HẠ VƯƠNG
Thôi em nhé! Minh xa nhau mãi mãi
Mái trường yêu bỏ lại thời thư sinh
Xếp bút nghiêng, gom nhặt mấy ân tình
Thầy với bạn dăm hàng lưu bút tím
*
Xin giữ mãi khung trời đầy kỉ niệm
Thuở dăm thằng trốn học, tắm con sông
Những chiều say đuổi bướm ở trên đồng
Bỏ sách , vở, tung diều theo cánh gió
*
Bao buồn, vui, dưới mái trường ngói đỏ
Mắt em mơ ngày tôi dại men tình
Con đường quen, nhớ màu áo thư sinh
Thương thương quá nhưng tình không dám nói!
*
Mong tan trường để mình ai đứng đợi
Dáng thon, gầy, người con gái anh yêu
Nhớ em ghê! Muốn tỏ một đôi điều
Muốn em lắm! Nhưng chưa lần dám nói
*
Rồi hè sang, mùa xa nhau đến vội
Sân trường buồn màu phượng đỏ chia ly
Xác pháo hồng, đưa tiễn bước em đi
Ôm khối hận, anh về trong gom nhặt
*
Mối ưu tư trào dâng trong khóe mắt
Lệ ân tình, khóc trọn kiếp điêu linh
Em, ơi em!!! Dang dở chuyện đôi mình
Thôi em nhé! Mình xa nhau mãi mãi....
*
Muốn quên đi, một mối tình thơ dại
Nhưng yêu rồi nên chuốt phải đau thương
Và từ đây trên suốt vạn nẻo đường
Tìm kỉ niệm sân trường xưa mái ngói
*
Mái trường xưa giờ đây xa vời vợi
Dễ nào quên, ai hỡi buỗi ban đầu?
Có sóng mắt nhuộm trời xanh mong mỏi
Có bứơm vàng rong ruổi bước theo sau!!!
*
Có sân trường lưu luyến tiễn đưa nhau
Và hè sang, ve sầu nghe nức nở
Có môt lòng tâm tư còn thương nhớ
Khi môt người đành lỡ bước sang ngang!
Tommy To, 12/20/1995 Springfield, VA

CHỜ MÃI NGƯỜI XA
Thôi ... Thôi đành !!! ...Tình đã sang trang
Mùa Hạ đỏ mắt quàng vương giọt nhớ
Rồi từ đây khi phượng hồng trăn trở
Lưu bút buồn anh giở lại mình xem
Bài thơ xưa di ảnh ta đính kèm
Dăm ba đứa mặt tèm hem trèo bẻ phượng
Nào lặt cành, cánh kề nhau ghép bướm
Tô má hồng bọn con gái chơi chung
Giờ nghĩ lại anh nhớ quá vô cùng
Và kể lể cho em nghe chung đồng cảm
Tình tiết truyện em nghe thương ảm đạm
Anh yêu mà sao không nói ra luôn
Để bây giờ nhìn Hạ rớt sân trường
Lại nhắc mãi dáng thân thương áo trắng
Có nhiều lúc anh trầm tư lẳng lặng
Chắc là đang nhớ mãi đến người xưa
Hạ nay về quằng nhánh đỏ đong đưa
Ve trổi nhạc ... âm thừa vang dãy lớp
Đôi mắt buồn rưng rưng hàng mi chớp
Giọt long lanh choáng ngộp bóng hình xa
Sắc hồng nay ... phượng đỏ tròn cánh hoa
Mà dáng cũ vẫn còn xa ... xa mãi
Anh lặng lẽ bước thầm thương trở lại
Dấu chân tìm thơ dại mãi ngàn năm
Dáng NHỎ ơi !!! Sao còn mãi xa xăm
Chiều đơn độc ... Anh về thăm trường cũ
Vẫn hoa Hạ ... Sao cánh hồng buồn ủ rũ
Cho Ve sầu nhắn nhủ lời biệt li
Bản nhạc buồn điệp khúc mãi phân kỳ
Lời đưa tiễn người đi ... còn trở lại ???
Hay chia xa lần này và mãi mãi
Để sân trường vệt nắng chảy mòn trông
Tiếng Ve sầu gọi nát cả tim lòng ...
UYỂN NHI
16/10/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 17:43:31 bởi UYENNHI199 >