MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ - UYENNHI
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 192 trên tổng số 192 bài trong đề mục
UYENNHI199 25.03.2015 15:03:46 (permalink)
0
 
 
 


CHỜ MÃI THU XA


Trời đổ lá buồn trĩu mắt ai
Trong lòng mưa lạnh chở sương ngoài
Giọt rơi tí tách sầu vang mãi
Lắng đọng canh trường ai ngóng ai

Người gửi tình si chờ nắng mai
Bao mùa đếm nhớ thổn thức hoài
Hằng mong ngày ấy còn về lại
Để vần thơ tím sắc không phai

Xuân đã về rồi sao vẫn Thu
Bên hiên dáng cũ còn xa mù
Lơi rơi hạt nắng vàng hiu hắt
Dõi bóng ngàn xa ... gió vi vu

UYỂN NHI
27.2.2015
UYENNHI199 25.03.2015 15:10:24 (permalink)
0
 
 
 
@ Lúc ban đầu Kiến Nhỏ tí ti đến đưa Sương Thu bé nhỏ về phố nhỏ xinh xinh nè Uyển Nhi ơi hì hì

ĐƯA EM VỀ PHỐ NHỎ

Ta đến đưa em về Phố Nhỏ
Phố tô thắm đỏ ... Phố màu xanh
Em mắt long lanh người con gái
Bao năm xa rồi mãi còn thương.....

Ta đến đưa em về phố phường
Phố phường hôm nay đường tung nắng
Em tà áo trắng nhẹ bay bay
Ta ngắm nhìn em đẹp một ngày

Little_Ant
 
@ Chúc anh Little_Ant và nhóc SUONGTHU_99 hạnh phúc mãi đến ngàn kiếp sau sau nữa nha !  Chồng Little_Ant làm việc thành công mĩ mãn, vợ SUONGTHU_99 học giỏi nhất lớp hoài hoài nha ! Hi hi hi iiii </>
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2015 15:13:40 bởi UYENNHI199 >
khucniemtu 03.04.2015 20:53:22 (permalink)
0
 




VẲNG KHÚC NIỆM TỪ

Mỗi khi đêm chùng xuống
Khúc Niệm Từ vẳng lên
Cung thương xa vời vời
Điệu bổng trầm thê lương

Trông màn đêm trừ tịch
Thanh phách lạc về đâu
Âm xưa còn đọng lại
Tiếng buồn nhạc lao chao

Trăng lặng thầm khuất nửa
Sóng biển sầu xua nhau
Nhịp tương giờ gục ngã
Gõ vào hồn thơ đau !

Gõ vào hồn thơ đau !
Gõ vào hồn thơ đau !
Gõ vào hồn thơ đau !
!
!
!

UYỂN NHI
25.1.2015
 
 

LẶNG KHÚC NIỆM TỪ
 
Khúc Niệm Từ vẳng trời Ngâu
Cho mưa tiềm thức về đâu mỗi chiều
Âm thừa vọng tiếng cô liêu
Mây buồn nghiêng đổ liêu xiêu tím màu

Trầm tư bóng hạc lao chao
Xoải dài cánh trắng bay vào hư không
Khúc Niệm Từ sầu mênh mông
Trùng dương gợn bóng biển đông ... cõi về
 
Khúc Niệm Từ thanh lắng não nề
Nhịp âm lạc phách ủ ê cung đàn
Tiếng buồn trầm uất miên man ...
...
 
KHUCNIEMTU
1.4.2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2015 20:55:29 bởi khucniemtu >
UYENNHI199 29.05.2015 19:21:41 (permalink)
0

 
 
 
HẠ VỀ
 
Hạ về ...
hồng vạt nắng trưa
Tô lên cánh nhớ đỏ mùa Phượng sang

Mưa rơi ...
nhỏ giọt cành bàng
Đàn ve trỗi điệu vang hàng me tây

Vần thơ ...
lưu bút ghi đầy
Xếp đôi bướm mộng viết vài lời thương
 
Lung linh ...
phượng đỏ sân trường
Bằng Lăng tím sắc tơ vương nỗi niềm
...
 
UYỂN NHI
29.5.2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2016 14:59:05 bởi UYENNHI199 >
shine 02.06.2015 17:01:44 (permalink)
0
Hạ về
Ve khản tiếng gọi mùa về rực rỡ
Để rồi qua những tháng hạ buồn
Phượng đỏ thắm, áo em thì trắng
Tím bằng lăng cho ai mãi bâng khuâng
 
 
UYENNHI199 09.01.2016 18:37:53 (permalink)
0
 
NGÀY VỀ
 
Anh về em đã vào chùa
Áo dài lam lạnh gió lùa tam quan
Trần - t​u...cách một niết bàn
Cổng  cao khép chặt nỗi oan này rồi .

Qua khe cửa  thấy em ngồi
Tụng kinh gõ mõ lần hồi ..định tâm
Bi ai quyện khói hương trầm
Náu thân trong chốn u thâm hồng trần
Than ôi ! lỡ chậm bước chân
Trở về ngỡ tưởng người thân mãi chờ .

Một mình cửa phật bơ vơ
Tiếng chuông chầm chậm tan mờ giấc hoa .

Em giờ người chốn ta bà
Còn tôi chẳng biết đang là của ai !!!
 
GiaLongHp
 
 
@ Thơ GiaLongHp hay xin phép nối vần :

 
MIỀN HƯ VÔ
 
Trần gian một giấc mơ hoài
Đời người một kiếp lá lai cõi phiền
Lặng lờ một chữ nhân duyên
Vầng trăng xẻ nửa chia miền có - không
 
Đường tơ phủ lớp bụi hồng
Dã Tràng xe cát biển đông tan tành
Tình thơ một thuở mong manh
Tìm đâu chốn cũ màu xanh ??? nhạt nhòa !!!
 
Phập phồng bong bóng vỡ òa
Mưa buồn rơi giọt châu sa nỗi niềm

Có ai về lại rừng thiêng
Nhặt giùm xác lá gửi miền hư vô ...

UYỂN NHI
9.1.2016
UYENNHI199 09.01.2016 19:02:23 (permalink)
0
shine


Hạ về
Ve khản tiếng gọi mùa về rực rỡ
Để rồi qua những tháng hạ buồn
Phượng đỏ thắm, áo em thì trắng
Tím bằng lăng cho ai mãi bâng khuâng



 
@ Cảm ơn shine ghé qua và lưu bút vần thơ hay, kính chúc năm mới 2016 vạn đều như ý ạ !
 
Thơ người lạ sao mà nghe quen quá
Phượng Vỹ hồng,
tím Bằng Lăng ...
Hạ nhớ
Cánh bâng khuâng ...
rưng rức ...
gió vương mùa
 
UN
9.1.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2016 19:06:49 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 10.01.2016 17:53:38 (permalink)
0

 

ĐÓN MỪNG NĂM MỚI

Đón chào Tết mới rộ lời vang
Mừng chúc Xuân nay gắn bảng vàng
Hai miếng trầu son người quý tặng
Ngàn đời sắc đỏ kẻ thương ban
Mười hai bến nước êm dòng cuộn
Sáu vạn ngày đêm thuận biển tràn
Như cặp Vành Khuyên chao cánh lộng
Ý lòng hứa hẹn đẹp mùa sang

UYỂN NHI
9.1.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2016 18:26:31 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 21.01.2016 22:25:52 (permalink)
0
 


 
 
HẠ CUỐI

Hạ về …
ra rả …
tiếng Ve ngân

Thổn thức …
Bằng Lăng Tím …
tần ngần

Cành Bàng …
lả ngọn …
buồn chia biệt

Lưu bút …
ngày xanh …
ghi đôi vần

Hạ cuối …
rời trường xa thầy bạn
Bâng khuâng Phượng Vỹ đổ đầy sân

UYỂN NHI
11.1.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2016 14:27:17 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 09.03.2016 16:16:14 (permalink)
0
 
 
 
 
 


MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA

Phụ nữ vui mừng đợi tháng ba
Ngày mùng tám cũng tới nào xa
Bông Hồng đẹp bó mang về mẹ
Vạn Thọ tươi mua gửi đến bà
Tặng bạn cành nhung thơm bát ngát
Dâng cô nhánh đỏ ngọt chan hòa
Làng quê nhộn nhịp người qua ngõ
Phố chợ xôn xao khách đến nhà

NHÃ THI

6.3.2016
 

NGÀY TÁM THÁNG BA
 
Ngày nay Phụ Nữ thật vui à
Những việc trong ngoài cứ để cha
Quét dọn bàn mâm thằng út nhé
Lau chùi bát đĩa bố em nha
Nhiều bông thạch thảo tìm dâng mẹ
Một lẳng hồng nhung kiếm tặng bà
Tám tháng ba là riêng phái đẹp
Đàn ông vẫn nhớ gửi hoa mà
 
TRẦM CA
8.3.2016
 

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Nhìn đây cuốn lịch tháng ba mà
Phụ Nữ ngay mùng tám đó nha
Chọn bó hoa hồng dâng tặng mẹ
Tìm cây thọ đỏ kính lên bà
Bình to nguyệt quế thơm ngoài ngõ
Chậu nhỏ quỳnh hương đẹp trước nhà
Cảnh sắc trang hoàng thêm lộng lẫy
Thường năm chỉ có một ngày à

UYỂN NHI
8.3.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2016 19:16:20 bởi UYENNHI199 >
Attached Image(s)
UYENNHI199 15.03.2016 13:20:48 (permalink)
0
 
 
 
Chúc mừng em 
 
Chúc mừng em đã được thêm một tuổi
Đủ trưởng thành theo đuổi đại học xa
Mai mốt kia, em khăn gói xa nhà
Xa vòng tay mẹ. Tình cha đùm bọc
 
Lúc xa nhà, chắc em buồn muốn khóc
Cố chôn buồn để học được nên người
Tương lai em bao rạng rỡ, sáng tươi
Em học giỏi. Không được lười đâu nhé
 
Mới thuở nào, em vẫn còn tấm bé
Mà bây giờ dáng vẻ đẹp quá chừng
Anh khen em, nhưng em đừng vội mừng
Không học giỏi, coi chừng bị la đấy
 
Sức học em, bạn, thầy, cô đã thấy
Chăm một chút, thì sẽ lấy cái bằng
Cử nhân xong. Thạc sĩ đâu khó khăn
Còn tiến sĩ, hơi nhọc nhằn một chút
 
Ráng nhe em. Con đường sẽ ngắn cụt
Em gái anh, không nhụt chí bao giờ
Em gái anh, không còn là tiểu thơ
Mà chiến sĩ, đến giờ xông trận chiến
 
Anh phía sau cung cấp thêm “cung tiễn”
Xây tường cao, chặn “cướp biển” tràn vào
Lo yên học, đừng để hoài bão lao xao  
Em học giỏi, thế nào anh cũng chịu.
 
Cam đoan đó!
 
Duyên Nam
(Carmel 03-12-2016)
 
 
 
ANH HỨA NHỚ NHE !
 
Hết năm nay em sẽ lên lớp mới nà
Luôn học giỏi
anh mua quà cho đấy !
 
Một cây bút chì
để em viết thơ mãi
Vẽ hình anh
đẹp nhất thế gian này
Vì anh là
đứa con thảo thằng cháu ngay
Và nhất nhất ... anh trai nhường em gái
 
Em nói hơn, anh nhịn, không cãi lại
Vì em là số 1 được anh cưng
Bởi thế nên em quý anh quá chừng
Đi học về chừa cho anh quả ổi
Thêm trái me, cốc, xoài, bánh nướng còn nóng hổi
 
Dành cho anh thức món em thích nè
Anh nhớ nha  !
Em học giỏi phải mua quà tặng he ?
Anh tiếc của - Em khóc nhè cho tới Tết
(Khóc tới Tết năm sau ... sau ... sau nữa luôn)
 
UYỂN NHI
7.3.2016
@ Chú Duyên Nam ơi ! Cháu ghé thăm chú chút nè ! Cháu kính chúc chú luôn vui, khỏe và thành công mĩ mãn ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2016 16:18:34 bởi UYENNHI199 >
mocmac 24.04.2016 15:40:34 (permalink)
0
 
 
 
LÁ RƠI

Nghiêng chiều cánh lá bàng rơi
Nhặt gom từng chiếc để tôi viết thành
Gửi đôi chim mộng trên cành
Ba năm hẹn gặp bên nhành tre quê

mocmac
4/11/2013


LÁ ÚA RƠI

Thu buồn giận lá úa rơi
Mầm non nẩy lộc lẫy chồi đành hanh
Nhạn Quyên ríu rít chuyền cành
Líu lo trổi giọng trên nhành trúc quê

UN
6/11/2013


NẮNG RƠI

 
Chớm Hạ hạt nắng buồn rơi
Vần thơ ngày ấy một thời thiên thanh
  Quyên chiều sướt mướt rưng cành
Ngóng tin bóng Nhạn mỏi nhành giậu quê

mocmac
24/4/2016
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 192 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9