ chết một lần
Chết huy hoàng hơn sống gian truân
Nên hy sinh chứ không chịu chết

Chúng ta chiến đấu không mỏi mệt
Chúng ta phải chiến thắng chính mình
Chúng ta là hổ không sợ hồ ly tinh
Đừng bị lừa bởi nét đẹp xinh
Sắc hơn dao phê hơn kẹo mút

Hịch này viết trong lúc gấp rút
Con sư tử nhà tôi sắp về
Tạm dừng bút lo việc hiền thê
Giao phó tôi
trước lúc đi ăn hàng ngoài chợ

Không có ta, họ ế già ... nên đừng sợ

Ký Tên

Hai Gà Chết

Hội Trưởng Hội Sợ Vợ
Thương Hoàng 18.12.2015 02:49:35 (permalink)
Giấc Mơ Hải Hùng

Hỡi các anh em đang bị đàn áp
Chúng ta làm nô lệ đã bao ngày
Kiếp làm chồng không ánh sáng tương lai
Bao quyền hạn bị vợ nhà nắm giữ

Chúng ta không được tham gia bầu cử
Ai làm chủ đại diện cho gia đình
Mà suốt ngày bị sai vặt linh tinh
Từ rửa chén, nấu cơm, đến dọn dẹp

Chúng ta làm osin không ngày phép
Mỗi một năm ba trăm sáu lăm bận cày bừa
Làm quần quật từ sáng sớm tới trưa
Không ăn uống
làm tới khuya còn bị vắt cổ chày ra nước

Chủ nhà thì lo chải chuốt gương lược
Việc con cái đồng án phó mặc ta
Từ trâu bò đến chó mèo heo gà
Một tay ta phải nhịp nhàng quán xuyến

Kiếp sống ta như vùng sâu thiếu điện
Như mỗi nhà không có tiếng tivi
Nghĩ thử xem
vắng ta, vợ sẽ làm được gì
Chắc là phải ăn khoai mì qua bữa

Không có ta bếp núc không củi lửa
Các con ta sẽ đói khóc dài dài
Không anh hào cũng là đấng râu mày
Vì con ta đành hy sinh xương máu

Hịch này viết thay cho lời thông báo
Chọn hôm nay làm ngày ta đình công
Các ông chồng đồng lòng ngồi chơi không
Cho các bà chổng mông lo sốt vó

Gió lên cao hạt nắng hồng đo đỏ
Bừng tỉnh giấc .... thì ra chỉ là mơ
Chỉ mơ thôi mà đã sợ vật vờ
Chắc kiếp này không còn dám cưới vợ
Thương Hoàng 18.12.2015 02:55:36 (permalink)
Thiên Đường Không Có Thật

Sáng sớm ra đường cưỡi con Wave tàu khựa
Uống ly cà phê đậu nành bựa quán ven đường
Trưa ăn bát phở thịt bò giả ngát hương
Chiều lai rai với mực cao su tẩm hóa chất

Tối về nhà gặp con vợ mình cũng giả tất
Mũi giả, răng giả, cằm giả, tóc giả, ngực bơm giả
Cái giá ngàn vàng không thật, mông độn giả
Cộng lông mi ráp nối, chân mày xâm ... cũng giả

Diễn viên xuất sắc giỏi đóng kịch
Lên giường bì bõm giả tiếng rên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2015 22:40:09 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 18.12.2015 03:01:39 (permalink)
Anh Phát Sốt Vì Em

Mỗi mùa đông em lại đến thăm anh
Nụ hôn nồng giữa trời đêm lạnh giá
Tim đập dồn hơi thở bừng hai má
Môi tím khô nứt nẻ đường tình yêu

Anh thiêm thiếp người nóng sốt từ chiều
Tứ chi uể oải vì em đè bẹp
Thân nam tử có khi phải nằm nhẹp
Em nữ thần chiếm trọn cả người anh

Em ôm chặt anh nghẹt thở ho khan
Vì lỡ yêu ... anh ràng rụa nước mắt
Nằm ôm em mà lòng anh co thắt
Tuyết lạnh tanh theo em lùa cửa vào

Ngày em đến anh mệt mỏi xanh xao
Hôm em đi anh không hề luyến tiếc
Em, con vi trùng cúm chết tiệt
Mùa đông nào em cũng đến thăm anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2015 22:42:00 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 18.12.2015 04:28:06 (permalink)
Người Đàn Ông Và Thú Dữ

Khi chưa cưới - em bồ câu nhỏ đẹp xinh
Cưới em về - hiện nguyên hình con sư tử
Cuộc đời anh gắn liền với thú dữ
Rước em về đoàn xiếc huấn luyện thêm

Thịt bò tái khao thưởng em hàng đêm
Ngày tặng vòng kim cương để múa lửa
Những tư thế trườn bò lăn ngồi ngửa
Tập một lần em thuần thục hơn anh

Thời gian phai mau như màu tóc anh
Em chống gậy bước lên ngôi thái hậu
Quên tập luyện vì chăn sư tử cháu
Nên thỉnh thoảng nổi máu nhớ nghề xưa

Nhà ảo thuật - con sư tử đong đưa
Trên ghế đá lưa thưa chiều nắng nhạt
Nhớ rừng xanh em gầm gừ bắt nạt
Anh khom mình gắn răng giả hôn em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2015 04:43:19 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 18.12.2015 04:31:12 (permalink)
Chuyện Đàn Ông

Làm đàn ông hơn nhau trên chiếu bạc
Nên sát phạt tàn mạt cả gia tài
Làm đàn ông hút sách không thua ai
Nên sương khói thiêu rụi đời trai trẻ

Làm đàn ông rượu chè nhiều bổ khỏe
Từ lá gan, bao tử, đến dồi trường
Cháy rực lòng mùi nếp mới nàng hương
Nên bỏ bữa nằm trên giường quấn chiếu

Chuyện gái trai chưa học nhưng đã hiểu
Tập vợ một, vợ hai, rồi bố nhí lung tung
Cơm và phở mặc sức ông vẫy vùng
Chưa ba mươi chân run đi không vững

Hôm nay buồn ngồi kể chuyện cà tửng
Hỏi mấy ông không từng qua cửa này
Chuyện đàn ông thì ngày một ngày hai
Nên kể hoài cũng chưa bao giờ dứt
Thương Hoàng 21.12.2015 23:22:24 (permalink)
Đạo Hổ

Chùa vang hồi chuông đổ
Sư sãi tụng ê a
Phật tổ a di đà
Thịt thà nhâm rượu đế

Hết vài hồi kinh kệ
Giọng ai oán bi thương
Bon bon mõ vô thường
Sư thầy say bí tỉ
Thương Hoàng 12.01.2016 00:38:57 (permalink)
Con Cò

Thập thò thò thập thập thò
Thập thò thò thập
con cò lấm lem

Thập thò thò thập tèm lem
Thập thò thò thập
lấm lem con cò

Tò mò tọc mạch tò mò
Con cò tọc mạch
hụt giò lọt ao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 02:02:56 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 12.01.2016 00:44:43 (permalink)
Lạnh

Đông về lạnh cóng đặc công
Hỏi anh chiến sỹ kéo nòng đi đâu
Hai viên đạn lép rỉ màu
Giặc còn chưa đánh rót ào ngoài biên
Thương Hoàng 12.01.2016 01:16:12 (permalink)
Cọp Ơi Cọp

Tôi sợ cọp nên không dám bắt cọp
Nhưng số trời gặp phải cọp triền miên
Có những con cọp cái rất có duyên
Cũng có con sơn lâm quỳ bái tổ

Ông ba mươi, chúa rừng, cọp, hùm, hổ
Tuy nhiều tên nhưng chỉ một mà thôi
Tôi sợ nhất khi hổ đói vồ mồi
Nhai luôn xương cái thằng hai gà chết

Tôi sợ hổ nhưng đâu có sợ chết
Nên vô rừng săn cọp về xỉa răng
Rồi đóng trang thờ nó như bà chằn
Gọi hai tiếng vợ yêu ... cho nó chảnh

Giỡn chơi thôi chứ hôm nay tôi rảnh
Ngồi suy tư nhớ con cọp ngày xưa
Nó mít ướt như con mèo mắc mưa
Đâu có dữ như mấy con hổ giấy

Cọp ơi cọp ... "tao" nhớ "mầy" nghen "mậy"
Thương Hoàng 12.01.2016 04:29:17 (permalink)
Đàn Bà Và Cái Phone

Nếu ví đàn bà như chiếc phone
Thì mỗi ngày tha hồ cầm nắm
Với các nút mặc sức mà bấm
Nhưng coi chừng sơ hở bị chôm

Phải bảo mật kẻo người khác dòm
Cài phần mềm rình mò do thám
Lúc vui buồn tha hồ mà tám
Nhưng phải nhớ .... cắm sạc vào đêm
Thương Hoàng 13.01.2016 05:59:24 (permalink)
Chuyện Đàn Ông Nhậu Nhẹt!

Chặt câu thơ ra làm mồi nướng nhậu
Ủ bằng trắc lên men rượu nghĩa tình
Trải chiếu bông mời thiên tướng thiên binh
Trên sông ngân cùng kết giao thủy hử

Đèn tinh tú soi sáng ngôi thiên tử
Chính là ta con trai của ngọc hoàng
Vì chè chén bị đày xuống trần gian
Làm thứ dân nhưng không cai được rượu

Nhờ ly cồn gom bè bạn hội tựu
Kẻ ngâm thơ, người đàn dụ hằng nga
Rũ nghê thường lột đôi cánh kiêu sa
Giáng xuống đây làm các bà nội trợ

Kể từ đó họ xuống chức làm vợ
Làm chủ nhà, là mẹ các con ta
Họ quán xuyến những việc nhỏ trong nhà
Những việc lớn ... ta chia nhỏ ra ... 
họ quản nốt

Khí thế nóng phừng phừng như lửa đốt
Các chiến hữu ngồi dựa cột nâng ly
Nam vô tửu chẳng phải là nam nhi
Các ông nhậu li bì khắp ngoài ngõ

Không có vợ thì chỉ là chuyện nhỏ
Không có rượu là ta chẳng thành người
Uống vài ly thấy vợ mình xinh tươi
Nên đàn ông nhậu nhiều vì yêu vợ

Uống liên tu quỷ thần cũng khiếp sợ
Ta té ngã đất nâng đở tức thì
Chẳng sợ trời tung giò đá song phi
Đứng hiên ngang như Quan Công đỏ chót

Tửu nhập tâm nói năng như chim hót
Từ thi ca đến chính trị đời thường
Lúc tỉnh táo thì dở dở ương ương
Khi say sưa anh hùng trên chiếu trận

Cùng trích huyết để ăn thề rửa hận
Quyết làm chồng cai trị vợ ở nhà
Thà chết vinh hơn sống nhục như ma
Thấy đàn bà ông nào cũng nơm nớp

Đang khí thế nghe tiếng vang sì tốp (stop)
Hô dọn bàn chạy lánh giặc đàn bà
Suy cho cùng họ là vợ của ta
Vợ của ai ... nấy sợ .. là thiên kinh địa nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2016 03:52:16 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 13.01.2016 22:54:20 (permalink)
Anh Học Đánh Vần

Hôm nay anh thèm ... đ
đ làm anh giảm mỡ
đ rất tốt cho tim khi thở
đ có thể chung với vợ
đ có thể chung với phở
đ bất cứ khí nào có thể nếu không bị cản trở
đ khi có cơ hội vì sợ bỏ lỡ
đ thì đ tới bến chứ ít ai làm nửa chừng dang dỡ
đ trong nhà
đ ngoài đường
đ ngoài chợ
đ không phân chia tuổi tác gia cấp trẻ già thầy thợ
đ không phân chia thân thuộc bà con cậu mợ
đ là đờ i đi bờ ô bô nặng bộ ai nghĩ bậy cười mắc cỡ 
Thương Hoàng 15.01.2016 02:49:04 (permalink)
Hãy Gọi Anh Bằng Chú

Này em ơi cứ gọi anh bằng chú
Để anh không lộ con thú rừng hoang
Ẩn trong thân một lão già da vàng
Trên bốn mươi còn dê mùa lá rụng

Anh không can đảm trốn vợ đi ăn vụng
Nên lén nhìn đôi mắt ướt thu mưa
Đôi môi mọng chim rừng ngủ say sưa
Làn da tuyết mắt anh quầng sương trắng

Giữa chợ chiều mà lòng chợt say nắng
Tiếng em gọi anh bằng chú dễ thương
Chú nhìn con vốn dĩ chuyện bình thường
Đừng gọi anh chuyện kia sẽ lộ liễu

Gọi bằng chú nghe hay mà dễ chịu
Chú chào con ra về lòng rất vui
Chợt quay lại giọng bẽn lẽn lui cui
Con ơi con ... túi đồ anh quên lấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2016 03:48:49 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 23.01.2016 01:07:23 (permalink)
Bốn Bức Tường

Ta nửa đời dọc ngang ngang dọc
Khi lăn lốc bơ vơ chợ đời
Lúc xênh xang rủng rỉnh cuộc chơi
Voi rồi chó xuống lên lên xuống

Ngày tám tiếng bán mình cho xưởng
Ba tiếng nhậu, bốn tiếng la cà
Thêm tám tiếng mộng mị ta bà
Dư một tiếng tà tà phây bút

Vợ với con cưới về chi cực
Sống độc thân ngao du bốn vùng
Còn một vùng đợi phút lâm chung
Vác bao muối tiêu diêu hưởng lạc

Tình bằng hữu như mỡ với nạc
Sướng lỗ miệng nhưng hại tấm thân
Vui chén chú ông cũng như thằng
Giận khệnh nhau u đầu sứt trán

Trên chiếu bạc giang hồ phải ngán
Khi túi rỗng thành bác thằng bần
Hút vài ngao hành tẩu phong vân
Chà đồ nhôm quen tay hổng ngại

Bốn mấy bó phải ghìm cương lại
Vì cao máu cao mỡ cao đường
Cử ăn mặn xì dầu nước tương
Tránh rượu đế thuốc lắc thuốc chích

Cử nốt luôn bột trắng để hít
Nên giờ đây co ro nhìn đời
Ho sù sụ giả từ cuộc chơi
Biết dường này tu tâm từ sớm
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 23 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9