Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 16.01.2015 00:47:17 (permalink)
Chuyện Đời Thường!

Đừng gọi anh bằng chú
Tuổi chưa già lắm đâu
Sá gì chuyện tóc râu
Bạch kim giờ có giá

Chống gậy không sợ ngã
Dìu dắt em đường đời
Không hút sách ăn chơi
Yêu mình em duy nhất

Da đồi mồi bánh mật
Thơm ngát hương dầu dừa
Răng cỏ còn lưa thưa
Không bao giờ hun lén

Không tụ tập chè chén
Chỉ biết có gia đình
Sớm tối chỉ hai mình
Anh đi ... em hưởng trọn

Chồng già vợ bé mọn
Nên chẳng cần sinh con
Không nệ chuyện béo tròn
Chỉ cần người cạo gió

Bạc tiền anh giàu có
Tình cảm thiếu triền miên
Nếu em muốn thành tiên
Thì ưng anh lẹ lẹ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2015 01:06:06 bởi Thương Hoàng >
#61
    Thương Hoàng 16.01.2015 22:46:28 (permalink)
    Hôn Lầm

    Chàng bon bon đang trên phố đạp xe
    Thấy bóng son gần kề ngang e ấp
    Mang khẩu trang che khuất đi dáng dấp
    Nên đoán mò là sắc vóc thơ ngây

    Theo kè kè xin nắm lấy bàn tày
    Xòe ra đi để anh bói cho bé
    Xin số phone mình làm quen em nhé
    Anh học trò ... còn nhà bé ở đâu

    Bé mĩm cười không nói gì thật lâu
    Viết mảnh giấy trao tay anh hẹn ước
    Đợi chờ nhau ở cạnh bên hồ nước
    Trao chiếc hôn canh khuya lúc trăng mờ

    Trời đêm nay gió mát thật nên thơ
    Anh đạp xe đi đến nơi hò hẹn
    Gần nửa khuya từ xa xa bé đến
    Dáng dịu dàng như liễu rũ đong đưa

    Hé khẩu trang khép hờ mắt thu mưa
    Môi cong cớn đang chờ mùa xuân chớm
    Rất ngọt ngào như sương mù buổi sớm
    Chiếc hôn say theo trời đất quây cuồng 

    Tháo khẩu trang xém chút là xỉu luôn
    Trời đất ơi là cô tư hăng rết
    Che khẩu trang nên mình lầm xém chết
    Tiếc muộn màn đánh mất nụ trinh nguyên
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2015 22:55:36 bởi Thương Hoàng >
    #62
      Thương Hoàng 20.01.2015 22:47:16 (permalink)
      Phá Phách

      Thằng nhỏ tay cầm một cái chai
      Ra quán bà tư mua rượu đế
      Hỏi mua làm gì thì nó kể
      Mua về cho con chó bà năm

      Cây mận nhà bà mát bóng râm
      Trái sai quặt cành màu đỏ thắm
      Nó chảy nước miếng thèm lắm lắm
      Nhưng sợ ki nô chưa dám trèo

      Rượu nếp pha trộn lỗ tai heo
      Con chó ăn no li bì ngủ
      Cả bọn hò reo như thác lũ
      Đứa rổ đứa sào tổng tấn công

      Bà năm đang gặt lúa ngoài đồng
      Về nhà ăn cơm thời bắt gặp
      Quẹt trầu, bà cười .... đừng ăn cắp
      Vô đây xin bà rồi hái ăn

      Lũ quỷ xấu hổ biết ăn năn
      Vòng tay thưa bà con xin lỗi
      Vì mận chín mộng thơm quá đổi
      Chúng con nhỏ dại lỡ đánh liều

      Sống ở trên đời có bao nhiêu
      Những ngày rong chơi làm con nít
      Trộm cắp vặt vảnh cười khúc khích
      Dăm ba trái cây tuổi dại khờ

      Mấy chục năm sau tóc bạc phơ
      Bọn nó giờ thành ông bà lão
      Vui đùa quây quần cùng con cháu
      Hái trái dỗ bọn trẻ xóm làng
      #63
        Thương Hoàng 23.01.2015 22:42:02 (permalink)
        Nửa Đêm Chèo Thuyền

        Bé nằm xuống giả làm chiếc xuồng nhé
        Anh cắm sào để đôi ta cùng chèo
        Động thiên thai róc rách suối hò reo
        Đắp phù sa đôi bờ dòng xuôi ngược

        Cùng gió mát trăng thanh và làn nước
        Cá vẫy vùng óc ách giữa lau xanh
        Sóng vỗ mạn tiếng thở gấp phạch phành
        Sào quay ngang rồi tới lui xuôi dọc

        Nét khuôn trăng vỗ về ôm đôi ngọc
        Hai mảnh tình co thắt siết cột chèo
        Chân co duỗi ráng dồn sức ghè theo
        Đâm bổ nhào lên bãi hoang cỏ ướt

        Đi chèo thuyền rất vui nhưng cũng cực
        Khi đào viên lúc vực thẳm âm u
        Khi thưa nhặt lúc ồ ạt liên tu
        Nhưng vui nhất lúc đưa thuyền ghé bến
        #64
          Thương Hoàng 27.01.2015 23:06:42 (permalink)
          Tuổi Mộng Thần Thiên

          Trò chơi ngày bé rất thơ ngây
          Bắt anh ngồi im giả đèn cầy
          Chúm chím môi hồng bé đến thổi
          Hơi nóng lan tràn khắp vành tai

          Bắt anh nằm xuống giả đường rây
          Bé trèo lên lưng làm tàu hỏa
          Xìn xịt tàu chạy cười nghiêng ngã
          Tút tút lâu lâu bé kéo còi

          Hái lá cùng nhau dựng nhà chòi
          Nhặt trái cây chơi trò hàng xén
          Thực khách là anh đến chè chén
          Trả tiền cho bé đôi cánh lài

          Tuổi nhỏ thơ ngây đã vụt bay
          Chúng ta bây giờ thành người lớn
          Ông lão hiền hòa không cà chớn
          Bà lão nhai trầu bên cháu con

          Ngồi đây nhớ lại thời tuổi son
          Bảy mươi năm tròn đâu có ít
          Chú rể-cô dâu, trò yêu thích
          Đã nắm tay nhau đến cuối đời
          #65
            Thương Hoàng 28.01.2015 23:48:41 (permalink)
            Muộn!

            Anh ơi ... tháng này muộn mất rồi
            Lo lắm ... đêm sầu lặng lẽ trôi
            Thầy u ngoài quê còn chưa biết
            Anh tính cách nào cho phải thôi

            Người ta vừa đến nhà hăm dọa
            Cắt đứt tình duyên ta lỡ làng
            Thoáng nghĩ mà lòng em ngổn ngang
            Vắng anh ... chắc là em sẽ chết

            Một ngày không anh, buồn, mỏi, mệt
            Thơ thẩn đi ra ... lại đi vào
            Nỗi sầu mang nặng biết tính sao
            Cũng vì đêm kia mình nông nỗi

            Tai kiếp lần này tránh không khỏi
            Cũng bỡi vì anh mê số đề
            Cho anh vay nóng thật khó ghê
            Thiếu tiền điện nước chưa có trả

            Chủ nhà mắng em lời xối xả
            Kết thúc hợp đồng cuối tháng này
            Thầy u ở xa nên chẳng hay
            Ra ở gầm cầu ... chắc em chết

            Nhắn anh mấy chữ rồi chấm hết
            Hạn kỳ cho anh đến sáng mai
            Tiền bạc trả đủ chớ dong dài
            Nếu không dao phai ... em hoạn lợn!
            #66
              Thương Hoàng 29.01.2015 22:29:49 (permalink)
              Lơ Mơ Sự Đời

              O kia lội nước dưới đầm
              Đóa sen mắc cỡ
              hôn nhầm cánh tiên

              Phì nhiêu màu mỡ ruộng điền
              Lưa thưa cỏ lác
              ven biền xôn xao

              Anh hùng mã thượng lao đao
              Thứ dân vua chúa
              nhảy sào đêm đen

              Chẳng nệ già trẻ sang hèn
              Ruộng ai nấy tưới
              nước phèn đánh trong
              #67
                Thương Hoàng 07.02.2015 04:30:38 (permalink)
                Ốc Nhồi

                Một con ốc nhồi
                Ngồi trong đám cỏ
                Cái sừng đo đỏ
                Cái võ đen xì

                Nó chẳng biết đi
                Nằm yên một chỗ
                Bé như hạt đổ
                Khi to khi vừa

                Những lúc trời mưa
                Con đường lầy lội
                Ốc nhồi chống chọi
                Với con rắn chuông

                Hai quân sắm tuồng
                Hè nhau ra đánh
                Phù sa sóng sánh
                Bổ nhào cả đôi

                Thân phận ốc nhồi
                Hẩm hiu là thế
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2015 04:34:52 bởi Thương Hoàng >
                #68
                  Thương Hoàng 10.02.2015 23:25:25 (permalink)
                  Sớ Táo Quân 2015

                  Dạ bẩm ngọc hoàng
                  Thần là táo quân
                  Miền Flextronics
                  Xe đứt dây xích
                  Dắt bộ mỏi tay
                  Ịch đụi mấy ngày
                  Lên miền thượng giới
                  Cá chép thưa gởi
                  Ô nhiễm môi trường
                  Lớp bị chưng tương
                  Nên không về được
                  Hạn hán thiếu nước
                  Thiên hạ tắm bia
                  Mấy em nõn nìa
                  Ka ra ô ké
                  Toàn là gái trẻ
                  Phục vụ đại gia
                  Chân dài nuột nà
                  Hồng nhan bạc triệu
                  Nếu ngọc hoàng chịu
                  Sẽ có discount
                  Bướm rơi dàn chào
                  Hang cùng ngõ hẽm
                  Giá xăng chắc mẽm
                  Giãm nhẹ rồi lên
                  Vùn vụt chông chênh
                  Thần dân đau khổ
                  Làm ăn thua lỗ
                  Việc chạy sang tàu
                  Thiên hạ lao đao
                  Thất nghiệp cả đống
                  Sáng chiều nghe ngóng
                  Welfare xếp hàng
                  Tối tối lang thang
                  Cà phê cà pháo
                  Ban ngày húp cháo
                  Cầm hơi cầu no
                  Đang làm đâm lo
                  Chừng nào laid off
                  Tiền lương sì sộp
                  Bill bọng búa xua
                  Trời đất bốn mùa
                  Mùa nào cũng mệt
                  Chúng thần sắp chết
                  Mong ngọc hoàng thương
                  Làm phép tăng lương
                  Biến thêm công việc
                  Cho dân mài miệt
                  Kiếm cơm qua ngày
                  Thần xin bye bye
                  Kính chào ngọc đế
                  #69
                    Thương Hoàng 12.02.2015 00:03:42 (permalink)
                    Cá Chép Chầu Ngọc Hoàng

                    Muôn tâu ngọc hoàng
                    Thần là cá chép
                    Loay hoay lẹp bẹp
                    Trong bịch nylong
                    Bơi lội vòng vòng
                    Cả ngày chưa thoát
                    Thần sắp chết ngạt
                    Ngay giữa lòng sông
                    Hết mong hóa rồng
                    Bay về thượng giới
                    Để ngài ngóng đợi
                    Thật là tội tình
                    Ngọc đế anh minh
                    Xin cứu mạng sống
                    Từ trên trời rộng
                    Ngó xuống mà coi
                    Thiên hạ đua đòi
                    Ông Công Ông Táo
                    Nhà nhà bát nháo
                    Vây bắt chúng thần
                    Lớn nhỏ họ phân
                    Ra thành từng bịch
                    Xục xa xục xịch
                    Chở đến các chùa
                    Kẻ bán người mua
                    Chúng thần thoi thóp
                    Cả bầy ngoi ngóp
                    Chờ kẻ thiện tâm
                    Cứu vớt sanh cầm
                    Thả về sông lớn
                    Chúng thần phát ớn
                    Khi chạm nước đen
                    Ô nhiễm rối beng
                    Chưa bơi đã chết
                    Hay là mỏi mệt
                    Vì bơi vòng vòng
                    Trong bịch nylong
                    Người quên tháo nút
                    Cả bầy chen chút
                    Bơi ra giữa dòng
                    Nhưng thật bất công
                    Kẻ thả người vớt
                    Thần rơi vào vợt
                    Quay lại cỗng chùa
                    Nằm đợi người mua
                    Nghĩ mà ngao ngán
                    Ước gì được rán
                    Hay là chưng tương
                    Mới mong có đường
                    Lên chầu thượng đế
                    Chuyện lòng con kể
                    Mong người trần gian
                    Bớt thả cá vàng
                    Cho con bớt khổ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2015 00:16:05 bởi Thương Hoàng >
                    #70
                      Thương Hoàng 18.02.2015 04:09:14 (permalink)
                      Ngẫm Phận Mình Hiu Hẩm

                      Lắm lúc nghĩ mình thua ki nô
                      Vợ nhà cho ăn sung mặc sướng
                      Hàng ngày tha hồ mà ngủ nướng
                      Mừng chủ chỉ mỗi việc vẫy đuôi

                      Cái số của mình thì hởi ơi
                      Vợ con ăn xong, thừa mình hốt
                      Bệnh hoạn cũng ráng khui đồ hộp
                      Vì nàng bận dắt chó đi rông

                      Nào đến bác sĩ rồi tỉa lông
                      Cắt móng làm đẹp đều không thiếu
                      Nhìn bill thôi giật mình mém xỉu
                      Cày thêm tám kiếp trả không xong

                      Nó được tưng tiu vợ ẵm bồng
                      Còn mình lau nhà rồi cắt cỏ
                      Nó vừa ị xong vợ chỉ chỏ
                      Anh ơi dọn dẹp hộ giúp em

                      Nghe vợ gọi chó mà phát thèm
                      Âu yếm gọi con, xưng là mẹ
                      Ngán ngẫm dọn đồ mình dọt lẹ
                      Kẻo không có ngày chó gọi ba
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2015 04:15:00 bởi Thương Hoàng >
                      #71
                        Thương Hoàng 19.02.2015 00:53:16 (permalink)
                        Lắc Bầu Cua

                        Chúng mình cùng lắc bầu cua
                        Dĩa tròn anh hất
                        xoay tua rào rào

                        Bé ơi cưng đặt con nào
                        Nụ hôn mấy chiếc
                        đặt vào nhanh lên

                        Bé đặt con nai lấy hên
                        Giương đôi mắt ướt
                        bắt đền nếu thua

                        Anh khui, mĩm miệng cười đùa
                        Ra tôm gà cá .... 
                        liền lùa nụ hôn

                        Tức mình bé ráng sức dồn
                        Đặt bầu đánh đúp
                        nụ hôn hai lần

                        Nhà cái tỏ vẻ phân vân
                        Lắc sao cho khéo
                        để ăn, thua, huề

                        Xoay tròn lắc nhẹ đê mê
                        Khui bầu ba trái
                        tái tê phen này

                        Đặt hai chung sáu liền tay
                        Chạm bờ môi mộng
                        một ngày đầu xuân

                        Chuyện xưa nghĩ lại bâng khuâng
                        Bé ơi có nhớ
                        một lần hôn môi
                        #72
                          Thương Hoàng 20.02.2015 02:23:52 (permalink)
                          Đầu Năm Xem Bói

                          Đầu năm bốc quẻ bài duyên
                          Hỏi ông thầy bói
                          đặt tiền bao nhiêu

                          Thầy rằng chẳng ít hay nhiều
                          Vài triệu tiền lẻ
                          thầy tiêu giải sầu

                          Xòe bàn tay trái ra mau
                          Thầy sờ thầy nắn
                          số giàu đến nơi

                          Nhà cô có phúc ba đời
                          Gặp chồng phú quý
                          thảnh thơi tới già

                          Chồng cô có thịt có da
                          Có xương có tóc
                          rất là đẹp trai

                          Chồng cô vai rộng lưng dài
                          Lại thêm kim khẩu
                          nên tài lộc vô

                          Đào hoa lại rất đắc bồ
                          Phải nhờ thầy cúng
                          tiền đô mới trừ

                          Nốt rùi mọc ở chổ hư
                          Âm u đen tối
                          nên người cô xui

                          May lắm mới gặp được tui
                          Để thầy làm phép
                          mụt rùi lỗ bang

                          Phép này cô phải chay đàn
                          Ba ngày tắm gội
                          đèn nhang vái trời

                          Xiêm y trút bỏ đi rồi
                          Nằm yên thầy trấn
                          thiên lôi yểm bùa

                          Bùa này cô sẽ thèm chua
                          Tăng cân chín tháng
                          thì vừa khai hoa

                          ...

                          Đầu năm giỡn chút thôi mà
                          Bé xem cho kỷ .... thầy là anh đây
                          #73
                            Thương Hoàng 23.02.2015 23:48:39 (permalink)
                            Ơn Giời ... Mình Đấy À!

                            Nếu một mai tôi còn cưới thêm vợ
                            Sẽ rước về y tá, điều dưỡng viên
                            Những thiên thần áo trắng đẹp như tiên
                            Lỡ bệnh hoạn ... có người lo thang thuốc

                            Nhưng ... nghĩ lại thì chắc là không được
                            Vì hộ lý nên rành việc ... sanh con
                            Lỡ mai kia vợ say ... đẻ sòn sòn
                            Cái thân này chắc héo hon cày cuốc

                            Chợt nghĩ thôi mỗi ngày sẽ bị luộc
                            Như kim tiêm ... vì nàng rất vệ sinh
                            Lỡ chè chén phạm lỗi việc tày đình
                            Đặt thông tiểu, đem mình ra tra tấn

                            Chợt nghĩ qua mà nghe lòng lấn cấn
                            Thôi cam đành ở giá cho nó soang
                            Lỡ sa chân bị ai kia buộc ràng
                            Có mà chết ... nghĩ thôi cũng phát sốt
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2015 01:10:05 bởi Thương Hoàng >
                            #74
                              Thương Hoàng 25.02.2015 08:01:20 (permalink)
                              Nỗi Lòng Đần Ông

                              Lạy trời sao quá bất công
                              Sinh chi cái kiếp đần ông trâu cày
                              Còn bày vợ một vợ hai
                              Cho con gãy cánh xụi vai vì tình

                              Hai nường ai trọng ai khinh
                              Thương đều nên phải nhọc mình hàng đêm
                              Chị hai thèm trầu mình têm
                              Út cưng nhõng nhẽo mình tìm khế chua

                              Ngỡ rằng mình sẽ làm vua
                              Nào hay số phận còn thua con bò
                              Cửa nhà bếp núc mình lo
                              Áo quần giặt giũ thơm tho chìu lòng

                              Mùa đông nước lạnh như đồng
                              Nửa đêm thức giấc ... đòi bồng đòi xi
                              Vì rằng trời tối đen sì
                              Hai nường hổng dám tự đi giải sầu

                              Mùa hè nóng nực xệ râu
                              Giữa trưa bắt quạt bắt hầu mát xa
                              Tết nhất ngày lễ đòi quà
                              Cong lưng móc thẻ ... cho cà mỏi tay

                              Nường cười hạng nhất anh đây
                              Ráng chìu em xíu ... đêm nay em đền
                              Nghe qua phát rét trùm mền
                              Phen này chắc phải leo lên bàn thờ

                              Đần ông muôn thuở họ khờ
                              Lỡ mang hai án ... thôi chờ mọt gông
                              Biết vầy ở giá cho xong
                              Thà mang tiếng ế chớ không tội tù

                              Phen này xuống tóc đi tu
                              hu hu ...hu hú ... hu hu ... hu hu
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2015 22:13:50 bởi Thương Hoàng >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 333 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9