MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ - UYENNHI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 192 bài trong đề mục
UYENNHI199 26.04.2014 03:25:46 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 


QUÊN LỐI VỀ


Gió đã quên lối về
Mây vẫn còn đợi mãi
Những chiều buồn lê thê
Mây chờ Gió trở lại

Cánh buồm xưa xa quê
Sóng gợn sầu tê tái
Mưa sũng ướt tràn trề
Vướng mắt Nai ngây dại

Rừng Thu vàng chiết lá
Lối cỏ sương đọng quanh
Giọt mưa nghiêng lả chả
Mặn trĩu bờ mi xanh

Bao mùa lá lìa cành
Bao sương chiều buông trắng
Bao ngày mưa lạnh tanh
Bóng xưa mờ vắng lặng

UYỂN NHI
8/7/2013
#16
    UYENNHI199 26.04.2014 03:29:10 (permalink)
    0
     
     
     
     Những Cánh Chim nhỏ

    Ơi những cánh chim nhỏ
    Dọc ngang khắp bầu trời
    Chẳng hề chi mưa gió
    Cất tiếng ca cho đời.

    Hãy hồn nhiên chim nhé
    Hót những lời vô tư
    Cho mãi luôn tươi trẻ
    Trong nắng vàng chiều thu.

    Ơi những cánh chim nhỏ
    Đã cho ta mùa xuân
    Nồng nàn thương và nhớ
    Khúc ca tình vang ngân.

    Trung Dũng
    17-7-2013





    BAY KHẮP TRỜI BAO LA

    Dang cao đôi cánh mộng
    Bay khắp trời bao la
    Bốn mùa hoa thơm ngát
    Đơm tình khúc hoan ca

    Chấp cánh chim bé nhỏ
    Hòa tiếng gió reo vui
    Mang vần thơ gửi nhớ
    Trải tình lên nụ tươi

    Trên vòm trời cao xanh
    Cánh chim mơ trong lành
    Bay vòng quanh thế giới
    Trải rộng vần thiên thanh

    UYỂN NHI
    29/7/2013
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 13:52:23 bởi UYENNHI199 >
    #17
      UYENNHI199 26.04.2014 13:26:28 (permalink)
      0
       
       
       
       
       
       
       

      XA

      Bóng chiều nghiêng ngã về tây
      Phương đông dỗi nắng đong đầy lối mơ
      Màn mưa giăng trắng bóng mờ
      Vần thương vụn vỡ đôi bờ sông tương

      Nắng còn ráng rải vạt vương
      Chút màu vàng nhạt mờ sương cuối chiều
      Đường xưa lối cũ đìu hiu
      Ngã nghiêng lá trút tiêu điều rừng mơ

      Nhặt khoan nhịp gãy đàn thơ
      Xa rồi tiếng vọng khuất mờ ... mưa buông
      Ai đàn chi khúc đoạn trường
      Hai bờ bồi lở sông thương lặng lờ

      Bổng trầm thổn thức tỉnh - mơ
      Nhặt khoan cung oán phím lơ dây chùng
      Canh tàn âm hưởng não nùng
      Đàn thương trổi khúc mịt mùng màn đêm

      UYEN NHI
      23/7/2013
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 16:13:12 bởi UYENNHI199 >
      #18
        UYENNHI199 26.04.2014 13:28:48 (permalink)
        0
         
         
         
         
         
         
         



        GÓC KHUẤT ...

        Tôi ngồi co lại trong góc khuất
        Một góc Thu buồn gom lá rơi
        Chiều vắng thu tàn đan sắc Hạ
        Giao mùa mưa nắng khác màu trời

        Khẽ khàng năm ngón tay gom lá
        Xếp lại vào trong ngăn nhỏ nhoi
        Để những mùa sau tôi nhặt tiếp
        Gom từng mảnh vụn để mình coi

        Vàng lá chao nghiêng lả tả rơi
        Lìa cành cuống níu nữa đâu rời
        Gió lùa vội vã lá buồn đổ
        Tay mềm nhặt nốt lá sầu ơi !

        UYỂN NHI
        26/5/2013
        #19
          UYENNHI199 26.04.2014 16:06:49 (permalink)
          0
           
           
           
           


          LẠC MƠ

          Mưa Thu về khóc lên đồi tím
          Trời thẵm cánh diều buông ngã nghiêng
          Bảng lảng lá vàng rơi lác đác
          Sương sầu trắng hạt nỗi niềm riêng

          Mùa nhớ về thơ nhặt lá vàng
          Rưng rưng gót nhỏ đường mơ hoang
          Sầu tư mấy độ lên chiều vắng
          Gió rít từng cơn bước ngỡ ngàng

          Chân lạc về xưa đường mịt mùng
          Lặng lẽ tím chiều màu nhớ nhung
          Sương rót giọt hờn lên cánh biếc
          Mưa rơi tí tách tiếng não nùng

          UYỂN NHI
          29/7/2013
          #20
            UYENNHI199 26.04.2014 16:16:37 (permalink)
            0
             
             
             
             

            THU VỀ

            Thu về bên khung cửa
            Sân trường giăng hạt mưa
            Đầu mùa thu đến lớp
            Tưới hạt nắng giòn trưa

            Mắt thu vương màu nhớ
            Đôi chim chích trời thơ
            Cùng nhau cắp tập vở
            Đôi mắt tròn ngu ngơ

            Mùa Thu con về lại
            Gặp thầy bạn vui ngây
            Thầy dạy con kiến thức
            Chấp cánh trời tương lai

            Lòng thầy thương trìu mến
            Con kính trọng ơn dày
            Thầy khổ công rèn luyện
            Con học tập hăng say

            Trời Thu xanh màu mãi
            Ước vọng hồng ngày mai

            UYỄN NHI
            10/8/2013
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 16:32:45 bởi UYENNHI199 >
            #21
              UYENNHI199 26.04.2014 16:53:30 (permalink)
              0
               
               
               
               

              THU XA

              Thu mơ về lặng lẽ
              Sương ướt mộng màu xanh
              Gió lay cành nhè nhẹ
              Mắt Thu dịu trong lành

              Thu nào mơ tuổi biếc
              Kí ức ... thời gian nhanh
              Giọt sương xưa còn đọng
              Đôi mi trĩu mặn đanh

              Thu xa ... còn ai đợi
              Buồm trắng biệt ngàn khơi
              Trùng dương xa vời vợi
              Lá chiều thu ... rơi rơi !

              Mỏi mắt trông cuối trời

              !
              !
              !

              UYỂN NHI
              12/8/2013
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 16:58:50 bởi UYENNHI199 >
              #22
                UYENNHI199 26.04.2014 17:01:53 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                 

                MẢNH HỒN THU XA ...

                Ta về nhặt mảnh hồn thơ vá
                Đếm mãi tình Thu mấy đợi chờ
                Vắt vẻo hồn mơ về lối mộng
                Bao ngày trăn trở giấc bơ vơ

                Vá víu làm chi từng mảnh vụn
                Cho vần ráp nối hồn trăng lan
                Mối lằn vết sướt đan chằng chịt
                Để hồn Thu khóc chiều mơ hoang

                Mùa nay sương muối máng lưng đồi
                Vun vút từng cơn gió phất lôi
                Vương vít ngàn mây trên mảng rộng
                Mưa Thu nặng trĩu hạt buồn rơi ...

                Mưa Thu sướt mướt mảnh hồn côi !!!

                UYỂN NHI
                29/8/2013
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 17:02:54 bởi UYENNHI199 >
                #23
                  ngocduythanh 27.04.2014 00:06:38 (permalink)
                  0
                   



                  TRĂNG LẺ

                  Ai có tìm giùm trăng xưa nhớ
                  Nửa mảnh rơi buồn chiều thu mơ
                  Hãy tìm giùm lại mùa trăng cũ
                  Để ta còn mộng tình vu vơ
                  ...

                  Đừng chẻ nửa trăng - để một thôi
                  Chung màu mơ ước vàng lên ngôi
                  Một thời kí ức về xưa mộng
                  Tròn ánh trăng ngà ta một đôi

                  Đêm nay trăng nhớ về mơ suôn
                  Nửa mảnh trăng rơi khuất nẻo đường
                  Còn lại nửa sầu nơi biển vắng
                  Trầm tư gờn gợn sóng buồn vương

                  Trăng đã không còn ... soi lối hẹn
                  Trễ tràng chia vỡ vụn trăng tan
                  Sóng sánh lăn tăn sầu ... biển bạc
                  Chòng chành thuyền lạc bến mơ hoang

                  UYENNHI

                  15/4/2013
                   


                   
                  TRĂNG BUỒN
                   
                  Trăng xưa đã rụng sau đồi
                  Còn đây nửa mảnh bồi hồi nhớ thương
                  Nữa vần trăng cũ còn vương
                  Hỏi ai còn thấy về thương nửa vầng
                   
                  Trăng trôi lạc hướng bâng khuâng
                  Khoảng trời mơ ấy bao lần vấn vương
                  Mơ trăng tròn mộng nghê thường
                  Một vùng kí ức hai thương một vầng
                   
                  Đêm nay biển gợn lăn tăn
                  Gió buồn thổi nhẹ thuyền bườm nhấp nhô
                  Không gian phẳng lặng ơ hờ
                  Thu đi từ ấy lá mơ cuối đường
                   
                  Trăng trôi hai nửa hai phương
                  Sầu thương lá rụng thu buồn ngẩn thơ
                  Nữa vầng trăng lẻ trơ vơ
                  Trôi trên biển bạc thẩn thơ điệu buồn
                   
                  Nguyên Thanh
                  26/4/2014
                   
                   
                  @ Nguyên Thanh vào xông đất Topic UYỂN NHI nha.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2014 00:32:43 bởi ngocduythanh >
                  #24
                    duyennam 27.04.2014 11:36:03 (permalink)
                    0
                    UYENNHI199


                    TRĂNG ĐƠN

                    Nửa mảnh trăng đơn sầu lẻ bạn
                    Ta buồn níu dở hồn mơ tan
                    Vần thơ ngày ấy xa xôi mộng
                    Phân nửa trăng hờn vụn vỡ than

                    Ai bỏ tình thơ xuống biển sâu
                    Để trăng thổn thức giấc mơ đầu
                    Vầng trăng xưa mộng ai chia xẻ
                    Nửa mảnh hồn vương - nửa mảnh sầu

                    Điệp khúc ai đàn lắng nỗi niềm
                    Lặp từ trăn trở nỗi niềm riêng
                    Cung thương điệu nhớ phiên tình vọng
                    Tiềm thức về đâu ... nửa mảnh nghiêng

                    UYỂN NHI
                    23/5/2013


                    Trăng...
                     
                    Trăng kia nửa mảnh lại tròn
                    Đêm trăng còn mãi anh còn yêu em
                    Mỗi khi trăng chiếu bên rềm
                    Em ơi có biết ngày đêm anh chờ
                    Tình ta đẹp một bài thơ
                    Viết lên phủ hết nửa bờ vành trăng
                    Giọt mưa tí tách tung tăng
                    Ánh trăng đi khuất có chăng tạm thời
                    Gió đưa mây vắng tơ trời
                    Yêu em trọn vẹn suốt đời như trăng
                    Trăng ơi trăng hởi là trăng
                    Sao ngươi nở để trong chăn em buồn
                    Đừng buồn...em để lệ tuôn
                    Trăng kia lại đến.....đóng “tuồng”....với anh!!!
                     
                    ....nhớ....
                     
                    Duyên Nam 
                    (Carmel April 26-2014)
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 07:01:35 bởi duyennam >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      UYENNHI199 27.04.2014 16:48:28 (permalink)
                      0
                       
                       
                       




                      HỎI THU

                      Nơi ấy mùa này Thu chớm chưa
                      Mà màu vàng nắng vệt lưa thưa
                      Vài con chim chích trên đường vắng
                      Lặng lẽ ngước nhìn mây tím đưa

                      Có ai về lại dưới trời Thu
                      Lắng lặng bên hiên nhặt sương mù
                      Những hạt mơ tròn trong kí ức
                      Gom vào vần nhớ lời xa ru

                      Bảng lảng cánh diều về chốn xưa
                      Rừng Thu xao xác chân ai vừa ...
                      Bước qua lối mộng ngày thơ ấy
                      Tìm dấu tình thơ lạc mấy mùa

                      UYỂN NHI
                      26/4/2014
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2014 23:37:36 bởi UYENNHI199 >
                      #26
                        UYENNHI199 28.04.2014 00:08:37 (permalink)
                        0
                         
                         



                        THU MONG ...

                        Chiều nay Thu đợi trên triền dốc
                        Mưa soãi hạt dài ... nỗi đợi mong
                        Mưa bụi ngày xưa ... còn ướt mắt
                        Trông hoài lối cũ ... bao mùa đong

                        Lác đác lá rừng buông tiếng thở
                        Gió vi vu vút ngân lời trông
                        Nai vàng đứng ngóng về đường vắng
                        Lặng lẽ sương chiều buốt cội thông

                        Chiếc bánh thời gian quay kí ức
                        Cho lòng thổn thức ... giọt châu lăn
                        Đàn ai trổi điệu buồn tê tái
                        Vọng nguyệt ... tìm trầm ... dõi bóng trăng

                        UYỂN NHI
                        3/9/2013
                        #27
                          DOHOANGQUAN 28.04.2014 03:33:37 (permalink)
                          0
                           

                          TRĂNG VỀ TRÊN LỐI THU MƠ
                           
                          Cõng nỗi nhớ Trăng xưa về lối mộng
                          Có hàng rào râm bụp đỏ trước sân
                          Bóng mây chiều tím phủ thấp xuống gần
                          Chim về tổ tiếng chíp rân cành mận
                           
                          Vần thơ thương còn vương trời gió lộng
                          Trải mộng thường lên giấc điệp sông Ngân
                          Đàn vút cao lảnh lót thanh trong ngần
                          Hồn mơ khúc phù vân xưa còn mãi
                           
                          Cung trầm lắng phím hoan nhịp mở
                          Nguyệt trầm lưu phiên khúc lạc âm hờn
                          Trăng nửa buồn lẩn khuất nẻo cô đơn
                          Mây xám dỗi từng cơn mưa mặn hạt
                           
                          Tiếng rừng xưa lá Thu rơi xào xạc
                          Vàng nhánh sầu ngơ ngác mắt nai trông
                          Hồn Thu xưa còn ghi khắc dấu chờ mong
                          Mà người cũ còn không trong tiềm thức
                          ...
                           
                          ĐỖ HOÀNG QUÂN
                          26.4.2014
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2014 15:30:53 bởi DOHOANGQUAN >
                          #28
                            UYENNHI199 28.04.2014 23:36:12 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Trăng...
                             
                            Trăng kia nửa mảnh lại tròn
                            Đêm trăng còn mãi anh còn yêu em
                            Mỗi khi trăng chiếu bên rềm
                            Em ơi có biết ngày đêm anh chờ
                            Tình ta đẹp một bài thơ
                            Viết lên phủ hết nửa bờ vành trăng
                            Giọt mưa tí tách tung tăng
                            Ánh trăng đi khuất có chăng tạm thời
                            Gió đưa mây vắng tơ trời
                            Yêu em trọn vẹn suốt đời như trăng
                            Trăng ơi trăng hởi là trăng
                            Sao ngươi nở để trong chăn em buồn
                            Đừng buồn...em để lệ tuôn
                            Trăng kia lại đến.....đóng “tuồng”....với anh!!!
                             
                            ....nhớ....
                             
                            Duyên Nam 
                            (Carmel April 26-2014)


                            NỬA TRĂNG DÕI NHỚ QUÊ HƯƠNG

                            Trăng kia nửa mảnh sao tròn ?
                            Nếu trăng nửa mảnh thuyền non khuyết mờ
                            Thuyền Trăng chở cả trời thơ
                            Gửi nơi thi sĩ ước mơ tự tình

                            Trăng lồng cổ thụ lung linh
                            Tỏa ngàn lấp lánh u minh soi đường
                            Trăng ngà nửa mảnh quê hương
                            Nửa vàng viễn xứ dặm trường hoài Thu

                            Vần thơ gửi gió đề thư
                            Gửi về nước Việt bấy chừ nhớ thương
                            Cành hồng phượng trải sân trường
                            Thầy cô bè bạn vấn vương nỗi lòng

                            Trăng nghiêng nửa mảnh dõi trông
                            Tình thơ là cả tấm lòng người xa
                            ...

                            UYỂN NHI
                            27.4.2014
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 14:31:33 bởi UYENNHI199 >
                            #29
                              UYENNHI199 29.04.2014 00:14:10 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Gọi thu
                               
                              Đã mấy thu rồi...mất dấu tìm
                              Vắng em thu đã...lạc chân chim
                              Lá rơi xào xạc bao nhung nhớ
                              Sầu lắng thâu canh vạn nỗi niềm.
                               
                              Thu mới về đây nhuộm lá vàng
                              Hà thành thiếu vắng bước em sang
                              Chim không về tổ....hồng nhi uyển
                              Cây cảnh trong vườn khoát áo tang.
                               
                              Lá đã lìa cành sắp cuối thu
                              Bước chân nhi uyển vẫn xa mù
                              Có ai biết được nhắn tin giúp
                              Em hãy về đi...dừng viễn du.
                               
                              ....về đi mà...
                               
                              Duyên Nam 
                              (Carmel April 27-2014) 
                              hồng nhi uyển = vườn hồng nhỏ


                              GIÓ GỌI THU MƠ

                              Nghe tiếng gọi sầu trên lá thơ
                              Thư đề gửi gió rừng Thu mơ
                              Chốn xưa lối cũ còn in dấu
                              Bóng dáng vàng Thu ước đợi chờ

                              Bảng lảng mây chiều tím lẻ loi
                              Phủ lên màu nhớ vần thơ vôi
                              Mắt nai ngóng mỏi về đường vắng
                              Lặng lẽ bao mùa chiết lá rơi

                              Vi vu tiếng gió gọi lưng đồi
                              Mưa bụi nhạt nhòa cành tả tơi
                              Trĩu úa bạc màu sương muối tuyết
                              Băng lòng giá buốt bước chân côi

                              UYỂN NHI
                              27.4,2014
                              @ Ái dza ! Chú DN gọi la chói lói vang cả trời Thu luôn ! Vui nha ! Hi hi hi ... Chú DN là ai thế ? Thơ chú vui quá đi thôi !
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9